Tìm kiếm bài viết theo id

kém 5 12h đêm BV chợ rẫy ! VÔ LÝ quá , hay thật sự là MA ??!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ntt_12492, 22/5/11.

ID Topic : 3270640
Ngày đăng:
22/5/11 lúc 22:48
  1. thanhnhan1003 Banned

    em nghĩ thế giới đó không tắt bật đuọc máy móc,nhưng "nó" làm cho mình có ảo giác,mình thấy như vậy,bởi vậy mà chú bảo vệ mới nói là nãy giờ không có ai mở thang máy đó.(thí dụ như ở đó mà có 1 người thứ 3,có khi người thứ 3 không thấy thang máy mở mà mình thấy,vì ma nó nhát mình,làm cho mình thấy chứ không phải thang máy mở thiệt)
    em thì rất sợ (sợ dữ lắm ) nhưng cũng nữa tin ,nữa ngờ,kém 5 12h đêm BV chợ rẫy ! VÔ LÝ quá , hay thật sự là MA ??!!,nhưng không dám nói gì hết nhen,vì sợ nói rồi thấy........chắc em chết liền kém 5 12h đêm BV chợ rẫy ! VÔ LÝ quá , hay thật sự là MA ??!! - 1kém 5 12h đêm BV chợ rẫy ! VÔ LÝ quá , hay thật sự là MA ??!! - 2
     
  2. dkdk Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình ko biết nói sao, chưa thấy, nhưng cũng ko khẳng định là ko tin...
    Nhưng dám cá với các bác. mấy bro nào lên tiếng ko có ma, hay ko sợ, dám vào nơi đó 1 lần như chủ topic để chứng minh xem coi, nói thì to tiếng nhưng làm thử thì chắc 10 người chắc dc 1 người quá
     
  3. ♠ Joker ♠ Thành Viên Cấp 5

    Bác phân tích nghe có vẻ chuẩn lắm nhưng thật ra bác chỉ đang tránh né 1 sự thật đó chính là trên thế gian này k phải chỉ có 1 thế giới mà ta đang sống mà con 1 thế giới khác mà chúng ta k thể thấy dc bằng mắt thường.Sau đây là những dẫn chứng mà mình biết :
    + Đầu tiền là cô Phan Thị Bích Hằng và 1 số nhà ngoại cảm khác.Nếu bạn nói là ng ta dùng chất hóa học này nọ thì cho mình hỏi tại sao cô Phan Thị Bích Hằng lại tìm dc chính xác nơi các anh hùng chiến sĩ ngã xuống nơi đất khách quê người. Cô không dùng 1 chất hóa học nào đâu nha. Bạn có thể lên google search về thông tin của cô và có 1 lần nghe cô kể về 1 chuyến đi tìm hài cốt của 1 chú kia nhưng khi đào lên thì nhầm với ng khác thì chú đó về nói với cô là đã tìm sai phải đi đào lại. Khi đã lấy đúng và đem về nơi chôn cât thì tự nhiên có 1 tia sáng xanh chạy từ hài cốt xuống mộ mà không biết lí do vì sao. Không phải as của khí cháy gì hết nha
    + Trên thế giới và nước ta đều có những trường hợp như 1 đứa bé chết rồi xong đầu thai vào 1 ng khác nhưng vẫn nhớ chuyện của đời mình. Bác giải thích điều này dùm nha. Vì nếu k có vong linh chuyển kiếp thì sao có thể như vậy ?
    + Và trên diễn đàn này chắc cũng có vài ace chừng kiến cảnh 1 ng thân mất đi xong nhập vào 1 ng thân khác trong gia đình để nói 1 cái gì đó mà ng ta còn vướng mắc phải trong kiếp này.Bác giải thích những vấn đề này dùm nha kém 5 12h đêm BV chợ rẫy ! VÔ LÝ quá , hay thật sự là MA ??!!
    1 vài thứ mà mình biết dc. Mình k phá ng ta thì ng ta cũng k hại gì mình, chỉ là hù dọa để mình sợ thôi nên các bạn yên tâm kém 5 12h đêm BV chợ rẫy ! VÔ LÝ quá , hay thật sự là MA ??!! - 1
     
  4. Phạm Nguyễn UY TÍN LÀ VÀNG

    Nếu có điều kiện lên Sài Gòn mà về khuya Em sẽ lên đó xem thử. Nhưng làm sao để Bác tin ? Bác có đi theo không nhỉ ? Hay là chỉ có mình Em vào đó chụp tấm ảnh rồi ra ?
     
  5. zxcvbnm100 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chủ topic chắc hôm quá gặp ma, hôm nay ma cho lên đường vì dám kể chuyện ma rồi :"> không thấy xuất hiện nữa :">

    Em chưa thấy ma bao giờ và cũng không có ý định muốn thấy ma nhưng đảm bảo 100% em không tin vào ma cỏ ngoài trừ "Thần Hồn Nát Thần Tính" - tự tạo cảm giác sợ hãi cho mình vì khung cảnh im ắng yên tĩnh của chung quanh.

    Riêng bóng đè em bị mấy lần nhưng cảm giác nhận biết rất rõ ràng đó là do em nằm sai tư thế gây khó thở như có ai đè lên người nhưng thực ra tính em khi ngủ nằm sai tư thế rất hay ngáy to do thiếu oxy.Hôm nào không ngáy đc do chèn ngực thì sẽ bị cảm giác như bóng đè.
     
  6. johnx Thành Viên Cấp 3

    Mình đã giải thích rùi , nhưng chắc nó nằm ở trang 7 nên nhiều người không đọc chế biến ra tùm lum hết .
    Cho mọi người không hoang mang về BV CR mình xin post lại nhé ( mong là có ai đọc dc rùi copy paste típ vào các trang sau , hoặc đưa lên trang đầu cho người ta đừng có mê tín )



    http://www.5giay.vn/showpost.php?p=77817276&postcount=64

    Mình có thể giải thích cho bạn ne` kém 5 12h đêm BV chợ rẫy ! VÔ LÝ quá , hay thật sự là MA ??!!
    THực sự thang máy BV CHợ Rẫy không ngưng hoạt động đâu .

    Thang máy BV CR ở khu B có 2 dãy (6 cái mỗi dãy 3 cái ) , 1 dãy là để dành riêng cho nhân viên y tế và bệnh nhân . Còn dãy kia thì trong giờ hành chánh sẽ cũng dành cho nhân viên và bệnh nhân . Đến khoảng 11h-1h gì đó sẽ cho thân nhân bệnh nhân lên bằng 3 thang máy này .
    Trong giờ hành chánh sẽ có các nhân viên trực thang máy , nhiêm vụ là ngồi bấm thang máy cho nhân viên y tế để lên lầu làm việc hoặc chuyển bệnh , họ sẽ ưu tiên chuyển các bậnh nhân bị nặng trước ( giúp thang máy hoạt động hiệu quả nhất không bị ùn tắc vì chỉ tính riêng nhân viên thui thì cũng là rất nhiều , bởi vậy ai vào thang máy trong giờ hành chánh mà bị đuổi ra thì cũng nên hiểu rõ qui định này hen kém 5 12h đêm BV chợ rẫy ! VÔ LÝ quá , hay thật sự là MA ??!! - 1 )

    Có thể buổi tối ( sau 21h hay j đó mình không rõ ) 3 thang máy dành cho người nhà không hoạt động nữa vì hết giờ thăm nuôi , chỉ còn lại 3 thang máy cho nhân viên thui ( do không có ai canh nên thân nhân vẫn có thể sử dụng 3 cái thang này vào đêm khuya )

    3 thang máy này hoạt động liên tục mà, nếu bạn để ý sẽ thấy 24/24 thỉnh thoảng có người vào hoặc chuyển bệnh nhân đi mổ .

    Chuyện thang máy tự mở thì có thể do nhân viên y tế, hay ai đó bấm nhầm số 6 thui .

    Mình đi thang máy này 1 mình vào lúc 1-2h sáng có lúc 3-4h hoài có thấy ma cỏ gì đâu . Đứng một mình trong thang máy này lúc đầu cũng có cảm giác lạ lạ , nhưng rùi riết quen , thấy bình thường chẳng có gì lạ cả .

    ở hành lang bệnh viện thì người ta cũng nằm ngủ rất nhiều , chổ đâu mà dành cho ma nữa , hihi ...

    Nói tóm lại chuyện có ma ở BV chợ rẫy trong những lời đồn hay j đó theo mình là ko có thật .
     
  7. Phạm Nguyễn UY TÍN LÀ VÀNG

    Vấn đề mình nói & vấn đề bạn đề cập là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau cho nên mình không tranh cãi trên toppic người khác. Trong bài viết của mình không hề khẳng định nhe. Bạn xem lại dùm mình
     
  8. haominhphung1985 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trời lần trước tui còn gặp kinh khủng hơn.lúc 2h khuya đang nằm nằm bỏng nhiên cái tủ bay lên bay xuống không tin luôn.bật dậy thì bình thường nằm xuống là bị vậy.ma cũng biết chọc người ghê
     
  9. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    nếu mỗi người sau khi chết là thành ma thì thế giới hiện tại có 6 tỷ con người sống chung với hàng trăm tỷ con ma

    bình quân 1 con người sống cùng với vài trăm con ma là ít, có khi đến hàng ngàn
     
  10. phiho11 Thành Viên Cấp 6

    nghe mà xanh mặt,nhưng vẫn thích nghe
     
  11. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    Vụ tìm hài cốt liệt sĩ thì em dâu của ba nhỏ bạn thân mình bị 2 lần rồi nha. Lần nào cũng nhịn đói, nhịn khát gần cả tuần nha. Nhà bả ngoài Bắc mà vào Bình Phước, Tây Ninh đi đường như là dân địa phương luôn nha, chỉ được chính xác chỗ mộ liệt sĩ luôn đó. Nghe nhỏ bạn kể là hình như bà đó hợp tuổi với mấy người đã khuất nên bị nhập. hix hix hix
     
  12. Venus's Jolly Thành Viên Cấp 2

    Mình là học viên khoa xét nghiệm SH Chợ Rẫy nè...kém 5 12h đêm BV chợ rẫy ! VÔ LÝ quá , hay thật sự là MA ??!! công nhận là hôm nào mà học từ sáng đến chiều trong đó thì về thấy mệt lắm kém 5 12h đêm BV chợ rẫy ! VÔ LÝ quá , hay thật sự là MA ??!! - 1 cái đầu nó cứ ong ong lên ấykém 5 12h đêm BV chợ rẫy ! VÔ LÝ quá , hay thật sự là MA ??!! - 2 vậy nên BV gợi ý ở lại làm lun đâu ở lại đâu kém 5 12h đêm BV chợ rẫy ! VÔ LÝ quá , hay thật sự là MA ??!! - 3)
     
  13. heoquay Thành Viên Cấp 1

    Ở bv Chợ Rẫy thì từ 21h trở đi là các khoa phòng đều đóng cửa sau khi bảo vệ đi kiểm tra. Các BN chỉ được kèm 1 người nuôi bệnh và bắt buộc phải có thẻ tạm trú, nếu không thì bị mời xuống dưới hết.
    Khi đã đóng cửa các khoa rồi thì nội bất xuất, ngoại bất nhập - chỉ có y tá hoặc hộ lý mới biết mã số khóa để mở cửa khi có BN cấp cứu nhập khoa thôi.
    Vì vậy gần nữa đêm mà lên xuống, ra vô tự do vậy thì mình nghĩ là không thể. Căn tin cũng không bán cả đêm đâu.
    Mình biết rõ vì tháng trước nằm viện cả tuần, thấm tháp mùi BV.
     
  14. hoa tuong vi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bác đã gặp "nó" đó.... >"<
     
  15. djkhung Thành Viên Cấp 4

    nhìu chiện tí ... xin hỏi con ma mấy bác đã từng thấy khác con ma mấy bác từng nghe k ??????????????????????

    em thề là cái nghĩa địa bình hưng hoà 12 - 5h sáng tụi em hồi đó hay đi vào trong đó đi đường tắt ra đường lộ ... mà ông nội nó ... toàn xì ke với gà k ah ... con ma nào có trong đó em làm thành viên nhóm hkt liền ...
     
  16. ohaiya Thành Viên Cấp 5

    bên kia ma nhập, ở đây ma nhát !

    5s cái gì cũng có, dạo này nhiều câu chuyện ma quá ha ! đi theo phong trào thành mùa luôn :byebye:
     
  17. Se7en1102 Thành Viên Cấp 3

    nói chung là ai tin thì tin còn ai ko tin thì cũng chã sao......chiện gì tới thì nó tới à hơi đâu mà cãi nhau chi mẹk
     
  18. ntt_12492 Thành Viên Cấp 4

    Nó Nhận ra rằng thang máy k có ai bấm sao nó tự mở ra được,mình đt hỏi lại nó lúc chiều nay.
    Còn Chuyện Bv Cr thang máy mở - đóng mấy giờ thì mình k biết vì chỉ mới vào Cr lần đầu & hỏi ông bảo vệ thì ổng nói vậy.
    Trước giờ toàn nằm 115 không à kém 5 12h đêm BV chợ rẫy ! VÔ LÝ quá , hay thật sự là MA ??!!
    Mình & nhỏ bạn mình chơi thân cũng lâu rồi nên nhận lời vào nuôi bệnh thay gđ nó vì ba mẹ nó tối ngày bù đầu cho cv không,cv của mình cũng là cv tự do nên cũng k vướng bận gì cả :feel_good:
    Còn mình muốn quay lại Cr là để xác minh coi nó có thật hay k ? vì nào giờ đâu có tin dị đoan đâu,mà bài viết này mình cũng k có ý tuyên truyền văn hoá mê tín dị đoan nên các bạn đừng hiểu lầm nhé,mình chỉ cần lời giải thích về cái thang máy mà thôi vì nó làm mình sởn gai óc quá kém 5 12h đêm BV chợ rẫy ! VÔ LÝ quá , hay thật sự là MA ??!! - 1:burn_joss_stick: nếu chuyện bảo vệ hay ai đó bấm nhầm nút thang máy lên lầu 6 là thật thì hay quá , đỡ phải sợ mỗi khi đi wc vào lúc khuya
    Mình Thề k vào Bv Cr là mình có bị gì cũng đừng ai chở mình vào đây,thà nằm ở 115 hay Bv Nguyễn Trãi cũng đc.
    Điều tận mắt mình thấy là thật 100% nha bạn,mình k bịa,ngày nào cũng lên 5s này để úp bài cho cv nên nếu mình bịa thì sẽ bị a e chém,còn mặt mũi nào nửa mà lếch lên đây.
    Tối đó đứng đợi người nhà lên đón mà trúng gió bịnh luôn,mệt mỏi cả ngày trời,giờ ráng lếch lên đây cm và Úp bài tí xíu rối đi ngủ luôn.
    Chúc các bạn 1 buổi tối vui vẻ nhé

    Thân :41_002:
     
  19. muxanh Thành Viên Cấp 4

    hix,ghê vậy,nghe kể nổi da gà
     
  20. locnguyen2210 Thành Viên Bạch Kim

    tha tin la co, chu ko nen nghi la ko ;(