Trước tiên là do bức xúc quá, và cũng muốn anh em đọc qua để biết thủ đoạn này để tránh ko bị mất tiền, nó không mới nhưng do chưa gặp qua và sơ ý nên bị dính chiêu. :sosad:, số tiền tuy ko lớn gì, nhưng cái cảm giác mình ngu nên bị lừa thật khó chịu udency:. Việc là cuối tháng khách hàng trả tiền hàng vào tài khoản ngân hàng, do đang còn nợ một ít ngoại tệ của người quen nên rút tiền trong ngân hàng ra để mua dollar chợ đen về trả, số tiền muốn mua là 15.000 $, do đó rút ngân hàng ra 300 chai, trong đó có 10 sắp 100 tờ 200k (tổng cộng 200 chai), và 2 sắp 100 tờ 500k (100 chai), do đã giao dịch quen ngân hàng ACB và sáng lu bu nên ko kiểm tiền rút trong ngân hàng ra (cái ngu thứ 1). Hỏi dollar chợ đen nay mua nhiêu thì thấy đa số báo giống nhau 20570 VNĐ= 1$. Nên chọn điểm gần nhà cho tiện và gọi mang đến nhà luôn cho khỏi mất công. Ít phút sau 2 thằng giao dịch đến nhà,lịch sự mời vào nhà và tiến hành giao dịch, đưa tiền rút ngân hàng về cho 2 thằng kiểm, khi đưa thì để nguyên cọc tiền còn cột thun trong ngân hàng mà ko ko tháo ra từng sắp (cái ngu thứ 2 lớn nhất),một thằng kiểm 2 sắp 100 tờ 500k và 1 thằng tháo 10 sắp 100 tờ 200k ra, mình thì ngồi coi, khi coi thì chú ý coi thằng đếm tiền nhiều ko coi thằng mở ra nhiều, khi nó mở ra vô tình mình thấy sắp tiền giống đứt thun rớt ra và thằng tháo đang cột lại (thủ đoạn chính, lúc đó vẫn chưa phát hiện ra). 1 thằng kiểm 2 sắp 100 tờ 500k ok, ko vấn đề gì, tiếp theo 2 thằng kiểm 10 sắp 100 tờ 200k còn lại thì gặp vấn đề, 1 sắp thiếu 4 tờ 200k. mình kiểm lại sắp đó thấy thiếu 4 tờ thật, lúc đó lại nghĩ ngân hàng đưa thiếu tiền tại do mình ko kiểm lại, lại thêm cái ác cảm với kiểm ngân ACB khi rút tiền ATM ra bị 2 lần tiền rách và cả chục lần tiền bị cũ nhào toàn tiền mệnh giá 500k, nên nghĩ là do mình ko kiểm tiền, nên lúc giao tiền giao dịch viên cố tình đưa sắp thiếu vào, chứ chưa nghĩ bị 2 thằng này chơi chiêu, đành phải bù tiền vào cho đủ giao dịch. Nhận 15,000 $ ok xong nghi đi nghĩ lại ko biết tại đâu,do ACB gian lân hay bị 2 thằng lừa, lúc đó chợt nhớ tới chi tiết sắp tiền bị nó cột lại, là biết bị nó chơi chiêu rút 4 tờ từ sắp này tráo qua sắp khác rồi cột lại, sắp dư thì nó ko nói gì còn sắp thiếu thì mình phải bù vào, do ngại đếm tiền và tới 300 chai nên ko kiểm lại từng sắp mà chỉ kiểm sắp thiếu (cái ngu thứ 3), nên mất 800k lại ôm thêm mấy cái ngu và ấm ức trong lòng, vài phút sau ra cửa hàng nói chuyện (ko cãi vã vì biết ko lấy lại được do mình ngu rồi và 800k ko là gì) cho đỡ ấm ức, kết quả là gì anh em biết rồi, chẳn lẽ nó nhận là nó chơi chiêu lừa tiền hay sau, nó vài câu rồi về, ôm cái ấm ức đợi coi Barca và MU, chưa tới nên viết mấy dòng cho anh em nào chưa biết thì cảnh giác . Cửa hàng của nó : KIM THÀNH HẢO 157 Phan Đình Phùng F17 Q Phú Nhuận HCM web : www.hvc.com.vn Anh em nên tránh giao dịch với thằng này . Cám ơn vì đã đọc.