Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm sự và cần 1 lời khuyên

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi blindlove2911, 16/4/11.

ID Topic : 3096840
Ngày đăng:
16/4/11 lúc 09:31
  1. haday72 Thành Viên Cấp 4

    Bro này hài vãi thật
     
  2. kid4mat Thành Viên Cấp 6

    hxhx.20t mà dám chơi vài chục chai,kinh quá.hx.mình 23t mà chỉ dám cá 1 chai.....coca cho vui :|.
    nói thật chứ dính mấy cái này khó bỏ như ma tuý ấy :|,mình có thằng bạn thân cũng chơi cái này.lâu lâu cứ gọi đt kêu là mượn vài trăm trả nợ ko là nó ko biết mượn ai.nhưng mình vì nó lên ko cho mượn.sau vài lần vậy nó tự thấy sai nên ko chơi nữa mà bây h nó cũng khá lên rồi Tâm sự và cần 1 lời khuyên (vì h nó làm cò đá bóng mà) =))
    nói thế thôi chứ chỉ có 1 cách tốt nhất cho bạn là nói với gia đình,người yêu,rồi sau khi bán xe,bán j` j` đó để trả nợ thì tự đăng ký đi NVQS,sau này cố gắng kiếm tiền trả lại cho ba me.
    chứ bây h mà trốn thì gia đình bạn ko yên đâu :|
     
  3. Ảo ảnh Thành Viên Cấp 2

    Dù đục, dù trong_Con sông vẫn chảy.
    Dù cao, dù thấp_Cây lá vẫn xanh.
    Dù người phàm tục hay kẻ tu hành.
    Cũng phải sống từ những điều rất nhỏ....

    Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó.
    Sao ta ko tròn ngay tự trong tâm?
    Đất ấp ôm cho mọi vật nảy mầm.
    Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng.

    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng.
    Thì chắc gì ta đã nhận ra ta???
    Ai trên đời cũng có thể tiến xa.
    Nếu có khả năng tự mình đứng dậy.

    Hạnh Phúc cũng như bầu trời xanh này vậy.
    Đâu chỉ dành cho riêng 1 ai???
     
  4. giải tích mạch Thành Viên Mới

    đi biệt xứ thì nhục lắm mà còn làm ba mẹ buồn thêm, đi nvqs thì sau khi xuất ngũ bạn sẽ ra sao, theo minh thì bạn nên bán luôn chiếc xe đi, trả nợ cho người ta đc chút nào hay chút đó, rồi xin người ta trả dần, mình sẽ trả tiền lời. bạn giữ lạ khoảng 2tr mua 1 chiếc xe tq đi tạm. sau đó bạn có thể đi làm, mình nghĩ ở tphcm, một thanh niên mà có xe máy một tháng đi làm kiếm đc 1,5tr là không khó ( làm thêm thôi nhé bạn, vẫn phải đi học). mình nghĩ nếu bạn chịu khó làm ăn, thì số nợ còn lại của bạn sẽ trả xong trong vòng một năm!!!! chúc bạn thành công!!! và cố gắng cia sẻ với người yêu bạn nha, chắc cô ấy cũng buồn lắm. tiền thì còn kiếm lại đc chứ người thật sự yêu mình thì khó lắm... cố lên!!!!!!!! đừng vì một phút sa ngã mà làm hỏng cuộc đời mình, hãy nghĩ đến ba mẹ, dù có làm gì hì ba mẹ bạn cũng không bỏ bạn đâu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  5. knnguyen2 ..LOVE THE WAY YOU LIE..

    20t ah = tui mà sao ăn chơi hư hỏng thế, có chơi thì có chịu chứ đừng trốn tránh j hết..khuyên thật lòng
     
  6. khanhma Thành Viên Cấp 1

    bán chiếc xe. Khỏi mắc công trả lãi hàng tháng. Rồi làm mỗi tháng để dành tiền. Xong.
     
  7. karateshotokan Thành Viên Bạch Kim

    bán chiếc Ju mua bao lô mỗi cặp vé số 1 tờ, chiều trúng độc đắc thế là gỡ Tâm sự và cần 1 lời khuyên
     
  8. cuongpk Thành Viên Vàng

    nên suy nghỉ người lớn xíu đi bạn
     
  9. banveso9999 Thành Viên Cấp 2

    có máu cờ bạc rồi ko bỏ được đâu. Bro về thú thật với ba mẹ đi. ko lẽ trốn suốt đời.
     
  10. blackminh86 Thành Viên Cấp 4

    Thôi đi làm đi. Đi NVQS ai nói xuất ngũ dc chục triệu, ko mắc nợ là may đó (nhậu nhẹt, gái gú, ăn uống kham khổ --->ra ngoài ăn)trừ khi bạn đóng quân ở đảo xa.
    Bạn bik dc gì rồi. CV ko phải khó kiếm nhưng phải chấp nhận là tg đầu lương rất bèo. Bạn bán cái xe còn 5 triệu thì sắm đại 1 con xe TQ nào đó làm phương tiện đi lại làm ăn---> có xe máy là đừng lo thất nghiệp.
    Thứ 2, trước sau gì ba mẹ bạn cũng bik, huống chi lỗi do bạn. Bạn nên nói thật và nói kế hoạch của mình cho ba mẹ bi. giúp dc thì giúp