Tìm kiếm bài viết theo id

Chàng heo "cô đơn", đấm chết cả hổ báo?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi huynh.tung, 24/5/11.

ID Topic : 3277490
Ngày đăng:
24/5/11 lúc 11:00
  1. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Ôi...con người...xưa nay nghe người vu oan giá họa cho người thôi...Nay có bọn vu oan cho Heo luôn Chàng heo cô đơn, đấm chết cả hổ báo?Chàng heo cô đơn, đấm chết cả hổ báo? - 1Chàng heo cô đơn, đấm chết cả hổ báo? - 2
     
  2. Cá Chà Bu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mai mốt vu an giá họa cho các bác trên 5s luôn là chết Chàng heo cô đơn, đấm chết cả hổ báo?
     
  3. hacker10685 Thành Viên Cấp 4

    Vài bữa có vụ án mấy chị bi chết "chym" thì chắc bro Cá Chà Bu này sẽ bị vu oan ... sure 101% Chàng heo cô đơn, đấm chết cả hổ báo? - 1
     
  4. thuonggial2vn Thành Viên Cấp 1

    tôi con heo hahaha..ko biết bọn thanh niên nghĩ sao đập con heo tơi bời
     
  5. chuyen nho Thành Viên Bạch Kim

    coi phim heo khổng lồ hàn quốc kìa Chàng heo cô đơn, đấm chết cả hổ báo?
     
  6. huynh.tung Thành Viên Cấp 2

    Hết phim hài rùa chơi bời bị giang mai, rồi zờ tới heo nọc bị ức chế sinh lý, mai mốt tới gì nữa ta:go::go:
     
  7. huynh.tung Thành Viên Cấp 2

    Xong đời "Quái thú":byebye::byebye::byebye::byebye::byebye:

    Tin về 'quái thú' xuất hiện ở Bình Sơn - Quảng Ngãi rộ lên suốt mấy tuần qua đã kết thúc bằng cuộc nhậu hả hê của dân làng từ thịt của chính con… 'quái thú' nọ
    Chàng heo cô đơn, đấm chết cả hổ báo?Công an xã Bình Thuận và người dân tại chân núi Vách Thành - nơi xuất hiện quái thú... heo rừng xổng chuồng.
    Nhiều ngày qua, người dân các xã Bình Thạnh, Bình Đông, Bình Thuận huyện Bình Sơn ăn ngủ không ngon vì tin đồn quái thú xuất hiện với những hành động được thêu dệt ly kỳ rùng rợn, như việc quái thú thoắt ẩn thoắt hiện, cắn đứt đầu, ăn thịt hàng loạt chó nuôi trong làng.
    Người dân và một số thôn xã lập ra những đội phản ứng nhanh để đối phó. Tinh thần cảnh giác càng lên cao độ, khi ngày 14-5 vừa rồi, bà Hồ Thị Nương tại thôn Tân Hy xã Bình Đông lại hô hoán việc tận mắt nhìn thấy quái thú.
    Đến chiều 22-5, tại khu vực chân núi Vách Thành ở thôn Đông Lỗ xã Bình Thuận (Bình Sơn, Quảng Ngãi), nơi phát sinh tin về quái thú, người dân nơi đây dựng tóc gáy khi bầy chó săn bỗng sủa ào ào, có con tru lên thảm thiết. Núi Vách Thành là ngọn núi hiện vẫn còn một số thú hoang như chồn, khỉ, trăn. Chính vì vậy, người dân địa phương nuôi chó săn để huấn luyện đi săn bắt.
    Hàng chục thanh niên đang chơi đánh bóng tại sân gần đó phát hiện một con vật đen trùi trũi chui ra từ bụi rậm. Một bầy chó xông vào tấn công. Con thú nhe răng nanh, tả xung hữu đột. Một chú chó nhỏ yếu thế đã bị quái thú cắm răng nanh vào người, nằm lăn giãy giụa.
    “Quái thú bà con ơi!”, mọi người la to. Vậy là gậy gộc, đá sạn ào ào như mưa dội vào con thú đang co mình chống chọi. Cuối cùng, con thú nằm thở dốc, mọi người xúm lại và tả hỏa khi đó là con... heo rừng nặng gần tạ. Nhiều người cho rằng, đây là thú hoang từ Núi Vách Thành chạy xuống nên hè nhau khiêng về nhà văn hóa thôn để tiếp tục... nghiên cứu.
    Tin bắt được quái thú lan nhanh. Lực lượng phản ứng nhanh lập tức có mặt. Đầu tiên là công an xã, tiếp đến là công an Khu kinh tế Dung Quất, công an cơ động, dân quân du kích, biên phòng. Cuối cùng, ông Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Bình Sơn và 2 nhân viên cũng hộc tốc phóng xe chạy hơn 20 km xuống thôn Đông Lỗ để tận mắt trông thấy quái thú khiến ông đau đầu và phải lập cả đường dây nóng để ứng phó.
    Người dân quanh vùng hể hả vì tin đã bắt được quái thú nên kéo cả làng đến chứng kiến. Duy chỉ có vợ chồng anh Lê Cu - người dân thôn Đông Lỗ là “khóc đứng khóc ngồi” khi đến nơi nhận ra đó là con heo rừng mình nuôi bấy lâu nay xổng chuồng đi đâu không rõ. Con heo lúc này do bị ăn đòn quá nhiều đã thoi thóp, mở mắt không ra, đầu đầy vết thương.
    Anh Cu trình bày: Gia đình anh nuôi 2 cặp heo rừng tại nhà từ tháng 8-2009. Trong khi heo cái ở nhà chăm sóc 5 chú heo con mới đẻ, thì chú heo đực thiếu bạn nên vọt chuồng ra ngoài đi dạo mất tăm mấy hôm nay không thấy về.
    Anh Cu chỉ lên trang trại của mình trên núi Vách Thành, cách nhà khoảng 400 mét để phân bua, chứng minh với các cơ quan chức năng rằng con quái thú này chỉ là vật nuôi trong nhà bị xổng. Nếu không tin thì cứ mổ bụng nó ra. Heo rừng thì chắc chắn trong bao tử phải có củ mài, củ mì, còn heo nuôi thì trong bao tử chỉ có rau lang và chuối cây.
    Được nhận lại quái thú, anh Cu không biết phải làm gì, khi chú heo rừng này đã trúng đòn nặng, cả 4 chân sắp gãy, đầu cổ đầy vết thương. Nếu mang bán ngoài thị trường thì con heo rừng này trị giá gần chục triệu đồng. Thương tình, một chủ nậu đồng ý xẻ thịt bán tại chỗ với giá 7 triệu đồng. Kết cục, mọi người được chén một bữa thịt hả hê...
    http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/5391...Danh-chen.html

    Chén đê::still_dreaming::still_dreaming::still_dreaming::still_dreaming::still_dreaming:

    Chàng heo cô đơn, đấm chết cả hổ báo? - 1
    Chàng heo cô đơn, đấm chết cả hổ báo? - 2
     
  8. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    lần nào về quê cũng làm bbq heo rừng hết à. Nghĩ tới mà thèm
     
  9. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Sao con người độc ác wa', vu oan rồi ăn thịt nó tội wa' đi
     
  10. djkhung Thành Viên Cấp 4

    vừa đấm vừa ăn ... vãi
     
  11. zenki Vua shop thú nhồi bông

    heo rừng thơm ngon dai dai phần da đã Chàng heo cô đơn, đấm chết cả hổ báo?
     
  12. hongduongxz Thành Viên Cấp 2

  13. đàn em Ku Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ha ha ha, đúng là cái bọn thối rách việt, toàn sống lâu lên lão làng Chàng heo cô đơn, đấm chết cả hổ báo? - 3Chàng heo cô đơn, đấm chết cả hổ báo? - 4
     
  14. Backtab Thành Viên Vàng

    Gì mà cái răng sắc bén , ghê gớm lắm mà con Sư tử đứng cho đâm cả chục Hit mà con vẫn trơ trơ như nitơ thế kia
     
  15. hongduongxz Thành Viên Cấp 2

    Tại con sư tử đó có Vanduard, ButterFly,Assault Cuirass nên không thấm, với lại damage của Brisk back thì được bao nhiêu đâu Chàng heo cô đơn, đấm chết cả hổ báo?
    (only Dota's Fan)
     
  16. mitsuho Thành Viên Kim Cương

    mình coi đài thấy heo rừng là con vật biết yêu thương con nhất, ko như bò rừng " đúng ngu như bò", con mình bị báo ăn mà còn đứng nhìn, cả đám vài trăm con ko dán làm gì. Còn heo rừng 1 mình đập banh chành đám linh cẩu, 5 6 con báo còn phải bỏ chạy. " Anh ý " đúng là nhà vô địch OK.
    PS: Mình cũng khoái món heo rừng lắm, ăn ghiền luôn.
     
  17. hacker10685 Thành Viên Cấp 4

    thế chú ko phải người việt hả :beat_brick::beat_brick::beat_brick::beat_brick::beat_brick::beat_brick:
     
  18. hongduongxz Thành Viên Cấp 2

    Bạn đó viết : "rách việc", mà viết nhầm thành "rách việt" đó mà
     
  19. adean Cửa hàng Phụ Liệu Tóc

    Heo rừng dữ thiệt,nhưng mà chỉ tấn công thôi chứ không ăn thịt.
     
  20. imported_khanh_nguyen Thành Viên Cấp 5