Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện trò về tiền bạc và sinh hoạt trong thời bão giá và kinh tế khó khăn hiện tại

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ACOI, 28/5/11.

ID Topic : 3298962
Ngày đăng:
28/5/11 lúc 15:37
  1. banveso9999 Thành Viên Cấp 2

    sáng 1 đĩa cơm sườn bì chả trứng ở trước nhà 20k. trưa 1 dĩa cơm và 1 trái khổ qua 25k ăn cũng no và ngon. 1chai sting và vài điếu jet thì cũng hết gần 60k rồi.

    thời bão giá mình mua đồ về nấu ăn cho rẽ. Mình mua 40k thịt bò khoãng 200g. 2 trái cà 2 trái dưa hành tỏi ớt cải.. cũng 10k nữa. là 50k thêm chai sting với mấy điếu jet cũng thành 60k. ăn được 2 bữa sáng và trưa. mua về phải nấu tốn gar nữa chứ. hix 1binh gar xanh giờ 380k

    các anh các chú trên đó cũng tính hết rồi. hix hix
     
  2. co_nhoc89 Thành Viên Cấp 6

    nhờ bão giá nên đi đâu cần lắm e mới lấy xe đi và chỉ đi những giờ thấp điểm để khỏi kẹt xe => tốn xăng, kg thì ở nhà ngủ... chủ nhà bao điện + nước nên em ở nhà bật máy quạt + lap + wifi chùa muh lướt net vi vu và làm việc partime onl vì em chưa đi làm, còn đi học... hjx... nhờ bão giá muh em ở nhà nên trắng ra ^^ ( em là con gái ),.. hok có đen thui vì cái tính thik lấy xe chạy zong` zong` buổi trưa
     
  3. toshio Thành Viên Cấp 1

    Chỉ còn một cách là lướt cùng bảo!
     
  4. Mïp_Xï Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    - Sáng khi ăn khi không
    - Trưa có khi ăn ngon ( thịt kho tiu + canh hết 30k cho 2 người ) , có khi ăn với chao không , hoặc về nhà ăn ké cơm của mẹ.
    - Tối làm ổ bánh mì Chuyện trò về tiền bạc và sinh hoạt trong thời bão giá và kinh tế khó khăn hiện tại.
    Sao giờ cái gì cũng mắc hết trơn , hix.. Mì gói lên 1 phát 3,5k Chuyện trò về tiền bạc và sinh hoạt trong thời bão giá và kinh tế khó khăn hiện tại - 1Chuyện trò về tiền bạc và sinh hoạt trong thời bão giá và kinh tế khó khăn hiện tại - 2((
     
  5. Hơi Sợ Vợ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lúc trc sáng ra là cứ chơi tô phở, hủ tíu 30k, từ hồi có vợ, vợ đã tập cho ăn ở nhà, vừa tkiem, vệ sinh, no... vậy mà bây giờ vợ sinh em bé về ngoại ở cữ rồi thì mình cảm thấy hơn 30k cho 1 bữa sáng đắt quá (chắc trước giờ vợ cho ăn miễn phí nên giờ bỏ tiền thì tiếc), trong khi lương nhà nước bèo bọt, còn nuôi con nhỏ vợ sinh nữa, vậy nên cố gắng tối nấu nhiều cơm hơn, sáng ra bỏ vào viba hâm rồi ăn với cá mòi, trứng hay khô, chà bông. nhìu khi nhịn đói luôn. nhờ vậy mà ko cần cố gắng đã đc giảm cân theo đúng chuẩn.
    nhưng lại có 1 nghịch lý là đi nhậu thì xả tiền ôi thôi, nên cũng cố gắng hạn chế nhậu lại thôi
     
  6. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    nhờ giá cả tăng mà tui ít đi chơi, giao lưu. Đi chơi thì toàn cafe bệt cho đỡ tốn
     
  7. hidronak Thành Viên Vàng

    tại mấy bác xúi em mới nói đó nha, ức chế quá, làm cho gia đình, mang tiếng quản lí + đi chăm sóc khách hàng, 1 tháng cho 5tr - 1tr (trả tiền mua xe). từ năm ngoái tới giờ lương công nhân tăng đc hơn 30% rùi (từ 1t6 lên 2t3) mà tiền mình vẫn dặm chân tại chỗ. Ức chế quá mà k dám nói, đó giờ em ít đòi hỏi về tiền bạc mà 4tr em k đủ ăn uống - xe cộ - mua đồ cần xài nữa. ức chế quá
    (tại em làm xa 1 ngày chạy 50 cây số + tối đi học nên k ăn cơm nhà đc bữa nào hết)
     
  8. vncg Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bó tay với bão giá. Mỗi ngày hạn chế chi tiêu tối đa. CỐ gắng trong khoảng 50k nhưng ko nổi, hic
     
  9. cunha2502 Thành Viên Cấp 3

    đó là cuộc sống mà! xã hội ngày càng đi lên thì thế thôi!
     
  10. langtumenhac Thành Viên Cấp 4

    1 tháng em đổ xăng cũng hết gần 500k hic(chưa tính các phí khác...)kiểu này chắc phải đi xe đạp thôi
     
  11. hochoila9 Thành Viên Cấp 2

    mấy bác làm lương tháng 5 chai mà còn than nữa ... Nhiều người làm có 1,2 chai chắc tủi thân lắm. Giá cả khủng khiếp thật. Bánh mì pê dê Le Thi Riêng bây giờ lên 22k rồi bằng dĩa cơm sườn chả ở Bùi Viện luôn. Bánh mì Bui Thi Xuân ăn theo lên 18k 1 ổ. Hết dám đi ăn ngoài đường luôn .. Mắc khủng khiếp
     
  12. promum Thành Viên Cấp 1

    Thời bão giá: sáng chở con đi hoc cho nó 5k ăn xôi, mình nhin đói
    Tối đi hát ké K.o ôm, may em than bão giá nen bo luôn 200kChuyện trò về tiền bạc và sinh hoạt trong thời bão giá và kinh tế khó khăn hiện tại
     
  13. luxurySales Thành Viên Kim Cương

    bac promum này tục quá =)). Nhịn đói để đi bo cho gái hả bác. Tội nghiệp vợ bác và con bác.
     
  14. anima+ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ai cũng sống dở chết dở nói thiệt tại mấy ông nhà nước làm ăn kiểu gì để cho dân nó khổ, kiểu này không giảm mà cứ tăng thì lạm phát tăng mấy triệu giống như nước gì ở châu phi tui đi học có ông thầy làm qua mấy cái phân tích này ổng nói đã tăng lạm phát mấy trăm phần trăm rồi mấy cái số đăng trên báo chỉ là số trấn an người dân thôi.

    Tôi nghĩ cũng đúng so giá xăng, giá ga, tiền điện.... giá đồ ăn xem rồi tính phần trăm ra coi nó tăng bao nhiêu là biết liền.
     
  15. Hơi Sợ Vợ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mỗi tháng mình tốn khoảng :
    500k tiền xăng
    300k điện thoại
    400k tiền điện
    100k nước
    1000k ăn trưa ở cơ quan
    còn lại ăn sáng, tối về nhà vợ nuôi
    trong khi lương thì chỉ có 1,6tr cộng thêm các tiền lặt vặt (tiền cơm trưa, xăng công tác...) được khoảng 3tr. 2 vợ chồng tháng khoảng 8tr, xài chắt chiu, vất vả quá trời, làm gì cũng phải tính toán. ko biết chừng nào xài tiền mà ko phải suy nghĩ đắn đo nhỉ
     
  16. datafire Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    em đang học năm 3, đi làm thêm tháng 2tr2.
    Tiền xăng đi làm với đi học 1 tháng 500k
    Tiền ăn chung với cả phòng: 400k
    Tiền phòng 400k
    Tiền điện, nước, net 200k
    Tiền xài linh tinh, lặt vặt 400k
    1 tháng dư ra được 300k, còn nhỏ em nữa... vậy là vẫn phải xin tiền gia đình :feel_good:
     
  17. black cat Thành Viên Cấp 3

    tiền bây h mất giá wa', cầm 100k mà chẳng xài được j hết
     
  18. mixaozon Thành Viên Cấp 5

    Làm gì cho làm ké với !Chuyện trò về tiền bạc và sinh hoạt trong thời bão giá và kinh tế khó khăn hiện tại
    Em không làm đc những công việc đòi hỏi tinh lực cao đâu !:still_dreaming:
     
  19. sangdang89 Thành Viên Cấp 2

    trùi, thời buổi giờ mà e còn làm cái lương 1 tháng chưa đến 2tr ~_~ chắc chết quá, tính làm 2 job có nghĩa là 1 ngày đi làm 16 tiếng, ko chơi bời, ko làm gì được hết, chỉ có vậy mới sống nổi, nhưng chỉ sợ ko có sức mà làm hix khổ ghê
     
  20. mu200057 Thành Viên Cấp 4

    Khối người ước được như bác mà ko được đấy bácChuyện trò về tiền bạc và sinh hoạt trong thời bão giá và kinh tế khó khăn hiện tại

    Chơi vậy là cũng chắc cú rồi đó. Nói thiệt với mấy bạn chứ thời buổi bão giá này thì sợ gì, nhà mình ko có thiết thứ gì hết chỉ có thiếu nợ thôi Chuyện trò về tiền bạc và sinh hoạt trong thời bão giá và kinh tế khó khăn hiện tại - 1
     

Tình hình diễn đàn

  1. Thanhtung97,
  2. giaiphap.hitech,
  3. Nam Sim,
  4. 0931432878
Tổng: 432 (Thành viên: 5, Khách: 409, Robots: 18)