Nếu bạn có con bạn thích con mình là trai hay gái,hiện nay trai nhiều hơn gái trong tương lai sẽ bị thiếu hụt con gái trầm trọng mong là 2,3 năm nữa sẽ sinh nhiều gái hơn để bù đắp lại. Thế kỉ 21 rùi mà nhiều người vẫn thích con trai đặc biệt là ở vùng quê, đi siêu âm mà biết con gái là bỏ sinh con trai được mới thôi.
Người ta ý thức wa' kém nên còn tư tưởng con gái là bỏ. Mình thì hi vọng đứa đầu là gái, đứa sau là trai (Còn nếu ko được thì vẫn phải chấp nhận thôi, con mình mà)
thời buổi này nên thay đổi suy nghĩ lạc hậu là trọng nam khinh nữ đi, trai gái gì cũng được miễn lớn lên nó có hiếu với cha mẹ là tốt lắm rồi, mình thấy nhiều gia đình cứ đòi phải có con trai nối dõi tông đường, dẫn đến việc người đàn ông lấy cớ vợ không sinh được con trai nên đi lấy vợ khác nhưng không bỏ vợ cũ, đã vậy gia đình người đàn ông đó còn ủng hộ nữa chứ vì họ sợ không có cháu trai, nghĩ mà sao giống người mọi rợ dân tộc thiểu số quá.
con nào cũng là con, mình thích sinh đôi, có nếp có tẻ, với lại cho có anh có em, chứ 1 mình cũng buồn, sau này có thêm em chỉ sợ đứa lớn cà nanh thui. Nhưng trời cho sao nấy chịu, với mình trai hay gái cũng ko quan trọng, máu thịt của mình hình thành nên mà. Hiện nay mình vừa hạ sinh 1 bé trai kháu khỉnh, vừa đầy tháng cháu cũng dc mấy ngày rồi , hi vọng bé sau là gái, hihi
Đẹp nhất là 1 trai 1 gái, nhưng mà nếu sinh một được mà là con trai hay con gái gì cũng được. Chủ yếu là do cách mình dạy nó nên người hay ko thôi
em thích con gái đầu lòng và vợ em đang mang bầu khoảng 17 tuần,là con gái các bác ạ.mẹ con xét nghiệm máu ở từ dũ hiv.siêu vi b,vỉut rubella,soi độ mờ dai gáy,ngon lành hết các bác ạ.hạnh phúc lắm.cứ đêm về ôm bụng bà xã trò chuyện với bé,vui lắm.bây giờ em chí thú làm ăn hơn trước và chờ bé chào đời thôi.cứ mỗi lần nó cựa quậy,hay đạp đạp gì đó là bà xã gọi báo em liền.ban đầu e không tin,nhưng tìm hiểu trên internet là có,ngày nào con em ko quậy bà xã là em hỏi liền à.cứ có điện thoại bà xã là em hỏi liền'' bẹp có đạp không em ''?hihi.đôi dòng chia sẻ anh chị em.e dự định khi nào nó đi học lớp 1 la sinh tiếp.trai hay gái với em không quan trọng,quan trọng là dạy dỗ nên người.
mình con trai trưởng cũng rất mong con đầu lòng là trai nhưng rốt cuộc sinh con gái các bác ạ,có nuôi nấng con gái rồi mới yêu quí con,lúc nào cũng quấn quýt bên mình thấy thương lắm,chỉ mong sao hết giờ làm để về với con.
có con là mừng rồi! dù là trai hay gái thì mình cũng thích cả! cố gắng nuôi dạy con cho tốt nữa là được1
mình là con trai, gia đình mình toàn đực nên ba mẹ rất khoái con gái nên đứa đầu 2 vợ chồng ráng nhịn để qua hết năm cọp mới canh để sinh con gái (tại vì đã có 1 cọp mẹ rồi), đứa đầu canh thế nào thì đc thế nấy, lần sau mình sẽ canh con trai ko biết có đc ko nữa, ko đc thì cho 2 chị em gái luôn. mà mình mún lần sau sinh đôi sinh ba j đó cho nhìu con mà hợp lệ nữa. con nào cũng là ruột thịt của mình, 20 năm nữa tới thời tụi nó thì chắc chả còn cái tư tưởng nam nữ j đâu