Tìm kiếm bài viết theo id

Kỳ án ánh trăng - Quỷ Cổ Ngữ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi devilad1, 11/8/08.

ID Topic : 381853
Ngày đăng:
11/8/08 lúc 08:28
  1. ly0408 Thành Viên Cấp 3

    em có 1 số điều thắc mắc mong các anh chị giải thích giùm em
    1. ai đã để tờ giấy có số đt Hinh đưa cho Thẩm Vệ Thanh vào trong hồ sơ Nguyệt Quang Xã 1967? liệu có phải là Lục Bỉnh Thanh, vì biết Hinh sẽ truy tìm hồ sơ về Nguyệt Quang Xã nên đã sắp đặt như vậy?

    2. Khi Hinh trốn khỏi bảo vệ bằng cửa sau vườn ươm thì ai đã gọi taxi đón? giọng nữ, ko lẽ là Sảnh ( nhưng lúc đó Sảnh đang trị bệnh ở nhà, ko hay biết gì), Uông Lan San có thể giả giọng bất kì ai và có tài tiên đoán (nhưng lúc đó Hình chưa từng vào viện tâm thần)~~> ko lẽ chính là bà ta?

    3. Sảnh là người dc chọn nhưng Hinh lại là người nghe và nhìn thấy những điều ko ai thấy vì đang mắc bệnh u não và ko lẽ Sảnh ko cảm thấy điều gì khác lạ(như ảo giác hay giọng nói bên tai)? tại sao cô ko kể cho Hinh?

    4. Nếu Sảnh chính thức dc chọn tại sao Kính Tùng lại mượn tay Uông Lan San giết bs Tuấn để ko ai ngăn cản Hinh ra viện?

    5. Khi bs Phùng cho Hinh xem xác của Tiêu Nhiên và Kính Tùng, lẽ ra 2 khuôn mặt đã nát bươm nhưng tại sao Hinh vẫn nhận ra đó là "Tạ Tốn" của mình?
    em lần đầu đọc truyện của Quỷ Cổ Ngữ nên hơi gà, chưa dc pro cho lắm Kỳ án ánh trăng - Quỷ Cổ Ngữ
     
  2. ly0408 Thành Viên Cấp 3

    ko ai trả lời giúp em hết ạh Kỳ án ánh trăng - Quỷ Cổ Ngữ
     
  3. Hiệp BlackBerry7290 Thành Viên Cấp 6

    Mới đọc xong lúc 11h tối hôm qua, phải nói là truyện hay. Thanks chủ topic nha!
     
  4. babychichchoe Thành Viên Cấp 5

    post luôn "nỗi đau của đom đóm" và "đau thương đến chết" ih pác
     
  5. devilad1 Thành Viên Bạch Kim

    em có 1 số điều thắc mắc mong các anh chị giải thích giùm em
    1. ai đã để tờ giấy có số đt Hinh đưa cho Thẩm Vệ Thanh vào trong hồ sơ Nguyệt Quang Xã 1967? liệu có phải là Lục Bỉnh Thanh, vì biết Hinh sẽ truy tìm hồ sơ về Nguyệt Quang Xã nên đã sắp đặt như vậy?
    (ko nhớ ko trả lời đc)

    2. Khi Hinh trốn khỏi bảo vệ bằng cửa sau vườn ươm thì ai đã gọi taxi đón? giọng nữ, ko lẽ là Sảnh ( nhưng lúc đó Sảnh đang trị bệnh ở nhà, ko hay biết gì), Uông Lan San có thể giả giọng bất kì ai và có tài tiên đoán (nhưng lúc đó Hình chưa từng vào viện tâm thần)~~> ko lẽ chính là bà ta?
    (mình nghĩ là có thể Sảnh hay Uông Lan San, vì Tiêu Nhiên tác động được 2 người mà)


    3. Sảnh là người dc chọn nhưng Hinh lại là người nghe và nhìn thấy những điều ko ai thấy vì đang mắc bệnh u não và ko lẽ Sảnh ko cảm thấy điều gì khác lạ(như ảo giác hay giọng nói bên tai)? tại sao cô ko kể cho Hinh?
    (có thể Sảnh muốn giữ bí mật cho riêng mình, vả lại cách tác động của Kính Tùng với Sảnh khác với Hinh)


    4. Nếu Sảnh chính thức dc chọn tại sao Kính Tùng lại mượn tay Uông Lan San giết bs Tuấn để ko ai ngăn cản Hinh ra viện?
    (Kính Tùng chọn cả 2 người nhưng vì Hinh yêu và tin Tiêu Nhiên nên Kính Tùng chọn Sảnh)


    5. Khi bs Phùng cho Hinh xem xác của Tiêu Nhiên và Kính Tùng, lẽ ra 2 khuôn mặt đã nát bươm nhưng tại sao Hinh vẫn nhận ra đó là "Tạ Tốn" của mình?
    (mình ko chắc, có lẽ ướp xác vì bác Phùng là KTV chuyên nghiệp, vả lại Kính Tùng muốn ng sau phải biết và nhớ đến mình nên tác động chăng?)
     
  6. devilad1 Thành Viên Bạch Kim

    mình đã post ĐTĐC rồi
    còn nỗi đau đom đóm bị chê dở nên post có 1 ít rồi thôi, bạn thik thì mình sẽ send file cho bạn. Thân
     
  7. phuthienne Thành Viên Cấp 3

    truyện này mình đã đọc rùi, mình rất thích theo dõi những truyện trinh thám, hoặc kinh dị như thếKỳ án ánh trăng - Quỷ Cổ Ngữ
     
  8. huy85 Thành Viên Cấp 5

    truyện của Quỷ Cổ Nữ đọc là ko dừng được, lôi cuốn lắm.Nhưng xem trên mvt nhức mắt quá Kỳ án ánh trăng - Quỷ Cổ Ngữ
     
  9. MRTHANHDIENHLJ Thành Viên Cấp 3

    tks chủ thớt nha , copy về từ từ đọc
     
  10. ketnoisucmanhevn Thành Viên Cấp 3

    Tôi thấy Ma ở cõi âm không đáng sợ bằng ma cõi dương: ví dụ như MA TÚY nhất, tiếp theo là MA MEN, MA ĐỀ, MA ĐÁ BANH... Đây là những con MA đã làm tan nát hạnh phúc của không biết bao nhiêu gia đình, MA cứ trước mặt cứ sờ sờ ra đấy rồi có ai thu phục được nó đâu.
     
  11. asimo321 Thành Viên Cấp 4

    1. Chính Lục Bỉnh Thanh đã để tờ giấy có số đt Hinh đưa cho Thẩm Vệ Thanh vào trong hồ sơ Nguyệt Quang Xã 1967 vì LBT đã theo dõi cuộc trò chuyện của Hinh với Vệ Thanh và biết được Vệ Thanh đã tiết lộ về Nguyện Quang Xã nên y tin rằng Hinh sớm muộn gì cũng sẽ truy tìm bộ hồ sơ đó.

    2. Chỉ có thể là Uông Lan San vì lúc đó Sảnh ko hề biết 1 gì về những chuyện mà Hinh đã trải qua nên mình nghĩ ULS là người gọi dt là hợp lý nhất

    3 Theo mình thì Sảnh ban đầu kô hề bị tác động bởi Kính Tùng vì Sảnh hành động hoàn toàn dựa theo những manh mối mà Hinh nói ra,có thể Kính Tùng thông qua Hinh đã sắp đặt mọi việc để Sảnh từng bước tham gia sâu vào cuộc truy tìm bí mật về Nguyệt Quang Xã nên bản thân Sảnh ko thấy gì khác lạ mà phải kể cho Hinh ( về cuối thì chắc chắn là Kính Tùng đã thao túng Sảnh )

    4. Mục đích của Kính Tùng là tìm ra và vạch trần tội ác của kẻ đã giết hại Kính Tùng và " Tạ Tốn " khi xưa nên đã điều khiển Hinh và Sảnh lặp lại hoàn cảnh của họ lúc bị hãm hại để hung thủ ra tay 1 lần nữa để thông qua đó túm được thủ phạm , có lẽ do Ta Ton lúc này đã yêu Hinh nên ra sức ngăn cản ko cho Hinh ra viện.

    5 Hinh nhận ra Tạ Tốn là Tiêu Nhiên thông qua tấm hình chụp trên thẻ sinh viên hay đại loại là thế , mình nhớ là vậy
     
  12. missle and mine Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chắc mình đồng ý. ma không đáng sợ bằng người :smile:
     
  13. mon_tommy2005 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Khà khà cuối cùng cũng đọc xong,hết 2 cục pin điện thoại + vài đêm ngủ muộnKỳ án ánh trăng - Quỷ Cổ Ngữ
    Truyện khá hay nên bới lên cho mọi người có thời gian đọc nè.
     
  14. Cốm 5s Thành Viên Mới

    Hehe mình đang đọc cuốn này nè , phải nói là 1 trong những tiểu thuyết hay nhất mình từng đọc , hay về nội dung , hình thức viết truyện , cốt truyện lôi cuốn
     
  15. huynguyen0905 Thành Viên Cấp 4

    truyện này có cái không khí buồn buồn. thanks
     
  16. ngtiendat Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đọc từ 11h tối tới 9h sáng
    đi ngủ đây =))
    tks chủ thớt nhìu
    câu hỏi của bạn ly ở trên đã có ng trả lời, tuy ko chính xác lắm nhưng cũng tạm chấp nhận đc, nếu còn quay lại topic này mình sẽ trích dẫn cụ thể cho bạn, truyện đã có đầy đủ tình tiết logic để trả lời
    bây giờ đi ngủ đã =))
     
  17. masekelly Struggle to exist♥

    cảm ơn, mình chưa xem :smile:
     
  18. pemeo_1811 Thành Viên Cấp 2

    hic....cả buổi trời mới xong...hay woa...mình sợ ma lắm mà cũng ráng đọc hết....vì cúi cùng cũng là do ý chí con người
     
  19. FUNNY3105 Thành Viên Cấp 1

    Cái này đọc rồi...........lúc đầu nghê quá trời........sau đọc kết thì hiểu.....không ma nào ghê bằng ma sống.
     
  20. quankhu7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ghê nhưng cũng hay. ths
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoi nguyen,
  2. passio,
  3. a&t pro,
  4. thumua_sach_cu,
  5. banhbao621,
  6. vuleanh1234,
  7. hoangmain
Tổng: 950 (Thành viên: 9, Khách: 913, Robots: 28)