Tìm kiếm bài viết theo id

Qua rồi tuổi Teen, nhớ lại vẫn còn sợ tai nạn giao thông.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tamsu5s, 17/5/11.

ID Topic : 3244682
Ngày đăng:
17/5/11 lúc 15:12
  1. tamsu5s Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    16/3/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    32
    Sáng nay đọc báo thấy em gái đang học năm 3 Đại học bị xe cán chết. Báo tuổi trẻ dành hẳn 1 trang. Mình đọc xong cảm động và rùn mình nghĩ lại thời mình còn trẻ tầm 17-21 tuổi. Mình vẫn còn sống đến hôm nay kể ra thật may mắn. Nghĩ lại sao thấy khờ dại lắm các bạn ạ.

    Hồi mình học lớp 11. Tức khoảng 17 tuổi vẫn khá long nhon ôm chiếc xe Dream chạy đi Vũng Tàu với đám bạn mà không hề nghĩ mối nguy hiểm phía trước. Xin mẹ thì cho đi ngay kèm theo câu lái xe cẩn thận. Hồi đó tuổi teen chạy xe hào phóng, chạy mà không hề nghĩ đến 2 chữ Tai Nạn. Chỉ biết chạy hưng phứng + lí le mấy em gái đi theo. Thậm chí đi với đứa bạn ngay khúc Bà Rịa có 2 em dễ thương, Mình kè theo bắt chuyện. 2 chiếc xe tải + xe bus chạy kế bên mà mình vẫn ung dung vừa chạy vừa tán gái. Nghĩ lại thật kinh khủng.

    Hay mình chạy xe số trên Xa lộ thủ đức. Đang chạy vô số hụt tự nhiên xe khựng lại, Chiếc xe Ben đậu cách mình vài mét. Hết hồn. Nhưng không nghĩ hậu quả!. Giờ ngẩm lại thấy ghê quá.

    Hay lần đầu mình chở mẹ đi mua đồ ở chợ lớn. Mới biết chạy xe mà đã đòi chở, mẹ mình không biết chạy nên phó thác hết. 2 chiếc xe bus kẹp 2 bên. Giờ ngẫm lại nổi cả da gà.

    Nhiều và nhiều chuyện lắm mà lớn rồi, có vợ có con giờ nhớ lại tuổi teen hồi đó sao mà dại dột với giao thông quá.!

    Ớn lắm khi tham gia giao thông ở xứ sở hình chữ S này.
     
  2. tienloc Thành Viên Cấp 4

    ngày xưa cũng như bạn vậy nhưng từ khi hết cấp 3 thì mình đã kềm lại nhưng đôi khi bốc lên thì ...
    mình giống bạn ở chỗ bị xe bus kẹp giữa nhưng khác là bạn chạy xe máy mình chạy xe đạp Qua rồi tuổi Teen, nhớ lại vẫn còn sợ tai nạn giao thông. lần đó thoát đc hứa từ đó không bao h chơi trò hotdog đó nữa Qua rồi tuổi Teen, nhớ lại vẫn còn sợ tai nạn giao thông. - 1
     
  3. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    hè lớp 9 mới biết chạy chiếc Chaly, trong chớp mắt bị xe ba gác hất tung rồi cà trên đường, cháy sém 1 cái quần tây, còn bàn tay thì sau đó 1 ngày sưng như nải chuối, bây giờ vẫn còn sẹo! may mà lúc đó đường phố vẫn còn vắng vẻ lắm!

    Năm 2009 cũng mới gặp 1 vụ, nhớ lại vẫn còn run: nhỏ em bị hư xe đạp, tối rồi ko biết làm sao. mình xung phong đi đón nó, bảo nó ngồi đằng sau xe máy để dong xe đạp đi theo. thấy người ta làm dễ ợt nên nghĩ cũng chả sao. ai dè cái xe bị trục trặc, bánh cứng ngắc nên ko lăn theo được. vậy mà cũng kéo được 1 đọan. tới trước trường Hồ Văn Huê - đừong Hoàng Minh Giám, đèn xanh, mình vô ga chạy, lọang chọang mất thăng bằng, xe đạp thì càng ngày càng rời xa xe máy, thế là.... con em mình bị lôi theo xe đạp rớt oạch 1 phát ra đằng sau, còn xe mình thì được giải phóng, lao vút qua bên kia đường luôn, may mà ko đấu đầu xe tải mà sượt qua trước nó. mặt cắt ko 1 giọt máu. quay lại mà chỉ sợ con em nó.... may mà thấy nó lồm cồm bò dậy trước mũi taxi. haizz. cái chân nó bị cắt 1 vệt dài, máu chảy tè le, nhưng như vậy vẫn còn phước lớn lắm rồi!
     
  4. Cá Chà Bu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mới biết chạy đã chạy ambraya rồi nè , 67 phang Qua rồi tuổi Teen, nhớ lại vẫn còn sợ tai nạn giao thông. Hết ga hết số nhồi côn bo cua => Quăng xe =))
     
  5. cuong3mat Thành Viên Cấp 4

    Chỉ 1 lời khuyên tất cả mọi người hãy cẩn thận hơn, vừa an toàn cho mình và cho người khác nữa. dạo này mấy cái vụ TNGT ghê quá
     
  6. binh_electronic <b><span style=color:blue> Chuyên bán máy lạnh</span></b>

    Đọc mấy bài báo về tai nạn giao thông tràn lan mà buồn cho cái xã hội VN ghê gớm......Sáng nào mình đi làm cũng lo sợ nơm nớp mấy cái ông tài xế xe bus,ổng chạy làm như cái đường là ổng làm chủ zị đó:amazed:
     
  7. vvnvvd Thành Viên Cấp 4

    cứ vô tư đi chú, chưa già mà suy nghĩ nhiều thế làm gì cho nhức đầu Qua rồi tuổi Teen, nhớ lại vẫn còn sợ tai nạn giao thông.
     
  8. lio_lio Thành Viên Cấp 6

    mình bị té 1 lần lớp 12 rồi từ đó hông dám bang bang luôn Qua rồi tuổi Teen, nhớ lại vẫn còn sợ tai nạn giao thông. lần đó bị bằm cái càm Qua rồi tuổi Teen, nhớ lại vẫn còn sợ tai nạn giao thông. - 1 trày cái tay cái chân cái hông Qua rồi tuổi Teen, nhớ lại vẫn còn sợ tai nạn giao thông. - 2Qua rồi tuổi Teen, nhớ lại vẫn còn sợ tai nạn giao thông. - 3Qua rồi tuổi Teen, nhớ lại vẫn còn sợ tai nạn giao thông. - 4

    Lần đó xấu xí ko muốn đi học luôn mà vẫn phải đi Qua rồi tuổi Teen, nhớ lại vẫn còn sợ tai nạn giao thông. - 5 ngta nhìn cái càm cứ hỏi "bị té xe à?" làm ngại lắm Qua rồi tuổi Teen, nhớ lại vẫn còn sợ tai nạn giao thông. - 6

    Hên an ủi là có bạn kia trc khi về kiu "nhớ chạy cẩn thận" Qua rồi tuổi Teen, nhớ lại vẫn còn sợ tai nạn giao thông. - 7 làm vui hơn !
     
  9. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Tuổi trẻ nông nổi!! Hồi cấp 3 thằng bạn chở đi đg xa lộ lúc đó chưa có con lương như bây giờ 2 chiếc xe tải chiếc chạy lên chiếc chạy xuống nó chui ở giữa cách cái bánh xe có 1 gan tay :| .Lần đó là teo chym nhứt .Giờ già rồi ra đg chạy có 30km/h ah
     
  10. skidrow101 UY TÍN @1 & ĐAM MÊ IPHONE

    vụ này ngay cách nhà tầm vài trăm mét. Con đường này mình ở cũng được gần 30 năm rồi. Lần đầu có 1 tai nạn thương tâm như thế! Thiệt là.....
     
  11. boy_us Thành Viên Cấp 6

    mình nhớ nhất là hồi cuối năm ngoái (gần tết)đi siêu thị big c ở nguyễn kiệm về, băng bộ qua đườg lấy xe, mới bước đc 3-4 bước gì đó, ngay khúc cua nguyên 1 chiếc xe ben bất thình lình quẹo qua chạy với tốc dộ kinh hoàng, mình và mẹ mình đang ẵm con mình, nhìn mà cứ đứng đờ ko bik né làm sao luôn, cũng may thằng tài xế nó thấy kịp liền đánh lái qua chỗ khác, ko thì chắc chết cùng mẹ và con trai rồi. Nghĩ lại vẫn thấy sợ
     
  12. minhnguyen100287 Thành Viên Vàng

    tui té 3 lần 1 lần lát dít 1 lần trầy cùi chỏ với dù gối 1 lần rách quần xem ra vẫn còn hên
     
  13. gau_nakata Thành Viên Cấp 3

    đã thoát chết nhìu lần ko phải do mình lái ẩu mà do mấy anh mấy thím tay lái lụa ....nghĩ lại số mình còn hên Qua rồi tuổi Teen, nhớ lại vẫn còn sợ tai nạn giao thông. ko bù với đứa bạn mình quen nó năm lớp 10 , đang lên dốc cầu bị thằng ngược chiều phang văng ra đường Qua rồi tuổi Teen, nhớ lại vẫn còn sợ tai nạn giao thông. - 1 chấn thương sọ não làm nó phải bỏ học ngang :confuse: gần đây l nghe tin nó bị tông bể hộp sọ :too_sad: cũng may là chưa die . ghét mấy thằng cha lái ẩu hại người
     
  14. trove2109 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ngày xưa tớ đua xe nè ! bị tai nạn gãy chân, sém chết ! về nhà ông bà già đốt xe lun !hix ...giờ tu rồi ! KHÔNG PHÓNG NHANH VƯỢT ẨU NỮA.
     
  15. phiho11 Thành Viên Cấp 6

    Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn,ko hẳn cứ có tai nạn là xe lớn có lỗi hết.1 phần cũng do ý thức người VN mình còn kém quá.Có nhiều khi xe 2 bánh chạy cúp đầu xe lớn,giỡn mặt với tử thần,đến khi tai nạn xảy ra trách móc làm chi nữa.
    Mới hồi chiều này đi làm về trên đường Quang Trung,thằng chạy trước vừ chạy lạng qua lạng lại,vừa nghe điện thoại,mặt thì đỏ au,nhìn là biết "tới bến" rồi.Thế là mình cố gắng chạy vượt lên,thế là bị thằng đó đụng nhẹ vào đít xe,thôi thì cũng bỏ qua,ai ngờ nó chạy lên chửi mình"mày chạy xe gì mà lạng quạng lạng lại vậy".Mình cũng ko trả lời,chạy tiếp,thế là nó chạy song song với mình kiếm chuyện.Thấy vậy,mình tăng ga bỏ đi cho xong,cò kè với những thằng như thế ko có lợi ích gì cả.
     
  16. BimBim2412 Thành Viên Cấp 6

    Chiến tích của thời bồng bột còn hằn rõ trên da thịt đây này , có ông nào sẹo nhiều bằng tui hok , mà sẹo lồi nữa mới ác. Trên SG không có trò vui nào là không dám thử , ngoại trừ đi bơi =))
     
  17. worker Thành Viên Cấp 5

    Mình có 1 kỷ niệm mà mỗi khi nghĩ lại là thấy nổ da gà...lúc đó mình khoảng lớp 9, mới biết chạy xe honda, khi đó đg chạy ngoài đg sau lưng chiếc 1 xe tải. Xe tải chạy hơi chậm nên mình chạy theo nó 1 khoảng. Lúc đó trong đầu sợ ng ta nhìn mình chạy theo xe tải như vậy sẽ cười là mới chạy xe (cái này ngu nhất nè...)nên đã lách trái vượt lên xe tải nhưng lại kg quan sát coi hướng ngược lại co xe hay kg, vừa vượt lên thì thấy 1 xe tải khác cũng dg đâm đầu chạy hướng ngược lại(xe đó chắc cách mình khoảng 5m àh...hú hồn) hên là lúc đó mình kịp băng thẳng qua lề bên kia đường luôn, nếu kg là xong fim rồi. Thằng lơ xe tải chạy wa chửi mình quá trời....
     
  18. AQ - 45GIAIPHONG Thành Viên Cấp 4

    Trước cấp 3 máu chạy Spo trên 100 cây chuối/ 1h, giờ già rùi thì ....40 là rung rung Qua rồi tuổi Teen, nhớ lại vẫn còn sợ tai nạn giao thông.
     
  19. www.123sim.net Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mới bị té cách đây 4 ngày, bây giờ chạy xe không quá 25km/h
     
  20. Dj_Sonic _Trance4ever_

    nhớ nhất năm lớp 10, bik chạy xe đc mấy tháng bữa đó hứng hứng lấy xe thằng bạn chở nó, chạy nhanh giỡn giỡn sao 2 thằng bay hơn 20 m có lun, mặt thì chà sát xuống đường, tay chân tè le, xe thì ... Qua rồi tuổi Teen, nhớ lại vẫn còn sợ tai nạn giao thông.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 311 (Thành viên: 0, Khách: 304, Robots: 7)