anh chị em thường kể ăn xin ở ngoài đường và cây xăng !còn em thì trong bệnh viện từ dũ hehe.Anh chị em cẩn thận ko bị lừa giống em nhé vì mình cùng vợ đi khám thai từ sáng đến chiều hàng tháng hihi ,sáng cho tiền nó rồi ,chiều nó lại xin mình tiền nữa với câu "chăm ngôn" như cũ hihi Có vài con nhỏ khoảng 28 tuổi mang bụng bầu giả (giả vì 2 vợ chồng mình từ tháng thứ I đi khám thai định kỳ hàng tháng....đến nay đã sinh baby rồi ,tháng nào đi cũng gặp mấy đứa ăn xin này với câu : nhà em khó khăn "bào thai yếu" bác sỹ nói cần có tiền phẫu thuật gắp nếu ko em sẻ bị chết.....,nhà ko tiền ,chồng bỏ ,mà mấy con nhỏ xin tiền này với cái bụng chút xíu àh) "tá túc" trong bệnh viện 24/24 ..(ai ko cho tiền hoặc cho ít tiền thì nó lẫm bẫm trong miệng chửi thầm mới ghê) Còn vài "Bà xồn xồn" còn có câu này độc hơn nữa ,xin anh chị giúp đỡ giùm hoàn cảnh gia đình của em éo le : con gái em mới 15tuổi mà đã có thai song sinh đc 5 tháng với cha đẻ của nó (loạn luân),em có giấy của "xã" giới thiệu lên bệnh viện phá thai mà ko đem đủ tiền"BacSỹ" nói 4Triệu500 mà em đem theo có 2T5 hà ! xin giúp đở cho con của em 1 ít tiền để phá thai sớm về quê.....
"con gái em mới 15tuổi mà đã có thai song sinh đc 5 tháng với cha đẻ của nó" kết wá cơ :"> có dắt con theo k vậy ... tia hàng thử
nếu có dẫn theo con gái thì nói làm gì nữa (chỉ có 1 miếng giấy photocopy thôi)hehe ,công nhận bà con khi đi khám thai thấy nói như vậy tội nghiệp quá ,nhiều người mốc tiền cho lắm.....
Bọn nó canh me bảo vệ bro ơi ,hay sao mình ko biết....trong đó có bán vé số dạo ,taxi dù ,bán bánh.......vào tận phòng hậu phẩu luôn....vì bọn này mặc đồ cũng sạch nên chắc bảo vệ ko nghi ngờ(lâu lâu bảo vệ cũng thông báo coi chừng lừa đảo và mốc túi.....)