Tìm kiếm bài viết theo id

Sự lên ngôi của đồ uống thương hiệu Việt so với đồ uống ngoại

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thachnguyen242, 2/6/11.

ID Topic : 3320863
Ngày đăng:
2/6/11 lúc 08:40
  1. thachnguyen242 Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    1/6/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    32
    Sức sống mới của thức uống nội
    Việc Coca-Cola và Pepsi bị “soán ngôi vương” trên thị trường nội địa thực sự là câu chuyện thần kỳ được tạo ra bởi các doanh nghiệp trong nước.

    Sự lên ngôi của đồ uống thương hiệu Việt so với đồ uống ngoại
    Sau một thời gian dài để mất thị phần của mình cho đối thủ truyền kiếp Pepsi và các doanh nghiệp trong nước, Coca-Cola vừa tung ra sản phẩm Real Leaf đầu tiên tại Việt Nam. Sản phẩm này được quảng bá là chứa trà xanh nguyên chất kết hợp với ba thành phần thiên nhiên là nhân sâm, bông cúc và la hán. Đó quả là một nỗ lực củng cố thêm cho thương hiệu vang bóng một thời tại Việt Nam.

    Sản phẩm Real Leaf được giới thiệu là nhãn hàng mới nhất với sự hợp tác giữa công ty Coca-Cola và nhãn hàng Nestea nổi tiếng với các thức uống về trà trên thế giới. Real Leaf là sản phẩm đầu tiên trên thị trường kết hợp trà xanh nguyên chất 100% với ba thành phần thiên nhiên hữu ích bông cúc, la hán quả và nhân sâm. Thông cáo báo chí, các bài viết tràn ngập những lời cổ súy cho thức uống được coi là đột phá của Coca-Cola này. Tuy nhiên, nếu bình tâm nhìn lại, Real Leaf mang một dấu hiệu rõ ràng rằng các ông lớn đã mất dần vị thế tại thị trường nước giải khát đầy tiềm năng với gần 90 triệu dân này.

    Vào những năm 90 của thập kỷ trước, Coca - Cola chiếm lĩnh thị trường Việt Nam với các sản phẩm như Coca Cola, Fanta và Sprite. Sau đó, Pepsi với các nỗ lực marketing hiệu quả đã lấy lại được thị trường khi tung ra các loại đồ uống có nguồn gốc thiên nhiên và tập trung nhóm khách hàng mục tiêu là giới trẻ. Những ngày đó, khắp nơi, chỉ là sự xuất hiện sản phẩm của hai ông lớn này từ những bữa ăn hàng ngày, các quán giải khát lớn bé, các chuyến đi dã ngoại và thậm chí họ thay nhau “độc quyền” ở một số nhà hàng bằng chính sách phân phối theo kiểu thị trường của người bán. Kết quả là họ đã ký hợp đồng “xâm nhập” các kênh tiêu thụ và thống lĩnh thị trường từ Nam ra Bắc. Các doanh nghiệp trong nước hoặc là bị mua lại, hoặc là phải chuyển hướng, sản xuất sản phẩm khác, ít cạnh tranh hơn.

    Vào thời điểm đó, người dân hàng ngày chứng kiến những chiến dịch quảng cáo, tiếp thị và bán hàng đôi khi đồng điệu, đôi khi trái ngược của hai hãng nước giải khát lớn nhất thế giới này. Trong khi những chiếc xe tải nhỏ mang hình ảnh của thương hiệu Pepsi ung dung chở hàng tới bỏ cho các đại lý và quán cà-phê thì người ta lại thấy những chiếc xe 3 bánh “nhỏ xíu” của Coca-cola được đẩy đi bán dạo trên hè phố và trong các con hẻm... Ðây có lẽ cũng là một chiêu thức “độc đáo” trong việc chiếm thị phần của Coca Cola, vì đẩy xe bán dạo là một trong những hình ảnh “thân quen” trong cuộc sống đô thị của người Việt... Hai hình ảnh trái ngược trên nói lên sự cạnh tranh bền bỉ, dai dẳng, kiên nhẫn và cũng vô cùng khốc liệt của hai “đế quốc nước ngọt” trong cuộc “thư hùng” về kinh tế.

    Sự soán ngôi kỳ diệu

    Nhưng cạnh tranh có những nguyên tắc của nó. Cả Pepsi và Coca-Cola đã quá tự hào với dòng nước giải khát có ga và ung dung với nhận định thị trường là của họ, vấn đề là thị phần của ai nhiều hơn mà thôi. Thế nhưng, chính từ sự thất thế về nước giải khát có ga lại lộ ra khoảng trống màu mỡ ít ai ngờ tới. Đó là dòng nước giải khát không gas và đặc biệt là có nguồn gốc từ thiên nhiên với quy mô tăng gần 30% mỗi năm, với hơn 50% người tiêu dùng thành phố lựa chọn và con số này đang tiếp tục tăng lên từng ngày.
    Đầu tiên, phải kể đến sự thành công của Trà xanh không độ của một công ty hoàn toàn Việt Nam. Sau một thời gian ra mắt, Trà xanh không độ là thương hiệu phát triển nhanh nhất với mức độ tiêu thụ có lúc tăng tới 500% và đứng đầu trong việc tăng trưởng của các sản phẩm tiêu dùng nhanh. Về thị trường trà xanh, nếu như trên thế giới là các sản phẩm của Lipton, Pepsi, Nestlé, Coca-Cola, Uni President, URC... chiếm ưu thế thì Việt Nam lại là vương quốc của cái tên Trà xanh không độ của Tân Hiệp Phát, C2 của URC,C100 của Tribeco, Queen Tea, Pure Green của Uniliver. Trong suốt 5 năm tồn tại và phát triển, Trà xanh không độ vẫn luôn khẳng định vị thế dẫn đầu với hơn 50% thị phần và phần còn lại chia cho khoảng 20 thương hiệu trà xanh khác.

    Nếu như ai đó đã chứng kiến suốt cả thập kỷ qua thế thượng phong của các doanh nghiệp nước ngoài trong ngành hàng hóa mỹ phẩm khi Unilever và P&G thống lĩnh thị trường, thực phẩm thì có Acecook, sữa có Abbot, Mead Jonhson, Dutch Lady... thì sẽ thấy việc các doanh nghiệp trong nước chiếm lĩnh được thị phần nước giải khát ngay chính trên quê hương mình quả là một kỳ tích.

    Theo Sức khỏe & An toàn thực phẩm​
     
  2. datafire Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mừng cho thương hiệu Việt!
     
  3. thuanthanhhung Thành Viên Cấp 2

    Sỡ DR.Tanh lun,hahahah,dù sao cũng thích coca hơn
     
  4. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    dù gì đi nữa thì khi nói đến nước giải khát, người ta vẫn nghĩ đến thương hiệu Coca cola hoặc Pepsi trước tiên, giống như khi nói đến xe gắn máy thì người ta nghĩ đến thương hiệu Honda vậy. nên nhớ câu nói này lúc nào cũng đúng, nó không chỉ áp dụng cho bóng đá mà còn áp dụng cho thương trường " phong độ là nhất thời còn đẳng cấp là mãi mãi "
     
  5. djkhung Thành Viên Cấp 4

    oải wa ... k bít công thức như thế nào đây ...
     
  6. quocbao5031 Thành Viên Cấp 4

    ko dùng mấy cái nước pha toàn hóa chất và hương liệu này
     
  7. takethat Thành Viên Vàng

    chỉ uống mỗi bia Big Man để giải khát chứ khát nước uống mấy này vào càng khát thêm
     
  8. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    giải khát bằng Nếp Cái hoa vàng à..
     
  9. mmworld Thành Viên Mới

    Mừng cho doanh nghiệp nước nhà nhưng mấy số liệu này có thật sự đúng không nhỉ? Bài viết không trích rõ nguồn số liệu gì cả.
     
  10. cdmaimai Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Sợ ông Tân Hiệp Phát, lắm xì căng đan. Bất chấp thủ đoạn chiếm lĩnh thị trường
     
  11. binh_electronic <b><span style=color:blue> Chuyên bán máy lạnh</span></b>

    Ờ nhỉ,giờ mới để ý ,bồ mình lúc nào đi uống nước cũng gọi Trà xanh Sự lên ngôi của đồ uống thương hiệu Việt so với đồ uống ngoại
     
  12. The.joker Thành Viên Cấp 3

    MOng là sẽ lấy lại thị phần, như bút bi ngày trước. Toàn hàng Trung Quốc, nhưng sau này thì bút bi Thiên LOng đã nắm được thị trường, mặc dù sp không đa dạng lắm
    NGƯỜI VIỆT DÙNG HÀNG VIỆT
     
  13. LeeKaH Thành Viên Kim Cương

    chả thấy soán ngôi chỗ nào
     
  14. honeymax Thành Viên Cấp 3

    Không thích Tân Hiệp Phát nhưng đọc bài này thấy cũng dzui

     
  15. locfedora Thành Viên Mới

    Toàn là hóa chất với đường hóa học, chất tạo màu, hay ho gì ba cái này.
     
  16. kzam Thành Viên Cấp 6

    Thực ra là Cola ở nước mình nó sao sao đó.Bạn mình ở Ấn Độ nó bảo Cola mở nắp rồi thì để cả tuần ko bay gas ko như Cola xứ mình,mở nắp thì 1-2 ngày là uống như nước đường.
     
  17. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Tuyệt đối ko đụng vào bất cứ sản phẩm nào của Tân Hiệp Phát. Nghe quá nhiều scandal của thằng này rồi. Ớn nó lắm!
     
  18. AQ - 45GIAIPHONG Thành Viên Cấp 4

    KO để ý, khi đọc bài viết này thì quả thật đáng mừng Sự lên ngôi của đồ uống thương hiệu Việt so với đồ uống ngoại

    Sting dâu (hình như của PEPSI) vẫn đang là nước uống hOt nhất thi trường mà hehe đi đâu cũng xi-tin dâu
     
  19. hidronak Thành Viên Vàng

    chưa đâu, ngựa đi đường dài mới biết.
     
  20. Mïp_Xï Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình chỉ trung thành với nước mía và trà đá thôi Sự lên ngôi của đồ uống thương hiệu Việt so với đồ uống ngoại.