Tìm kiếm bài viết theo id

Quá bức xúc với cái trường Huflit

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Bạch Cát Thảo, 25/5/11.

ID Topic : 3283120
Ngày đăng:
25/5/11 lúc 12:36
  1. Bạch Cát Thảo Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    28/7/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    145
    Bức xúc kinh khủng! Ai làm nhà báo xin đăng lên báo chí giùm em nỗi oan không biết tỏ cùng ai này!

    Chuyện là thế này, nhà trường có qui định là sau ba tuần có lớp thì sinh viên phải đăng ký học, nếu sau ba tuần mà không đăng ký thì sẽ không được ghi tên vô danh sách lớp!

    Đây là quy định rất rỏ ràng, mình đã đăng ký học ngay tuần thứ ba, đã làm đúng theo luật của nhà trường! Nhưng cái tuần thứ ba đó giảng viên đứng lớp hôm đó không mang danh sách lớp theo hoặc lý do gì đó mà không chịu ghi tên mình ngay vô danh sách thì mình không biết, giảng viên đó bảo mình là kiếm bạn lớp trưởng để ghi tên rồi nộp lại. Mình đã làm đúng theo lời GV bảo và yên tâm rằng lớp trưởng sẽ làm việc với GV.

    Nhưng đến cuối học kỳ, LT mới nộp lại danh sách lớp bổ sung cho GV, thì bây giờ GV mới phán một câu: "Tôi không có nhớ tôi bảo em nào ghi tên cho lớp trưởng hết, tôi chỉ nhớ là em nào đăng ký học cũng phải tự tay mình ghi tên vô danh sách, trường hợp của các em bổ sung danh sách tôi không giải quyết"

    Không chỉ riêng mình mà còn nhiều bạn cũng đăng ký vào đúng ngày thứ ba đó cũng chung số phận! Mình đã cùng mấy bạn đó và cả bạn lớp trưởng lên đối chất với GV, có bằng chứng vật chứng hẳn hoi, vậy mà GV vẫn gạt đi, giải quyết một cách ngang ngược!

    Tụi mình đã xuống văn phòng khoa để nhờ giải quyết, thì VPK phán cho một câu "chuyện giữa GV và SV, VPK không can thiệp vào"?!?! Mình mới nói "Vậy SV bị GV xử ép, bất công thì phải làm sao, phải kêu ai!?" VPK mới bảo để VPK gọi điện lên nói GV xem thế nào, rồi VPK bảo GV muốn tụi mình lên gặp GV lần nữa

    Lần thứ hai lên gặp, phải chầu trực chờ thuyết trình xong và nhận được một câu "tôi đã giải quyết như vậy, các em có nói gì cũng vậy thôi, sao ngày thứ tư các em không chịu lên đăng ký lại với tôi, giờ còn nói gì nữa?!" GV nói một câu rất ư là kỳ cục, tụi mình đã làm theo lời GV đưa ra là ghi tên cho lớp trường, vì tụi mình ghi tên đúng thời hạn qui định, làm theo đúng lời GV dặn, chứ có phải phạm luật rồi lên nài nỉ van xin đâu mà biết ngày thứ tư phải lên ghi tên lại?

    Thật sự là quá bức xúc! Có nhân chứng, vật chứng mà chỉ nhận được sự giải quyết ngang ngược từ phái GV, lên kiện ai bây giờ?!?!

    Mình năm nay năm cuối rồi, nếu mà bị rớt môn này thì phải đợi đến năm sau mới có thể ra trường được! Mình không muốn bị rớt một cách oan ức như vậy! Thà rằng mình học ngu, mình lười biếng, mình không nói, nhưng mình đi học đầy đủ, làm thuyết trình nhóm đủ thứ để đến cuối học kì nhận được một tin "KHÔNG CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH"

    Còn tuần sau nữa nhóm mình mới thuyết trình lấy điểm, chưa kể đến việc mình có ghi danh hay không, nhưng GV có thể thấy được mình đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt thì ghi một cái tên vô cũng chẳng chết ai, rõ ràng là GV muốn giết chết SV, xin lỗi chứ theo mình nghĩ chắc do là GV thỉnh giảng, nên dạy càng nhiều SV thì tiền càng nhiều, mà chẳng cần đến thành tích gì cả, nên cứ thế mà sát thôi!

    Một GV ngang ngược đã đành, mình muốn chuyển lớp để học giảng viên khác có đạo đức hơn, biết nhìn nhận những cố gắng của SV chứ không phải là đề ra luật, làm sai luật, rồi bất SV chịu, nhưng cả cái khoa QTKD chỉ có duy nhất một giảng viên dạy môn Accounting

    Sinh viên đi học, gặp chuyện bất công, bị chèn ép, bị xử tệ thì phải kiện ai, phải kêu ai?!?! Còn có biết bao nhiêu sinh viên giống tụi mình nữa! Chỉ vì nhựng tiêu cực từ phía nhà trường và GV mà phải chịu ấm ức, chịu thiệt thòi!

    Mình xin nói luôn là mình học năm 4 khoa QTKD, SĐT 01286.915.205, ai muốn đối chất cứ việc gọi, mình không sợ ai hết, nếu có ai có thể giải quyết cho mình vụ này mình sẽ lập hẳn một danh sách chữ ký những bạn bị như mình và của bạn lớp trưởng nữa để làm bằng chứng! Bây giờ mình bí bách quá không biết phải nhờ đến ai giải quyết mới phải lên viết ở đây!
     
  2. minhxu Thành Viên Cấp 4

    e học năm 3 QTKD nè, hức nge kể mà bức xúc jùm chị, GV chị nói là ai zậy, sao nge giọng điệu giống ông thầy Thắng quá, chị thử nói chuyện với cô Túy Nga xem, xún nước năn nỉ cô cũng đc, chứ cương lên thì người chịu thiệt lun là SV thôi.
     
  3. Bạch Cát Thảo Thành Viên Cấp 1

    Thì nghe là đủ biết là ai rồi, chính hắn, chị xuống VPK nói với thầy Huân luôn rồi, chính thầy Huân nói "chuyện của SV với GV VPK không giải quyết" đó!
     
  4. hacker10685 Thành Viên Cấp 4

    Chờ mod dẹp loạn
     
  5. ky_kisken Thành Viên Cấp 5

    Đi học nản nhất là gặp ôn thần
     
  6. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    trường nào cũng có nội tình nhỉ Quá bức xúc với cái trường Huflit
     
  7. shady Thành Viên Bạch Kim

    anh bạn thắng này láo lắm mình có nhỏ bạn học đó nge kể mún cho bạn thắng ăn dép lào chơi
     
  8. lyly^^ Thành Viên Bạch Kim

    lên Phòng công tác chính trị sinh viên hoặc phòng đào tạo xem sao bạn, 2 phòng này cug hỗ trợ sinh viên đó
     
  9. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    thầy Thắng này dạy môn nào vậy bạn?
     
  10. lio_lio Thành Viên Cấp 6

    Quá bức xúc với cái trường Huflitkiu bé thắng lên đọc nè !!! rồi bé cho add
     
  11. nvvuxd Thành Viên Cấp 4

    gặp Trưởng khoa -> P.HTrưởng -> H.Trưởng : cãi cọ làm gì cho mệt Quá bức xúc với cái trường Huflit
     
  12. nguyenkingbida Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trói lại tra tấn đi, những thằng thế này ko có đạo đức nghề nghiệp đâu hồi đi học cũng gặp mấy thằng như vầy rồi. Lên đại học mà gặp mấy thằng mang tiếng thầy mà lại ko có đạo đức là phiền lắm. Thà gặp những ông thầy nghiêm khắc mà dc cái nói là làm, cai nào ra cái đó, đỡ hơn mấy thằng lừa để học sinh ra đảo ở 1 năm như thế này
     
  13. anh thu Thành Viên Cấp 5

    Bạn lên trang thanhnien.com.vn. Lấy số điện thoại đường dây nóng, gọi cho phóng viên họ biết. Họ sẽ liên lạc với bạn liền.

    Good Luck
     
  14. phuonganhmobile Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ôi thường thôi bạn ơi,trg này là vậy nản,chấm điểm khó như đai học,mình học CNTT năm 1 mah chán,
     
  15. Bạch Cát Thảo Thành Viên Cấp 1

    Đã thử và mệt thêm vì 1 câu "không giải quyết"

    Thank bạn, mình sẽ thử
     
  16. nguyenchetvitinh Thành Viên Cấp 4

    cùng nhau viết thư lên ban giám hiệu đi, rồi kéo bà con lên làm dữ, nếu chắc mình đúng thì làm tới bến luôn Quá bức xúc với cái trường Huflit
     
  17. 0986910910 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trường này là trường gì vậy nhỉ, tên lạ quá
     
  18. Triệu Hán Quang Thành Viên Cấp 5

    Đại học Ngoại ngử Tin học tphcm á. Tui là cựu sv trg này lun nè. Dạo trc có làm 1 topic có nội dung cũng khá giống bạn lun. Trg này làm tui thất vọng quá rùi, chẳng mún dính thêm gì với nó hết đó.
     
  19. minhxu Thành Viên Cấp 4

    e thấy chị đừng nên liên lạc báo chí j, chị thử năn nỉ cô Túy Nga ấy, cô ấy thương học trò lắm, bữa cô có kể zụ j mà sinh viên viết thư nói xấu trường bla bla cuối cùng bị j j ấy, hức nói chung là sv thiệt thòi thui, chị ráng đi, nhìu người bị chắc cô sẽ jải quyết cho chăng
     
  20. AppleFellow Thành Viên Cấp 5

    HUFLITer

    Lót Cao Thắng ngồi hóng.