Tìm kiếm bài viết theo id

Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với )

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi congaicuagio, 13/5/11.

ID Topic : 3225171
Ngày đăng:
13/5/11 lúc 12:33
  1. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Mua nhà cũng cần đó bác,vì lỡ bác có vợ dưới quê rồi lấy thêm vợ 2 thì sao,còn mua nhà thì phải có giấy độc thân vì nếu có vợ roài thì 2 vợ chồng phải đứng tên chung dù là tiền của ai đi nữa
     
  2. congaicuagio Thành Viên Cấp 4

    Em cám ơn vì anh cùng mọi người đã tin mà đã vẫn luôn ủng hộ cho em suốt t/gian qua . Em sẽ cố gắng , và mong t/gian tới sẽ được chia sẻ với mọi người tin vui ( dẫu chỉ có 5 % ) là thành công . Nhưng dù có thế nào đi nữa thì em sẽ vẫn cố gắng sống tốt vì con Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với ) - 2

    :sweat:

    Tớ cám ơn cậu . Hiện tại tớ đã vui hơn nhiều . Cũng ko còn trầm cảm như lúc trước nữa . Nhờ có bạn và mọi người trong 5s đấy hihih

    Em ấn tượng nhất ở bro là cái ava và chữ ký Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với ) - 3
     
  3. hoa tuong vi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lấy lại được niềm vui là tốt rùi bạn, mừng cho bạn ^^, chừng nào sinh xong post hình em bé lên chia sẻ nhe
     
  4. tuhai0933746555 Thành Viên Mới

    dzụ này hay nè......:canny:
     
  5. congaicuagio Thành Viên Cấp 4

    Tớ nhất định sẽ làm được điều này ^^
     
  6. haonam7117 Thành Viên Vàng

    chúc thành công, cố lên bạn ơi !!
     
  7. cong chua Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cho dù như thế nào cũng đừng bỏ đứa bé nha bạn,con chính là niềm vui và hạnh phúc của mình,những lúc bạn gặp khó khăn hay buồn phiền,hãy nghĩ đến dứa bé trong bụng,bạn sẽ có niềm tin vào cuộc sống hơn và mình tin bạn sẽ vượt qua tất cả,vấn đề bây giờ có chồng hay không cũng chẳng còn quan trọng,con là tất cả..cố gắng bạn nhé,đừng bỏ cuộc..chúc bạn và bé khỏe..
     
  8. congaicuagio Thành Viên Cấp 4

    Bố anh hiện sắp phải mổ . Và cũng đã 7 tháng rồi nên anh cũng phải về nhà thưa chuyện cùng g/đ 1 lần nữa . Cũng như là phải để làm những giấy tờ cần thiết . Nhưng mà hiện tại , anh ko thể xoay sở được chi phí để về . Shuchi lẫn anh Ngựa đều khuyên em nên viết bài bên mục từ thiện . Nhưng đây là nhu cầu riêng cá nhân , và hiện tại cũng có nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn . Nên như SC đã nói , việc này phải nhờ đến anh em chung sức giúp đỡ . Vì vậy , có anh chị em nào giúp được anh ko ? Hoặc có thể xem như là cho bọn em vay . Khi có đk thì anh và cả em sẽ gửi lại . Mọi việc có thể nhờ đến anh shuchi đứng giữa giúp đỡ . Vì chủ nhật này anh và cả em cùng đi hiến tiểu cầu cùng ace để kiếm thêm . Em mong ace nào hiểu thì giúp , ko đồng tình vơi việc này của em thì cũng xin đừng nói nặng lời làm em phải buồn Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với ) . Cám ơn mọi người
     
  9. phatnt87 Thành Viên Cấp 3

    a thông cảm cho tâm trạng em lúc này,còn 2 tháng rữoi nữa em bé chào đời thì không thể nào bỏ được, a mừng vì e đã kiên quyết giữ cái thai đến lúc này. bạn trai e cũng hơi nhu nhược và thiếu ý chí, nếu là anh thì có trời mà cản được, trong tình cảnh này a cũng không biết cho e lời khuyên nào đây. nhưng mấu chốt ở chổ bạn trai em, nếu anh ấy đủ mạnh mẽ thì mẹ con e sẽ được gia đình bên đó thừa nhận
     
  10. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    chào chị! Chủ nhật này em đi hiến tiểu cầu, nếu được,... Chị nhận giúp em chi phí lặt vặt này nhé! Mong chị đừng từ chối, vì điều kiện em không giàu, nhưng thực sự e đi hiến tiểu cầu vì ham vui Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với ) chớ ko vì mục đích tiền bạc. Em đang phân vân không biết làm gì với số tiền này, hì hì hì... chả biết giúp ai. Nếu chị không chê! Nhận cho vui nhé!
    P.S: mong e không bị loại Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với ) - 1
     
  11. congaicuagio Thành Viên Cấp 4

    Em cám ơn những lời động viên và khuyến khích của anh . Em bây giờ đã hiểu ra nhiều rồi . Ngay lúc này , em cũng biết cố gắng và sống vì con Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với ) . Chuyện của người lớn , chủ nhật này đi hiến tiểu cầu xong . Thì anh sẽ cùng 1 anh trong 5s đến nhà bác anh ở này để thưa chuyện . Mong họ sẽ hiểu mà đến nhà thưa chuyện với ngoại và mẹ em . Nếu ko , có lẽ em sẽ ko bao giờ cần đến g/đ bên ấy nữa Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với ) - 1 hihi
     
  12. congaicuagio Thành Viên Cấp 4

    Anh ngựa với shuchi hông cho chị tham gia . Nhưng có cho đi ké với mọi người . Như chị đã hứa với shuchi , chị và anh chỉ cần để trang trải việc trước mắt . Mọi việc ổn rồi , sẽ liên lạc gặp lại mọi người để gửi . Xem như em cho chị vay nhé Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với ) - 2 . Chị cám ơn em ^^
     
  13. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    hì hì hì... nếu mai mốt chị có, chị cứ giúp những người khác, khỏi trả lại cho em ^^ Tại... em cũng chả làm gì cần đến tiền Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với ) - 1 ( hiện tại đang thất nghiệp ở nhà, lại bị âm thần ám... nên cũng chả đi đâu). Em chỉ mong chị vui lên, chị buồn thì không tốt cho em bé đâu ^^
     
  14. vvnvvd Thành Viên Cấp 4

    cái dzụ này là sao em Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với )
     
  15. em ù Thành Viên Cấp 1

    Em nghe anh Nghiệp gọi chị là bà bầu, em tưởng ảnh ghẹo cho vui, ai hay hôm nay đi lạc qua box này thấy chị ở đây và đang "ba - bâu" thiệt luôn. Em có người chị gái cũng đang bầu được 7 tháng, bụng bự, đi đứng coi vui và dễ thương lắm. Em không biết chia sẻ với chị như thế nào, chỉ là viết ít dòng "care" vấn đề của chị, đồng thời gửi lời cầu chúc đến chị cùng baby được mạnh khỏe, bình yên. Cầu cho chị việc trước việc sau, việc nào cũng ổn thỏa!!!
     
  16. hoa tuong vi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nếu mình giúp được j thì bạn cứ nói nhé, mình cũng ko giàu nhưng cũng mún chung tay với mọi người giúp đỡ bạn wa lúc này, sông có khúc người có lúc mà bạn ^^. Mình rất mún nói chiện và gặp bạn ở ngoài >"<
    p/s: chủ nhật mọi người đi hiến tiểu cầu ở đâu ạ? cho em tham gia với dc ko? mà hiến tiểu cầu là hiến máu phải ko ạ? Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với )
     
  17. luongtrongnghia2508 Thành Viên Bạch Kim

    ko dc bỏ con đâu em, nó ra hình hài rồi mà....
     
  18. Kirataro Thành Viên Cấp 4

    đời con gái khổ quá ..up cho bạn
     
  19. contraicuagio Thành Viên Mới

    Lại bị banned 7 ngày nữa >"< . Có bao giờ đi lang thang trong box đấu giá đâu nhỉ ?
     
  20. contraicuagio Thành Viên Mới

    Việc bị " ám " chưa giải quyết được sao em ? Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với ) - 1

    Là sau khi hiến tiểu cầu xong , bọn em cùng anh Nghiệp đi sang nhà bác để " nhờ " đến gặp ngoại và mẹ em . Sau đó bọn em sẽ đi về quê anh để thăm bố anh và thưa chuyện lại với g/đ . Để chắc chắn suy nghĩ và quyết định của họ trong việc này . Nếu ko ổn thì bọn em sẽ đi ra phường nhờ giúp đỡ . Rồi về lại sg thú thật với ngoại và mẹ . Sau đó thì chờ đứa bé ra đời .... Còn chuyện giúp đỡ , đó là vì quê anh ở quá xa , chi phí đi lại cho 2 đứa hơi nhiều . Em lại bầu bí nên tiền đi làm được ko nhiều . Anh thì chưa lãnh lương nên hì hì Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với ) - 3

    Hihi ! Anh N cả shuchi gọi đúng mà , đâu có đùa đâu Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với ) - 4 . Chị cám ơn em , cũng như mọi người . Nhất là vợ chồng anh Nghiệp Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với ) - 5 . Nếu tối hôm đó , ko có những lời khuyên , hướng dẫn của anh chị ấy . Có lẽ đến giờ chị vẫn còn lúng túng , lạc hướng ko tìm thấy lối ra cho mình . Hôm nào em cùng sc với anh chị ghé nhà anh N ăn cơm chiên hông ? ^^

    Ko biết bạn có biết anh Ngựa bên box Từ Thiện ko nhỉ ? Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với ) - 7 . Anh cũng như bạn . Từng nói với mình rằng " anh chị muốn gặp 2 em ở ngoài để nói chuyện rõ hơn . Chứ trên 4rum , nhiều khi cũng khó để trải lòng hết được " ^^

    Phần p/s của bạn , bạn có thể sang box từ thiện => http://www.5giay.vn/showthread.php?t=3181919 để đăng ký Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với ) - 8 . Htc hình như khác với hiến máu ấy . Bạn xem lại topic nhé , ham dzui quá à Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với ) - 9

    Hì hì em sẽ ko bỏ con đâu ạ . Có nhiều người yêu thương nó đến như thế cơ mà

    Mình cám ơn bạn . Mong sau này tớ sẽ bớt khổ hihi
     

Tình hình diễn đàn

  1. Muatruyentranhcu,
  2. xetaimoi,
  3. passio,
  4. HONEYZ,
  5. ctv01bdstamdien,
  6. next123
Tổng: 892 (Thành viên: 10, Khách: 866, Robots: 16)