Tìm kiếm bài viết theo id

Có còn kịp gì cho em ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi minhbmtdl, 14/5/11.

ID Topic : 3231635
Ngày đăng:
14/5/11 lúc 18:00
  1. minhbmtdl Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    25/1/10
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    3,957
    Tôi biết đến trường hợp của Em được hai ngày. Hai lần vào Bệnh viện thăm Em và mong được chụp hình Em nhưng không thành. Em đang nằm trong phòng cách ly với đôi mắt không nhìn thấy gì và hôn mê sâu.
    Khuôn mặt thẩn thờ, ánh mắt không còn thần sắc của Ba em khi tiếp chuyện tôi sao đầy thương xót và bi kịch đến thế.

    Em tên ĐỔ THỊ THỦY TIÊN ( 1993) Năm học lớp sáu, gia đình phát hiện não Em có nước. Em phải chịu phẩu thuật đặt ống thủy nằm trong người, dẩn từ đầu xuống bao tử. Vậy là con đường đến trường của em khép lại từ đó, đất đai nhà cửa gia đình cũng hết vì chi phí bệnh tình cho Em.
    Nghiệt ngã thay, bốn năm sau, với những cơn mệt kéo dài đi kèm với đau đầu. Gia đình đưa Em đi khám nhiều nơi, như theo lời Ba em nói : "... cứ đưa con đi hoài đi miết, chích thuốc xong là con bớt mệt. Một tuần như thế mấy lần..."

    Người Em luôn bị tràn dịch khắp người mổi khi van trung tâm bị sự cố. Lúc sau lưng, lúc trước bụng, lúc trong phổi. Người Em luôn căng cứng, dịch tràn được rút ra có màu rất vàng.

    Bệnh không thuyên giảm, ngày càng trở nặng hơn. Gia đình bàng hoàng khi đưa Em đi khám ở Viện tim. Cầm tờ giấy báo chi phí mổ của Em trên tay, tôi phần nào hiểu được nổi thống khổ tột cùng của họ.

    - Chuẩn đoán : hở van hai lá nặng, hở van DMC TB , hở van ba lá TB.
    - Phương pháp mổ : thay van hai lá, thay van DMC , đặt vòng van ba lá.
    Tổng số tiền : một trăm triệu tám trăm ngàn đồng.

    Tôi nhìn họ. Người Cha làm phụ hồ, đôi mắt lúc nào cũng nhìn lên trời xa xăm. Người Mẹ, bóc hột điều thuê giọng nói lúc nào cũng nghẹn ngào sắp khóc. Họ đang ở tạm bợ trên đất của nhà nước, lặng lẽ nuôi con mang bệnh hiểm nghèo. Tiền vay nóng hơn bảy mươi triệu rồi! lãi mẹ...lãi con... tôi biết họ sắp bất lực đến nơi.

    CÓ CÒN KỊP GÌ CHO EM ?
    Tôi biết, Em đang rất kiên cường chống lại Thần chết. Mặc dù nước trong đầu Em đang ép não làm mắt Em không mở được, nếu để lâu sẽ làm liệt não mất thôi. Nhưng tất cả phải chờ tim Em ổn định mới mổ được.
    Mọi người ơi xin hãy chung tay cứu em, đừng bỏ Em nhé! Đừng để một tia hy vọng dù nhỏ nhoi nào vụt tắt.

    Chờ nhé THỦY TIÊN! Mọi người đang đoàn kết giúp Em, nhanh thôi!
    Số ĐT của Chị Muội, Mẹ của Em: 01695074619.

    Em đang nằm ở phòng mổ ngoại lầu một (phòng cách ly) Bệnh viện 115.
    Thay mặt gia đình Em, xin gởi lời tri ân sâu sắc tới mọi người hảo tâm.
    Cầu mong mọi điều tốt lành đến với Em nhé!

    Có còn kịp gì cho em ?


    Có còn kịp gì cho em ? - 1

    Có còn kịp gì cho em ? - 2

    [FONT=&quot]Tư liệu do nhóm từ thiện EnterMua thực hiện.

    [/FONT]http://www.entermua.com/[FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Đây là một hoạt động đầy ý nghĩa nhằm kêu gọi những nghĩa cử cao đẹp của các tầng lớp trong xã hội[/FONT]

    [FONT=&quot]EnterMua.com Thay mặt những cảnh đời bất hạnh, xin được gời lời tri ân sâu sắc đến những nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng vàng đã luôn quan tâm, chia sẽ với những nghiệt ngã không mong muốn trong cuộc sống này.[/FONT]​
     
  2. Sales_RemNgocDuc Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ủng hộ bạn ấy.
    Mong mọi người chung tay nào.
     
  3. minhbmtdl Thành Viên Cấp 6

    Mong DOVES CLUP hãy giúp đỡ
     
  4. congaicuagio Thành Viên Cấp 4

    Hiện tại chưa có khả năng để giúp . Nhưng sẽ cố gắng gửi link cho bạn bè . Mong bé sẽ sớm vượt qua bệnh tật
     

Tình hình diễn đàn

  1. mrvinh89,
  2. priest123,
  3. Luu_Huyen
Tổng: 449 (Thành viên: 5, Khách: 434, Robots: 10)