Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện trò về tiền bạc và sinh hoạt trong thời bão giá và kinh tế khó khăn hiện tại

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ACOI, 28/5/11.

ID Topic : 3298962
Ngày đăng:
28/5/11 lúc 15:37
  1. vinx89 Thành Viên Cấp 3

    hi....má em để ở nhà ngày 70k để đi chợ, mà tối nào về nhà cững càu ràu: tiền thì hết mà chả thấy j để ăn. sáng em cầm 20k ăn sáng, 1 dĩa bán cuốn 15k, ly sữa đậu nành 3k, dư được 2k, mà bơm xe 2 bánh hết 4k.....phát hoảng. bi h kiếm chổ nào bơm xe 1 bánh 1k khó thấy ớn!!!!!
     
  2. vuachotroiq4 Thành Viên Cấp 3

    đi xe hơi đi làm,nhưng giờ xăng cao quá phải xuống SHi,xăng lên nữa đi xe Wave chắc
     
  3. shuashua Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ông nhận bây giờ cầm 100k nhỏ quá, không làm được gi cả. Mấy bạn nghĩ xem cứ 1 ngày xài bèo nhèo 100k một tháng cũng 3 triệu rồi. Mà lương thì..., giá cả mua sắm, ăn uống...
     
  4. promum Thành Viên Cấp 1

    Hơ hơ, Vợ thì có thằng hàng xóm lo rồi, con thì chắc gì của mìnhChuyện trò về tiền bạc và sinh hoạt trong thời bão giá và kinh tế khó khăn hiện tạiChuyện trò về tiền bạc và sinh hoạt trong thời bão giá và kinh tế khó khăn hiện tại - 1
     
  5. labanca198 Thành Viên Cấp 4

    cóa ai giàu nào mở quán cơm 10k/ phần giúp anh em sinh viên đi
     

Tình hình diễn đàn

  1. vanquyensg2020,
  2. vanquyensg2024,
  3. vanquyensg2021,
  4. vanquyensg2022
Tổng: 1,047 (Thành viên: 5, Khách: 1,030, Robots: 12)