Tìm kiếm bài viết theo id

Hốt Hoảng...Cần sự chỉ giáo khi đối phó???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HoangVu3928, 27/5/11.

ID Topic : 3291403
Ngày đăng:
27/5/11 lúc 01:04
  1. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    13/9/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    1,839
    Tình hình là khoảng 18h30 ngày 26/05/2011. Ngay tại Đường Nguyễn Thái Sơn P.4 Quận Gò Vấp đối diện trường Anh Ngữ Bôn Tân. Lúc đó e quá đói run người luôn..Em vừa vào quán Hủ Tiếu Gõ đang chờ ng` ta làm Hủ tiếu thì có 1 thằng khoảng 18 19t lại nói a ơi cho e xin 10k mua ống chích. Trong túi e chỉ còn kim lục ko àHốt Hoảng...Cần sự chỉ giáo khi đối phó??? [ Lúc đó kế bên mình là Balo Laptop nữa ] Mình đứng dậy và hơi run...Mình nói ko có tiền bạn ơi. Vui lòng đi nơi khác.
    Nó nói ko lẽ ăn hủ tiếu mà ko có 10k dư cho em sao ?
    Mình đáp : Ừh để coi có tiền lẻ ko rùi cho ( Nhưng mình biết là ko có rùi. Thật sự có củng ko cho. trong túi còn tờ 100k ko à ). Mình móc bóp mà mình có vẻ là phòng thủ sợ nó giật..
    Sau đó, nói ko có đâu đi chổ khác dùm...May mắn là nó bỏ chạy đi mà nó ko nói 1 tiếng nào??? Mọi người ở đó hỏi gì thế em? Mình kể lại sự việc trên...mọi người thấy sợ mình lun:burn_joss_stick:
    Mình còn run hơn cái đói...ăn nhanh nhanh xong chạy vào nhà bà chị cho lành...( Tại đang đi qua nhà bà chị mà chưa ăn gì hết ):embarrassed:
    P/S: Giờ còn run run sợ sợ...Giang hồ quá...ko cho nó mà nạt nó 1 cái chắc nó lấy ống chích đâu trong túi nó ra đưa 1 phát rùi ngồi đó khóc lun quá...Mấy bác có biện pháp nào để đối phó ko ? Chỉ em với Dân miền tây lên nên sợ lắm mấy bác ơi
     
  2. kzam Thành Viên Cấp 6

    Bó tay thật!giang hồ hiểm ác
     
  3. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    haizzz, tránh voi ko xấu mặt nào, chú cứ nghe lời anh, gặp mấy trướng hợp
    vậy phải ôm của, cắm đầu chạy...chén kiểu ko nên chơi với miểng sành, chú
    là chú còn gặp cái nạn xin đểu này ở SG nhìu...
    mà sao nghe địa chỉ giống gần DHCN quá ta ?
     
  4. nhoxsam Thành Viên Cấp 2

    bro ơi may cho bro là gặp xike tốt đó chứ lúc đó mà gặp thằng nào lên cơn thiệt thì thôi rồi lúc nó nó lấy kim ra đang bro lia chia lúc đó hối hận " đệch mẹ biết vậy cho nó lun 100k cho rồi" mai mốt ra đường thủ tiền lẻ 1 túi riêng gặp mấy thằng nghiện thì cho nó lun đi ,nó mà khùng lên là đâm bro lia chia mỗi tay lun
    Hốt Hoảng...Cần sự chỉ giáo khi đối phó??? - 1
     
  5. nickydance99 Thành Viên Cấp 3

    Mới có 6h30 tối mà nó đã xin đểu rồi chắc nó đang vã thật đó Hốt Hoảng...Cần sự chỉ giáo khi đối phó???h:,pác cũng còn may đó,với lại gặp trường hợp đó thì nên la lớn lên cho mọi người xung quanh thấy thì nó cũng ko dám làm gì pác đâu :byebye:, có bị đâm ống chích thì chạy lại trạm y tế gần nhất để tiêm thuốc , sau đó đợi 6 tháng có kết quả à Hốt Hoảng...Cần sự chỉ giáo khi đối phó??? - 1
     
  6. ngo_huu_nguyen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hic,gần nhà,nghe ghê quá
     
  7. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    lần sau ra đường bạn thủ sẵn kim & ống chích trong cặp, gặp 1 thằng tương tự thì mở cặp ra

    "nè mày, tao mua sẵn luôn cho mày khỏi đi mua"
     
  8. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    iem xin bác có 10k hà, xin đàng hoàng mà sao bác ko cho, lên đây còn nói xấu iem này nọ nữa.
    iem xin tiền mua kim tiêm về chích heo mà bác Hốt Hoảng...Cần sự chỉ giáo khi đối phó???
     
  9. The.joker Thành Viên Cấp 3

    Lúc đó nên bình tĩnh một chút, bro nói với nó là không có tiền rồi đứng dậy di chuyển sang chổ đông người ngồi hoặc đi lại chổ bà bán hủ tíu, giả bộ đang kêu ngưởi ta làm cho mình, đứng lâu một chút. Nó cũng bỏ đi à, còn trường hợp mà đi với bạn gái thì em bó tay
     
  10. bernerasu Thành Viên Cấp 4

    sak, chết nhát dữ vậy? cho nó cái nó kéo một bầy tới ah? nói thẳng cho nó biết như vây: " mẹ mày, chích tự mua kim mà chích, hay để tao đập đầu may hả?"
     
  11. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    nó hỏi: "Còn tiền mua thuốc nữa đâu anh?" là cắn lưỡi ^^
     
  12. mon_tommy2005 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    "** cút,tao cũng đang vã mà xin tao à" <<<<<<<<<<
     
  13. cunha2502 Thành Viên Cấp 3

    thông báo với các ae 5 giay, hiện nay tình hình rất là tình hình1
     
  14. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    gặp mấy thằng xì ke thiệt nó rã rồi coi bro dám nói thế ko nhé =))
     
  15. djkhung Thành Viên Cấp 4

    ô chào đồng nghiệp ... mới trên phường điểm danh về nè ... thứ 2 này đi =))
     
  16. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trời, cũng hay ngồi ăn hủ tíu ngay đó mà có thấy ma nào tới xin đâu, mà nó xin ít có 10k thì thôi cho nó coi như làm phước đi, còn xin đểu thì "uh, chờ chút" đứng lên móc bóp tiện chân sút vô bản mặt nó 1 phát rồi la lên là có người tới hỗ trợ ngay chứ j , ở đó đông mà
     
  17. cô_gái_nghèo Thành Viên Cấp 5

    haizzzzzzzzzz. bùn thay cho thời buổi loạn lạc ! pro xử lý vậy rất hay . ko nên cương với mấy đứa đó . nhẹ nhàng nói ko có .
     
  18. vvnvvd Thành Viên Cấp 4

    không cho anh mà còn lèo nhèo lên đây kể lể à, được, ngày nào anh cũng ngồi ở khúc đấy me chú tặng vài nhát kỷ niệm SG
     
  19. tamsu5s Thành Viên Mới

    Người Việt mình có cái tật "sợ quê". Cần gì giả bộ lại hỏi bà bán hủ tiếu. Gặp trường hợp này là phải la lên hay chạy ngay lại chỗ đông người la lên thằng này mang tiêm chích. Bảo đảm 1 nốt nhạc là nó chạy ngay. Người Việt mình rất hay có bệnh "sợ quê". Cái gì không dám chắc là lưỡng là lượng lự do dự.
     
  20. cuimia86 Thành Viên Cấp 3

    Làm vậy nhỡ nó tức nó chạy ra chỗ khác kêu thêm đồng bọn rồi đứng me mình thì sao.
     

Tình hình diễn đàn

  1. Muoi0211,
  2. anhtubdshn,
  3. minhthuong0203,
  4. Điện máy Hoàng Cầu,
  5. honeyz...
Tổng: 513 (Thành viên: 8, Khách: 480, Robots: 25)