Tìm kiếm bài viết theo id

Cách trị thằng em vợ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kimphuonggl, 11/5/11.

ID Topic : 3216229
Ngày đăng:
11/5/11 lúc 16:59
  1. bernerasu Thành Viên Cấp 4

    vậy bro muốn tới bữa nó hết tiền nó đem bán baby của bạn, hay lấy hết tiền đi sinh của vợ bạn rồi bạn mới khóc. nói thật đừng giận nhé, làm thì đừng nể, nể thì đừng làm, bạn đang góp 1 tay giết nó đấy
     
  2. only30121987 Thành Viên Cấp 5

    Mình nghĩ nếu bạn khuyên bảo không nghe thì nên dùm biện pháp mạnh như cắt viện trợ, cho sống tự lập. Vì mình nghĩ nếu bạn cứ nghe vợ chiều riết thì sau này sẽ còn có nhìu chiện lớn xảy ra hơn nữa, biết bao nhiu thằng phải trả giá vì sự nuông chiều của gia đình ròi. bây giờ vẫn còn kíp đấy, chứ cứ để vậy thế nào cũng dính vào tệ nạn XH. Lúc đó thì tan cửa nát nhà chứ k phải là sợ gia đình vợ hay vợ trách đâu
     
  3. phapbq Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cách này hay nè.. Tẩn cho nó một trận..Cách trị thằng em vợ?
     
  4. hinhanh Thành Viên Cấp 4

    cách của bác hay đấy nói thẳng ông bà già vợ để ông bả hiểu. rồi cứ thế mà chiến thằng ôn này
     
  5. blackminh86 Thành Viên Cấp 4

    Kiểu này này với ba mẹ nó nếu không dạy đc thì để con dạy còn không thì tự lo. Vợ bạn thương em nhỉ. Đừng sợ mích lòng ông bà già vợ nếu bạn đã có sự nghiệp, nếu không có ngày nó cũng quay qua đạp bạn thôi. Coi báo thấy đâu có thiếu gì trường hợp đó đâu. Phải cương với nó vì bạn còn vợ còn con mà. Ông bà già vợ bạn ỷ lại bạn wá rồi---> nghĩ tới sau này làm rể mà có ông bà già vợ như vậy cũng nổ da gà.
     
  6. blackminh86 Thành Viên Cấp 4

    Của cho rồi đừng nên tiếc, lấy lại nó sỉ diện làm liều nữa.
     
  7. internet_cafe07 Thành Viên Cấp 4

    Gặp thằng e khốn nạn thật đấy . Lấy tiền nuôi nó thà để dành tiền mua đồ ngon , đồ bổ cho ăn còn có lý hơn . Nuôi thằng đó tốn lúa thêm . Anh thử cắt tiền ( giảm tiền cho nó hằng ngày ) bỏ đói nó là được . Được đằng chân lên đằng đầu mà...
     
  8. lambada Thành Viên V.I.T

    đọc bài viết của bạn mình thấy như vầy, có lẽ bạn hơi hiền và quá thương vợ, bạn phải biết trị nhà như trị quốc, em vợ bạn đã qua 18t, đã đủ trưởng thành, với những hành động của nó chứng tỏ nó không phải người có ý thức và được cha mẹ nuông chiều từ lâu nên sinh hư hỏng.

    Vấn đề bây giờ ở đây không phải là cố thuyết phục cho nó hiểu, vì nó cũng chẳng thể hiểu được, mà ở đây là nên tránh xa càng sớm càng tốt, thứ nhất 2 VC bạn sắp có baby, thứ 2 cứ cưu mang như thế nó chẳng thể trưởng thành được, rồi sau này còn sinh nhiều chuyện phiền phức lắm, bạn nhắm bạn nhịn nó được bao lâu, thế nó được nước làm tới thì sao?

    Mình thấy bạn nên bàn bạc và thuyết phục vợ bạn trước, với thái độ cứng rắn, sau đó gặp và nói chuyện với cha mẹ vợ, trình bày rõ ràng, có tình có lý, nói rằng về kinh tế bạn vẫn chu cấp cho nó ăn học, và đủ nhu cầu sinh hoạt ăn uống của một con người, ngoài ra các khoảng khác thì không được. Mỗi người có cuộc sống và cách sống khác nhau, nó có quyền sống theo cách nó chọn, nhưng nó không có quyền làm ảnh hưởng đến cuộc sống người khác. Nên tốt nhất cho nó ra riêng, KTX hay nhà trọ gì đó, đói khổ hàng tháng bao nhiêu đó --> tự lo.

    Thiết nghĩ bạn sợ vợ và cha mẹ vợ bạn buồn cũng đúng, nhưng hãy nghĩ thêm xem, cha mẹ nào không thương con, nhưng không có nghĩa là dung túng cho con làm sai rồi như đốn, vợ bạn là phụ nữ không tránh khỏi quá mềm lòng. Bạn là đàn ông , là trụ cột trong gia đình, việc trong nhà bạn nên cứng rắn, đừng để một que diêm thiêu rụi cả căn nhà.

    Có thể bây giờ làm vậy thằng em vợ sẽ quay sang hư hỏng, xì ke ma túy gì gì đó, nhưng ai chắc chắn nếu cứ để yên nó sẽ không như vậy.

    Còn việc nói chuyện với ba mẹ vợ ntn, hay nên ra làm sao thì phụ thuộc cách nói chuyện của bạn.

    chúc bạn mau giải quyết xong vấn để nan giải này.