Tìm kiếm bài viết theo id

kém 5 12h đêm BV chợ rẫy ! VÔ LÝ quá , hay thật sự là MA ??!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ntt_12492, 22/5/11.

ID Topic : 3270640
Ngày đăng:
22/5/11 lúc 22:48
  1. zaizaivt86 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    khoa học nói ko bik.em noi có....kekeee....
     
  2. djkhung Thành Viên Cấp 4

    túm lại là ... ai tả dùm con ma nó ra sao để biết mà kêu tên coi ... thấy ai cũng fang tóc dài áo trắng ... mẹ ... ma việt nam có 1 thể loại này ah ???
     
  3. muối ớt Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    haha
    mấy bố nào kêu ko tin có ma, muốn đi xem ma thì chỉ được cái to mồm

    có giỏi thì là 1 cú vô Chợ Rậy đêm khuya đi, quay clip về đây mà chứng minh la 2m đã đi và ko sợ
    haiz
    Chợ rẫy mà ko có ma thì là chuyện quá lạ!
     
  4. silkyblue Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đúng là ghê.. trong BV đó có rất nhiều ma là cái chắc rồi..nghe nói ớn lạnh da gà huhu... ma là có thật, ko phải ai cũng thấy, ai mà thấy thì... kém 5 12h đêm BV chợ rẫy ! VÔ LÝ quá , hay thật sự là MA ??!!
     
  5. silkyblue Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ba này có vẻ anh hùng nhỉ. thử vào đó 1 đêm xem nào... bạn thử đi 1 lần xong rồi chia sẽ cảm giác cho a e xem nhékém 5 12h đêm BV chợ rẫy ! VÔ LÝ quá , hay thật sự là MA ??!!
     
  6. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    đêm khuya, bước vào trong thang máy chỉ có 1 mình, thang đóng cửa chạy chậm chậm, đứng trong thang máy nhìn vào 4 bức vách bằng inox cứ nghĩ là có 1 bóng người đang đứng sau lưng là thấy rợn cả óc, xong rồi lúc thang máy mở cửa ra lại nghĩ là thấy 1 bóng người bận áo trắng đứng trước cửa, lúc đó chỉ có nước chạy hết tốc độ về phòng hoặc ra chỗ nào có người thôi, đã có ai bị trường hợp như vậy chưa ?
     
  7. nguyenkingbida Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bửa coi kịch hồn ma báo oán về xong đi vệ sinh lúc nào cũng có cảm giác thằng nào đó đứng sau lưng mình chuẩn bị bửa một phát vào đầu vậy. phải gần tháng sau mới hết cảm giác đó. ko sợ nhưng làm mình bực bực cứ thấy có cảm giác sắp bị giết.
     
  8. knnguyen2 ..LOVE THE WAY YOU LIE..

    caj nay la bi bong de do
     
  9. trinhanhthu Thành Viên Cấp 2

    hihi...này nhé, rủ bạn trai của cậu đi theo, khi đi nhớ mang theo 1 khúc cây 3vuông hoặc dao phây càng tốt, kiu nó núp ở 1 góc nào đó dưới lầu 5 hoặc trên tầng 6 luôn.
    Canh 12h kém cứ làm y hệt như những gì bạn kể, thử coi cái thang máy đó dám mở ra lần nữa ko???
    Nhìu khi mấy đứa chơi ngu thấy mấy bạn con gái, nên lén lén đằng sau chọc ghẹo đó,bík đc đứa nào làm thì thôi nhé, cây 3vuông cứ thế mà thẳng ki vào đầu thế nhé
     
  10. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    nam mô a di đà,người sống là cõi dương,người chết là cõi âm,bác nào ko tin thì cũng đừng nói năng xằng bậy kẻo tối nay có một chuyến du lịch về cõi âm :burn_joss_stick:
     
  11. cô_gái_nghèo Thành Viên Cấp 5

    hic hic ghê quá vậy trời
     
  12. hinhanh Thành Viên Cấp 4

    nghe cũng ghê ghê. mà ông bà xưa đã dạy rồi có thờ thì có thiêng mà có kiêng thì có lành
     
  13. congaicuagio Thành Viên Cấp 4

    Chuyện thứ nhất cách đây cũng lâu rồi . Lúc đó đã 7h tối rồi , khi đang nằm võng 1 mình ở dưới nhà sau của ba mẹ . Thì em thấy mẹ em đứng trong buồng tay thì đang lấy quần áo mắc trên tường , miệng thì hỏi em " sao ko lên nhà trước của ngoại xem phim mà nằm 1 mình ở đây buồn vậy " . Nên em mới trả lời là " chẳng có phim gì hay để xem cả " . Xong em thấy mẹ đi ra nhà tắm , chợt em thấy lạnh cả người bèn bỏ võng đi lên nhà trước nhìn ra sân ko thấy xe mẹ của em đâu . Em bèn hỏi dì năm của em là " xe của mẹ con đâu " . Dì năm mới trả lời " mẹ mày đi làm chưa về , lấy đâu ra xe mà hỏi " . Hic ! em choáng hết cả người kém 5 12h đêm BV chợ rẫy ! VÔ LÝ quá , hay thật sự là MA ??!!

    Chuyện thứ 2 là chuyện của Ba em . Thật ra thì Ba em đã mất cách đây ko lâu . Ko biết mọi người có tin chuyện trong vòng 49 ngày , người chết hồn vẫn còn quanh quẩn trong nhà hay ko . Nhưng với em là đúng như vậy

    Mẹ em khi đứng trong nhà bếp nấu ăn thì thấy sau lưng có cái bóng đen chồm từ phía sau nhìn lên

    Em thì lúc ngồi rửa chén , vì sợ ma nên luôn nhìn về bên trái trong buồng ngủ của ba mẹ . Thế mà bỗng có 1 cái bóng đen va vào vai trái của em . Cảm giác đau là thật , em như ngây người ra la lên 1 tiếng A xong rồi lại thấy mình quay mặt ra cửa , kèm 1 bóng đen vụt ra cửa luôn

    Thế đấy ! Nên từ đấy em mua sợi dây chuyền có mặt ông phật mang luôn cho đến giờ kém 5 12h đêm BV chợ rẫy ! VÔ LÝ quá , hay thật sự là MA ??!! - 1
     
  14. Hạo Nam Bất Khả Xâm Phạm

    chắc thang máy bị mad...hay mấy con ma nử nó thích bạn nen no mỡ thang máy cho bạn đó
     
  15. davuong Thành Viên Cấp 6

    ở chợ Rẫy thang máy vẫn chạy nguyên đêm... không phải 7h là ngừng chạy. mình trực đêm 2h sáng đi từ lầu 2 chỗ phòng mổ lên lầu 5 vẫn đi thang máy bình thường... chắc trùng hợp...
     
  16. Bordeaux™ Thành Viên Cấp 2

    bạn oy... bạn qua mình phổ cập tin học cho 1 khóa nhập liệu... kém 5 12h đêm BV chợ rẫy ! VÔ LÝ quá , hay thật sự là MA ??!!

    đọc xong mà mún nổ con mắt luôn
     
  17. tamsu5s Thành Viên Mới

    Hết phim rồi nhé. Chủ thớt chắc là nữ rồi. Do không gian âm u, tối trời + trong viện nên cảm giác sợ mà thôi.

    Tôi đã từng 1 mình trong phòng làm việc rộng kinh khủng, 11h khuya, còn 1 mình. Chung quanh là kính. Buổi tối thì kính như tấm gương. Lúc về tắt đèn xong phải khóa cửa nữa. Nhìn vào trong phản chiếu hình mình tứ phía. Khóa xong chạy thụt mạng. Tưởng tượng lúc đó nhìn vào gương hình mình đang khóa cửa mà tự nhiên có 1 tấm hình trong gương không làm đúng như mình thì chắc xỉu.
     
  18. tamsu5s Thành Viên Mới

    Bác kể làm nhớ đến phim EYES. Cô nàng bị mù thay bằng cặp mắt người đã chết và có thể thấy được người chết. Lúc vào thang máy cô thấy 1 người đang đứng mặt đồ trắng đứng lẳng lặng trong thang máy mà không ai nhìn thấy....
     
  19. tamsu5s Thành Viên Mới

    Chính xác, mình bị mấy lần rồi. người không nhút nhít được. có cảm giác ai đó kéo mình hoặc cảm giác mình chạy lòng vòng trong phòng. Biết đang nằm ngủ nhưng không tài nài mở mắt được dù 2 cặp mắt mình phải ráng gòng để mở lên nhưng chỉ he hé thôi. Khoảng vài phút rồi ngủ liệm luôn đến lúc thức dậy mới nhớ lại sự việc.
     
  20. little_duck Thành Viên Vàng

    ở bv ma nhiều lắm . hùi bà ngoại bệnh mà cứ đòi về ở nhà đợi khỏe ở nhà mình mới cho ngoại về , về tới ngoại kêu trong đó làm gì ngủ được cứ có 2 đứa con nít bò qua bò lại dưới chân tóc đen mà dài che hết mặt nên ngoại đòi về
     

Tình hình diễn đàn

  1. choi_trieukhuc,
  2. chinhchu812,
  3. MCT
Tổng: 1,227 (Thành viên: 4, Khách: 1,199, Robots: 24)