Tìm kiếm bài viết theo id

Chàng heo "cô đơn", đấm chết cả hổ báo?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi huynh.tung, 24/5/11.

ID Topic : 3277490
Ngày đăng:
24/5/11 lúc 11:00
  1. huynh.tung Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    21/6/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    217
    Nhân sự kiện thấy dân ở đâu đó ngoài Quãng Ngãi bắt được con heo rừng được xưng là mãnh thú này nọ, thì e lang thang vô tình lụm được bài phóng sự về con lợn lòi, cũng được gọi là heo rừng, hoặc 1 cái tên mỹ miều khác là: "Chàng heo cô đơn" để chỉ con heo hung hãn, khát máu, nguy hiểm nhất trong chốn sơn lâm.

    Sau khi đọc xong thì thấy dân ở đó bu lại bắt rồi đánh đập con heo này, e thì tin hok nổi?Chàng heo cô đơn, đấm chết cả hổ báo?h:
    Chuyện con Heo rừng.

    Heo rừng

    Với hai chiếc răng nanh nhô ra, cứng và sắc bén, lợi hại như cặp đoản đao, con heo đực hiệp sĩ (độc chiến) đã hạ tất cả ác thú rừng xanh mà nó gặp trên bước giang hồ lãng du từ những khu rừng đại ngàn đến các thảo nguyên mênh mông tít tắp. Heo rừng mới đích thực là “chúa sơn lâm”, chứ không phải là loài cọp, báo, hay sư tử…

    Chàng heo cô đơn, đấm chết cả hổ báo? - 1


    Mạnh và hung dữ hơn cả sư tử

    Nói tới các con ác thú nguy hiểm nhất của núi rừng, người ta thường nghĩ ngay đến loài sư tử, cọp, báo, tê giác… ít có ai tin rằng trong thế giới hoang dã đầy bí hiểm, chết chóc của núi thiêng, rừng rậm ấy còn có một con vật tưởng rất hiền lành, quen thuộc với con người lại có thể hiếu chiến và nguy hiểm hơn cả loài hổ, báo. Đó là heo rừng.
    Vì biết rất rõ bản chất của giống dã thú nầy nên người Ấn Độ đã liệt heo rừng vào hạng… “đáng kính” trong chốn sơn lâm. Heo rừng là “kẻ sát nhân” say máu, sẵn sàng hạ gục bất cứ kẻ nào dám bén mảng đến gần, với những thành tích rùng rợn mà nó đã tạo ra ở các làng mạc miền núi rừng Ấn Độ. Thứ heo rừng nguy hiểm này là những con đã tách đàn sống lang thang, cô độc như một hiệp sĩ “độc cô cầu bại”, gần như bất bại trước mọi đối thủ.
    Nếu sống chung với bầy đàn thì heo rừng chỉ tỏ ra hung dữ khi bị kẻ khác làm tổn thương, hoặc khi bị dồn vào thế bí. Ở những cánh rừng hoang, người ta thường thấy chúng đi thành từng đàn, heo mẹ đi trước, đến heo con và các con đực đi sau cùng để bảo vệ cả đàn. Rất ít khi chúng sinh sự với giống heo đực của đàn heo rừng khác.
    Nhưng thật vô phúc cho kẻ nào gặp phải con heo “cô đơn” (boar), bởi cứ thấy bóng một sinh vật lạ ở gần là tức khắc chúng tấn công ngay, thật bất ngờ và sấm sét. Những người đi rừng dày dạn kinh nghiệm thường khuyên nhau, nếu gặp “heo độc” thì phải nổ súng tức khắc, không được trễ một giây, nếu không sẽ chết vì cặp nanh của nó.

    Chàng heo cô đơn, đấm chết cả hổ báo? - 2
    Hình ảnh sưu tầm từ trang phomuaban.com

    Heo rừng Ấn Độ hung bạo

    Nanh heo rừng ở Ấn Độ dài và lớn hơn nanh heo rừng ở châu Âu, độ dài thường thấy của nanh heo độc Ấn Độ là từ 8 đến 10cm. Các tay săn bắn người Đức gọi là ngà heo. Hàm trên của nó cũng có 2 nanh khác khá dài nhưng mọc cong vào phía trong. Nó thường cạ hai nanh dưới vào hai răng để mài dũa cho thật sắc bén. Lúc tấn công, nó dồn hết sức lực, xốc nanh vào nạn nhân, húc dồn dập vài cái để lóc ra một mảng thịt lớn.
    Một người đi rừng thuật lại: Một bữa nọ, anh ta đang ngồi trên lưng voi, thình lình từ trong bụi rậm cách đó cả trăm thước một con heo “cô đơn” phóng thẳng ra tấn công vào con voi. Voi hốt hoảng lùi lại toan chạy. Trong nháy mắt, con heo rừng húc vào chân voi, rạch một vết thương rất dài và sâu, mọi người liền nổ súng hạ con heo rừng. Vết thương ở chân voi phải săn sóc rất lâu mới lành. Những vết thương do nanh heo rừng gây ra rất khó chữa vì hàng ngày nó ủi mõm vào những chỗ sình lầy rất bẩn.
    Một lần khác, dân làng ở một bang miền núi Ấn Độ bị một con heo rừng phá hại rất nhiều, kể cả việc nó giết một lúc mấy mạng người. Một phụ nữ đi làm đồng với đứa con nhỏ bị nó húc chết một cách thê thảm, thân thể rách nát. Sau vụ này không ai còn dám đi làm đồng nữa.
    Sau hàng tuần lễ bố ráp, con heo rừng trên đã bị bắn hạ. Xem xét kỹ lưỡng, người ta thấy trên da nó đầy những vết sẹo, có những vết dài đến 3 tấc và những vết do móng vuốt của các loại thú dữ khác khắc lên qua các trận ác chiến trong rừng thẳm.
    Heo rừng đấu với hổ
    Tại Ấn Độ, heo rừng tấn công hổ báo là chuyện bình thường, và cuối cùng bao giờ heo cũng chiến thắng. Cọp beo khi gặp heo rừng thường tránh né, dân địa phương và các nhà nghiên cứu đều nhìn nhận sự kiện ấy. Loài hổ rất thích ăn thịt heo rừng, nhưng chỉ rình bắt heo rừng con mà không bao giờ dám đối đầu với chàng heo “hiệp sĩ côđơn”.

    Heo rừng đại chiến với bầy khỉ

    Tuy bọn khỉ rất sợ heo rừng, hễ thấy bóng heo thì chúng tót lên cây, hái trái chọi xuống, nhưng có một lần, con khỉ con ôm cổ mẹ đang lúc trèo lên cây, sút tay rơi xuống. Khỉ mẹ liền tuột xuống cứu con và bị con heo rừng tấn công, chết ngay. Bầy khỉ trên cây tức giận tuột xuống dưới để tấn công.
    Con heo rừng ngẩng mõm lên và chỉ vài đường nanh, dăm ba chú khỉ đã bỏ mạng, số khác bị trọng thương đầm đìa máu. Nhưng quần hùng khỉ không chút nao núng, đã tấn công ào ạt, nhất tề xông đến, con thì đeo bắp đùi, con cưỡi trên lưng, con thì cưỡi cổ, cứ nhủi đầu vào lớp da dày cắn xé. Trên thân mình con mãnh thú từ mõm đến đuôi, từ lưng đến bụng chỉ thấy toàn khỉ với khỉ, chúng cứ cắn xé, kêu chen chét ầm ĩ cả khu rừng. Con heo cố nhẩy mạnh rung thân cho lũ khỉ rớt, nhưng dễ gì. Sau hàng giờ tử chiến, liệu thế thắng không nổi, “kiếm khách” chạy dài, một số khỉ buông xuống, số khác cố bám mãi cho đến một khoảng thật xa mới chịu buông tha. Ngày hôm sau dân làng gặp con heo rừng đi thất thểu ven làng, họ chỉ bồi thêm mũi lao nữa, con heo chết tốt. Nhìn lại mới thấy thân thể của nó rách nát tơi tả, những miếng da lòng thòng…
    Heo rừng ác chiến với loài báo
    Nhà tự nhiên học Scratton có lần đã chứng kiến cảnh ác chiến giữa con heo rừng và một cặp báo, heo rừng tức khắc nhảy xổ tới đánh mõm vào con báo cái làm tét một đường thật sâu và chỉ trong tích tắc, con cái bị loại ngay khỏi vòng chiến. Thấy vợ bị tử nạn, báo đực trở nên hung dữ khác thường, vồ tới chụp được yết hầu con heo rừng, cả hai lăn lộn trên đất, miếng trả miếng, qua lại liên tục. Những những vết thương trên mình con báo do nanh heo rừng gây ra quá sâu, máu tuôn ướt đẫm thành vũng. Còn vết móng cào cấu của con báo không làm cho heo rừng thấm thía. Rốt cục con báo mất sức và bị con heo hất tung lên nhiều lần, cơ thể rách nát và chết sau đó. Scratton nhả viên đạn kết thúc luôn cuộc đời của kẻ chiến thắng. Xem xét lại thì con heo bị mười một vết cào, bấu nhưng vết thương rất nông cạn. Còn con báo bị thủng nhiều vết tới tim phổi và thủng nát cần cổ.
    Ngoài heo rừng ra cũng còn một vài loài thú khác như trâu rừng, gấu Tích – Lan, tuy không nổi tiếng là mãnh thú nhưng sự thật chúng lại hơn hẳn loài cọp, beo, sư tử… như vậy “chúa sơn lâm” để chỉ loài cọp, sư tử không hoàn toàn chính xác, vì còn rất nhiều loài mạnh mẽ và hung dữ hơn cả sư tử, cọp, beo, một trong số đó chính là heo rừng…

    Những điều còn chưa biết về heo rừng

    Lợn lòi hay còn gọi là heo rừng có tên khoa học là Sus Scrofa, là giống vật du cư sống theo bầy đàn cùng bộ lông sọc vằn màu xám nâu đặc trưng. Với tầm vóc dài đến 1,5m và nặng 300 kg, heo rừng có hệ răng nanh rất phát triển giúp chúng kiếm ăn và phòng vệ.

    Heo rừng sống chủ yếu ở châu Âu, châu Á và Bắc Phi trong các cánh rừng rậm rạp ven đầm lầy. Vào mùa xuân, heo nái thường đẻ từ 10 đến 12 con. Chúng ăn cỏ, rễ cây, hoa quả, sâu bọ và những sinh vật thân mềm khác.

    Heo rừng là một trong những loài động vật hoang dã bị con người săn bắn nhiều nhất. Bất cứ người thợ săn từng trải nào cũng có thể kể vô số chuyện về sự khôn ngoan, thậm chí cả về những “biệt tài” của heo rừng. Ví như tại một khoảng rừng sâu giữa Siberia thuộc Liên bang Nga, trong những đêm trăng sáng, đàn heo thường di chuyển dọc theo “bóng râm” ngả xuống từ dãy cột truyền tải điện để tránh bị phát hiện.

    Vốn là giống vật du cư, chúng đi lại dọc ngang khắp “lục địa cũ”. Chỉ sau một đêm có thể di chuyển tới 30 cây số đường rừng. Nếu như có chỗ nào đó ưa thích trên đường đi, heo ta có thể “trụ” lại đấy một tháng, một năm hay nhiều năm ròng... Rồi một ngày đẹp trời nào đó nó lại “nổi hứng” đi tiếp. Bất thình lình biến mất y như khi mới xuất hiện vậy. Tóm lại heo rừng ưa tự do, hay thay đổi chỗ ở so với tất cả các giống vật vốn gắn bó với lối sống hoang dã.

    Chàng heo cô đơn, đấm chết cả hổ báo? - 3

    (Ảnh: Hlasek.com)

    Heo rừng thường không “chùn bước” trước bất kỳ vật cản nào trên đường đi, nó có thể chạy xuyên qua những nơi hiểm trở nhất khi bị săn đuổi, hoặc sẵn sàng nghênh chiến với chó săn trong tư thế “một tấc không đi, một ly không rời”. Nếu bất chợt gặp một chú heo giữa rừng sâu, xem ra đó là con vật rất hiền lành. Đầu tiên nó sẽ đứng bất động ngước nhìn bạn với ánh mắt thân thiện để tỏ tình bằng hữu, sau mới nhẹ nhàng tháo lui bằng những bước chạy ngắn cùng cái đuôi ngoe nguẩy. Hoàn toàn không có nét gì là giống vật “hiếu chiến” như nhiều người vẫn tưởng.

    Dù sao bạn cũng nên cẩn trọng, ngộ nhỡ gặp một con “heo độc” vừa bị thương bởi đạn súng săn chẳng hạn, nó sẽ không ngần ngại lao vào tấn công bạn với mục đích “phục thù” đồng loại của kẻ đã sát thương nó. Nhưng điều này hiếm khi xảy ra, bởi heo rừng là một giống vật khôn ngoan, luôn đề cao tiêu chí bảo toàn tính mạng trong bối cảnh đào thải khắc nghiệt giữa muôn loài. Ngay cả những con heo rừng sống trong một khu bảo tồn ở Bắc Phi vẫn điềm nhiên băng qua đường lộ, do biết “nhìn trước ngó sau” tránh dòng xe cộ đông đúc...

    Bây giờ xin đề cập tới bản tính “ưa đề phòng” và “rất đỗi thù nghịch” ở những con heo cái. Một khi đám heo con đang đứng trước nguy cơ gặp nạn thực sự, heo mẹ sẽ lao thẳng tới, sẵn sàng “xả thân” để cứu đàn con. Đó cũng chính là bản năng của nó, như nhiều loài vật khác.

    Chàng heo cô đơn, đấm chết cả hổ báo? - 4

    (Ảnh: bigtusks.com)

    Thực tế cho thấy nhiều thợ săn bất ngờ bị trọng thương sau khi vừa đoạt “chiến lợi phẩm” là chú heo con, do heo mẹ nấp đâu đó gần đấy quyết định xông ra “báo thù”. Còn nếu như bạn có diễm phúc được sở hữu một chú heo rừng nhí, bạn có thể dễ dàng thuần dưỡng nó y như với loài chó cảnh vậy. Nó sẽ trở nên dịu dàng, biết nghe lời và nhất là quyến luyến không rời bạn nửa bước.

    Một thợ săn luống tuổi người Pháp ngụ gần Lyon từng sở hữu 2 con heo rừng đã thuần dưỡng cho biết, chúng luôn theo chân ngựa của ông mỗi khi đi săn, với nhiệm vụ cụ thể là truy đuổi và đem về những con mồi mà chủ nhân vừa săn được – y như với giống chó săn thực thụ vậy. Heo rừng thuần hóa thích thể hiện những cử chỉ thân thiện và mến chủ giống loài khuyển. Nhưng xin chớ quá đà! Một chú heo con nặng chừng 30 đến 40 kg cùng “thái độ sàm sỡ” là điều cực kỳ nguy hiểm.

    Heo rừng còn là giống vật có sức chịu đựng phi thường. Thông thường một con heo rừng đã “dính” nhiều vết đạn vẫn có thể lết đi cả trăm mét, thậm chí nhiều cây số đường rừng. Trong nhiều trường hợp, nó còn đủ sức tiêu diệt những con chó săn được huấn luyện công phu đang ráo riết truy đuổi phía sau...

    Chung quy lại heo rừng là một sinh vật đặc trưng của đời sống hoang dã, tinh khôn, láu lỉnh và can đảm. Không nhân nhượng nhưng lại rất thân thiện. Sus Scrofa đã hiện diện từ lâu trong “sách đỏ” cảnh báo về các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Hãy dừng ngay những nhu cầu quái gở về “đặc sản thịt rừng”, đồ trang sức từ xương heo rừng và cả áo lông thú sọc vằn “sành điệu” cũng vậy!
    (sưu tầm khoahoc.com.vn)

    Lấy từ: http://www.aquabird.com.vn/forum/showthread.php?t=41991&
     
  2. xu5ngan Thành Viên Cấp 3

    NHƯNG CHẮC CHẮN LÀ HEO KO ĂN THỊT CHÓ

    như bọn đi tìm quái thú ở quảng ngãi, bọn nó ko tìm ra thì mới đổ cho con heo rừng

    - nghĩ sao con heo rừng lại gầm như gấu
    - heo rừng mà bứt được đầu chó, rồi ăn hết ruột gan nội tạng của chó

    thật là bọn nó quá dốt nát khi đổi cho con heo tội nghiệp !!
     
  3. huuphuoc888 Thành Viên Cấp 3

    heo rưng con dễ thương ghê
     
  4. huynh.tung Thành Viên Cấp 2

    Mình cũng nghĩ là, trừ khi cuộc săn bắt diễn ra quá chuẩn hoặc con heo này bị sao í nên mới bị bắt dễ như vậy, hok thoi là cũng toi với nó rùi, chứ ở đó mà còn đánh đập.

    Còn vụ ăn chó thì mình hok biết nên miễn bình luận.
     
  5. kzam Thành Viên Cấp 6

    Có người mất heo rừng nên họ báo là xổng con heo đó,báo chí suy ra.Đã có ai xác nhận là heo rừng giết mấy con chó đó chưa?
     
  6. Mr.Kul ™† Kul Kháu Khỉnh †™

    nghĩ sao mà heo rừng ăn chó vậy =.="
     
  7. đàn em Ku Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    xàm, lên u tu be xem mấy em tiger thịt a hiệp sĩ cô độc kà
     
  8. vipbeiu RÙA LAMBADA

    Heo chỉ hút lủng ruột ,,, nó ăn tạp đâu ăn ,,, ăn mình chó chứ sao ăn đầu chó ,,, chắc đánh phủ đầu ,,, có vụ gì uẩn khúc đây
     
  9. BimBim2412 Thành Viên Cấp 6

    Báo lá cải , heo rừng được xếp vào dạng chúa sơn lâm =))
     
  10. Bear's_head Thành Viên Cấp 3

    Ngày xưa đọc truyện cổ nước Anh, nói là bên đó có loài heo rừng rất to, to bằng con bò, trên lưng lông dựng đứng (như lông chó Phú Quốc), rất cứng, màu đỏ và có độc.

    Khuyến mãi thêm mấy tấm hình. Chàng heo cô đơn, đấm chết cả hổ báo?

    Chàng heo cô đơn, đấm chết cả hổ báo? - 1

    Chàng heo cô đơn, đấm chết cả hổ báo? - 2
     
  11. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    mấy thằng báo này có dịp là nổ bum xù lùm lên.
     
  12. Hơi Sợ Vợ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    làm sao dấu chân heo lại có thể lầm là dầu chân gấu hay báo được, một thằng móng guốc, một là móng vuốt. tìm ko ra con mãnh thú đó thì đổ thừa đại cho con heo
     
  13. minhchung36 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    người ngu k có tội mà mấy bồ ...
     
  14. thanhtu2308 Thành Viên Cấp 2

    đối với em này cọp beo chỉ là đồ giẻ rách. to kinh thật
     
  15. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Không thể nào có chuyện heo rừng cắn xé đầu chó, ăn hết nội tạng chó. Thậm chí: Chó nghe mùi heo rừng thì run sợ kêu lên ăng ẳng. Bọn bất tài ngu dốt đổ oan thôi.
    Các bác có thấy: Người ta đi săn phải thật nhẹ nhàng, vừa rình vừa núp. CÒn cái bọn đó đi săn như đi biểu tình, còn dẫn cả con nít theo (nhìn hình báo đăng thấy vậy Chàng heo cô đơn, đấm chết cả hổ báo? ) + Kiểm lâm và nhà khoa học (cũng phải đến Tiến Sĩ á) đều ko biết con gì ==> Chiện nhỏ vầy ko giải quyết được thì làm j nổi chiện lớn
     
  16. locfedora Thành Viên Mới

  17. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Tội nghiệp con heo rừng quá,khi không thành bị đổ thừa,chắc con mãnh thú thật có ô dù to lắm
     
  18. cdmaimai Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    con heo rừng kia nuôi thuần từ nhỏ, chắc tới f8 rồi, làm gì mà hung hãn như vậy được. Giống mấy con đực giống các trại nuôi heo lai đầy ở Bình Dương, Đồng Nai thôi, khổ thằng bé heo rừng, vợ nó ở nhà mới sinh, nhu cầu sinh lý thiếu thốn quá nên mới phá chuồng ra ngoài ghẹo gái, xui gặp ngay một loại nguy hiểm, thâm độc, nham hiểm nhất là: con người, thế là toi đời chú
     
  19. andy_zhao Thành Viên Kim Cương

    ôi bác thật là am hiểu zìa em nó
     
  20. hacker10685 Thành Viên Cấp 4

    haizz... con người đúng là nguy hiểm ... cả con heo mà cũng vu oan tiếng xấu cho nó ...
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio,
  2. chinhchu2258,
  3. hoi nguyen,
  4. a&t pro,
  5. thumua_sach_cu
Tổng: 994 (Thành viên: 7, Khách: 962, Robots: 25)