Tìm kiếm bài viết theo id

Hôm nay có một cảm giác thật là lạ... hic hic vậy là sao ta...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoangthien090, 17/5/11.

ID Topic : 3241802
Ngày đăng:
17/5/11 lúc 00:13
  1. thewalls Thành Viên Cấp 4

    Một cảm giác rất Yomost, hihi...
     
  2. hoangthien090 Thành Viên Bạch Kim

    khi quen cũng khó, khi chia tay cũng khó vì không biết làm sao để cả 2 không phải buồn và đau lòng nhỉ
     
  3. banhthiteo Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    vậy là câu hỏi của bạn là :

    - Tại sao cô ấy lại ko trả lời những sms và yahoo trong khoãn thời gian trước đó ?
    => có thể lúc đó bạn và cô ấy đang đã chia tay ... và cô ấy cảm thấy có lỗi với bạn ( cũng có thể cô ấy ko muốn trả lời bạn vì bạn sai ) ... và cũng có thể là cô ấy muốn có 1 cuộc sống mới và đang cố quên đi tất cả những gì về bạn.....

    -Tại sao 1 con người đang trên bước đường thành đạt lại mượn tiền bạn ?
    => có lẽ cô ấy cần 1 cái cớ để cần gặp mặt bạn ( có lẽ cô ấy còn yêu bạn ) ... Cũng có thể cô ấy còn muốn bik bạn còn yêu cô ấy hay ko qua việc người yêu cũ mượn tiền ( thường người ta chia tay xong thì .... mượn tiền ah` ... còn lâu đi bé ) .... nếu số tiền ít ( ko đáng kể ) thì là 2 lý do trên .... nếu số tiền 5->100tr ( thì có lẽ vấn đề khác ^^) ... đi chơi 2 ngày cầm cùng lắm 2-5tr...phải ko you

    - Tại sao cô ấy lại ôm chồm lấy bạn ?
    => người ta nói rằng " bạn có thể đánh lừa cảm xúc = hình dàng bên ngoài , chứ ko bao giờ đánh lừa con tim = hành động " cảm súc dân trào chăn ....

    - Có lẽ cô ấy có ng iu khác rồi ... vì cô ấy thành đạt mà ?
    => chưa chắc ... cắm đầu cày từ sáng tới tối + trong lòng vẫn nhớ you + vẫn ko muốn có 1 con người khác thay thế và chen vào cuộc suống rối ren của mình => thì ở giá suốt đời .... chắc nhất cứ hỏi mấy người bạn của mình xem cô ấy hiện giờ có wen ai ko ...?

    - tại sao bạn lài tạo 1 toppic như vầy ?

    => bạn đang phân vân những điều trên ... và trong lòng nghĩ " muốn quay lại với cô ấy , nhưng ko thể bỏ người mình đang wen "....-> cái này hơi bị nát óc nè ^^
     
  4. hoangthien090 Thành Viên Bạch Kim

    Từ đầu đến cuối mình thấy phạm nguyễn và pro phân tích một cách sâu sắc và tâm lý đúng tâm trạng người post bài.
    Khi bên cô ta mình cũng hỏi là ko có anh bên cạnh thì sao em ko quen một ai đó để được quan tâm và yêu thương.
    Người đó nói rằng nếu em uh một tiếng thì em chẳng cần phải đi làm mà ở nhà làm việc nhà, nhưng em ko có yêu, và muốn đi là để kiếm tiền chứ ko muốn sống vào tiền của chồng rồi nặng nhẹ, với lại anh là người đầu tiền đến với em...
    Nhưng có nhiều mâu thuẩn lắm các pro ah, ví cách đây một tháng ct mình có cấp 1 sim số cho nv xài thì mình lấy số đó nhắn tin chúc người ấy ngủ ngoan. Thì người ấy nt lại nd là anh có phải là người mà em dang đợi mail ko???
    Chính vì cái tin này mà làm minh nhức đầu cho đến khi hôm qua gặp và người ấy nói những lời yêu thương như vậy... Chứ nếu ko có tin nhắn đó thi có lẽ mình nghĩ mọi chuyện bình thường....
    Chắc như pro kia nói xa mặt cách lòng cũng nên, nhưng khi bên cạnh mình thì người đó đáng yêu và quan tâm mình lắm...Đúng là tình yêu như cái WC thằng trong muốn ra, thằng ngoài muốn vào...
    Mình đi làm chút vể tâm sự tiếp chứ ở nhà hoài suy nghĩ chắc bung não luôn. hiihih
     
  5. Phạm Nguyễn UY TÍN LÀ VÀNG


    Chán bạn quá. Chỉ biết nói với bạn như vậy thôi. Chẳng biết sao lại suy nghĩ như vậy nhỉ ? :confuse:.
    Mình cũng từng có mối tình hơn 6 năm. Chia tay xong cô ấy giận quá lấy chồng luôn. Còn mình thì rất rất yêu cô ấy nhưng đành phải chia tay cho cô ấy đi lấy chồng (tại sao thì mình không tiện nói ra được) cho đến bây giờ đã hơn nửa năm trời mà không tài nào quên cô ấy được. Đêm ngủ lúc nào cũng mơ cô ấy. Tóm lại cứ rảnh là lại nhớ đến những kỷ niệm của 2 đứa mà không tài nào quên đi được
     
  6. migoiThaiLan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    yêu thương quay về, con gái khó đoán quá @@
     
  7. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Thích thì cứ nhích, sao phải xoắn Hôm nay có một cảm giác thật là lạ... hic hic vậy là sao ta...

    Tình yêu như con chó, mình dí thì nó chạy, mình chạy thì nó dí, mình đứng yên thì nó sủa go go go Hôm nay có một cảm giác thật là lạ... hic hic vậy là sao ta... - 1
     
  8. RainyX Thành Viên Mới

    haiz, trên mạng mình cũng thấy có nhiều câu chuyện v/c vời nhau, lấy số lạ thử nhau rồi dẫn đến tan vỡ. Hơn nữa lúc đó bạn và cô ta đang chia tay mà, nên việc cô ta chuẩn bị cho 1 khởi đâu mới cũng ko có gì là lạ.
    Theo bạn nói thì cô ta là ng rất bận rộn, chuẩn bị thêm job thứ 3 nữa Hôm nay có một cảm giác thật là lạ... hic hic vậy là sao ta..., và các mối quan hệ của gd cô ta, như bạn nói cũng có khá nhiều, do đó (mình xloi bạn trc nhé) cô ta là cò nhà đất và là con gái nữa, nên biết tận dụng khả năng của mình để đạt đc mục đích.
    mình thấy bro banhthiteo nói cũng rất đúng ý cuối, vì bạn đã có ng mới rồi nên ko mặn mà gì nữa. Nhưng nếu bạn còn yêu, mình nghĩ bạn nên kiểm tra lại xem tình cảm của mình đến đâu. Và đã qđịnh ở tù chung thân chưa Hôm nay có một cảm giác thật là lạ... hic hic vậy là sao ta... - 1.
    Theo mình nghĩ t/y ko phải vĩnh cữu đâu. Mình cũng cần phải bồi dưỡng và vun đắp nó nữa chứ. Khi con tim lên tiếng thì hãy hành động theo nó đi ^^. Bạn mà ko hốt mau, có thằng khác vào hốt đến lúc đó thì hối hận ko kịp đấy nhé, :matrix:. Còn nếu bạn thấy việc này là bình thường, thì mình nghĩ bạn nói rõ và đừng liên lạc với cô ta nữa để cho ng ta yên tâm làm việc Hôm nay có một cảm giác thật là lạ... hic hic vậy là sao ta... - 2
    Chúc bro có lựa chọn chính xác
     
  9. hoangthien090 Thành Viên Bạch Kim

    mình cám ơn bạn đã tư chia sẽ với mình, mình cũng thoáng được phần nào rồi.
    Mod cứ xúi em làm bậy hem ah.
    Mình hông hề có ý lấy số thử lòng, mình ko thích trò lấy số thử lòng...
    Mình chỉ lấy sim nhắn tin chúc em ngủ ngoan, và lâu lâu mình vẫn lấy sim chính của mình nhắn cho cô ấy, chứ ko phãi thử lòng gì cả, nhưng khi tin nhắn đầu tiên thì cô ấy hỏi có phai anh là người mà em đợi mail hông, mình cũng ko biết nói và nt gì, cho đến hôm nay thì vẫn giấu chuyện ấy vì sợ cô ấy biết và cũng hiểu lầm như pro thi to chuyện.
    Mình vẩn chưa gia đình chưa bị chung thân như pro nói....Hôm nay có một cảm giác thật là lạ... hic hic vậy là sao ta... - 5
    Mới làm về nhảy vô online xem cm các pro liền nè. cám ơn ae 5 giây nhiệt tình tư vấn...
     
  10. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Yêu thì ko có phân biệt đẹp xấu giàu nghèo nếu cô ấy yêu bro thì sẽ ko wan tâm tới mấy cái đó.Chính vì sự tự ti về bản thân mà bro đánh mất t/y. Bro nên đứt khoát 1 lần cứ như vậy chỉ đau khổ thêm
    Bạn giống mình :smile: Lần đầu tiên mà...
     
  11. hoangthien090 Thành Viên Bạch Kim

    Hic hic đang làm mà vẩn cố gắng lên mạng để xem các pro tư vấn, hic hic để tuần sau mình sẽ đi vũng tàu gặp cô ta nói chuyện một lần xem như thế nào, ae nhiệt tình với mình quá ah
     
  12. FUNNY3105 Thành Viên Cấp 1

    Đã từng có thời gian giống bro, mình thì ở ngoại thành SG vậy mà có khi nhớ cô ấy quá 10-11h tối vẫn vác xe ra chạy lên BD gặp cô ấy...mà có gì nhiều đâu...đôi khi chỉ là buổi ăn tối, ly cafe thậm chí có hôm chạy mấy chục km chỉ để nghe câu:" Hnay em mệt quá, làm biếng đi quá, thôi em ngủ sớm đây, bibi anh nha....". Còn tiền bạc thì nó thuộc phạm trù khác mình không muốn bàn. Nhưng đọc bài của bạn mình biết chắc một điều là bạn rất thích cô ấy và có thể trên mức tình bạn nhưng còn cô ấy...điều gì nói là cô ấy không còn người bạn khác phái nào quan tâm đến cô ấy!!! Còn những cái ôm, hôn đó có còn dành cho ai khác không...không có gì là tuyệt đối cả. Còn về ngoại hình nó chỉ có ảnh hưởng đến tình cảm 10% thui bạn ơi...Mình tin là chiều cao của bạn và bạn gái bạn cũng chẳng đến nỗi như Hà Hồ và bác Cường$ đâu...hii.
    Hãy cứ bình thản nhìn sự việc diễn ra...suy nghĩ...phân tích...và bạn sẽ có kết luận cho riêng mình.


    Bonus:
    http://www.youtube.com/watch?v=vDUrdW9AllU
     
  13. hoangthien090 Thành Viên Bạch Kim

    ac ac mình cũng cao và to con, người ấy cũng cao, nhưng vì môi trường làm việc khác nhau, và mức sống của cô ấy cũng cao...
    Nên mình cũng ngại, mình và người ấy đều là người yêu của nhau một thời... Nhưng vì giờ mình xuống và cô ta thì đang đi lên cao nên mình ngại thế thôi chứ về ngoại hình thì mình chẳng ngại gì nhiều../..
    Còn về cái ôm cái hôn thì cô ta nói em chi đến với anh và chỉ có anh mà thôi...như ở trên mình có nói là mình lấy sim khác nhắn tin chúc ngũ ngoan và cô ấy tưởng mình là người khác mà cô ta đợi mail...
    Nếu như ko có tin đó thì có lẽ mình sẽ ko nghĩ ngợi gì nhiều...
    Thà là ko có tin nhắn đó có lẽ mình ko như thế này...Hôm nay có một cảm giác thật là lạ... hic hic vậy là sao ta...
     
  14. RainyX Thành Viên Mới

    Lúc đó cả 2 đều tự do mà. Sao phải xoắn nhỉ Hôm nay có một cảm giác thật là lạ... hic hic vậy là sao ta...
     
  15. hoangthien090 Thành Viên Bạch Kim

    đến giờ vẫn còn tự do mòa.
     
  16. RainyX Thành Viên Mới

    Thì chuyện cô ta đợi mail của ng khác cũng bt thôi mà Hôm nay có một cảm giác thật là lạ... hic hic vậy là sao ta...
    Bro đùng nghĩ chuyện này nữa, mau già lắm :sweat:
     
  17. hoangthien090 Thành Viên Bạch Kim

    hic hic nếu ko phải người yêu thì đợi làm gì, giờ cũng đỡ suy nghĩ rồi
     
  18. boy_us Thành Viên Cấp 6

    bạn có ng yêu mới rồi thì tại sao lại nghĩ đến ng cũ làm gì
     
  19. hoangthien090 Thành Viên Bạch Kim

    bạn thì nhiều nhưng người yêu thì chưa bạn ah....Hôm nay có một cảm giác thật là lạ... hic hic vậy là sao ta...
     
  20. hoangthien090 Thành Viên Bạch Kim

    xem ra anh em trong 5 giây có nhiều mem cũng tâm lý ghê ta
     

Tình hình diễn đàn

  1. vanquyensg2020,
  2. vanquyensg2021,
  3. vanquyensg2022
Tổng: 1,369 (Thành viên: 4, Khách: 1,360, Robots: 5)