Tìm kiếm bài viết theo id

cảnh giác - bà con cẩn thận khi đi xe bus

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi babysnoopy299, 31/5/11.

ID Topic : 3312794
Ngày đăng:
31/5/11 lúc 15:23
  1. nhoc-teppi Thành Viên Bạch Kim

    em 10 lần thì 10 lần nó đều thối cho em .....chưa bị như vậy lần nào. chắc phải cẩn thận hơn
     
  2. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    em thì ít đi bus lém, nhưnq mỗi lần đi là mỗi lần làm mặt nqầu, chuẩn bị tư tươnq cho các biến cố xảy ra như móc túi, jan lận trả tiền thừa... nên chẳnq sợ ai cả cảnh giác -  bà con cẩn thận khi đi xe bus
     
  3. chocobo11 Banned

    trước h đi cũng nhiều mà chưa gặp trường hợp nào như chũ topic !!

    chĩ có trường hợp vừa lên xe đặt đít là đòi tiền liền ........................><
     
  4. vlcm2009 Thành Viên Cấp 6

    Mình cũng hay đi tuyến số 7 nè, từ Hùng Vương lên DHCN. Tuyến đó hồi xưa có anh bán vé tên Hiếu là vui tính và dễ chịu nhất thôi, còn lại thì ôi thôi!
     
  5. ]v[r.Củ Chuối Thành Viên Cấp 3

    ừa, mỗi lần khách đưa tiền >50k tiếp viên hay nói là để cuối trạm mới trả tiền thừa. Bó tay
     
  6. n3h1p5 Thành Viên Cấp 6

    - xe ốm thì muợn chiếc xé điếc của con bé hàng xóm đi, chưa bao giờ đi bus cảnh giác -  bà con cẩn thận khi đi xe bus
     
  7. babysnoopy299 Thành Viên Cấp 5

    bác còn có con bé hàng xóm để mượn, em thì đến xe đạp còn ko có ai cho mượn, thân cô thế cô nó thế đấy bác ui cảnh giác -  bà con cẩn thận khi đi xe bus - 1cảnh giác -  bà con cẩn thận khi đi xe bus - 2
     
  8. hidronak Thành Viên Vàng

    nhớ chủ thớt ở đà lạt mà ta?
    đành tự nhủ đám đó sau này cũng hưởng luật nhân quả thui.
    lâu lâu e cũng gặp mấy tình huống như vậy nhưng tự nhủ là nhìu.
     
  9. cauvongsaumua Thành Viên Cấp 5

    cÓ nhìu xe nó dán giấy trên xe là chuẩn bị sẵn tiền lẻ để mua vé
    bài học kinh nghiệm thôi
     
  10. con_sau_may_tinh Thành Viên Cấp 6

    chỉ tay thẳng vào mặt nó: "40k không đủ tiền vô viện nằm đâu e", hỏi lại 1 lần nữa nó có trả không, nếu vẫn không trả thì cứ cười rồi ngồi xuống, khi nào đến bến thì...tùy bạn muốn làm gì thì làm cảnh giác -  bà con cẩn thận khi đi xe bus
    /đừng bao giờ có suy nghĩ tiền ít hay nhiều, tiền của mình, dù ít hay nhiều gì thì đó cũng là mồ hôi nước mắt của mình, 500 đồng mình cũng không bỏ qua
     
  11. nguyenkingbida Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    gần xuống xe chờ xe mở cửa tán cho nó một cái rồi bỏ chạy, dù sao cũng đỡ tức ^^, vì dc đánh một cái héhéhé
     
  12. antiloving Thành Viên Kim Cương

    lâu lâu bro mới đi xe bus nên chưa quen đó mà... do vậy nên trên cửa xe Bus lúc nào cũng có ghi "yêu cầu chuẩn bị tiền lẻ trước khi lên xe" . còn nếu là sv đi vé tháng, vé tập thì ôi thôi, chuẩn bị cái lỗ tai mà nghe nó chì triết....
    vì sao người dân SG ko mặn mà khi đi xe bus mặc dù nó rẻ hơn --> nguyên nhân ở trên đó
     
  13. antiloving Thành Viên Kim Cương

    mấy ông tài xế xe bus dư lắm, lúcnào cũng có hàng nóng ở trên xe hết, tán 1 cái bỏ chạy, sợ bà thu vé la "cướp cướp" là tiu lun....
     
  14. LHAT Thành Viên Cấp 4

    Mình không đi xe bus,rút kinh nghiệm cho sau này.Nói chung là rút kinh nghiệm cho tất cả những việc liên quan đến thối tiền.
     
  15. l EPICA l ✬ ✭ Cool Like a Star ✪ ✫

    lolololololololololololololololololol -.-
     
  16. cô_gái_nghèo Thành Viên Cấp 5

    tội nghiệp pro quá
     
  17. zzPOSTERzz Thành Viên Cấp 4

    Giờ toàn là Lý Thông ko àh, Thạch Sanh chắc chỉ còn trên phim thui...
     
  18. FILLIP Thành Viên Cấp 3

    Cảm ơn thông tin của bạn. Nếu là mình thì làm ầm ĩ lên luôn.
     
  19. jeykay Thành Viên Cấp 6

    Sao hiền thế ? trước đi với mấy thằng bạn cũng bị tương tự mà với bà bán vé số , đưa 100k mua 2 tờ thối 80k mà bả làm sao 1 hồi ko thấy tờ 100k đâu ... lúc đó đi 4 thằng mà thằng nào cũng tướng to như trâu cảnh giác -  bà con cẩn thận khi đi xe bus chắc bả cũng ngán nên bả cù cưa 1 lúc thì bả nói "thôi chắc mấy con ko lừa bà đâu" rồi cái thối 80k xong lặn mất
     
  20. Mr. Lê Banned

    Bác này hiền quá vậy...