Tìm kiếm bài viết theo id

Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dacsandalat, 1/7/08.

ID Topic : 310433
Ngày đăng:
1/7/08 lúc 10:44
  1. gogoless Cựu mod 5s

    :byebye: vừa tìm đc 1 đống hình Dalat đây :byebye:

    Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s - 1
    Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s - 2
    Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s - 3
     
  2. dacsandalat Thành Viên Cấp 4

    tiếp tục lữ hành qua ảnh cùng dacsandalat nè anh em ơi
    Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s
    Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s - 1
    Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s - 2
    Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s - 3
    Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s - 4
    Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s - 5
    Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s - 6
    Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s - 7
    Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s - 8
    Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s - 9
    Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s - 10
    Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s - 11
    tấm nào cần anh em cứ hỏi mình sẽ trả lời chứ thuyết minh có người lại nói mình ko hay
     
  3. gogoless Cựu mod 5s

    sao dzệ bác :still_dreaming:
    tình hình là ai ụp hình lên Dalat lên thì theo thói quen trc giờ tui sẽ mần cái thuyết minh cho từng hình, ai mừ ko thích kệ thôi chớ bít sao dzờ Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s - 12
    tấm số 1: nhìn giống đường lên Langbian quá Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s - 13
    tấm số 2: Thung Lũng Vàng :still_dreaming:
    tấm số 3: ai nói đã từng đi Dalat, chưa kể là dân Dalat hay thích Dalat mà ko biết cái tấm hình này chụp ở đâu thì mần ơn làm 1 chuyến Dalat lại đi Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s - 14
    tấm số 4: thủy tạ, chỉ có điều ko biết là chụp lúc nào mừ đc cái màu vàng vàng Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s - 15 tui chụp thì hoặc là sương trắng nhách, hoặc là tối đen thùi, còn ko thì ban ngày trời quang đãng, còn chụp đc cái màu vàng vàng như rứa thì tui bó tay Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s - 16
    tấm số 5: cái lày hùi nãy hỏi dzồi, và bác dzả nhời dzồi :byebye:
    tấm số 6: thác hang cọp Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s - 17, cái lày mùa khô nước ít phải hem? Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s - 18, kì bữa tui đi, nước nó quá chài luôn :byebye:
    tấm số 7 , 8: kinh điển của Dalat ròi, ko thèm thuyết minh Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s - 19
    tấm số 9: cái lày là khu Du lịch bên dưới Langbian ? nếu đi từ đỉnh Radar xuống bằng đường rừng thì sẽ ra lại đường nhựa chính bằng cái cầu treo này :still_dreaming:
    tấm số 10: ..... ko bít thác nào đây Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s - 20 Dambri??? lâu quá ko đi thác nên vụ này hẻm rành .... :byebye:
    tấm số 11: lại 1 tấm kinh điển :byebye:, nếu ko lầm thì chính là đồi Cù, khu vực mà bi giờ ng bình thường hết dzô đc gòi :sure:
    tấm số 12: nhìn như Thung Lũng tình iu???? cái lày cũng lờ mờ ko dám chắc luôn Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s - 21
     
  4. skyline Thành Viên Cấp 5

    Đà lạt lâu lâu lên thấy nó đẹp và trong lành lắm. Còn ở riết chắc chịu ko nổi đối với dân thành phố.
    Nhưng mình yêu thành phố đà lạt lắm. Đầy thơ mộng. Nhìn nó hoài ko chán. Bùn thì mình chạy xe lên đà lạt ngắm cảnh, đi ăn với bạn học ở đại học đà lạt xong ròi về hà Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s
    Tuy điên nhưng thích lắm. Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s - 1
     
  5. dungvttv Cứ đi, sẽ thành đường

    đi xe máy lên ĐL mới thích, mới tận hưởng được cái không khí khi từ từ lên đèo
     
  6. gogoless Cựu mod 5s

    :byebye: chính xác, cảm giác lúc đó ... hay vật vã :feel_good:
    chỉ tiếc 1 điểm duy nhất là ... tui cảm nhận cái cảm giác này ở trên ... xe 45 :sure:, chưa từng đi Dalat bằng xe máy, dù rất muốn, lớn đầu rồi mà ba má nghe nói đi Dalat bằng xe máy là lại xả um sùm, ko cho đi :sure:. tính ròi, bữa nào lén lén gom đồ rồi chạy luôn Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s, chừng nào tới nơi ròi thì gọi về báo sau :byebye:. đường đi Dalat thì đơn giản mừ :feel_good:
     
  7. ThucPhilips Thành Viên Kim Cương

    Mình sưu tầm được tên đường xưa của Đàlat từ năm 1953 và một vài hình xưa,các bạn xem chơi.

    1

    Abattoir (Lò sát sinh)
    Lê Quý Đôn

    2
    Adran
    Bá Đa Lộc, Hà Huy Tập (1)

    3
    Albert Sarraut
    Thống Nhất, Yersin (5)

    4
    Ankroet
    Ankroet

    5
    Annam
    Hàm Nghi, Nguyễn Văn Trỗi (1)

    6
    Auger
    Ya Gut

    7
    Babey
    Nguyễn Du

    8
    Basse du Camly (Cam Ly Hạ)
    Phạm Ngũ Lão

    9
    Bellevue (Ngoạn Mục) (cư xá)
    Lam Sơn

    10
    Bourgery
    Lý Thái Tổ, Gia Long, Trần Quang Diệu (1)

    11
    Calmette
    Calmette + Thi Sách + Ngô Quyền; Calmette Phạm Ngọc Thạch (1)

    12
    Canivey
    Lê Lai

    13
    Carrières (hầm đá) (2)
    Đào Duy Từ

    14
    Cassaigne
    Mai Hắc Đế

    15
    Cầu Quẹo
    Phan Đình Phùng

    16
    Champoudry
    Phạm Phú Thứ, Lê Hồng Phong (1)

    18
    Clémenceau (ngã tư)
    Ba Đình

    19
    Cunhac
    Bà Triệu

    20
    Dankir
    Đinh Tiên Hoàng + Nguyễn Công Trứ + Tôn Thất Thuyết +Nguyễn Hoàng (4) + Dankir

    21
    Darles
    Triệu Việt Vương

    22
    De Gaulle (quảng trường)
    Diên Hồng

    23
    De Lattre de Tassigny
    Trình Minh Thế, Khởi nghĩa Bắc Sơn) (1)

    24
    Đồng Khánh
    Thành Thái , Nguyễn Chí Thanh (1)

    25
    Fernand Millet
    Dã Tượng

    26
    Foch (Maréchal)
    Duy Tân, 3 tháng 2 (1)

    27
    France
    Pháp Quốc, Cộng Hoà, Lý Tự Trọng (1)

    28
    Gare (nhà ga)
    Nguyễn Trãi

    29
    Gia Long
    Lê Đại Hành

    30
    Glaieuls
    Hoa Glaieul (lay-ơn), Ngô Đình Huân, Phạm Phú Quốc, Nguyễn Viết Xuân (1)

    31
    Graffeuil
    Lê Thái Tổ, Hùng Vương (1)

    32
    Hà Văn Ký
    Ký Con

    33
    Helgouach
    Đoàn Thị Điểm

    34
    Henri Maitre
    Yết Kiêu

    35
    Hôpital (bệnh viện)
    Hải Thượng

    36
    Jardins (vườn rau)
    La Sơn Phu tử

    37
    Jean O'Neil
    Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ (1)

    38
    Khải Định
    Cường Để, Nguyễn Văn Cừ (1)

    39
    Lacaze
    Nguyễn Thái Học

    40
    Lamartine
    Bà Huyện Thanh Quan

    41
    Leclerc
    Trần Quốc Toản

    42
    Léon Garnier
    Phạm Hồng Thái

    43
    Lò Gạch
    Hoàng Diệu

    44
    Long
    Tự Đức, Hồ Tùng Mậu (1)

    45
    Long Mỹ (Quận công)
    Thủ khoa Huân

    46
    Louat de Boart
    Cô Giang + Phó Đức Chính

    47
    Marché (chợ) (quảng trường)
    Khu Hoà Bình

    48
    Milice (cảnh binh)
    Phan Thanh Giản, Nguyễn Thị Hồng Gấm (1)

    49
    Minh Mạng
    Trương Công Định (1)

    50
    Missions (đoàn truyền giáo)
    Nhà Chung

    51
    Mossard
    Hàn Thuyên

    52
    Nhà Làng (dốc)
    Nguyễn Biểu

    53
    Pages
    Tô Hiến Thành

    54
    Pasteur
    Hai Bà Trưng

    55
    Paul Doumer
    Trần Hưng Đạo

    56
    Pétrus Ký
    Trương Vĩnh Ký, Nam Kỳ Khởi nghĩa (1)

    57
    Pics (đỉnh núi) (cư xá) (3)
    Bảo Long, Vạn Kiếp

    58
    Pierre Pasquier
    Nguyễn Trường Tộ, Hồ Tùng Mậu (1)

    59
    Prenn
    Nguyễn Tri Phương (6) + Đặng Thái Thân + Trần Nhân Tôn

    60
    Prenn cũ
    Tiền quân Thành, Khe Sanh (1)

    61
    René Robin
    Quang Trung + Phan Chu Trinh

    62
    Robelin
    Lê Thánh Tôn

    63
    Robinson
    Huyền Trân Công chúa

    64
    Roses
    Hoa Hồng, Ngô Đình Khôi, Huỳnh Thúc Kháng

    65
    Roume
    Pasteur, Lê Hồng Phong (1)

    66
    Saigonnais
    Tả quân Duyệt, Yên Thế (1)

    68
    Saint Nicolas (quảng trường)
    Cộng Hoà

    69
    Schertzur
    Trạng Trình

    70
    Surna
    Trần Khánh Dư

    71
    Thouard
    Võ Tánh, Bùi Thị Xuân (1)

    72
    Trại Hầm (dốc)
    Hoàng Hoa Thám

    73
    Van Vollenhoven
    Phan Bội Châu

    74
    Yersin
    Trần Phú (1)


    (1) đổi tên từ năm 1975.

    (2) còn gọi là Dốc Nhà Bò.

    (3) còn gọi là Decoux.

    (4) Từ năm 1975, đường Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Hoàng đổi thành Xô viết Nghệ Tĩnh.

    (5) đổi tên từ năm 1993.

    (6) Từ năm 1975, đường Nguyễn Tri Phương đổi thành đường 3 tháng 4.

    Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s

    Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s - 1Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s - 2
    Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s - 3
    Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s - 4


    Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s - 5
     
  8. newchoice Thành Viên Bạch Kim

    Ở gần Nhà thờ Con GÀ nè
     
  9. d0ntcryb4by Thành Viên Cấp 4

    sax sax kinh thật bác này quả là có công sưu tầm sử sách ghê hen
     
  10. gogoless Cựu mod 5s

    bác nào có nhu cầu tìm hiểu kĩ càng lịch sử Dalat thì hú tớ Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s
    tớ ụp nguyên 1 quyển "Dalat năm xưa" lên cho bà con đọc Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s - 1
    quyền này nói về Dalat từ những năm đầu khai phá, hình thành và phát triển luôn ^^
     
  11. gogoless Cựu mod 5s

    còn ai ko thích đọc trên máy tính thì có thể kiếm theo tựa: "Đà Lạt năm xưa" tác giả Nguyễn Hữu Tranh, NXB Thành Phố Hồ Chí Minh.
    có điều quyển này cũng lâu rùi nên ko biết tìm lại đc ko ^^. từ năm 2001 rùi ^^
     
  12. gogoless Cựu mod 5s

    vừa đọc đc bài này ở link: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2008/9/164662/
    rất tâm đắc....
    chia sẻ cho anh em cùng đọc.
    cảm nhận của tớ cũng giống như tác giả bài viết này ... chỉ muốn Dalat trở về là Dalat ngày xưa, bớt nhộn nhịp, bớt ồn ào, bớt nhà cao, bớt cả những bàn tay khuấy động vào thiên nhiên với danh nghĩa "xây dựng và phát triển". chỉ thích 1 Dalat nhẹ nhàng thư thả với rừng thông, với sương giăng bảng lảng, với hoa, và với cái lạnh buồn cô đơn mang mác... nhớ cái ngày xưa đó quá .... dù mình chưa đủ già để có thể nói từ "ngày xưa" nhưng cái "Dalat ngày xưa" của mình cũng đủ để khiến mình nhớ, vương vấn, và yêu hơn cái Dalat hiện đại ngày nay. "Ngày xưa" đó của mình cũng chỉ cách đây khoảng độ mươi, mười lăm năm ... khi mà thằng bé con SG lần đầu lên thành phố hoa. Dalat của nó khi ấy trữ tình hơn, thơ mộng hơn bây giờ nhiều ... rất nhiều ...
    Tự nhiên thấy tiếc .... và nhớ ...

     
  13. kennycao Thành Viên Cấp 6

    bác gogoless công phu quá,thanks bác Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s
     
  14. dacsandalat Thành Viên Cấp 4

    thank all anh em nhiều lắm nha mấy bửa nay dalat mưa dữ quá ko lên mạng đc chắc chiều nay sẻ có ảnh thật về dalat cho anh em cùng xem
     
  15. gogoless Cựu mod 5s

    :byebye: tui hiểu tâm lý của người Dalat xa quê và người yêu Dalat mà ko có dịp lên thăm lúm ^^ . vì bạn tui là ng Dalat , và tui là thể loại người còn lại :feel_good: . hồi trc tui cũng từng chật vật chạy khắp web này web kia để tìm hình Dalat mà xem cho đỡ nhớ, tìm mọi bài viết về Dalat mà đọc, 1 dạng như nghiện Dalat ấy mà :still_dreaming:. bi giờ hình mình chụp có, hình ng khác chụp cũng có, nói chung là cứ có hình thì ụp lên 1 chỗ, cho ai thích thì lấy về xem ^^ . tui chủ trương tìm hình Dalat bình thường, những góc máy bình thường, những con dốc, khúc quanh bình thường ... xem những hình này mới cảm nhận được rằng mình đang sống phần nào tại đó, cảm được cái gió se se lạnh, cảm được cái nắng ấm xiên xiên trải khắp thân mình :smile:. Hình Dalat nghệ thuật thì cũng thích xem, nhưng với tui thì bản thân Dalat đã là nghệ thuật của tạo hóa rùi => hình nào của Dalat cũng là nghệ thuật cả :smile:, chỉ là mỗi người chụp theo mỗi cảm nhận khác nhau thì nó ra kết quả khác nhau thui Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s - 1

    tui chờ cái lày à nhe Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s - 2
     
  16. dacsandalat Thành Viên Cấp 4

    tình hình là dalat vẩn mưa tâm tả và mạng thì vẩn cứ cà tưng cà dựt buồn dễ sợ, hình về dalat sưu tâm thì nhiều nhưng mình muốn chụp vài tấm để tỏ rỏ lòng thành nhưng có lẻ phải hẹn lại thêm bửa nửa thôi anh em thông cảm dùm hen
     
  17. gogoless Cựu mod 5s

    lát làm chương đầu tiên của quyển "Đà Lạt năm xưa" lên cho anh em đọc, gần wánh xong ròi Đà Lạt có bao nhiêu anh em 5s
     
  18. gogoless Cựu mod 5s

    vừa đọc đc bài này, bài viết mới của ngày hôm nay lun ^^ , nên dời post "Lời nói đầu" của quyển "Đà Lạt năm xưa" xuống 1 post ^^
    (link bài viết: http://www.khampha24h.com/modules.php?name=News&opcase=detailsnews&mid=383&mcid=24&menuid= )
     
  19. gogoless Cựu mod 5s

    (Sách: "Đà Lạt năm xưa" - tác giả Nguyễn Hữu Tranh)
    retyper: gogoless

    Lời nói đầu

    Năm 1993, kỷ niệm 100 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, cuốn sách Đà Lạt năm xưa đã được Ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng và Công ty Văn hoá Tổng hợp Lâm Đồng xuất bản.
    Rất tiếc, lúc bấy giờ, chúng tôi chưa có điều kiện để viết một số chương.
    Sau những chuyến đi điền dã ở xã Lát (huyện Lạc Dương), xã Tà Nung (thành phố Đà Lạt) và tiếp xúc với một số quý vị cao niên đã sống ở Đà Lạt, sau chuyến đi đến Thành phố Hồ Chí Minh đầu năm 2001 để thu thập thêm tư liệu về Đà Lạt, chúng tôi nhận thấy có thể sửa chữa, bổ sung cuốn sách Đà Lạt năm xưa và biên soạn thêm 3 chương:
    -Trên quê hương người Lạch
    -Thám hiểm thượng lưu sông Đồng Nai
    -Thực vật trên cao nguyên Lang Bi-an.
    Về một vài địa danh ở địa phương, chúng tôi viết bằng tiếng Việt, ghi tiếng Pháp trong dấu ngoặc đơn thay vì viết bằng tiếng Pháp. Ví dụ: Pren (Prenn), Đa Tăn-la (Datanla), Đrăn (Dran),... thay vì Prenn, Datanla, Dran,...
    Về các danh từ riêng tiếng Pháp, chúng tôi giữ nguyên tiếng Pháp và ghi thêm sau từ đầu tiên phiên âm tiếng Việt trong dấu ngoặc đơn để giúp bạn đọc đọc dễ dàng hơn các từ tiếng Pháp và không đọc tiếng Pháp theo cách đọc tiếng Anh.
    Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn:
    -Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Lạt, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi thu thập tư liệu về Đà Lạt và hỗ trợ cho chúng tôi để cuốn sách Đà Lạt năm xưa được xuất bản;
    -Ban lãnh đạo và thủ thư Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, các thư viện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Lạt đã nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi;
    -Ông Pangting Uôk đã đọc bản thảo chương Trên quê hương người Lạch;
    -TS. Phó Đức Đĩnh đã đọc bản thảo chương Thực vật trên cao nguyên Lang Bi-an;
    -Các tác giả chúng tôi đã sử dụng tư liệu;
    -Bạn đọc, bạn hữu đã góp ý, giới thiệu tư liệu để chúng tôi hoàn chỉnh dần tập sách này.
    Đà Lạt 2001
    Tác giả
     
  20. gogoless Cựu mod 5s

    (Sách: "Đà Lạt năm xưa" - tác giả Nguyễn Hữu Tranh)
    retyper: gogoless

    Thay lời tựa
    Ba giờ rưỡi chiều ngày 21-6-1893, bác sĩ Alexandre Yersin đặt chân lên cao nguyên Lang Bi-an, tạo một bước ngoặt lớn trong lịch sử phát triển Đà Lạt, góp phần biến Đà Lạt từ một vùng đất hoang sơ của người Lạch thành một thành phố nổi tiếng có tên trong nhiều quyển từ điển bách khoa trên thế giới. Một trăm năm đã trôi qua kể từ ngày đáng ghi nhớ này, nhưng hình ảnh của bác sĩ Yersin, của Đà Lạt năm xưa vẫn sống mãi trong tâm tư, tình cảm người Đà Lạt. Tìm hiểu về Đà Lạt năm xưa là niềm thích thú của không ít người Đà Lạt và du khách một lần đặt chân lên thành phố trên cao nguyên này.
    Có hai ngả đường có thể đưa người đọc trở về với Đà Lạt những ngày qua: tư liệu sống do các cụ già người Lạch và người Kinh kể lại và tư liệu viết trong sách báo. Chúng tôi rất tiếc không đủ điều kiện để đi theo ngả đường thứ nhất.
    Trong nửa đầu thế kỷ XX, các Tạp chí Đông Dương (Revue Indochinoise), Đông Dương (Indochine), Tạp chí Đông Dương Pháp lý và Kinh tế (Revue Indochinoise Juridique et Économique), Hoạ báo Châu Á Mới (L’ Asie Nouvelle Illustrée), Tập san của Hội Nghiên cứu Đông Dương (Bulletin de la Société des Études Indochinoises),... đã đăng nhiều bài viết về Đà Lạt và bác sĩ Yersin. Étienne Tardif, Pierre Bouvard và F. Millet cũng biên soạn một vài tác phẩm về Đà Lạt. Các tác giả này đã cung cấp một số tư liệu bổ ích cho công tác nghiên cứu lịch sử xây dựng thành phố Đà Lạt từ năm 1893 đến năm 1944.
    Với mục đích giới thiệu tư liệu, trong tập sách nhỏ này, chúng tôi chỉ tóm tắt, lược dịch những tư liệu chính. Các tư liệu có một số chi tiết không đồng nhất, thiếu chính xác (độ cao các đỉnh núi, dân tộc ít người,...). Với tinh thần tôn trọng nguyên văn, chúng tôi vẫn dịch theo ý của tác giả.
    Về các địa danh, chúng tôi dùng từ địa phương. Trong trường hợp chưa tìm được từ địa phương, chúng tôi ghi địa danh theo nguyên tác.
    Tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Thư viện Khoa học Xã hội, Khoa học Tổng hợp, Viện Bảo tàng Lịch sử, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Thư viện tỉnh Lâm Đồng, Ban Khoa học và Kỹ thuật, Liên hiệp Khoa học - Sản xuất thành phố Đà Lạt, chúng tôi đã tìm được một số tư liệu có liên quan đến Đà Lạt từ năm 1893 đến năm 1944 nhưng chắc hẳn còn nhiều tư liệu chưa tìm thấy. Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý, phê bình chân thành của bạn đọc.
    Đà Lạt, Xuân Quý Dậu
    (1993)
    TÁC GIẢ