Tìm kiếm bài viết theo id

Đôi điều về BẢO HIỂM NHÂN THỌ...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi MasterX129, 22/5/11.

ID Topic : 3270780
Ngày đăng:
22/5/11 lúc 23:28
  1. MasterX129 Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    25/6/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    479
    Chào các bạn !
    Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) đang là vấn đề được tranh cãi trong xã hội ngày nay… Hôm nay, tôi mạo muội viết vài dòng để nói lên cảm nhận của mình về ý nghĩa của viêc mua BHNT…

    Ban đầu tôi cũng như số đông mọi người luôn nghĩ không hay về BH như: mua BH là bị lừa tiền, mua thì dễ nhưng chuyện đền thì khó, tiền mất giá, mua BH là lỗ coi như mất tiền không được gì, gửi ngân hàng hay mua vàng, USD có lời hơn,..


    Và sau đó, tôi cũng được một người quen của bạn mời đi làm… Tôi cũng đã từ chối vì những lý do nêu trên. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, đó là: Ba tôi mất khi 49 tuổi vì căn bệnh viêm phổi và gan. Mặc dù gia đình tôi đã chạy chữa rất nhiều để lo cho ba nhưng vẫn không qua khỏi. Ba tôi không còn là trụ cột chính của gia đình nhưng sự mất đi của ông đã làm gia đình tôi khốn đốn vì thiếu hụt vài nguồn thu nhập do ba đem lại. Ông bà ta thường nói “chỉ khi mất đi thứ ta thật sự yêu thương, ta mới cảm nhận được thiếu thốn…” .
    Ba tôi mất tôi mới thật sự thấu hiểu 2 chữ Mồ côi, hiểu phần nào về ý nghĩa BHNT và nhớ đến cuộc chia sẻ của người tư vấn kia. Tôi đã liên lạc lại và chấp nhận lời mời đi học để được trở thành đại diện kinh doanh cho 1 công ty BHNT - Một công việc mà mọi người cho là đi lừa người khác để sống.

    Bạn có nhiều lý do để từ chối mua BHNT nhưng đôi lúc bạn cũng không biết tại sao bạn lại từ chối. Có lẽ do bạn không thích BHNT vì những lý do nêu trên hoặc là bạn nghe
    mọi người xung quanh nói là nó không tốt... Thế là bạn không tham gia.

    Nhưng các bạn quên rằng: cuộc sống luôn rình rập những rủi ro. Rủi ro về tai nạn giao thông, thực phẩm có hóa chất, các bệnh lạ gây đột tử… Nếu bạn có thể chắc chắn 100% những rủi ro đó không hề xảy ra với bạn thì bạn không cần đọc thêm bài viết này vì nó sẽ tốn thời gian của bạn.


    Nếu lúc nào đó bạn xảy ra rủi ro gì thì
    mọi người xung quanh đó có lo cho bạn hay không, họ có cho bạn mượn tiền để chữa trị ko??? Nếu họ có giúp thì cũng chỉ một ít thôi: vài ba trăm ngàn, vài triệu hoặc thậm chí vài chục triệu... Nhưng không ai có thể cho bạn mượn từ vài trăm triệu hoặc cả tỷ để chữa bệnh, để lo cho con cái bạn học hành… Vì đơn giản thôi họ còn phải lo cho gia đình họ… Họ nghĩ bạn bệnh rồi không đi làm, cho mượn rồi thì mai mốt tiền đâu trả, đòi thì cũng khó, thôi cho mượn một ít thôi lỡ không trả cũng đỡ. Và điều đó là hiển nhiên không trách ai được cả. Họ ở đây chính là bạn của bạn, anh chị em ruột của bạn, người thân trong gia đình…

    Để giải quyết những nỗi lo như trên, các công ty BHNT đã ra đời. Khi bạn có 1 hợp đồng BHNT trong tay thì trong lúc thập tử nhất sinh đó các bạn đã có chỗ dựa vững chắc, bạn đã có thể
    tự lo cho mình, không sợ người thân phải chạy từng đồng để lo cho mình. Nếu chằng may, bạn ra đi thì tài sản để lại cũng không phải một số nợ cho gia đình. Và nếu cuộc sống cứ tốt đẹp trôi qua thì về già số tiền đó được xem như là lương hưu cùa bạn, mà ở xã hội hiện nay có bao nhiêu người về già có được lương hưu vài trăm triệu hay là vài tỷ ?

    Anh/chị là những người trục cột đem thu nhập chính trong gia đình có bao giờ các anh/chị suy nghĩ là nếu chẳng may mình có chuyện gì ai sẽ lo cho mình, lo cho tương lai con cái của mình...


    Tôi viết ra những gì mình nghĩ để anh/chị hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc mua BHNT. Mong các anh/chị đừng để “con sâu làm sầu nồi canh”. Đừng vì một số bạn vì lợi ích của họ mà không tư vấn rõ cho khách hàng về những điều kiện ràng buột của công ty… khiến nhiều người nghĩ sai về BHNT…


    Tôi cũng là đại diện kinh doanh của 1 công ty BHNT. Công ty tôi có rất nhiều sản phẩm ưu việt, có thể sẽ giúp bạn giảm bớt những nỗi lo cuộc sống để an tâm làm tiệc tốt hơn… Tôi xin giấu tên công ty không phải vì lý do gì mờ ám. Mà do đó là luật của công ty nhằm đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh trên thương trường….


    Bạn tham gia rồi nhưng chưa hiểu hay đang quan tâm, thắc mắc... Đừng ngại gì cả, hãy liên hệ tôi: 093.8129.044 (Hiếu)

    Bài viết là câu chuyện thật của tôi. Nếu các bạn nghĩ tôi lấy cái chết của ba mình ra PR thì thật là haìz quá đi... Và mong các bạn tư vấn viên khác đừng sao chép nguyên văn rồi sửa lại thành số phone của các bạn....

    Xin cám ơn mọi người đã đọc bài viết
     
  2. satsu12345 Thành Viên Kim Cương

    Mình chỉ mua bảo hiểm y tế, nếu mình ko dùng thì người nghèo khác dùng, BHNT thì ko tham gia.
     
  3. MasterX129 Thành Viên Cấp 2

    BHNT cũng giống ở chỗ: bạn sống thì bạn dùng, bạn không còn thì người thân bạn dùng... Vài lời chia sẻ vui, chứ ko có ý gì....
     
  4. X-const Thành Viên Kim Cương

    tui cũng mua BHNT 5 năm nay rồi nhưng mà vẫn hơi mù mờ chả rõ tác dụng lắm, nhiều lúc đến kì chán muốn bỏ nhưng mà rồi vẫn cầm tiền đi đóng, hix ...
     
  5. MasterX129 Thành Viên Cấp 2

    Bạn đã tham gia rồi thì rất tốt về nhiều mặt đừng nên đừng bỏ ngang. Nếu bạn mù mờ về điều gì thì cứ hỏi nha, đừng nghĩ là đã ko mua từ mình nên ngại ko hỏi....
     
  6. MoZart Thành Viên Cấp 6

    làm nhân viên tư vấn đc lương cứng bn và tiền hoa hồng mỗi trường hợp nhiu zạ bạn ? 600k à :still_dreaming:
     
  7. MasterX129 Thành Viên Cấp 2

    Làm tư vấn viên ko có lương cứng. Hoa hồng thì tùy trường hợp. Nếu bạn thực sự quan tâm để làm việc thì cho mình số phone. Bên công ty mình sẽ có người liên lạc với bạn...
    Thanks bạn đã quan tâm
     
  8. hotganuong Thành Viên Cấp 1

    Cũng hay, vote cho tinh thần PR.
     
  9. mooncomputer Thành Viên Cấp 5

    Ăn tiền của bảo hiểm mà dễ à
    Tui cùng quan điểm với 1 bro phía trên - mua bảo hiểm y tế (sờ dc thấy dc - mình không dùng thì dành phần đó cho người khác)
    Cách đây một vài năm, có vụ NSND gì đó (hình như là Lê Dung) chết, BHNT không chịu thanh toán vì cho rằng LD không thành thật khi đăng kí bảo hiểm - ai kiểm chứng ...
    Cảm nhận riêng cá nhân: Bán BHNT hơn Bán hàng đa cấp ở chỗ: có thêm tí chút sự thật
    Cả hai loại hình kinh doanh trên ở đâu thì không biết nhưng ở VN thì chắc chắn khi thuyết phục ng khác tham gia thì Ng bán phải có sự không thành thật (nói trắng là ra lừa đảo)
    Đơn giản: Chỉ tồn tại một trường hợp sai thì kết luận sự việc đó sai.
    Tất cả mọi trường hợp đều đúng thì mới dc kết luận sự việc đó đúng
     
  10. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    mình mua 2 cái của prudential, 1 cái được 10 năm, cái kia mới mua năm ngoái cho cả gia đình (2VC+con). cả 2 cái đều đáo hạn vào 2025. lúc đó con mình 18 tuổi có tiền mà đi học... mà chẳng biết tí gì về bảo hiểm, hợp đồng rắc rối, chỉ biết 1 điều quan trọng là mình chết thì vợ con mình ít tiền làm vốn, vậy thôi, mổi kỳ đều đóng đều đều, tháng sau lại phải tốn 7.5 chai cho bảo hiểm nửa nè... bây giờ phải tìm tiền đóng nè,,,
     
  11. tamsu5s Thành Viên Mới

    1 năm bạn đóng nhiêu vậy?
    Đáo hạn 2025 bạn nhận nhiêu?
    Bạn chết thì gia đình hưởng nhiêu? ( Chết chứ không bị thương!)

    Mình từng định mua nhưng lưỡng lự. Mong bạn cho mình biết.
     
  12. banbebinh Thành Viên Cấp 2

    bạn ra đường, đâm đầu vào xe tải,hay lên dìn ký nhậu, là biết ngay nó có hiệu quả như thế nào.
    đùa bạn thôi, chẳng ai muốn điều đó cả, nhưng ko ai nói trước được chuyện gì
     
  13. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Bảo hiểm là tốt chứ không xấu nhưng BH mang tiếng xấu là do nhân viên tư vấn cả, nhiều nhân viên tư vấn chủ yếu là muốn người mua BH mua được BH càng lớn càng tốt nên các điều khoản BH thường hay tư vấn qua loa hoặc có khi còn tự điền vào form BH dùm cho người mua BH và kết quả là khi có sự việc xảy ra thì người mua BH không được hưởng vì khi làm hồ sơ không " nêu lên sự thật ", công ty BH từ chối chi trả.
     
  14. hk2606 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bảo hiểm nhiều lúc cũng nhạy cảm như đa cấp vậy, tôi ko có thiện cảm vs bảo hiểm cũng như nhiêu ng ko có thiện cảm vs kinh doanh đa cấp vậy.....chúc bro kinh doanh thành công
     
  15. dataco Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    PR trắng trợn, mình ko ưa BHNT ko phải vì nghe người khác nói mà là ko ưa cái cách chèo kéo của nhân viên, tìm đủ cách để bán BH. Có con bạn cũng kinh doanh cái này, năn nỉ mình đi nghe mấy buổi nói chuyện gì đó đến phát chán, tẩy chay nó lun
    Chỉ chơi với BHYT và BH sức khỏe cho lành
     
  16. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    em kêu mấy đứa bạn em mua bảo hiểm hoài , mỗi lần tụi nó đi chơi xa là em cứ kêu " mày mua bảo hiểm đi có gì để lại cho tao"
    còn thằng nào đòi đánh em , em kêu " về mua bảo hiểm đi rùi quay lại đây " ^^
     
  17. zaizaivt86 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    để được trở thành đại diện kinh doanh cho 1 công ty BHNT - Một công việc mà mọi người cho là đi
     
  18. zaizaivt86 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Dung bạn học phổ thông đây. Thành khỏe không?"
     
  19. MasterX129 Thành Viên Cấp 2

    Bạn này hiểu rất đúng về mấu chốt vấn đề...

    Còn xin thưa những bạn nói mình đang PR thì mấy bạn muốn nghĩa sao cũng được. Ko ai lại lấy cái chết của ba mình ra mà nói đùa. Trừ khi mấy bạn là loại người đó nên mới nghĩ ai cũng giống các bạn

    Ai có trách nhiệm với gia đình và may mắn gặp được người tư vấn tốt thì họ sẽ hiểu nhiều vấn đề hơn...

    Ai đã từng mua mà chưa hiểu thì cứ gọi mình. Mình sẵn sàng giải đáp Free. Quan trọng là muốn ngày càng nhiều người hiểu BHNT hơn mà thôi...
     
  20. MasterX129 Thành Viên Cấp 2

    Ăn tiền BHNT dễ hay khó phụ thuộc vào hồ sơ KH và người tư vấn khai đúng hay sai...
    Ví dụ bệnh ung thư mà ko bảo là bạn ko bệnh gì cả... tức là đang lường gạt nhằm trục lợi rồi... Ai mà chịu thanh toán
    BHYT là chỉ lo 1 phần về bệnh còn khi tử vong để lại 1 đống trách nhiệm của cá nhân mà ko ai khác dám gánh vác thay. Thì chỉ có BHNT mới đáp ứng được.
    Tất cả các cty BHNT đều bồi thường nếu hồ sơ khai là đúng. Bên nào cũng có giữ hồ sơ bồi thường cho KH. Nếu bạn cần thì liên hệ mình sẽ cho xem 1 đống từ vài trăm triệu đến vài tỷ đã thanh toán bồi thường cho KH.
     

Tình hình diễn đàn

  1. Le Nhi Gia,
  2. xetaimoi,
  3. HONEYZ,
  4. chinhchu373,
  5. ctv01bdstamdien,
  6. chinhchu812,
  7. Tuyển dụng Fano,
  8. DucLe
Tổng: 852 (Thành viên: 13, Khách: 829, Robots: 10)