Ngày hôm nay khi nhìn thấy bức hình này , em chợt nhớ ..... Nhớ đến những ngày hai đứa mình phải sống trong vất vả , khổ cực , bữa đói bữa no Càng nhớ , em lại càng thương anh nhiều hơn Thương cho cái ôm Thương cho cái vỗ về Thương cho những giọt nước mắt anh rơi Thương .... Thương lắm Nên càng sống trong những ngày tháng đó Em lại càng hiểu và nhận ra sự quan tâm , yêu thương của anh Anh à ! Nay cuộc sống của hai đứa mình đã ổn định hơn , đã bình yên hơn Nhưng hứa với em Là sẽ cố gắng ..... Phải cố gắng hơn vì những kí ức này chỉ nên nhớ mà ko thể lập lại Vì em mà anh đã mất cho em quá nhiều , đã hi sinh vì em quá nhiều . Đáng lẽ ra bây giờ anh đang được đi học , được ba mẹ chăm lo , được sống vô tư , vui vẻ . Thế nhưng vì em mà anh rời g/đ , rời bạn bè để sống những ngày tháng cơ cực , phải đi làm từng ngày vất vả Vì em mà anh phải chạy khắp nơi vay tiền mọi người để lo cho em Vì em mà anh phải giấu nước mắt , sự lo lắng để rời ba mẹ Vì em mà anh phải xin xỏ tiền của các bác Vì em mà anh phải vay nợ các bạn của mình Thế mà em lại ngang bướng , ko biết nghĩ cho anh Thế mà em luôn bảo sẽ cùng anh cố gắng để lo cho tương lai của hai đứa ..... Em thật tệ Tại em tất cả Tại em mà anh bị chính g/đ em xua đuổi Tại em mà anh phải bữa đói bữa no Tại em mà anh phải nhịn ăn mỗi sáng để đi làm vì nhường tiền để mua đồ ăn sáng cho em Tại em mà anh phải hi sinh rất nhiều Ngày ngày nhìn anh sáng sáng thức dậy sớm đi làm trong sương lạnh Nhìn anh áo quần đã cũ mà ko dám mua Nhìn anh phải chi tiêu , dè xẻn từng đồng . Việc mà trước đây anh chưa bao giờ phải như vậy Em thấy có lỗi với anh nhiều lắm Càng yêu anh , càng chung sống với anh , em càng cảm nhận được tình yêu anh dành cho em nó to lớn biết bao nhiêu Nhớ lại ngày xưa , khi em mang trong mình căn bệnh nước trong phổi , lẫn lao phổi . Mọi người xung quanh , ai cũng xa lánh , né tránh em chỉ vì sợ em lây bệnh . Nhưng anh thì ko , anh luôn ở bên chăm lo , an ủi , động viên cho em Những ngày khi bắt đầu cuộc sống vợ chồng , hai đứa phải sống trong sự túng thiếu cùng cực . Cái ngày nhà mình ko còn 1 đồng nào để ăn , gạo ko , tiền cũng ko .... anh đã ôm em vào lòng mà khóc . Anh khóc vì thương em , vì tội cho em Những hôm em trở bệnh , anh đã bỏ cả làm để chăm sóc cho em Nhớ lắm , em quên sao được những đêm em lên cơn sốt cao , một cái ôm thật chặt " anh đây , có anh đây " .... Em lại càng ko thể quên , anh có thể mua cho em đôi giày mà em thích . Nhưng đến cái quần mới thay cho 2 cái quần đã rách đến thấy cả bên trong . Mà anh vẫn ko dám mua Anh à ! Mỗi người đều có một tình yêu khác nhau , mỗi kỉ niệm khác nhau . Bất kì ai cũng có quyền được tự hào , hãnh diện về người mà mình yêu . Và em cũng vậy , có thể anh ko giàu , anh ko thể cho em được một cuộc sống đầy đủ như người ta . Thậm chí đến tết vừa qua , hai đứa mình vẫn phải bữa đói bữa no . Nhưng đối với em , tình yêu của anh luôn là đủ , và rất rất rất nhiều ..... em chỉ cần như thế , chỉ cần có thế Nay em viết bài này , em mong anh sẽ đọc được , và hiểu ra được 1 điều , dù xã hội bây giờ có thể ko còn có cảnh 1 túp liều tranh hai quả tim vàng nữa . Nhưng em yêu anh , anh yêu em dù có phải sống trong nghèo đói , bữa đói bữa no . Thì em vẫn thấy hạnh phúc . Dù có thế nào , vẫn để em được ở bên anh , anh nhé
chồng bạn thật tuyệt..bạn thật hạnh phúc..chúc 2 bạn luôn hạnh phúc và mỗi ngày trôi qua sẽ càng phát triển trong cs,tình cảm,vật chất,quan trọng là sức khỏe!thân!
thật cảm động , chồng bạn đúng là một người đàn ông tốt , chúc 2 bạn vượt qua bao khó khăn và yêu thương nhau trọn đời...
bạn ơi , tội bạn quá chắc bị bịnh đó là bạn ốm nheo luon phải ko? mình có bà chị cũng bị nước trong phổi do ngồi máy lạnh nhiều , bệnh này tốn tiền lém mà sụt kí , nhìn người tàn tạ lém nhưng chữa khỏi được đó bạn oy. bạn đang mang e bé nữa nà , chúc bạn thêm nghị lực để vượt qua những khó khăn va đi đến hạnh phúc của 1 gia đình nhỏ bé.
Mình cám ơn lời chúc của bạn . Mình hi vọng sẽ được như vậy hihi ^^ . Mình cũng mong , bạn sẽ gặp được 1 nửa tốt như vậy Cám ơn mọi người đã đọc và chia sẻ Dữ quá à Cám ơn bạn nhé , mình cũng đã khỏi bệnh rồi . Đó là tất cả những gì mình đã trải qua trong quá khứ . Mệt mỏi , bất giác lại nhớ đến thôi Cám ơn em
Cố gắng ước mơ , sẽ có ngày bạn sẽ thực hiện được ước mơ đó . Biết đâu , biết đâu đấy Cám ơn nhiều lắm ^^ hihi
Mình cũng từng như vậy. Nhưng tiếc là ty đó đặt nhầm chỗ. ^^ Hoàn cảnh cũng na ná zị ah. Giờ thì nghĩ lại thì thấy...lúc đó trẻ nên chưa suy nghĩ nhìu. Haizzzzzz
Dù có thế nào , vẫn để em được ở bên anh , anh nhé...vì t.y là sức mạnh lớn nhất (câu thêm vào hwa đi coi phim đọc thấy ^_^) cố gắng cố gắng luôn luôn cố gắng nhé ^_^ ko cái gì đạt được viên mãn dễ dàng, cùng nhau cố gắng thì sẽ vượt qua mọi khó khăn
Cố lên chị ơi, chuyện của chị làm em cảm động quá. Chúc gia đình của chị hạnh phúc nha, người như 2 anh chị bây h hiếm lắm