Tìm kiếm bài viết theo id

Hôm nay có một cảm giác thật là lạ... hic hic vậy là sao ta...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoangthien090, 17/5/11.

ID Topic : 3241802
Ngày đăng:
17/5/11 lúc 00:13
  1. hoangthien090 Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    7/5/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    5,263
    Hôm nay chuẩn bị xách xe về từ vũng tàu về Sài gòn thì người bạn gái cũ ở Bà Rịa gọi, người đó có việc gấp nên mượn mình một số tiền, mình cũng ok cho mượn. Khi gặp nhau, mặt đối mặt nhau thì người đó ôm chầm lấy mình, hic hic và nói.... mình không biết phải diển đạt câu nói đó như thế nào nhưng câu nói đó chỉ dành riêng cho 2 người mà thôi....và cô ấy trách mình là sao về vũng tàu chơi 2 ngày mà ko thèm nói với cô ta biết, thật sự mình đí là đi với đám nhóc teen chơi vui mòa thôi, sáng này thứ 2 mình có nhắn tin là đang cà phê và an sáng ở Ô Cấp Im, nơi mà mình và cô ấy hay gặp nhau và uống cà phê với nhau khi ở VT vì nơi ấy thoáng mát và đẹp...nhưng cô ta cứ nghĩ rằng mình nói đùa nhưng thật sự mình chưa bao giờ nói giỡn hay nói đùa với cô ta 1 điều gì, ngay cả lần gần đây nhất mình đang làm buổi sáng buồn nên nhắn tin với cô ấy là sáng nay có đi uống cà phê ăn sáng gì chưa?? Hic hic cô ấy nt lại và nói là anh đang ở đâu vậy... hic hic thế là mình cũng đành phải chay về VT ngay hôm đó, và cô ta nghĩ rằng mình đi với ai hoặc có việc gì với ai, nên hôm nay khi gặp nhau cô ta nghĩ rằng mình có quen với cô nào ở VT nên mới hay xuống chơi.
    Đến khi chiều tối về minh gặp cô ta đưa tiền như đã hứa thì cô ta nói là hồi sáng em tưởng anh đùa nên em ko nt lại hic hic.
    Lúc nhắn tin nói mượn thì nói thán g 12 em đưa nha, nhưng khi gặp thì lại nói tuần sau em sẽ gởi lại cho anh.
    Nhưng khi gặp nhau cô ấy ôm mình thì mình cãm thấy vòng tay đó ko còn được như lúc mới quen, thật sự khi cô ta kêu mình hôn cô ta trước khi về mình chỉ hôn nhẹ qua rồi nói : Em đừng thức khuya nữa.... rồi lên xe về.
    Khi chạy xe thì nhận được tin nhắn nội dung là: Tự nhiên anh đến và đi, cảm giác em ntn anh biết không? Sao lại có cảm giác này nhĩ? Em đã tự nói không bao giờ được để mình yếu đuối như thế? Em cũng không biết cảm giác của minh làm sao nữa, cảm giác của em và những điều em cố gắng. Em cảm ơn anh, khi em cần hình như lúc nào cũng có anh bên cạnh.
    Mình cũng đang suy nghĩ rất nhiều và rất nhiều nên mới post lên đây để bớt căng thẳng chứ mình muốn điên cái đầu luôn...
    Mình biết rằng cô ấy ngoài vũng tàu cũng có sự nghiệp ổn định và đang một ngày đi lên chằng lẽ không quen được ai???
    Hôm nay mượn tiền mình cũng là việc ngoài sự cố mình biết nên mong các pro đừng chém gió là sự nghiệp ổn định sao lại mượn tiền mình?
    Đó là lý do riêng mình và cô ấy biết, ko tiện nói ra ở đây.
    Mong các pro góp ý mình và cô ấy nên ntn...
    Lúc trước mình nhắn tin yahoo hay sms cô ta đều ko pm hoặc có thì cũng bt mà thôi, nhưng khi gặp nhau cà phê hay tra sữa thì vẫn như tình yêu từ lúc nào nên khi gặp nhau là tuôn trào....( Các bác đừng nghĩ chuyện XXX hay ks nhé)
    Nhưng khi bên nhau thì minh cảm thấy ko xứng cho lắm, cô ta thì cao ráo vóc dáng chuẩn, còn mình thì hic hic buồn gì âu....
    Nên giờ chuyện như vậy ko biết phải làm sao...
    Mong mod cho em vài ngày chứ ko thôi em điên là bắt đền mod đó nha...
     
  2. Phạm Nguyễn UY TÍN LÀ VÀNG

    Khi yêu nhau người ta chẳng bao giờ quan tâm mấy chuyện lặt vặt đó đâu bạn (xấu, đẹp, hợp....) mà quan trọng là tình cảm. Dù xa nhau nhưng phải làm sao cho người kia biết là lúc nào mình cũng ở bên cạnh nhau (cái này mình chỉ nói thôi chứ mình cũng ko làm được), do 2 người có khoảng cách mà người ta thường nói "xa mặt cách lòng" cũng rất dễ xảy ra trong tình huống này và điều quan trọng là 2 người phải tin tưởng nhau thì mới có kết quả tốt và đẹp được. Bạn hãy tạo cho cô ấy niềm tin và bạn phải tin tuyệt đối cô ấy mới được. Chứ cứ nghi nghi thì không boa giờ có được tình cảm đẹp như mình nghĩ. Chỉ tặng bạn một câu sau mà mình luôn sử dụng : NẾU NGƯỜI TA YÊU MÌNH THÌ NGƯỜI TA SẼ YÊU MÌNH THÔI. CÒN NẾU KHÔNG YÊU THÌ CÓ LÀM THẾ NÀO ĐI CHĂNG NỮA CŨNG VẬY
     
  3. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Nói sao ha.... à... con gái là thế đó ^^
    Nhưng cam kết là không quay lại đâu. chỉ đơn giản là lúc đó cô nàng đang buồn vu vơ hay chỉ là thấy cô đơn nên gọi anh đó. Nói sao nhỉ??? Giống như lúc có bên cạnh thì cảm giác chán, ko thix. Nhưng đến lúc thiếu, thấy nhớ ai đó ( ai mà đầu tiên cô ấy nghĩ ra, có khi còn lên cả 1 danh sách...), thì móc điện thoại ra liên lạc. Em nói thật, anh đừng buồn! Con gái là thế đó, chỉ biết nói vậy Hôm nay có một cảm giác thật là lạ... hic hic vậy là sao ta...
     
  4. mjnko0lz Thành Viên Cấp 5

    chuyện gì cũng ko chắc chắn đc 100% đâu anh ...cứ để thời gian trả lời và chờ thời gian trả tiền Hôm nay có một cảm giác thật là lạ... hic hic vậy là sao ta...
     
  5. hoangthien090 Thành Viên Bạch Kim

    Mình cũng đang tin và mong sẽ làm được nhưng vì so về nhiều cái mình đều không bằng những người mà cô ta quen...Mình biết là cô ta quen ai và tiếp xúc ai, khi đi với nhau cô ta cũng hay nói nhưng mối quan hệ của cô ta cho minh nghe, cô ấy ko ba hoa, vì mình cũng biết nhà cô ta có mối quan hệ xã hội như thế nào mà...Nên mình cũng hiểu mình như thế nào...Ko dám trèo cao...Mặc dù cũng hiếu cô ta cũng có tình cảm với mình...

    Pro này nói đúng với suy nghĩ của mình nè....Hôm nay có một cảm giác thật là lạ... hic hic vậy là sao ta... - 1
    Vì mẫu người như cô ta thì chẳng lẻ ko có 1 người đàn ông nào chú ý và quan tâm sao....mà con gái thi chỉ cần đàn ông quan tâm và lo lắng 1 chút thì sẽ xiêu lòng và suy nghĩ lại liền...Mình ko quơ đũa cả nắm nhưng đàn bà con gái ai mà chẳng muốn 1 một bờ vai hay 1 nơi chia sẽ vui buồn chứ...
    Nên mình ko dám tin và nghĩ rằng cô ta vẫn còn yêu hay nghĩ đến mình...
     
  6. hoangthien090 Thành Viên Bạch Kim

    đến giờ này cũng chưa ngũ được nữa,điên cái đầu gì âu....
     
  7. hoa tuong vi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hihi bix đâu cô ấy thix bạn thì sao ^^, có j đâu mà điên đầu nhỉ?
     
  8. banmaixanh54321 Thành Viên Cấp 5

    Đúng là khó tả, nhưng chắc chắn sẽ ko quay lại được, giống như trước đây mình quen người ta, và chẳng hiểu sao mình không thể nói dối cô ấy bất cứ điều gì, cứ như cô ấy sống trong bụng mình á! Nhưng rồi cũng chia tay, nhưng rồi khi gặp lại mình vẫn cũng có những cảm giác lạ, dẫu không ôm, không hôn như bạn nhưng mình cảm thấy, với cô ấy - dù không còn là gì của nhau- nhưng vẫn có thể làm tất cả vì cô ấy. Đôi khi 1 hình bóng khắc sâu vào tim, và khi cố gắng xóa đi là đã vô tình để lại 1 vết sẹo!
     
  9. H0angTuBongDem Thành Viên Cấp 2

    ngủ đi bro ơi........em bùn ngủ lắm òi............Hôm nay có một cảm giác thật là lạ... hic hic vậy là sao ta...Hôm nay có một cảm giác thật là lạ... hic hic vậy là sao ta... - 1Hôm nay có một cảm giác thật là lạ... hic hic vậy là sao ta... - 2
     
  10. hoangthien090 Thành Viên Bạch Kim

    mình và cô ấy đã từng quen nhau.... nói chung là yêu nhau.
    mọi khi đi chơi với nhau 2 người 2 xe, khi lên núi chơi thì mình nắm tay và dẫn đi bình thường chứ ko có ôm ấp... Mình cũng dị ứng với ôm xà nẹo ngoài đường lắm nhưng hôm nay đứng trước trung tâm thương mại bà rịa ( cũng tối và vắng người ) cô ta đứng trước mặt mình và ôm chầm lấy mình và nói rằng tại sao hôm nay anh lại cho em mượn tiền mà ko hỏi lý do, mình nói là khi em cần thì em mới mượn chứ! Và thế là cô ta nói lý do cho mình biết... Và sau cũng mình nói thôi trễ rồi anh về, nhưng cô ta nói hôn 1 cái mới được.... hic hic
    Bởi vì thế mới đau đầu mặc dù chuyện hôn hit là bình thường nhưng mình ko hiểu vì sao hôm nay lại như thế
    Chúc pro ngủ ngoan.... mình thì ko ngủ được...
     
  11. lio_lio Thành Viên Cấp 6


    :confuse: "quan tâm" thì nhìu , tin đc thì ít ! Hôm nay có một cảm giác thật là lạ... hic hic vậy là sao ta... - 1

    Giả sử cô ta có lòng tin với bạn ?
     
  12. phucgia7689 Thành Viên Cấp 5

    Cảm xúc dâng trào thui a àh. Cố gắng bình tĩnh lại đi a, nhớ nhiều khổ nhiều... Hix...
     
  13. Chợ Ẩm Thực Thành Viên Cấp 1

    Xa thì nhớ mà gần thì thấy thương ^^
     
  14. congaicuagio Thành Viên Cấp 4

    T/y cứ như trò đuổi bắt Hôm nay có một cảm giác thật là lạ... hic hic vậy là sao ta... . Dường như đến khi mất đi , thì con người ta luôn cố tìm về . Và cố gắng tạo ra những tình huống để xem người ta có còn quan tâm , giúp đỡ mình hay ko . Tớ nghĩ hoàn cảnh của cậu , rơi vào trường hợp này . Nói chung là " cảm giác lạ " như thế nào thì chỉ mình cậu hiểu và quyết định được
     
  15. hoangthien090 Thành Viên Bạch Kim

    đã cố gắng rồi
    hihi xa thì nhớ thiệt
    tv mới có khác
    Thì lúc cô ấy gọi hỏi mình mượn tiền mình nhất định hỏi cho bằng được lý do, vì mình ko tin rằng cô ấy ko có số tiền nhỏ như vậy, mình biết khả năng thu nhập hằng ngày của cô ấy nên cứ ngở cô ấy đùa hay thử lòng mình ko ah...
    Pro cũng thức khuya thật.
    Cám ơn ae đã quan tâm và chia sẽ với mình
     
  16. hoangthien090 Thành Viên Bạch Kim

    Cô ta hoàn toàn tin mình bạn ah....
     
  17. Phạm Nguyễn UY TÍN LÀ VÀNG

    Đến câu trả lời này thì mình không biết là bạn đang cần cái gì ở tình cảm này nữa. Mình chỉ còn nghĩ đó là LÃNG MẠNG. Có lẽ cô ấy thích vậy
     
  18. hoangtuan0412 Anh đã sai ...

    Hôm nay có một cảm giác thật là lạ... hic hic vậy là sao ta... - 1
     
  19. tamilove0x Thành Viên Cấp 3

    hix tâm trạng mình cũng đang bùn như bạn ..wen nhau 5 năm ..giờ chia tay khó gì đâu .... mấy bữa nay suy nghĩ điên đầu ....ngày nào cũng nhậu cho quên đi ..nhưng sao khó quá ...mặc dù mình đã kiếm dc 1 người tốt hơn người iu cũ rất nhiều ..chững chạc hơn rất nhiều (người đó cũng rất thương mình ) ...nhưng ............ko thể quên đc ...
     
  20. hoangthien090 Thành Viên Bạch Kim

    Mình thật sự không biết mình đang cần gì?
    Có lúc cô ấy hỏi nếu mình lấy nhau về anh sẽ sống ở đâu, bà rịa hay là sài gòn, mình thì thích sống ở sg hơn là BR, còn cô ấy thì lại thích BR hơn vì nó yên tĩnh và ít xe...
    uhm cô ấy cũng thích lãng mạn và dạo chơi vòng bờ biến 2 người lắm....
    Có lẽ cô ta thành đạt và giỏi giang trong công việc quá quá nên mình ngại, cô ta vừa làm trung tâm gia sư và làm cò đất...và giờ thì cô ta đang chuẩn bị vào VIBBank làm kế toán, mẩu người như vậy chẳng lẽ không có anh nào bên cạnh, và nếu như mình quan tâm đến người ta thì liệu người ta có nghĩ gì không???
    Chính những việc như vậy làm mình cảm thấy ngại khi đến với cô ta...
    Và mình suy nghĩ hoài có phải cô ta đang chơi trò mèo vờn chuột không???
    Giống như tạo cho người khác cảm giác ngộ nhận là mình đang được người khác yêu và quan tâm...
    Mình sợ cảm giác đó lắm...
    Cám ơn pro đã chia sẽ với mình
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoale,
  2. chinhchu2258,
  3. tantrien,
  4. trucoanh2021,
  5. congty24h88,
  6. Ngocmai858
Tổng: 411 (Thành viên: 10, Khách: 384, Robots: 17)