Tìm kiếm bài viết theo id

Em đã ngủ với chồng chị chưa!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nhanthoigian, 6/8/09.

ID Topic : 1116348
Ngày đăng:
6/8/09 lúc 19:54
  1. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    ng đàn bà tinh tế và trải nghiệm là thế đấy, khác xa những phụ nữ còn trẻ và nông nổi...
     
  2. conech1986 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    "Đàn ông nào vốn mang tính trăng hoa thì hoạ may khi chết đi mới bỏ được. Chấp nhận lấy anh ta là chấp nhận cảnh chồng chung cả đời..."

    Câu này đúng, thấy hoài
     
  3. Super Pippo Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    " Lạc mềm buộc chặt "
    Khá khen cho người vợ trong câu chuyện. Rất bình tĩnh, rất khôn ngoan nên đã giữ được hạnh phúc cho gia đình và sự nghiệp cho người chồng.
    Cô gái ấy cũng đã sớm ngộ ra sự thật để quyết định một cách sáng suốt cho cả 3 người.
    Một câu chuyện hay, kết thúc có hậu.
     
  4. deadking Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lòng dạ đàn bà.....
     
  5. Sale_online1 Thành Viên Cấp 5


    Sài Ghềnh, ngày 30…thang…4…nam2011

    Chào chị -người thứ ba!

    Ngày xưa các cụ vẫn có một câu để dặn lại con cháu như thế này “làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu” ý là đã là hoa thì phải có người ngắm, đã là phụ nữ thì phải chấp nhận có người trêu. Có những loài hoa người ta nâng niu, có những loài hoa người ta đi qua một cái rồi bỏ đi, không ngoái đầu lại. Phụ nữ chúng mình cũng vậy, muốn làm hoa gì đều tùy ở mình hết.

    Đàn ông là nước, hay chảy lung tung lắm, cứ gặp chỗ nước trũng là chảy vào ngó một tý rồi lại chảy đi. Chị không phải là bến đỗ tạm đầu tiên và chắc chắn cũng không phải là bến đỗ cuối cùng đâu.

    Đã bao giờ chị nghĩ rằng, trong khi đang đang nhòm ngó hạnh phúc gia đình tôi thì ở một nơi nào đó cũng có một phụ nữ nào đó đang nhóm ngó cái hạnh phúc gia đình nhà chị không. Tôi không hy vọng như vậy nhưng tôi tin là như vậy.

    Giờ đây, tôi yêu cầu chị hãy ra khỏi cuộc sống gia đình tôi và hãy trở về với trách nhiệm một người yêu, một người con của mình. Chị hãy xứng đáng với các anh chị em ,những người sống xung quanh chị. Rất tiếc, con tôi còn quá nhỏ nên tôi không thể làm vừa lòng hai người được.

    Tôi không tha thứ cho chồng tôi nhưng tôi tha thứ cho chị vì với tôi chị chưa bao giờ tồn tại nên tôi không thất vọng với chị. Tôi chỉ muốn rằng từ nay về sau tôi sẽ không phải nói đến tên chị, nhìn thấy chị và nghe thấy bất cứ gì về chị hết. Cuối cùng, tôi muốn chị biết đời này kiếp này dù vô tình hay cố ý chị cũng đã làm khổ một người đàn bà.

    Maria .
     
  6. clay87 Thành Viên Mới

    cũng hơi buồn nhỉ
     
  7. dkbm Thành Viên Cấp 2

    " Vấn đề là, suy nghĩ ấy rồi sẽ tồn tại trong cuộc đời còn lại của đàn ông được bao lâu? Khi hàng ngày đàn ông vẫn phải tiếp xúc và nhìn thấy hàng nghìn nhan sắc mới đang hừng hực ngoài kia?..."
     
  8. nhokmax90 www.Dailyvoinuoc.com

    đọc lần thứ 3 rồi.......HAY
     
  9. 2live Thành Viên Cấp 4

    Nhẹ nhàng và tinh tế. Like it!
     
  10. ukulele Thành Viên Cấp 2

    Vì đàn ông chúng ta sĩ diện và ích kỷEm đã ngủ với chồng chị chưa! - 1Em đã ngủ với chồng chị chưa! - 2
     
  11. mrluannguyen Thành Viên Cấp 5

    hay người phụ nử lúc nào củng quá sâu sắc đàng ông phải chết là phải;(anh hùng khó qua ải mỹ nhân)
     
  12. khiconit Thành Viên Cấp 2

    Giờ mới mò vô đây lần đầu! hay quá! Tuyệt với cho cả đàn bà và đàn ông!!
     
  13. hatxi9 Thành Viên Cấp 2

    cái này thật đúng nè, ngoài ra còn về mấy ng đi tù cũng đúng là vậy nữa
     
  14. anmaydivang Thành Viên Mới

    ... Vợ lão ... phải chi ... phải chi cô ấy ghen tức thì lão đây không buồn đến bây giờ! Để rồi sai lầm nối tiếp nhau đến hôm nay...
    Mọi người nói vợ lão hiền quá hoá đần! Phải rồi vì hiền mà lão làm toàn chuyện động trời, giờ thì lâu lâu lão mới dám về thăm,dẫn đi chơi một buổi được! Ối Lão đúng là quái vật!
     
  15. comeonboy Thành Viên Cấp 4

    Đàn ông nào vốn mang tính trăng hoa thì hoạ may khi chết đi mới bỏ được. Chấp nhận lấy anh ta là chấp nhận cảnh chồng chung cả đời
    bị dính chưởng hoài Em đã ngủ với chồng chị chưa!
     
  16. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Bài viết rất sâu sắc,rất hay.
     
  17. lynho Tửu Lượng Vô Biên

    bài viết hay thiệt
     
  18. heo moi 5s Thành Viên Mới

    Bài hay thật..kết thúc bài viết lại càng hay hơn.. Em đã ngủ với chồng chị chưa!)
     
  19. pekung_58 Thành Viên Bạch Kim

    có những người đàn bà thứ 3 ko bao giờ cư xử đc như cô gái trong chuyện này..họ còn quá đáng và thách thức cả vợ người ấy ..mọi người sẽ làm sao?
     
  20. cafethuymoc Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cafe thuymoc . 55/1a le duc tho. f thoi an. q12. ngay cau truong dai.phuc phu anh em cafe san vuong. kg gian thoang mat. nghe chim hot , nhac chon loc. cafe choi danh cho nhung doi tinh nhan. la chon thieng duong rieng tu cua 2 nguoi.
     

Tình hình diễn đàn

  1. Muoi0211,
  2. thanhthuan8621,
  3. vanquyensg2024,
  4. honeyz...,
  5. minhthuong0203,
  6. hoangmain
Tổng: 1,041 (Thành viên: 11, Khách: 933, Robots: 97)