Tìm kiếm bài viết theo id

con gái thật là khó hiểu, cần các pro giúp

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi anhphu18, 28/5/11.

ID Topic : 3298289
Ngày đăng:
28/5/11 lúc 13:05
  1. anhphu18 Thành Viên Mới

    tình hình là em nó vẫn hay đi chơi với em. nhưng 1, 2 nhất quyết không chịu làm người yêu, chỉ đi chơi, ôm hôn. thỏ thẻ vậy thôi. dạo này em nó còn hay đòi bóp ngực em nữa mới ghê. ko biết em nó nghĩ sao nữa
     
  2. superbinh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hic Sướng thế con gái thật là khó hiểu, cần các pro giúp
     
  3. [Akira-Phàn] Thành Viên Cấp 1

    Được bóp mới sướng chứ bị bóp mà sướng mie j...kkakaa.
     
  4. _nợn_béo_ Thành Viên Cấp 2

    nhức đầu !!! yêu con gái thì yêu nhiều vào, hiểu ít thui... Ca này...hay là pé đó có thằng nào trước òi ?
     
  5. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Có mùi gió đây, cmt sau mâu thuẫn cmt trước đấy :

    1. Chú mày chém gió, tự sướng. Khả năng này 99%. Lập thớt với mục đích học skill, mục đích của chú mày là muốn vẽ ra 1 câu chuyện nào đấy khiến mọi người hiến cho cách đưa gái vào NN xẩu xực mông vú.

    2. Tay chú bị bệnh parkinson, rung như gãy đàn bầu éo tác nghiệp được. Rất nhiều cơ hội dứt điểm đều bỏ qua, mọi lời tư vấn đều vô ích, số chú chó má cũng không oan.


    Anh càng ngày càng nản với bọn tự sướng trên này, đã ngu lại còn hèn. Không sao khá lên được.
     
  6. dunginet Thành Viên Mới

    Ban đầu bé không có tình cảm với bạn vì bé chê bạn nghèo và xấu. Sau đó bạn chi nhiều tiền vào cưa bé đi chơi với bạn chỉ với mục đích đc bạn mua cho cái này, cái nọ. Nhưng đổi lại bé phải để cho bạn ôm, hôn...Điều quan trọng chính là ở chỗ đấy. Vì tình yêu có thể bắt đầu thông qua tiếp xúc va chạm của cơ thể. Người ta động chạm vào nhau rồi tự nhiên lại thích cái cảm giác đó. Rồi nảy sinh tình cảm với nhau. Đến h bé vẫn chưa chịu nhận lời đồng ý là người yêu của bạn có thể bé vẫn còn bợn gợn điều gì đó về ngoại hình, hay kinh tế của bạn chẳng hạn...Chứ không phải là bé không có tí chút tình cảm nào với bạn đâu. Chúc bạn may mắn!
     
  7. anhphu18 Thành Viên Mới

    oan cho em quá anh, em nữa lời bịa đặt chết ko còn xác. em lập thớt chỉ với hy vọng muốn biết bé đang nghĩ gì, và làm thế nào để bé chấp nhận làm người yêu thôi
     
  8. [Akira-Phàn] Thành Viên Cấp 1

    Theo mình thì bạn nển để ý lại chút, coi chừng nó có bò rồi đây..cái mùi này nghe quen vãi...
     
  9. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    buồn cười nhất là vụ tạt gánh phân bón!con gái thật là khó hiểu, cần các pro giúp
     
  10. anhphu18 Thành Viên Mới

    thú thật thì cũng hay có người gọi điện nhắn tin cho bé. hỏi thì bé đó nói là ng đó đang cua bé, nhưng bé không thích chỉ trả lời lịch sự thôi. nhiều lần cũng có ăn cơm với người đó, nhưng chỉ ở mức nể mặt thôi
     
  11. [Akira-Phàn] Thành Viên Cấp 1

    kaka..nó nói một đằng thôi chứ sự thật là môt nẻo đấy bác, đến khi đụng mặt với thằng đó thì biết rõ sự tình liền, bạn bị lừa tình rồi...con này đang muôn long nhong đấy... y chang như tình cảnh của mình... mie.. con gái thật là khó hiểu, cần các pro giúp.. toàn chơi chiêu lửng lơ con cá vàng...thôi thì ráng tranh thủ, cắn đi lấy lại những j đã bỏ ra... xong thì nhấn..
     
  12. cô_gái_nghèo Thành Viên Cấp 5

    hihih. em cũng là con gái . nên cũng hiểu phần nào về cô gái anh đang quen . cái này chỉ là ý kiến riêng của em thôi nhen !.
    - theo em : anh nên chia tay . cô gái này ko tốt . còn ko tốt ở chỗ nào thì . nói ra nhìu lắm . em cũng ko thich lôi thôi or nói xấu này nọ . chúc anh may mắn trong chuyện tình cảm !
     
  13. cháu Ngài Ku Thành Viên Cấp 1

    đi thẩm mỹ tút lại nhan sắc nha bro, bro có thể up hình lên cho a e chiêm ngưỡng k
     
  14. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Anh chắc với chú mày nhé, từ những thông tin mà chú mày đã post thằng nào tư vấn được anh đi đầu xuống đất. Nếu có thần thánh phương nào xuất hiện làm được điều kỳ diệu đấy thì thằng đó cũng éo biết cái gì cả.

    -Các cô, các chú đọc kỹ phần tôi bôi đỏ rồi tự thấy nhé.
     
  15. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Thì thật ra bác chủ top muốn xơi nhưng ko biết làm thế nào,nội tâm giằng xé nên bị tẩu hỏa nhập ma
     
  16. huynhmymy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    haaaaaaaaaa.con gái thật là khó hiểu, cần các pro giúp vậy mới thấy kon trai cũng ghê gớm quá đi mấtcon gái thật là khó hiểu, cần các pro giúp - 1
    kiểu này khỏi có người iu hay bồ bịch gì choa nóa chắccon gái thật là khó hiểu, cần các pro giúp - 2
     
  17. Mike239 Thành Viên Cấp 4

    vậy thì đi triệt sản lun đi cưng
     
  18. anhphu18 Thành Viên Mới

    vì kua bé mình vấp phải nhiều sai lầm lớn nên ko muốn kể rõ. nhưng vì bác Ka hiểu nhầm em quá, nên em xin kể hết đầu đuôi sự việc như sau.
    trước tiên là em muốn khẳng định là em yêu bé thật lòng và muốn tới với bé thật lòng.

    em và bé cùng một quê và cùng lên Sài Gòn học và học cùng một lớp. ban đầu mình thích nói chuyện với bé đơn giản là bé cùng quê với mình. nhưng lâu dần có tình cảm. vậy là ngày 13/8/2010. mình chính thức tỏ tình với bé. nhưng vé từ chối. từ lúc đó bé không chịu đi uống nước với mình nữa. trên lớp vẫn vui vẻ nói chuyện như thường. lúc đó em ở nhờ nhà người quen, bé ở ký túc xá trường.

    tháng 9/2010 em quyết định viện lý do xin bố mẹ cho ra ký túc xá ở. sau gần 1 tháng đấu tranh em cũng được chấp nhận ra ở ký túc xá cùng với bé.
    lúc đó bé cũng giúp đỡ em nhiều , khi em mới vào ktx còn nhiều bỡ ngỡ.
    đến tháng 12 tụi em thi học kỳ. thì bé kêu em lên lầu tự học của ktx để học cùng. em mừng sướng người, suốt 2 tuần đó. em đã tranh thủ thể hiện tình cảm với bé, nhưng chỉ là nói suông chứ ko tặng bé thứ gì, hay làm gì cho bé, mà chỉ hướng dẫn bé ôn thi. lúc thể em thổ lộ tình cảm thì bé nói những câu đại loại như: " p chưa có sự nghiệp thì đừng nên nghĩ chuyện yêu đương mà phân tâm". " mình thì mình chỉ yêu một người thôi và lấy người đó làm chồng nên phải suy nghĩ kỹ", " mình còn phải trả hiếu cha mẹ nữa nên chưa yêu ai được".

    trong lúc học với em, bé có hay gọi điện và nhắn tin cho một số người, hỏi thì bé nói những người đó đang kua bé, nhưng bé thấy ko hợp, nên chỉ trả lời xã giao thôi.

    đêm 30/12 lần đầu tiên bé đồng ý đi chơi với em, lúc đó ra vườn hoa Nguyễn Huệ để xem ca nhạc thôi. đêm đó em rất vui.
    đến tết nguyên đán, tụi em cùng nhau về quê, và đêm giao thừa em chịu đi chơi lần nữa . dù là lần thứ 2, nhưng em đã cầm tay đc bé. đến lúc bắn pháo hoa giao thừa em đã ôm được bé.
    đi chơi về. em hỏi bé đồng ý làm người anh nhé. nhưng bé nhất quyết ko chịu.

    vậy là em chơi chiu im lặng một thời gian. đến lúc nhập học, vì học cùng lớp nên ngày nào cũng thấy bé, một đau nhói trong lòng. vậy là em gọi điện cho bé để nói chuyện. em lại đặt vấn đề làm người yêu, nhưng bé vẫn ko chịu.và em nhượng bộ làm bạn của bé. vì em ko thể nào sống thiếu bé, lúc đo chỉ nghĩ cần làm bé vui làm được rồi. rồi một thời gian em vô tình biết pass yahoo của bé. em vào phần lịch sử tin nhắn thì thấy bé hay nhắn tin cho thằng bạn trong lớp rất thân mật. em đã làm lớn chuyện này, nhưng bé và người đó nói 2 đứa chỉ là bạn. bé hứa là sẽ không bao giờ nói chuyện với người đó nữa.

    bạn bè bảo lúc mình im lặng đó, bé hay nói chuyện với thằng đó lắm. dù trước đó 2 đứa học cùng lớp nhưng chưa nói chuyện lần nào.
    trong quá trình đó mình với bé vẫn hay cãi nhau thường xuyên, tầm thời gian đó, em quyết định chi mạnh tiền cho bé và mình đã có bước tiến xa hơn, là được hôn bé. lúc đầu bé còn phản kháng, nhưng sau cũng chịu hôn nhiệt tình, cũng trong lúc này, bé kể có một người hơn bé 5 tuổi đang theo đuổi bé, người này rất giàu , lại mới đi du học về nên đang kiếm người yêu, và nhắm bé. nhưng bé bảo có giàu mấy cũng vậy , tính tình ko hợp gu của bé. và bé nói khi nào 2 đứa ra trường , bé sẽ làm người yêu của mình. nói là nói vậy, nhưng gần đây lại phát hiện bé hay chát và hay đi ăn tối với người đó, hỏi thì bé bảo chỉ trả lời lịch sự, và chỉ nể mặt mới đi ăn thôi, ng ta mời hoài mình ko đi người ta kêu mình khinh người.

    lại kể chuyện sau khi thấy bé ngoan ngoãn cho mình hôn, thì mình mở lời làm người yêu, bé lại từ chối, với lý do chưa tới lúc. mình giận và im lặng một thời gian. lúc này thì bé chặn cuộc gọi mình luôn. được tầm 2 tuần, cũng là lúc gần thi. mình thấy ko thể nào tập trung ôn thi được. vậy là dùng số khác gọi cho bé, và bé bắt máy, mình năn nỉ 2 đứa lại cùng học chung, vì ko có bé mình ko học được. lúc đầu bé còn dỗi, sau này cũng đồng ý. giờ hai đứa đang ôn thi, 3 ngày nữa thi rồi. trong thời gian này, bé vẫn hay đi ăn với người đó, mình biết nhưng không nói gì. còn khi học chung 2 đứa hay lấy chân mơn trớn nhau, bé còn hay bóp đầu ti của mình nữa. khoảng 2-3 ngày, mình lại hẹn bé ra công viên.ôm hôn, lại về ktx học tiếp,
    sau khi trình bày như vậy, xin bác Ka hiểu em hơn, đừng chửi em nữa

    p/s: trong giai đoạn cưa cẩm, có rất nhiều lần em tỏ ý định từ bỏ vì khó quá. nhưng bé lại cố tình níu kéo. trong đó có 2 lần đáng chú ý là:
    lần thứ nhất em tỏ ý định từ bỏ thì bé lại nói, thật ra bé cũng yêu em lắm, nhưng ko dám chấp nhận tình cảm của em thôi, trách em sao không kiên trì thêm chút nữa. em xiu lòng quay lại thì bé bảo, bé nói dối đó, lúc đó bé không nhớ đã nói gì.

    lần 2 thì bé lại nói: bé cũng yêu em lắm, nhưng trogn người bé đang mạng bệnh vô sinhh nên không thể mang lại hạnh phúc cho em được, hãy quên bé đi, để thể hiện tình yêu của mình , em quay lại và bảo yêu bé em không cần gì hết. sau này em mới biết chỉ là bé nói xạo.

    còn nhiều lần khác nữa.

    tình hình 2 đứa bây giờ là cứ ương ương dở dở. em không thích chút nào. làm người yêu mà cứ phải lén lút. em thấy mình giống người tình hơn người yêu. yêu gì mà không minh bạch gì cả, nên em không thích và phải suy nghĩ rất nhiều mới post lên hỏi các pro.

    các bác cứ chú ý ngày tháng, thì tình trạng này diễn ra cũng được 9 tháng.

    bạn bè em nói bé chỉ lợi dụng cái gì đó của em, nhưng thật ra em chẳng có gì để lợi dụng cả, em không còn chi mạnh như hồi trước nữa, 2 đứa chỉ đi chơi chay rồi về, em rủ bé đi công viên thì được, còn đi ăn uống thì bé lại không chịu, vì bé biết em cũng chẳng có nhiều tiền
     
  19. superbinh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hic thi cử sắp nơi lo tập trung vượt qua cái đã.Vượt qua tự nhiên cảm thấy tinh thần phấn chấn thoải mái lúc đó tiếp tự sự nghiệp kua gái.kua gái lúc nào chả đc còn thi cử 1 năm chỉ có lần con gái thật là khó hiểu, cần các pro giúp
     
  20. kzam Thành Viên Cấp 6

    Mình góp ý cho bạn rằng,nếu bạn tiếp tục tham gia vào cuộc đấu cuối thì bạn sẽ thua thôi.Vậy!Thời gian này bạn vẫn giữ liên lạc nhưng đừng quá hấp tấp,nếu bạn cố tình xô đẩy bắt em nó lựa chọn thì em nó ko phải ngã về bạn,mà ngã về thằng kia thôi.
    Mặc khác,lời yêu của bạn đơn giản quá,vung nhiều đến mức phá giá.Thế nhé!
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 943 (Thành viên: 2, Khách: 932, Robots: 9)