Tìm kiếm bài viết theo id

kém 5 12h đêm BV chợ rẫy ! VÔ LÝ quá , hay thật sự là MA ??!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ntt_12492, 22/5/11.

ID Topic : 3270640
Ngày đăng:
22/5/11 lúc 22:48
  1. tamsu5s Thành Viên Mới

    Thật sự cũng không thể hiểu nổi. Con người cấu tạo từ Tinh Trùng + Trứng mà ra. 2 thứ này được sinh ra từ..nước + dưỡng chất. Từ đó hình thành nên một cá thể. Vậy thôi. Con mèo, con chó, con chuột hay con khỉ cũng y như vậy mà ra. Thế nhưng, do con người có đầu óc tiến bộ hơn với hàng nghìn Noron. Nên có thể tưởng tượng rất phong phú.

    Đơn giản, một đứa bé sinh ra dù nằm đâu đi nữa chúng vẫn không biết...ma. Nhưng sau khi lớn lên, tiếp thu từ những suy nghĩ người lớn truyền lại thì chúng lại sợ...ma.

    Ma là gì? Ma là một thứ ảo giác mà mắt thường không nhìn thấy nhưng truyền lên bộ não. Và bộ não đã bị nhồi theo năm tháng nên cứ nghĩ đó là ma....HIhihihi
     
  2. Ngọc Nguyễn Skin_Laptop Verified

    ực ực, ghê wa à
     
  3. djkhung Thành Viên Cấp 4

    :"> thích nhau cái chỗ đấy đấy ... :byebye: ... ma vn là tóc dài , áo dài , màu trắng =)) ... toàn nghe nói ... giờ bảo tả con ma thế nào chắc cũng dàn í là nhiu đó ... chắc mấy bác này chưa biết phê thuốc là gì hen .... :still_dreaming:
     
  4. Phạm Nguyễn UY TÍN LÀ VÀNG

    Vote cho Bác một phiếu
    Oh yeah. Mình cũng muốn thế

    Ai yếu vía thì cứ gặp cái gì cũng nghĩ ra là ma cả. Lúc đó bạn cứ tập trung nghĩ lại xem đó là gì ? Các Bác cứ nghĩ đơn giản thôi. Một con người chết => MA. Như vậy giết một con gà + heo + vịt + .......nó sẽ ra => ???. Trước kia mình cũng rất sợ MA nhưng từ khi ra PQ học thì chẳng còn gì để sợ cả. Tuần nào cũng phải có ít nhất 3 ngày đi trên đoạn đường mòn mà các Bác cứ tưởng tượng nó như 1 khu rừng vậy đó. Đi học thì đi bằng xe đạp về tối thui có khi đi vào trong đó còn lạc vì chủ yếu đi quen đường thôi. Trên đầu thì dơi quạ, chim chóc + .....có khi có cả những cặp mắt đỏ lòm mà chẳng biết của con gì nữa, túm lại chẳng thiếu gì cả. Mặc dù rất sợ nhưng.....cũng phải đi về nhà thôi chứ biết sao giờ. Có khi ông già đi công tác thế là phải nằm ở nhà 1 mình ( chẳng có điện đóm + nhà xây gì đâu nhe. Nhà mình cũng chỉ nhà tranh vách cây mà thôi ) và rồi riết rồi quen. Có lần ở nhà 1 mình đọc cuốn "thế giới ngày nay" xong cũng sợ không ngủ được nhưng rồi cũng chẳng có gì cả. Túm lại những ai yếu vía là gặp 1 cái gì "khác thường" 1 tí là nghĩ có ma.

    VD như các trường hợp sau :
    + Bạn đi 1 mình ngang khu vườn bỗng dưng 1 cành cây nó rung mạnh. Chắc chắn bạn và mình đều hết hồn thôi nhưng ai yếu vía sẽ nghĩ là ma nhưng thật sự lúc đó bạn bình tĩnh lại xem có thể đây là 1 con chim lón bay đậu vào đó hoặc nó đang đậu ở đó khi thấy bạn đến nó bay đi
    + Bạn vào toilet bỗng dưng nước tự chảy, đèn tự tắt + ....sao lúc đó bạn không bình tính lại sau phút hết hồn đó để tìm hiểu sự thật. Chẳng hạn như là có ai vào đó trước rồi ra thì nước trong toilet đó đang dâng lên đến mức nào đó thì tràn ra, hay có ai đó vào vặn nước nhưng hết nước nên quên tắt khi bạn vào vô tình có nước lại hoặc khi bạn vào toilet bỗng dưng bóng đèn bị hư hoặc ai đó cố tình chọc phá bạn bằng cách bật tắt công tắc liên tục
    + Bạn đi ngang một vườn dừa bỗng dưng có nước đổ lên người bạn, bỗng dưng có trái dừa rớt trước mặt, đêm nghe nước chảy như suối.......ai yếu vía sẽ bỏ chạy liền nhưng lúc đó ai cũng hết hồn thôi nhưng định thần lại rồi tìm hiểu và suy nghĩ xem. Những trái dừa nào đó bị hư hoặc bị gì đó sẽ bị nứt ra và chảy nước xuống, hay những trái bị hư cũng có thể rớt xuống hoặc những trái dừa khô cũng có thể rớt xuống ( ban ngày cũng gặp nhưng ít ai quan tâm hơn vì ban ngày ồn ào còn ban đêm tĩnh lặng nên nghe sẽ lớn hơn ). Sầu riêng cũng tương tự như thế
    + Bạn đi ngang 1 nghĩa địa bỗng dưng gặp 1 cục lửa bốc cháy, nến bỗng dưng cháy, nguyên 1 ngôi mộ sáng, lửa dí theo mình......ai gặp cũng sợ thôi nhưng hãy tìm hiểu nó xem. Khi người chết nó sẽ thải ra một loại khí ( quên rùi ) mà khi gặp không khí nó bỗng dưng bốc cháy ( cái này ông thầy dạy hóa nói nhưng không bik nói thế có đúng ko ) nếu bạn bỏ chạy sẽ có 1 luồng gió hút theo thì cục lửa đó cũng phải chạy theo bạn thôi giống như chạy xe mà bụi bị cuốn theo đó nên có tình trạng bị "ma dí" là thế, ngôi mộ sáng là do có người đang phải làm việc với nó thôi, còn nến + nhang bỗng dưng cháy là vì khi bạn đang bị che khuất rồi bạn bước đến ( giống như bạn bật đèn trong nhà sau đó đóng cửa lại thì bạn thấy tối thui nhưng khi mở cửa ra thì nhìn thấy sáng vậy đó ) thì sẽ thấy nến + nhang đang cháy nên cứ nghĩ là có ma đốt vậy thôi

    Còn chuyện có ma hay không thì mình không dám chắc chắn 100% nhưng mình luôn luôn nghĩ là không có. Bạn cứ nghĩ xem những người chết mất xác + những tên sát nhân + ......sao ma không bắt nó đền tội ? Vì những tên sát nhân người nó còn giết được thì chẳng có gì sợ cả. Các bác còn nhớ vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh không ? Tại sao cả chiếc xe cũng không tìm được ? Tại sao các nhà "ngoại cảm" hay những xác chết đó không báo cho gia đình......


    Còn với bạn bỗng dưng nó lên đến tầng 6 và mở của ra ? Đương nhiên thôi vì có rất nhiều trường hợp sẽ làm như vậy được. Vì hoạt động của thang máy là nếu có người bên trong khi đến tầng mình lên nó sẽ tự động dừng và tự động mở của ra và hoạt động theo trình từ tự ( nếu dưới đi lên thì từ nhỏ đến thấp nghĩa là nếu ai đến tầng 1 trước thì đến đó thang sẽ dừng và mở cửa ra kể cả bạn lỡ bấm cũng thế tiếp theo là 2 => 3 => 4 => ...hết. Nếu từ trên xuống thì ngược lại 6 => 5 => 4.....hết ) như vậy thì có ai đó lên nhưng lỡ bấm nhầm số 6 thì đương nhiên nó lên đó và đúng lúc bạn "ước" thì ai cũng nghĩ........còn lại trong toppic rõ ràng bạn "chém" thêm vì sợ bất hợp lí của nó. Tí mình sẽ quote bài viết của bạn và chỉ cho bạn rõ. Mình viết bài đến đây vì bạn post làm cho mọi người hoang mang rõ ràng. Ảnh hưởng không ít đến người khác

    TẠI SAO GẶP MA ? VÌ NÓ RẤT YÊN TĨNH ĐẾN LẠNH NGƯỜI NÊN CÓ GÌ ĐÓ BẤT THƯỜNG LÀ NGHĨ ĐẾN MA THÔI. SAO KHI ĐANG CHẠY XE NGOÀI ĐƯỜNG + TRONG VŨ TRƯỜNG .... NHỮNG CHỖ SÔI ĐỘNG LẠI KHÔNG GẶP ???
     
  5. _thinking_ Thành Viên Cấp 3

    CR thì bao ma luôn, vì khi TNGT nặng nặng đều chuyển thẳng lên đây, do đó số chuyển tới rồi chết ở đây khá nhiều, thêm vào đó có nhiều vụ nhày lầu ở đây, h bv sợ quá nên làm rào ngay lan can hết rồi. Rồi thì không khí bệnh viện u ám nữa, làm đầu óc mình căng thẳng, ngửi mùi ê-te nhiều cũng 1 phần làm mình bị ảo giác đó. Nên có nhiều người nhìn rồi tưởng tượng ra...
    Cá nhân mình thì tin rằng có ma, đã từng gặp...
     
  6. Cá Chà Bu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thôi , nhắc tới CR nổi da gà , đừng có nói linh tinh nha bạn , linh lắm , có thật 100%
     
  7. Ashley.Le Thành Viên Cấp 3

    ủa tóm lại là bạn vs bạn của bạn đi xuống bằng thang bộ hay thang máy?
     
  8. tamsu5s Thành Viên Mới

    @Phạm Nguyễn: Bạn nói rất hay. Mình đồng ý.
    Giải thích dùm mình vụ này. 1 lần duy nhất đến giờ mình thấy cái gọi là không biết là gì.

    Chị bà con dưới quên lên chơi. Cả nhà đang xem TIVI bên dưới thì không thấy chị. Nhìn lên gác thì thấy bóng ai mặt đồ trắng đang đứng và bước lên. Do cấu tạo cầu thang và gác nên bước lên bật cuối cùng chỉ thấy 1/2 body thôi. Mình tưởng chị lên lầu nên âm thầm lên theo để hù chị. Khi bước lên thì đèn tối thui à. Mình khoái lắm. Định hù bả nhưng tìm không thấy thì mở đèn lên không có ai cả. Gác nhỏ. Chỉ là cái gác chứ không có cửa hay toilet gì cả. Mình hết hồn đi xuống nhà bếp thì chị đang ở dưới bếp.

    Mình nổi da gà khi type đến đây dù mình đang trong công ty và đồng nghiệp ngồi kế bên.
    Mình không tin ma. Nhưng đó là lần duy nhất mình thấy hiện tượng lạ? Đó là ảo giác chăng? Nếu ảo giác thì mình không thể nào đi theo để hù được. 1/2 body đó xuất hiện khoảng 5 giây rồi bước lên trên. Sự việc đã 20 năm rồi mà mình vẫn nhớ như in.....Tay + đầu mình nổi gai ốc khi type nè.
     
  9. Phạm Nguyễn UY TÍN LÀ VÀNG

    "rộng hơn thang máy hồi chìu đi lên 1 chút,có treo cái bãng thang máy k dành cho người thăm bệnh và bệnh nhân " => Bác để ý kĩ quá nhỉ ? Đo được cả chiều rộng của thang máy. Mà Bác có đi nhầm thang máy hồi chiều không ? Chứ hồi chiều mà Bác cũng đi được bằng thang này thì Bác cũng hay thật đó.
    "mình có học hành đàng hoàng nên cũng hiểu là k ai bấm thì sao cái thang máy nó tự mở cửa ra đc" => Học thì có nhưng không chịu suy luận. Vì thang máy nó lập trình sẵn là nếu trong khoang có người nó sẽ tự động mở của ra khi bạn đến nơi yêu cầu. VD có người bấm lên tầng 6 nhưng không đi nữa thì đến tầng 6 thang máy vẫn tự động mở cửa ra như bình thường
    "Xin Thề là chỉ mới tối hôm qua , nói láo nữa lời Mód cứ ban níck em" => Sao bạn không thề "nếu nói sai nửa lời sẽ bị .........chứ MOD nào đi xem xét tính chất thực hư của sự việc không ? Để rồi baend nick của Bác ?

    Rất có thể sẽ có người làm việc hoặc người nhà làm ở bệnh viện Chợ Rẫy. Bác có thể cho thông tin về thời gian nhập viện + số gường nằm không ?
     
  10. noopcafe Thành Viên Cấp 2

    Chuẩn bị tờ Polyme mà cúng cho đứa nào mở của thang máy cho pro, đừng xù nó nhé
     
  11. kimngan.2627 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hix. mc có thật ko vậy AC ?? vậy xeo ai dám đi đường đó bây giờ???
     
  12. jeykay Thành Viên Cấp 6

    Lầm to nha bạn :shame: , tìm bài nói về linh hồn là 1 dạng sóng điện từ mà đọc rồi sẽ hiểu
     
  13. tamsu5s Thành Viên Mới

    Thế con kiến có Linh hồn không?
     
  14. BacTrungNam Thành Viên Cấp 4

    Mình cũng ko tin có ma thiệt đó.....Nhưng bạn và người bạn của bạn cùng thây vậy ah....Mình cũng muốn xem con ma thế nào đây, tức quá, khó hiểu quá
     
  15. Phạm Nguyễn UY TÍN LÀ VÀNG

    Đơn giản thôi mà bạn. Của bạn đây "CHO DÙ ĐÓ LÀ SỰ THẬT THÌ BẠN CŨNG ĐỪNG BAO GIỜ NGHĨ ĐÓ LÀ MA. HÃY CỨ NGHĨ RẰNG ĐÓ LÀ ẢO GIÁC CỦA MÌNH" có như vậy không bao giờ sợ và nghĩ rằng bạn sẽ gặp ma. Mặc dù rất nhiều nhiều chuyện liên quan đến cõi âm như "nhà ngoại cảm" nhưng cho đến bây giờ mình cũng không tin. Vừa rồi lại là chứng minh cho cái sự không tin của mình :
    "Thầy ngoại cảm dùng hóa chất... gọi vong"
    "Triệu vong bằng cách... dùng hóa chất gây ảo giác"
    24h.com.vn có đăng đó. Bác seach sẽ thấy
     
  16. vhtdun Thành Viên Cấp 4

    Hic nghe xong het dam di benh vien cho ray tham nuoi kém 5 12h đêm BV chợ rẫy ! VÔ LÝ quá , hay thật sự là MA ??!!
     
  17. thanhtung2805 Thành Viên Cấp 2

    èo ! Theo lờ chủ topic thì bác bảo vệ nói 7g đóng thang máy ! Chắc ông bảo vệ là .....
     
  18. sontung Thành Viên Cấp 1

    Có cơ hội gặp ma mà bro lại chạy. Haizzza
     
  19. pc24h Thành Viên Kim Cương

    potay đọc xong nge cũng nổi da gà,đúng la những điều mà khoa học chưa bao giờ xác minh đc.
     
  20. Cá Chà Bu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thanks bạn , 1 nhà tâm lí tương lai đây hihi kém 5 12h đêm BV chợ rẫy ! VÔ LÝ quá , hay thật sự là MA ??!! Tất cả là do ảo giác và óc tưởng tượng

    Mình đọc bài này hồi sáng xong suy nghĩ nhiều quá lúc đi ngủ gặp ác mộng bị bóng đè cũng hơi rợn rợn đọc bài của bạn xong trấn an lại rồi hehe:haha:
     

Tình hình diễn đàn

  1. Khoidongho
Tổng: 399 (Thành viên: 1, Khách: 392, Robots: 6)