Cuối năm Năm 2009 mình ra ANZ định vay 1 tỷ mua căn hộ. Nhân viên tư vấn đủ thứ cả và hồ sơ được duyệt. Lúc đó ls là 13%/ năm và họ tư vấn không bao giờ có vụ lập lại như hồi 2008 lãi suất vay đến 18% lận. Làm gì có vụ này nữa chứ. Á á, 2011 lãi suất lên 22-25%/ Pótay nên kinh tế nước ta.
ông này chắc giàu lắm nè thấy những topic của ổng toàn là tiền tỷ ko àh, nào là lấy mấy trăm chai mua đất, nào là gởi tiền thương lượng lãi suất.... nhìn mà thèm :too_sad:
tiền vay ngân hàng không đó bác giờ le lưỡi rồi kìa, năm rồi em cũng gặp cô kia đi camry mỹ có 20 mấy cái nền trong khu dân cư mới mỗi cái tầm 3-400tr,e ngưỡng mộ lắm, bã vay chỗ ngân hàng e làm 1tỷ5 thằng bạn em lái xe cho bã giờ thất nghiệp rồi các bác tự hiều, thời buổi bây giờ mạo hiểm dễ phá sản lắm
Hồi 2007 khi kinh tế đang trong tình trạng bong bóng...Đầu tư chứng khoán qáu dễ ăn vì mua đâu cũng thấy lời; bà bán xôi, anh xem ôm cũng trở thành..."nhà đầu tư" chứng khoán Nhiều người có ít trăm chai kiếm được mấy chục chai tiền lời mua đi bán lại tự vỡ ngực xưng tên (hay đúng hơn là tự hão mình) rằng mình là nhà đầu tư thông minh, mai này phải viết sách để...lưu danh hậu thế (mình thật sự có quen những con người như vậy) Và rồi thì bong bóng vỡ, sàn chứng khoán thủng đáy, cháy rực sàn thì các "nhà đầu tư thông minh" kia giờ quay sang kinh doanh...sim card. Hài cho cái sự đời.
lấy nick tamsu5s mà đại ca toàn nói chuyện tiền tỷ,ai mà tâm sự nổi với đại ca được.Đại ca rủ "thằng phá rừng" tâm sự đi,nó cũng đang đầu tư lãnh vực của đại ca đó
Sài gòn bây giờ ai có nhà cũng đưa vô ngân hàng hết rùi..mọi người đều vay..nhà nhà đi vay. Vay miết mà có bao giờ trả hết đâu....trả được 1 tý lại vay lại cao hơn. Cuộc đời đã vô ngân hàng thì nằm đó mà trả nợ cho tới chết...không rứt ra được. Mai mốt rồi cũng đến lúc ngân hàng sẽ có chú phá sản..hoặc đã phá sản rồi mà chúng ta không biết.... lãi suất cao vậy.....gửi tiền tỷ lấy lãi suất 22%/năm ...ai có nhà lo bán đem vô ngân hàng gửi lấy lãi..rồi đóng cửa đi du lịch cho rồi. Đau đầu làm ăn tính tóan làm cái chi chi.
- hỏi ngu 1 tí - ví dụ mình vay 100tr năm 2010 lãi suất là 20% năm đi - qua năm 2011 lãi suất nó tăng lên 22% năm thì cái tiền cũ mình tính lãi suất 20% hay 22% vậy các bạn - ko biết thì hỏi thôi nha, do ko rành, đừng chửi mình nhé
Bác vay kì hạn 1 năm thì bác chỉ được hưởng lãi suất ấn định tại thời điểm vay, hết kì hạn này thì bác phải theo lãi suất tại thời điểm đầu kì hạn mới (giả dụ tháng 6/2010 bác vay 100tr với ls 20% kì hạn 1 năm thì đến hết tháng 6/2011 sẽ bước sang kì hạn mới và ls lấy tại thời điểm 6/2011):sure:
vào 1 ngày trời mưa to gió lớn em trúng full số độc đáo rồi đem vô ngân hàng thương lượng gừi xong tậu 2 căn nhà vừa vừa ở Đà Lạt và Nha Trang hay Mũi Né xong e rời xa cái đô thị sầm uất này mà tận hưởng thôi.
Tôi cũng có thằng bạn y chang như thế nay. 2007 nó "vay" mẹ nó tiền. xong rồi bạn của mẹ nó kêu mua mã XXX, thế là ảnh trúng 300 triệu đồng. Ảnh vỗ ngực xưng mình là trùm chứng khoán sau khi cầm trong tay 300 triệu đồng và kêu bạn bè thân hãy chơi chứng khoán. Ảnh hướng dẫn mình mã này là mã bluechip, mã này nên mua. và đủ thứ. Chứng khoán chơi là thắng. Không bao giờ thua. Thế là mình a lê hấp nhảy vào với 80 triệu. Èo. bắt đầu xuống thê thảm. Định bán lỗ dù sao cũng chỉ lỗ 20 triệu. Lên sàn bán nhưng éo biết cái gì gọi điện hỏi nó thủ tục bán ra sao. Nó trả lời, Tao cũng không biết nữa. Mẹ tao chơi dùm tao.