Sáng nay mình mới làm lễ tổng kết của năm học 12 xong, vui cũng có buồn cũng có, sau đây là cảm nhận của mình trước và sau ngày làm lễ tổng kết, mình muốn nói ra tât cả để có người chia sẻ, để trong lòng hoài cảm thấy khó chịu quá: Ngày 27-5: Sáng mai 28-5 là làm lễ tổng kết cuối năm học rồi mà sao đến bây giờ 1h mình vẫn chưa thễ ngủ dc thì làm sao sáng mai dậy sớm mà đi làm lễ đây... tại sao? tại sao? Vì: tôi nghĩ về lớp của mình, nghĩ đến lễ tổng kết ngày mai, nghĩ đến việc chúng ta sắp phải chia tay nhau rồi, nghĩ đến những kỉ niệm đẹp của lớp mình khiến tôi trằn trọc ko sao ngủ dc, tôi thực sự rất bùn khi phải nghĩ đến cảnh 48 thành viên của lớp 12A9 sau ngày mai sẽ chia tay nhau có thể nói là mãi mãi vì mỗi người sẽ có 1 con đường riêng trên hành trình đi tìm tương lai và ước mơ của họ, chắc gì trên đường đời này có ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau, tôi bắt đầu cảm thấy bùn ngủ,... và cái ngày đó đã đến, đúng 5h30 tôi dậy dể sửa soạn cho buổi lễ ngày mai Ngày 28-5: Cái ngày mà tôi không mong đợi đã đến, sao nó lại đến quá nhanh vậy chứ, cứ ngỡ ngày nào mới vào đầu năm lớp 12 còn học hè mà bây giờ đã chia tay nhau rồi, 10 tháng trôi qua nhanh vậy sao chứ? quá bất ngờ nhưng phải chấp nhận thôi vì cuộc đời là nó trớ trêu vậy đó, đem niềm vui đến rồi lại đánh cắp nó đi 1 cách nhanh chóng và bất ngờ, sau khi làm lễ dc 2h, buổi lễ kết thúc, ở dưới sân trường bạn bè tôi bu nhau chụp hình làm kỉ niệm, tôi đều nhảy vào giữa để chụp chung, năn nỉ thầy cô chụp hình chung vs lớp cũng là tôi, tôi cố tỏ ra vẻ rất là vui nhưng nào ai biết dc đằng sau cái niềm vui ảo đó là nỗi buồn đang chôn giấu trong tâm trí tôi chứ, sau khi chụp hình dưới sân trường xong thì lên lớp để cô phát phiếu báo danh dự thi tốt nghiệp THPT, phát phiếu và nhận phần thưởng xong thi cả lớp chụp hình vs cô chủ nhiệm của mình, chụp hình xong cô căn dặn chúng tôi đủ điều như là ko dc đem tài liệu vào phòng thi, ko bik thì hỏi chứ đừng quay cóp, rồi nếu mà khi bị phát hiện quay cóp thì năn nỉ giám thị tha cho và tuyệt đối ko kí vào biên bản vi phạm, năn nỉ khi nào dc thì thôi, sau khi căn dặn xong mọi điều thì chúng tôi họp lại bàn kế hoạch qua nhà 1 bạn trong lớp để liên hoan cuối năm, 48 đứa chúng tôi dường như đi hết, và khi đã ăn uống xong thì trong thời gian nghỉ ngơi bạn bè có trao đổi qua lại về thời gian và môn thi cũng như đường đi đến các trường dự thi Tôi ở phường Hiệp phú quận 9 và dự thi tại trường THPT Giồng Ông Tố Q.2 và thường thì các chữ cái đầu a-h đều là như thế, khi dc các bạn hỏi: " mày thi ở đâu ", tôi trả lời :" Giồng Ông Tố" thế là 5,6 đứa hỏi tôi đều nói rằng:" nhà mày xa vậy bữa đó ráng mà đi sớm sớm ko thôi trễ giờ thi đó " tôi thực sự thấy các bạn quan tâm đến mình và đặc biệt có 1 bạn nữ cùng lớp hay chọc ghẹo tôi cũng tới hỏi: " Đạt thi ở đâu vậy Đạt ", tôi cũng trả lời: " Đạt thi ở giồng ông tố " thế là bạn ấy căn dặn tôi đủ điều, nào là: " Bữa đó đi sớm sớm đi, 5h đi là dc rồi, coi chừng ngủ quên, coi chừng xe hư, coi chừng xe hết xăng, coi chứng kẹt xe, chạy xe chậm chậm thôi, cẩn thận đó ", tôi thực sự cảm thấy dường như trong giây phút sắp phải chia tay với những người bạn học cùng cả năm trời thì ai cũng quyến luyến ko mún rời xa bạn bè của mình, và những lời khuyên thực sự là tận trong đáy sâu tâm hồn họ nói ra, buổi tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, vì thế 5h chiều là lớp tôi tan rã ai về nhà nấy, nhưng tôi thực sự ko mún về, tôi mún ở bên các bạn của tôi nhưng biết sao dc tôi đành ngậm ngùi ra về Tôi là 1 học sinh ko học giỏi trong lớp nhưng cũng thuộc loại học khá, tôi thì rất quậy, trong tiết học của các thầy cô thì rất hay nói nhảm nhảm để gây cười, và thường hay chọc ghẹo các bạn trong lớp để rồi bị tụi nó chửi và đánh, thế nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay có lẽ tôi sẽ không bao giờ nghe dc tiếng các bạn ấy chửi tôi nữa rồi, tôi thực sự nhớ lắm, nhớ đến những cảm giác trong lớp học bị các bạn nói rằng " mày bị khùng hả? " " mày nói nhảm gì vậy? ", những trò gì tinh nghịch trong lớp cũng đều do tôi bày đầu khiến cho không khí của lớp học rất vui, trong lớp thì dường như ai cũng mến tôi, thích nc và giỡn vs tôi vì tôi là 1 ng vui tính, thích nói đùa, nhưng có lẽ từ hôm nay sẽ không có ai nói giỡn vs tôi nữa, sẽ không có ai nói rằng " Đạt khùng", "Đạt điên" nữa, và những kỉ niệm đó có lẽ tôi sẽ giữ mãi trong lòng, tôi sẽ mãi mãi không quên các bạn đâu. Lớp 12A9 VÔ ĐỊCH, YEAH!!! Minh Đạt này xin chúc tất cả các member của 12A9 thi tốt trong các kì thi sắp tới nhé và mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong 1 ngày gần nhất, tạm biết tất cả 47 tình yêu, và khi các bạn cần chia sẽ hãy cứ nhớ và gọi cho tôi, tạm biệt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hix hix , nhớ tới buổi chia tay 10 năm trước quá ( 2001 ) ai cũng ấp ủ hy vọng , giờ mỗi người 1 cảnh đứa làm giám đốc , đứa ở tù có ai học trưng vương 98 - 01 ko ?
Tới thời gian này lại thấy buồn buồn, đâu đâu cũng thấy không khí những năm lớp 12. Hoa phượng đã rơi đỏ cả một góc sân trường rồi
nghĩ lại thấy buồn hơn nữa cứ mỗi khi hè đến là lại nhớ thầy cô, bạn bè, rất nhiều kỉ niệm đã trải qua cách đây 4 năm đã khó khăn rồi, chia tay bạn bè, thấy cô, đặc biệt là gf mình năm ngoái lại càng khó khăn hơn, năm nay lại càng khó khắn nữa @em yêu: dù gì mình đã 6 năm rồi em nhỉ nhưng thời gian thử thách chúng mình bây giờ mới thật sự bắt đầu, hy vọng chúng mình cùng vượt qua
nhớ hồi tổng kết 12, cả lớp rủ nhau đi chơi, đi ăn cả ngày... lúc chìu về chụp tấm hình cả lớp xong đứa nào đứa nấy mặt bùn thiu..... p/s: tặng các bác cái clip cuối năm 12 của e( coi xả street nha, comment lịch sự nha) [YOUTUBE]vIcldKqroJ4[/YOUTUBE]
since 1997 Tuong lai con dai lam, nhung nam dai hoc cung la con duong nhieu chong gai do. Thi PTTH kg kho lam dau. Gud luck
Mình thì lẳng lặng ra về, đốt hết mớ sổ liên lạc mặc dù kq thi tốt ^^. Đứa nào ngày thường mình ghét thì ngày hôm đó cũng trở nên thân thiết với mình,ai cũng rũ đi karaokê đi chơi cả ngày,kìm k nổi với tụi nó nên quay ngược trở vô làm cho xong lể TK rồi đi quậy =)) pác chủ thớt làm mình nhớ thiệt, mới năm ngoài đây thui chứ đâu ^^ P/s : thử 10 năm,20 năm nửa các prò thử ngẩm lại xem,có muốn khóc thì hãy khóc thẳng thừng đi nhé,đừng ngại ngùng ^^ nhớ làm sao chịu nổi đc chứ ~^^~
cách nay 12 năm mình cũng có cảm giác như thế, nào là ký tên lên áo, hic hic ra về đứa nào cũng buồn, nhớ lại lúc trước trốn học ra cà phê CD, mỗi người được phát 1 tờ giấy yêu cầu bài nhạc mình muốn nghe, hic hic giờ nhớ lại những kĩ niệm đó buồn làm sao, giờ ra đường gặp lại tụi nó, nhưng chỉ nói qua loa vài câu chào hỏi mòa thôi. kn vẩn là kn đẹp tuổi học trò...
bạn sinh cùng tháng cùng năm với mình nè, nhưng mình sinh trước bạn 3 ngày ( 19/4) @ chủ topic: nếu bạn đã yêu quý lớp học của mình nhiều như vậy thì hãy cố gắng phát huy, luôn quan tâm đến bạn bè sau này, tuy ko hết đc cả lớp nhưng hãy có 1 nhóm bạn trong lớp, lâu lâu ngồi 8 kể chuyện thời còn đi học vui lắm.
Sao tổng kết hồi năm 12 mình thấy bt mà ta. Có lẽ sau đợt đó vẫn đi ôn TN chung với mấy đứa trong lớp. Mà thời này có công nghệ thì xa mà gần, gần mà xa .
Nhac lai lam chi muon roi nuoc mat'. Lop tui thi tui y chang ban Dat chu Topic noi..tui cung nhu the do..oaoa bun
Em cũng 12 nè !!! Mà chán cái lớp tới nỗi làm lễ cũng k0 muốn vào !!! Năm lớp 10 học ông thầy kia zui bao nhiêu ,,, lớp 11 vs 12 là bùn và chán bấy nhiu [ k0 ch0 liên hoan gì cả ] làm mất tinh thần cả lớp !!!