Tìm kiếm bài viết theo id

Hốt Hoảng...Cần sự chỉ giáo khi đối phó???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HoangVu3928, 27/5/11.

ID Topic : 3291403
Ngày đăng:
27/5/11 lúc 01:04
  1. n3h1p5 Thành Viên Cấp 6

    - gặp mình là từ chối rồi bỏ đi chỗ khác
    - còn nó sinh sự thì quất luôn, xìke là ko ngán, nó liều thì bỏ chạy Hốt Hoảng...Cần sự chỉ giáo khi đối phó???
     
  2. hinhanh Thành Viên Cấp 4

    lện cho nó một trận là lần sau nó chừa ngay hehehe
     
  3. con_sau_may_tinh Thành Viên Cấp 6

    AIDS giờ có thuốc phơi nhiễm rồi, có j mà lo
    cứ nói 1 câu, đi chỗ khác chơi, nó cương thì phang nó luôn
    giờ mình ra đường là vậy, 1 lần nhường nhịn bị 1 cái sẹo dài khoảng 1 tấc ở tay rồi Hốt Hoảng...Cần sự chỉ giáo khi đối phó???
     
  4. ballrush Thành Viên Cấp 6

    Bạn chủ topic làm như thế cũng tốt đó, nhưng theo mình thì như vậy cũng còn hơi nguy hiểm cho bạn, vì ở thế ngồi bạn khó phản xạ nhanh đc, tốt nhất là đứng dậy thủ cái 3lô ra chổ khác rồi muốn nói ji thì nói, chổ của bạn còn dễ giải quiết hơn tình huống của mình, nhưng mà 10k thôi, cho nó đi, khi cho mình cũng có nghỉ là nếu ai cũng cho như thế thì ko hay nhưng mà của đi thay người thôi, liều làm gì thiệt cho mình thôi!

    Mìh có biết cậu này, nhỏ con thôi chừng 1m50 nhìn cũng vã lắm, cách đây 1 tuần mình đang đi tập thể lực, đang đi bộ khởi động thì nó chạy theo phía sau gọi "bạn, bạn ơi, giúp mình 1 tí, cho mình xin 10k mua ống đi bạn, mình xin bạn đàn hoàn mà, giúp mình đi", lúc đó mình quay sang thấy nhìn cũng tội mà nhìn cũng ớn ớn tuy nhìn nó bé con lắm mà nhìn nó vã quá nên mình cũng ko dám liều, lỡ mà quơ cho nó 1 cái nó lăng quay ra chek thì mình cũng mek, mà nó ko chek mà dí theo mình thì mình cũng mek, nên thôi móc túi vậy, mình vừa đi bộ vừa nói nó "có tờ 50k àh giờ sao?" mình đi bộ mà nó chạy theo thở hổn hển lun "anh đưa em thói cho anh luôn, em xin đàn hoản anh giúp em" gòi nó móc 40k ra đưa, mình thua nó luôn, hix hix vừa mắc cười tuong bay 50k gòi chứ, vừa thấy sợ lại vừa thấy lo. Mình là con trai, mới khoảng 4h30 chiều thôi trên đường ra ra công viên GĐịnh đang đi đường NKiem vỉa hè bệnh viện 175 mà nó còn lộng hành như thế, không biết các bạn nữ thì còn thế nào nữa, ôi cuộc đời!
     
  5. co_nhoc89 Thành Viên Cấp 6

    Hốt Hoảng...Cần sự chỉ giáo khi đối phó???Hốt Hoảng...Cần sự chỉ giáo khi đối phó??? - 1Hốt Hoảng...Cần sự chỉ giáo khi đối phó??? - 2Hốt Hoảng...Cần sự chỉ giáo khi đối phó??? - 3 cách này hay nek
     
  6. Mr.hoatruc Thành Viên Cấp 4

    Mọa bác này nói quá chính xác. Càng nhịn nó càng trèo lên đầu mình. Bị dính 1 vố xương máu nè. Biết thế hồi đó tiên hạ thủ vi cường đập ckn luôn cho rồi
     
  7. jimmyquynguyen85 Chuyên Bán Trái Vanilla

    khu vực mình mà ta, có vụ này nữa ah, chắc thằng nào đói làm liều Hốt Hoảng...Cần sự chỉ giáo khi đối phó???
     
  8. haquangminh Thành Viên Vàng

    nhớ mặt nó ko pro tèo, mình cũng ở GV đây, bữa nào lại đó ăn xin chữ ký và hình ảnh để biểu dương những tấm gương xin đểu tốt
     
  9. Phú Thành Viên Cấp 4

    chuan
     
  10. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    Hi. Ăn xin có tiền thối hay nhỉ Hốt Hoảng...Cần sự chỉ giáo khi đối phó???
    Nó xin nó nói y chang Bro nói lại.. Nó nói nhỏ nhẹ mà có vẻ hấp tấp và tay chân nó run run..Nó nói em xin đàng hoàng chứ ko có cướp gì đâu...( Ai tin cho nổi đứng dậy thủ thế rùi tính..Lạng quạng là ăn Đạp liền Hốt Hoảng...Cần sự chỉ giáo khi đối phó??? - 1 )
    P/S: Nói túm lại cái bọn này củng 50 thật 50 giả hok chừng Hốt Hoảng...Cần sự chỉ giáo khi đối phó??? - 2.Mà nếu nó có chống nên nhịn nó 1 bước...Cương nó nó chơi liều là mất đi tương lai của mình...Thui nhịn ăn nhì...cương là về bét Hốt Hoảng...Cần sự chỉ giáo khi đối phó??? - 3h:
     
  11. libraphan Thành Viên Vàng

    hên cho bác quá................vãi lúa
     
  12. nouvo1509 Thành Viên Cấp 2

    Thủ phạm nè các bác,gạch đâu,giơ lên nàoHốt Hoảng...Cần sự chỉ giáo khi đối phó??? - 1
     
  13. thukhieu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bua sau mua vai cay kim cai ra cho mua it tiet canh ve rut it mau vo ong tim cat san o trong balo. gap vay rut ra noi" tao con dang va huong chi la may" muon tao tiem phat ko??? no im ru di ak>>>> hehe!
     
  14. Đức Thành Viên Bạch Kim

    Hốt Hoảng...Cần sự chỉ giáo khi đối phó???

    Đi làm quả hình xăm trên bắp tay ấy,rồi đi tập tạ cho cái hình xam ấy phát triển lên là xong.he he he.Gần nhà mình công viên đầy bọn này mà cũng chưa thấy chú nào ra xin kiểu này cả
     
  15. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    :byebye: Xam thi Xam ma xin thi xinHốt Hoảng...Cần sự chỉ giáo khi đối phó??? - 1Hốt Hoảng...Cần sự chỉ giáo khi đối phó??? - 2
     

Tình hình diễn đàn

  1. dienlanhbatuan,
  2. dongnmh7,
  3. passio,
  4. HONEYZ,
  5. congty24h88,
  6. Ý Tiên,
  7. tranvanthong010491
Tổng: 468 (Thành viên: 15, Khách: 440, Robots: 13)