linh hồn nhỏ..... hy vọng bé sẽ có 1 cuộc sống khác tốt hơn ở số mạng sau..... cầu chúc cho bé mọi điều tốt lành............. anh muathuvang đừng quá buồn, anh đã làm được những gì anh có thể... đó là 1 điều tốt hơn hẳn tất cả... sức lực con người đều có giới hạn mà.... anh đừng buồn nữa nhé... em tin rằng khi gặp lại bố mẹ bé, họ sẽ giải thích cho bé hiểu về những điều đó... những lời của trẻ thơ... thật thương quá..
Hix hix !! sao mà thương tâm wá !! em cũng sợ bệnh này lắm , nó làm cho người bị bệnh này cứ như thành 1 con quỉ dữ , dù người đó là 1 người lương thiện hay 1 em bé sơ sinh dễ thương và ủn ỉn trở thành 1 thứ bị người khác ghét bỏ và kg quan tâm !! Em chưa tin có những vị thần thánh gian tay ra giúp đỡ người , những bản thánh ca hoặc kinh tụng đối với em thật chưa có trọng lượng . Nhưng em tin trong cuộc sống này có những người có tấm lòng của các vị thánh va họ đã giúp các trẻ bị bệnh như thế này !!! Em thì kg dc như thế vì em cũng là chỉ là kẻ bình thường và đôi khi em cũng khinh thường bản thân mình tại sao kg làm được những đièu phi phàm như người khác !!!
hình như đây là trung tâm Spam hay sao í! chuyện qua rồi thì cho nó qua luôn chứ níu kéo làm gì nửa bro, mình còn sống thì còn có thể làm nhiều điều tốt đẹp hơn, sao lại vô đây mở toppic cho...tui vô spam ké vậy?
Nhưng chuyện buồn chưa dừng lại ở đó. Hôm bé HA mất, mình đã báo với 2 bên nội ngoại nhưng không ai tới. Mình cùng với các tổ chức từ thiện đã làm lễ tang và chôn HA luôn trong ngày. Sau đó thì nhà ngoại tổ chức 3 ngày ( mở cưả mả), nhà nội không chiụ thua làm tuần 7 ngày thật to. Và hai bên xô xát nhau dữ dội để đòi quyền thưà kế căn nhà dù căn nhà naỳ chỉ đáng giá hơn 20 triệu thôi. Hôm kia, ông nội cuả HA gọi điện thoại hẹn gặp mình. Đang nói chuyện thì ông ngoại cuả HA cũng tới. Hai ông nhờ mình làm chứng để giành quyền sở hưũ căn nhà rồi cãi nhau , lao vào đập nhau ngay trong nhà cuả mình. Sau khi mình can ra, hai ông trước khi ra về quay lại đe mình : - Mày mà nhận tiền cuả nó mà làm chứng sai cho ông là ông giết. Thế có buồn không?
tội nghiệp cháu bé wá ! Những câu hỏi thật hồn nhiên.Hãy yên lòng nhắm mắt nhé bé ! Chúa và ba mẹ vẫn lun theo dõi bé mà.Phải ko anh muathuvang ?
bạn hiền ơi đừng buồn nữa bạn nên vui lên chứ kô nên dằn vặt bàn thân mình bạn nên vui vì cô bé đó được giải thoát ,giài thoát khỏi cuộc sống vốn quá bất công với bé từ khi bé đuợc sinh ra .Theo công giáo bạn nên vui vì linh hôn bé được sống với ước muốn của bé lúc sinh thành bé hằng ao ước đó la sống vui ve bên cha mẹ va chúa đuợc yêu thương.và trong thế giới đó cô bé muốn bạn vui vẻ vì dù co bé mất nhưng vân quan tâm dến bạn vì co bé yêu thương bạn cũng như bạn yêu thương cô bé.chúc bạn vui ve trở lại
Muathuvang ơi ! Mình cảm nhận ở bạn một tình thương nhân ái bao la. Mình muốn kết bạn với bạn. Cho mình số điện thoại hoặc địa chỉ. Liên hệ với mình qua số đt 0937.161637 ( gặp Sang)