Tìm kiếm bài viết theo id

Mỗi ngày một tin nhắn...

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi »--»_ßµ¶v¶_«--«, 28/11/09.

ID Topic : 1403119
Ngày đăng:
28/11/09 lúc 15:12
  1. phiphi87 Thành Viên Cấp 3

    Có ai đó nói " Bỏ đi chị. Quên đi"
    Ùm, cũng có lòng tự trọng của mình mà, sao có thể xem mình như "replace"... nhẫn tâm quá...
    Cả 2 đều không biết rằng như thế đã gây tổn thương như thế nào đến mình...
    Con người đôi lúc làm tổn thương cho nhau nhưng luôn nói những điều tuyệt mỹ và vô tội...
     
  2. huycuongsjc VUCUONG CO.,LTD

    không thể không nghĩ ............[/COLOR]
     
  3. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    mất a rồi người e yêu ạh,có đau cách mấy người cũng chẳng trở về,e vẫn nhớ mãi một trưa nắng a chạy mua bịch chè Thái cho e ăn,ngày mai thế nào đây a,vài ngày nữa e sẽ xăm lên vai trái tên a,nhắc e mãi nhớ rằng a ko phải là người đầu tiên e yêu nhưng sẽ là người cuối cùng
     
  4. pupply Thành Viên Vàng

    Đọc sao toàn chia tay đổ vỡ ko vậy ta??? Hông lẽ các bạn nữ ko kiếm dc 1 người yêu mình thật lòng sao? Ko lẽ khi yêu rồi cũng có một ngày chia tay sao? ....
     
  5. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    bro àh,sao biết đc hả bro??? mình đã khóc rất nhiều,và đây là lúc để đứng dậy,mình sẽ bỏ lại tất cả sau lưng,mình sẽ cố gắng sống vì mỉnh chứ ko sống vì người ta nữa Mỗi ngày một tin nhắn...udency:
     
  6. pupply Thành Viên Vàng

    À ... uh. Cố lên bạn. Hãy cứ nghĩ mọi việc nhẹ nhàng thôi. Mặc dù rất đau nhưng hãy cố vượt qua, thời gian sẽ xóa mờ tất cả mà. Cuộc đời này là vô thường mà, đâu ai biết trước ngày mai đâu bạn ... Như vụ chìm tàu đó, đọc mà rưng rưng ... Mong Gia đình bé Khánh sẽ qua khỏi nổi đau quá lớn này ... Xin chia buồn ... Cuộc đời đúng là vô thường ...
     
  7. lethang90 Thành Viên Cấp 1

    Mình đã hứa là ko yêu ai nữa nhưng cuối cùng cũng ko vượt qua đc bản thân...chán bản thân quá đi.
     
  8. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    vẫn khóc và đau rất nhiều,hằng ngày e vẫn vật lộn với chính bản thân mình,có đôi khi khóc nhiều rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay,e đã cố gắng nhưng ...... a àh.e vẫn sẽ mong một ngày nào đó,chúng ta lại hp như ngày nào,lòng e lại đau thắt khi viết những dòng tâm sự này Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  9. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    Mỗi ngày một tin nhắn... - 1 ko bít sao , mỗi lẩn đọc tn của bạn này .. thấy bạn sầu thảm ghê ... mạn phép ý kiến 1 tý : mọi thứ rồi sẽ wa , cái gì hay ng nào ko thuộc về mình thì mình nên nhẹ nhàng buông tay và tìm cho mình 1 lối đi riêng .. Hf do mình tự tìm kím , chứ ko tự đến với mình .... Còn chiện đã chia tay , thì với con trai : vậy là xong .. Còn con gái chúng mình thì cứ hay suy nghĩ : ước gì trở lại , hay mang hi vọng sẽ như xưa .. Nếu mún như xưa thì ng nam ko buông bạn ra khi nói chia tay đâu ...

    Còn bạn , ráng mà vượt wa nỗi đau này .. và cố gắng coi như 1 thử thách , biến cố , vấp ngã ..đại khái cái gì đó .. để mình thực sự đứng lên và đi típ trong csống .. Ở phía trc , còn rất nhìu thứ để mình phấn đấu , và có 1 ng xứng đáng với tcam của mình .. Chỉ tại chưa gặp mà thôi , Ông trời ko lấy hết của ai và cũng ko cho ai tất ..Khi mất tcam này thì bít đâu ở phía trc sẽ có 1 ng chờ bạn .. Cứ cố sống vui vẻ , thoải mái lên .. Đừng có u sầu nữa ... tổn hại nhan sắc lắm ..!! Mình k thương mình thì ko ai thương mình hết ^^~
     
  10. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    cảm ơn chị rất nhiều vì đã chia sẻ với e,e đọc tn của chị và rơi nước mắt,cảm ơn chị,một người ko e ko quen biết
    chiều nay quỳ xuống trước Phật,thấy tâm hồn nhẹ nhàng hơn,nguyện từ mai sẽ ăn chay,ko phải là suốt đời nhưng ít ra cũng là một khoảng thời gian nào đó,ăn chay,cầu nguyện ..... điều đó làm e thấy thanh thản hơn trong lúc này
     
  11. meo xinh Thành Viên Cấp 2

    buồn đến bao giờ nguôi
     
  12. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    ...
     
  13. phiphi87 Thành Viên Cấp 3

    Vậy ra người ta đang iu nhau à???
     
  14. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    hôm nay ăn chay,đi chùa cầu an,chỉ mong một ngày nào đó trong lòng thanh thản,chẳng còn vuớng bận sự đời nữa
    p/s:hình như sis BUM cũng có tâm trạng giống em nhỉ?
     
  15. pupply Thành Viên Vàng

    Em còn trẻ mà Chi, ít ra là trẻ hơn anh nhiều, làm gì mà bi quan quá vậy em, hãy vui lên đi, hãy nhí nhảnh lên đi nào, cuộc đời này còn nhiều điều vui lém em. Biết rằng yêu là phải ghen nhưng nếu yêu hãy tạo cho anh ấy sự thoải mái, con trai là vậy đó em, ko thích bị ép buộc gì hết. Hãy tạo cho mình sự khác biệt mà ít cô gái nào có (VD: tính tình vui vẽ, hòa đồng, biết quan tâm, cách nói chuyện hài hước, biết chia sẽ miền vui hay nổi buồn, ko giận vô cơ, hay sao sao đó ...). Lúc đó có thể họ lại ghen ngược lại e đấy chứ vì họ sợ mất em. Ngoài tình yêu ra còn nhiều thứ khác để lo mà e (gia đình nè, việc học nè, việc làm nè ...). Chắc e chưa kiếm được nữa kia đích thực cũa mình thôi, chắc ảnh đang ở đâu đó quanh quanh em đó mà. Cố lên em, đừng buồn phiền nữa há, nếu ảnh ấy thấy em buồn phiền vậy, có thích em cũng ko dám tới đâu. Vui lên nha. Chúc em tìm dc anh ấy há Chi ^^!!! Vài lời cùng em.
     
  16. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    dạo này có nhiều lời chia sẻ của các anh chị dành cho e quá,làm e lần nào đọc xong cũng rơi nước mắt,cảm ơn mọi ngừời rất nhiều,e sẽ cố gắng vượt qua,ko biết đến bao giờ,nhưng chắc chắn đó sẽ là một quãng thời gian rất dài,e vẫn khóc hằng đêm,mong nước mắt một ngày thôi rơi Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  17. SâuRóm Thành Viên Cấp 4

    Nhiều lúc bực mình anh lắm luôn nhưng nghĩ lại thấy thương nhiều hơn hờn giận.

    Chưa bao giờ yêu anh như bây giờ :*
     
  18. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    5s này cũng có pé nào tên Bum giống mình sao ta? Chưa được dịp làm wen và diện kiến, tiếc nhĩ...
     
  19. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    hôm nay vào bệnh viên khám bệnh một mình,thấy có nhiều cô gái khác được người yêu dắt tay đi,nhìn lại mình sao lẻ loi quá,người ta bệnh còn có người yêu bên cạnh,còn mình ??? chẳng dám nhìn họ quá lâu,sợ lại chạm vào vết thương ấy ..... lủi thủi bước đi với kí ức ngọt ngào
     
  20. phiphi87 Thành Viên Cấp 3

    Tâm trạng giốg mình... đi khám bệnh cùng cơ quan, dù mình đi cùng nhiều đồng nghiệp khác nhưng khi thấy ngta đi cùng người iu mình cũng không khỏi chạnh lòng... cũng cố gắng mà bước qua thôi...
    Bùn... nhớ bia và lẩu thái wé ^^