Tìm kiếm bài viết theo id

Qua rồi tuổi Teen, nhớ lại vẫn còn sợ tai nạn giao thông.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tamsu5s, 17/5/11.

ID Topic : 3244682
Ngày đăng:
17/5/11 lúc 15:12
  1. congaicuagio Thành Viên Cấp 4

    Cách đây 1 năm , lúc ấy trời cũng vừa tạnh mưa . Em đang chạy xe trên cầu chữ Y hướng từ q8 -> q7 . Đường lúc chiều vừa đông vừa trơn . Vậy mà đang chạy tự nhiên thằng đằng trước thắng gấp vì 1 lý do nghe dt lãng xẹt . Em cũng hết hồn thắng gấp theo nó , hai vợ chồng đi xe sau em cũng thắng gấp . Em thì ko sao , nhưng 2 người thắng gấp theo em bị ngã xe , cả 2 vc đều bị bay ra giữa đường . Lúc ấy em cũng ko biết chỉ nghe tiếng kêu la . Quay lại thấy bà vợ đang lồm cồm ngồi dậy rướn người sang ông chồng đang nằm trước đầu xe taxi . Còn cách 1 chút xíu nhỏ nữa thôi thì ..... hix hix . Ko biết đó có phải là do tại em ko nữa

    Lần thứ 2 cũng vậy , cũng do thằng chạy đằng trước báo hại . Ngay khúc cua mà nó phóng nhanh , bị vướng vào xe đạp do 1 bé gái đang băng qua đường làm con bé ngã xuống đất . Mà nó thì dzọt nhanh luôn . Khổ cho em chạy theo sau nó , làm con bé vừa ngã xuống thì đã nằm trước đầu xe em . May là khúc cua nên em chạy thật chậm nên ko xảy ra việc đáng tiếc

    Ngẫm lại , nhiều khi tai nạn giao thông cứ như là họa từ trên trời rơi xuống vậy Qua rồi tuổi Teen, nhớ lại vẫn còn sợ tai nạn giao thông.
     
  2. nghiarom Thành Viên Cấp 5

    mình thì trả qua 3 vụ tai nạn, trong đó có 2 vụ thì dính thẹo, 1 vụ "thần chết" tha mạng:

    1. năm 1999 hoc lớp 10, một nhóm đi Bò cạp vàng chơi, năm ấy chạy future TQ, bằng lái mua, đang đến cây xăng Tín nghĩa (KNC Nhơn trạch) thì trong cây xăng một thằng chở mẹ lao ra, không thắng kịp...bà già nằm giảy dạch dạch, thằng kia bất tỉnh, còn thằng bạn ngồi sau mình thì máu mủi chảy ròng ròng, mình lúc đó chỉ nghe rát mặt, đến lúc vào bệnh viện mới thấy mặt mài lát hết....lúc ấy rất dại, vì nghỉ công an sẽ bắt vì tội gây tai nạn lại còn dùng bằng lái giả nên gia đình thằng kia kêu kí vào cái đơn chịu hoàn toàn trách nhiệm mỉnh cũng kí luôn! kết quả: thiệt hại gần 15tr tiền thuốc men cho 4 người, thằng bạn gảy sống mủi đến giờ nói tiếng còn nghẹt nghẹt, nó giờ là luật sư, tôi nghiệp mỗi khi đi tòa nó nói chuyện người nghe hơi bực mình vì cái giọng nghẹt nghẹt của nó..., hối hận với bạn lắm!

    2. Sau khi ra trường, đi làm năm đầu tiên, cũng chiếc futre TQ ấy, trời mua lâm râm sợ mưa lớn nên chạy thật nhanh về, một chị đi xe đạp chạy ào qua đường, vừa thắng vừa lách được nhưng xe lao qua bên kia đường ủi thẳng vào quán hủ tíu, may mắn là không ai ăn lúc đó, thiệt hại hết mấy cái bàn hên là không đâm vào cái xe hủ tíu gõ củi đang cháy...sau vụ đó thiệt hại 3tr vừa đền vừa sửa xe, may mắn là chân tay lành lặng...hứa với lòng từ giờ cẩn thận

    3. Noel năm 2007, sau khi đi làm tích góp mua được chiếc Future Neo, năm ấy đang ngồi trước nhà nhìn ra, thấy anh em đi VT vui quá, nên vào nối dối papa là đi uống cafe tí xíu rồi về ngủ, vậy là alo cho thằng bạn, 2 thằng bon bon đi Vũng tàu, hết ga hết số, đu theo một tốp từ Sài gòn xuống, đến đoạn vào bà rịa thì tự nhiên thấy anh em chạy trước lách loạn xạ, ngốc đầu dậy thì ôi thôi 2 vợ chồng ông bà già kia đang qua đường, lúc đó còn nhìn rõ cả cánh tay của bà vợ ngồi sau giơ ra vẩy vẩy, thế là nhấp...nhả...như ABS nhưng không có tác dụng, khoảng cách giửa cái sống lương và đầu bánh xe 2 ông bà già như cái lỗ mủi sao mà chui lọt, còn phía trong thì nguyên một đoàn chật cứng...thế là...nhắm mắt lách qua bên đường bên kia sống lương...lúc ấy may mắn không có xe nào chạy lên... nếu không giờ không còn ngồi viết mấy dòng này...sau đó quanh xe lại về nhà luôn...đêm ấy không ngủ được! tự nhiên nghiệm ra mình coi mạng sống mình thua cả con...kiến! từ đó trong tôi bừng nắng hạ....
     
  3. jimmyquynguyen85 Chuyên Bán Trái Vanilla

    Đã từng nông nổi khi bik đi xe lần đầu và bị tai nạn 1 lần, nhưng may lúc đó có bà đỡ nên ko bị j hết 2 chiếc xe tông trực diện mình văng vô lề cả 2 đều ko sao, xe mình hư, xe kia ko sao.

    KỂ từ đó mình bỏ tính nông nổi và vẫn an toàn cho đến bây giờ Qua rồi tuổi Teen, nhớ lại vẫn còn sợ tai nạn giao thông.
     
  4. convitcon85 Thành Viên Bạch Kim

    tuổi trẻ nông nổi
     
  5. djkhung Thành Viên Cấp 4

    chưa gây ra vụ nào to lớn ... wet nhẹ nhẹ k ah
     
  6. iamcoma Thành Viên Cấp 2

    Mình ra đường ko muốn xảy ra chuyện gì thì chớ, mà gặp phải mấy cha mấy mẹ phải nói là chạy xe ngu : dừng xe giữa đường, xi nhan 1 bên qua đường 1 nẻo , chạy chậm mà chạy giữa đường, chạy ngược chiều mà còn "kéo".. .. -> SAO NÉ ĐÂY ???
     
  7. karateshotokan Thành Viên Bạch Kim

    té nhiều lần rồi mà khi lên xe thì cứ hết ga ...... chắc do máu tốc độ có sẵn.
     
  8. mooncomputer Thành Viên Cấp 5

    Hồi lớp 12 (94), hay vô sân bay tập bo cua (ngay khúc vào ga nội địa bây giờ có khúc cua gập khuỷu tay).
    Thời đó . su crystal bô ngang - ya JR, nova sp1 là đỉnh, tụi mình chỉ có 67 - 81 kim vàng độ lên 90 cc.
    Nghĩ lại thấy sợ thiệt
    Hồi đó ít xe lớn (xe ben - xe công là rất ít)
     
  9. antiloving Thành Viên Kim Cương

    lần đầu tiêntui bik chạy xe máy là năm 2002, lúc đó đang bon bon trên đường Phan Đăng Lưu khúc ngay CA Q.bìnhthạnh, bổng nhiên có 1 chú hugo đang chạy song song thì quay đầu --> kết quả là hốt chú hugo lun, 2 xe dính với nhau, tui với ông CA lăn vòng vòng.may là ko sao, lúc đó cũng liều lắm, đứng dậy la ổng lun...kaka
     
  10. CCTC Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hồi trước có lần bị xe ben ép cán luôn nguyên bàn chân ngay đường Huỳnh Tấn Phát, ê ẩm hết 2 ngày. Nó mà cán trực diện chắc gia đình tới hốt xác quá (chắc luôn).
    Căm thù mấy thằng xe ben, xe tải