Đời không như mơ,tình không như thơ đâu chú,lấy vợ đi rồi biết,nói đạo đức như chú ai chả nói được,ai chả biết điều đó,nhưng...thực tế đi rồi biết chú ơi
Phụ Nữ đã có chồng con mà bỏ nhà đi thâu đêm suốt sáng thì đi đâu vậy? Sống để rồi làm Ma như Nhà Báo Hoàng Hùng thứ.......À.
về nhà vợ mét bố vợ...đẻ con sao hư thế??? ko dạy con lại, tui bỏ con ông đấy.hehe. Đùa thôi, vợ pác bị vậy thì từ từ khuyên nhủ. Nếu mình khuyên ko dc thì nhờ ng lớn trong nhà khuyên, thiếu j cach pác ợ. Vợ pác nếu cứng đầu quá, là ng ko biết hồi tâm chuyển ý thì đành chịu vậy, thôi, ko cần khuyên nữa. Tiệc vui nào cũng sẽ tàn thôi. Quan trọng là "ở pác" thôi.
Đúng rồi đối xử nhẹ nhàng với cô ấy để mai mốt cô ấy ôm thêm một đứa nhóc nữa về rồi hãy tha thứ nhé !!
bạn ko có bản lĩnh đàn ông!!! Tôi không thích bạn!!! ( nói giỡn thôi, đàn bà phụ nữ nhẹ dạ lắm, bạn dùng lời ngon ngọt, nói lý lẽ, dành nhiều thời gian đi chơi cả gia đình với nhau, cứu vãn tình hình từ từ lại là ổn à!!! Phụ nữ hướng nội nhiều hơn ngoại bạn ơi)
chưa có vợ, chủ thớt nếu tìm ra cách giải quyết hay thì em xin đc học hỏi :byebye: mong là gia đình bác sẽ vui vẻ ấm áp trở lại.