Tìm kiếm bài viết theo id

Chiếc Mũ Bảo Hiểm Rơi giữa đường (lượm lặt)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tina1991, 30/5/11.

ID Topic : 3307338
Ngày đăng:
30/5/11 lúc 15:06
  1. chuoingu Thành Viên Cấp 4

    truyện ngằn nhung hay
     
  2. ushineko Thành Viên Cấp 5

    có những điều nhỏ nhoi nhưng lại rất có ý nghĩa, câu kết rất hay cho 1 cau truyện
    thik kiểu hành văn
     
  3. 0988244668 Thành Viên Mới

    sau này nếu thấy có cụ đá thì nhớ lụm vào nhé a e
     
  4. djfatpig Thành Viên Kim Cương

    Mình còn nhớ rất rõ, chiếc xe khi cán trúng bị nhấc bổng đầu xe lên và quăng hai người về phía trước. Chắc là do mấy chiếc xe ben chở đá làm rớt xuống. May mà không gãy tay, chỉ bị lát hết hay tay và chân thôi, xe hỏng nặng...
     
  5. .: K13 :. Thành Viên Cấp 6

    [FONT=&quot]Đôi khi con người ta sống nhờ những điều rất nhỏ nhoi mà ý nghĩa đó.

    [/FONT]chúng ta cũng nên cố gắng như câu kết đấy...

    có rất nhiều điều nhỏ nhoi , ý nghĩa , nhưng do ý thức mỗi người khác nhau , nên người thì thấy ý nghĩa, người lại thấy làm những việc đấy thì quả là "quá rảnh rỗi"...
     
  6. ushineko Thành Viên Cấp 5

    cment rất hay, like mạnh
     
  7. tglv Thành Viên Cấp 3

    quan trọng là ở ý thức mỗi con người thôi
     
  8. meohoang87 Thành Viên Cấp 2

    đồng ý với bác, Chiếc Mũ Bảo Hiểm Rơi giữa đường (lượm lặt)
     
  9. [Akira-Phàn] Thành Viên Cấp 1

    clgtn, 3d thiêt, chắc đại ca này hok có tr*m , nhác thấy ớn..
     
  10. ifoneday01 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    phải chi ai cũng được như vậy nhỉ...!!!
     
  11. anh_thong Thành Viên Cấp 5

    truyện rất hay Chiếc Mũ Bảo Hiểm Rơi giữa đường (lượm lặt)
     
  12. mon_tommy2005 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Truyện có ý nghĩa chứ hay ở đâu mà mấy pác khen hoài thế.
     
  13. truongthanhthuy Thành Viên Cấp 6

    dang khen cho cai suy nghi va hanh dong cua chi gai
     
  14. needspeedandlove Thành Viên Cấp 3

    chẳng có gì, chắc chuyện tự nghĩ ra, mang máng như chuyện về bác hồ thôi