Tìm kiếm bài viết theo id

Mỗi ngày một tin nhắn...

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi »--»_ßµ¶v¶_«--«, 28/11/09.

ID Topic : 1403119
Ngày đăng:
28/11/09 lúc 15:12
  1. ngocvy123 Thành Viên Cấp 4

    muốn nt mà chả biết số dt đó còn mở hay ko? nên thôi lên đây nhắn đỡ vậy....tui gét người,tui buồn,đâu ai biết, bởi vậy càng ghét hơn,làm tui hi vọng rồi h làm tui thất vọng,nói chung là tui buồn lắm lắm.....
     
  2. Kimi Thiết Kế Website & SEO

    độc thân thật hạnh phúc Mỗi ngày một tin nhắn... Mỗi ngày một tin nhắn... - 1
     
  3. pupply Thành Viên Vàng

    Hôm qua mới đi Diamond Club về. Cảm giác không được vui cho lắm, có lẽ vì đi chỉ có 2 người, nhìn bàn bên cạnh mấy e (xinh như mộng Mỗi ngày một tin nhắn...) cụng chai quậy quá chừng làm nhớ đến thời xa xưa ghê, thời mà nguyên Hội còn vui, nhưng giờ sao mà buồn quá .... Nhìn qua nhìn lại, Club vẫn như xưa, vẫn nhạc ầm ầm như ngày nào, vẫn nhiều nam thanh nữ tú (ai cũng xinh cũng đẹp ^^!!!), vẫn có DJ, vẫn có những e PG xinh như mộng như ngày nào nhưng hình như hông còn hứng nhiều nữa ... có lẽ giờ mình già rồi ... già thiệt rồi sao ta. ...
     
  4. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    a nói yêu e để rồi giờ đây a nói là tình bạn,e biết nói gì hơn nữa,thôi thì nhìn a đi và chúc a tìm được một người yêu a hơn e,hp nhé a
     
  5. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

  6. thientaidj Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bạn trai vậy chắc giống mình
    vì mình chia tay bạn gái cũng vì lý do này
    quen sao mà thấy giống bạn quá, ko manh liệt hay có cái cảm jac j gọi là yêu cả
    hồi đầu thì có mà về sau thấy bt
     
  7. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    don't do that again, pls
     
  8. all for you Thành Viên Cấp 1

    một 1 điều em mún nói, anh hãy biến đi và làm ơn biến khỏi mắt em, nhìn anh là em phát ói
     
  9. sheva19 Thành Viên Cấp 5

    hic,chả hỉu tuần ni xài tiền kinh khủng quá,hơn 500k..=.=!!..nghèo[/COLOR]
     
  10. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    sao lần nào , m cũng làm t đau và tổn thương theo cái cách của m hết vậy ... hnay t khóc vì tức , vì giận m lắm .. t đâu nghĩ m làm vậy với t ... tận bi giờ , t thấy ko nên wan tâm đến m làm gì nữa ... t sẽ chả thèm cầu chúc cho m dc hf hay cái wa'i gì hết .. giả dối cực kì ... t chỉ mún : có 1 ngày m sẽ trả giá cho những gì m làm với t , cái gì ko thix thì ko nên làm với ng khác .. đau lắm .... còn t , sẽ sống thật tốt và vui vẻ .. chắc chắn ko bùn vì 1 ng như m .. 1 ng t nghĩ t ko wen còn hơn .. giống như cái cách xưa chúng ta hay nói : chắc kiếp trc t nợ m nên giờ m ngoi lên , bắt t trả lại cho m hết .... vậy là hết rồi nha ...

    t ko tin những gì m nói nữa .. khi lòng tin đã mất thì ko bao giờ lấy lại ... đối xử với nhau như ng dưng thì dễ chịu hơn ....
     
  11. shilverone Thành Viên Cấp 6

    chuẩn bị học tập làm dân Phượt, muốn đi thật xa, gặp những người lạ, để ko còn ai nhìn thấy nỗi đau trong lòng mình!!!
    Mưa đã phai dấu chân bên thềm ngày xưa...!!!
     
  12. Gia Khang Verified

    nhox bum
    mai đem hàng wa anh nhé

    55 cửu long,q10 a'
    094 2345678

    wa cho cái này nà
     
  13. Tầm Phào Thành Viên Cấp 2

    Chào cờ 1 phát tại phố Hàng Lừa trước khi Nam tiến Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  14. thientaidj Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    piano chơi thật là ghiền
     
  15. phiphi87 Thành Viên Cấp 3

    Cãi lộn nửa tiếng... điên cái đầu lun huxhuxh
     
  16. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI


    Có 1 câu nói của 1 người... mà suốt đời này cho dù tôi không gặp lại người đó nữa tôi vẫn nhớ mãi và có thể bật khóc bất cứ lúc nào... dù là đang nằm mơ...

    1 câu nói tôi nhớ suốt đời... hận suốt đời 1 kẻ bạc tình...

    Chỉ là giấc mơ trưa... 12h... mà sợ hãi vô cùng. Cái nét mặt lạnh lùng đó... tôi đã từng thấy qua ngoài đời thật... đáng sợ...

    Đến giờ vẫn còn tuôn nước mắt... haha... vì 1 người đàn ông...


     
  17. shilverone Thành Viên Cấp 6

    E cũng nhớ A lắm...Mỗi ngày một tin nhắn...Mỗi ngày một tin nhắn... - 1Mỗi ngày một tin nhắn... - 2
     
  18. VTD_9x Tửu Lượng Vô Biên

    k biết nói vài câu cho nhẹ lòng ở đâu cả, viết ra fb thì người thân, bạn bè nhìn thấy. Ước mơ ngày càng xa mình,xa lắm... còn những điều mình chưa từng nghĩ tới và k mong đợi thì dần dần đang trở thành thói quen. Chán cái bản thân, ghét !
     
  19. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    tôi vì một người con trai mà đau đớn đến thấu tim,tôi cười vào mặt mình rồi lại khóc,tự hỏi tại sao,tôi sống chẳng ác với một ai cả,vậy mà h đây người tôi yêu lại đâm thẳng vào tim tôi
     
  20. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Mất hết tất cả rồi... chán nãn, mệt mỏi, đau khổ và tuyệt vọng...

    Mất hết tất cả rồi... những tin nhắn yêu thương... những tấm hình xấu xí... những nhật ký mỗi ngày...

    Mất hết tất cả rồi... món quà sinh nhật duy nhất và cuối cùng...
     

Tình hình diễn đàn

  1. 01256100000,
  2. DucLe,
  3. wifeboss
Tổng: 638 (Thành viên: 6, Khách: 619, Robots: 13)