Tìm kiếm bài viết theo id

Tình yêu và gia đình !! Chán nản muốn tự tử quá

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Lãng xẹt, 3/6/11.

ID Topic : 3329810
Ngày đăng:
3/6/11 lúc 19:03
  1. Lãng xẹt Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    2/6/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    382
    Chán đời quá anh em, tháng trước có quen bé Hằng, dắt về gia đình ông bà già không thích - e đã tạo topic trước là bé đó đấy. Thôi thì chiều theo gia đình e chia tay rồi, bây giờ bạn bè thôi.
    Hiện tại đang kưa 1 bé sinh năm 92 gần nhà qua mối trung gian là em của bé ấy, hôm nay hẹn hò với bé đó mà chưa biết nhà nên nhờ e gái bé đó ra đón, nhưng mỗi người 1 hướng nên bé đó vô nhà hỏi bà già em là e có về nhà chưa .. sau đó k nhận được câu trả lời là k có e ở nhà... cuối cùng e cũng gặp được e gái bé đó và nó dắt vô nhà uống nước nói chuyện với 2 chị gái. Cảm giác vui sướng hạnh phúc chả được bao lâu, về nhà dắt xe vô bị bà già chửi nhục mặt quá, chưa kịp nói 1 lời bả chửi e lớn k bỏ nhỏ không tha, e chả hiểu gì luôn, định thần lại giải thích cho bả nghe là đang kua chị gái bé đó, bà chửi e với những lời lẽ rất khó nghe, mặc dầu e là con ruột bả, e hận quá
    Em sinh năm 88 tên thật là Hiếu, từ đó giờ e có quậy phá ăn chơi như những thằng trong thôn xóm đâu, lúc nhỏ năm lớp 2 e đã phụ bả làm việc nhà rồi, tới bây giờ từ bỏ cv ở SG về quê mở tiệm net hơn 1 năm rưỡu chả dám đi chơi đâu, lo làm kiếm tiền cho bả, thế bả có biết yêu thương e đâu, đụng đâu chửi e đó, e hận lắm, đi chơi với bồ xin bả vài chục uống cafe còn bị nói lên nói xuống, cuối tháng có cho e vài xu để tui đâu, chỉ biết làm và làm, rồi nghe chửi, nhiều lúc thức khuya update game cho tiệm cũng bị ổng bả chửi này nọ, mặc dù mình có làm gì sai đâu, mua quần áo cũng phải theo ý thích ổng bả, nếu sai bị chửi, thằng ngu, khờ khạo, so sánh e với những thằng khác, e hận lắm, nhiều lúc e muốn tự tử lắm, nhưng nghĩ lại thôi đời sỉnh ra vậy rồi đành chấp nhận, mình chết đi rồi ai lo ổng bả lúc già, nhà chỉ có 2 anh em , nhỏ em gái sinh năm 91 đang học năm 2 kế toán ở vũng tàu, thế bả có biết thương e đâu
    e rất muốn bỏ nhà ra đi, mà nghĩ lại như trên nên thôi đành, nhà ai coi tiệm khi mình bỏ đi, thôi số kiếp bọn bèo này đành chấp nhận
    Hận đời
    Hãy cho e lời khuyên làm sao để tâm hồn thanh thản đây
    p/s có lẽ e chém gió bên box xe máy nhiều quá nên nhiều a e thấy e xàm quá nên nghĩ e tạo topic này ra để nhảm, nhưng xin thề e dối nữa lời e là con chó ăn phân nhé, ở ngoài đời e cũng dễ thương, hiền khô và thật thà, vô box đó nói xàm cho a e vui cười thôi mà, lúc trước e sữa chữa máy in ở bên tân bình, ni sư huỳnh liên, làm chung với thằng Duẩn ở Long An nhưng k có vốn bị chơi xỏ mủi, nếu ai từng gọi bên đó nạp mực 1 lần có lẽ là e đến làm đó
     
  2. steven hoang Thành Viên Cấp 3

    cố gắng lên em, anh không được như em đâu! hy vọng e sẽ sống tốt như bây giờ!
     
  3. superbinh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đôi lúc đời ko như ý muốn,Cứ cố gắng hết sống,sống vui vẻ hòa đồng với mọi người,buồn thì có anh em 5s tâm sự!
     
  4. Alarm_time Thành Viên Cấp 2

    Vấn đề của cậu nằm ở chỗ "tự do", cậu đang muốn có được sự "tự do" nhưng không đạt được nên cảm thấy bế tắt đó thôi. Một chữ "nhẫn" có lẽ sẽ giúp được cho cậu. Có một điều quan trọng là cậu nhận thấy rằng mình đã không làm sai điều chi cả, (cứ giữ lấy niềm tin đó và có quyền tự hào về mình) chỉ là chưa có tiếng nói chung với mẹ cậu thôi! một vài ngày sẽ qua....Hãy nghĩ về những cái lớn lao hơn đi, một thằng "đàn ông" đứng giữa trời đất đâu cứ đụng chuyện là gào lên như đàn bà được
    Vài lời chia sẻ
     
  5. cô_gái_nghèo Thành Viên Cấp 5

    -haizzzzzzzzzzzzzzz. ai nói tuổi trẻ ko biết buồn . mỗi người 1 hoàn cảnh . mình còn khổ hơn bạn nhiều .
    - haizzzzzzzzzzz iu đơn phương khổ quá . gọi điện cho him . nghe him nói đang đi coi phim . nghe xong . lòng đau như cắt . lâu lắm mới có 1 ng thật sự ấn tượng để mình thích . vậy mà.........ko biết nói gì hơn . chỉ mún khóc .... mà ko dám khóc . sợ mấy chị trong phòng chưởi ngu .......
     
  6. Alarm_time Thành Viên Cấp 2

    Bạn rất biết cách làm cho mình khổ!!

    Trong chuyện tình cảm nam nữ, đa phần thì thế này:
    Phụ nữ hãy là những bông hoa thật đẹp, thật rạng rỡ, hãy tỏa sáng dưới ánh mặt trời, mang hương thơm bay khắp không gian thì không lo gì không có Ong bướm vây quanh.
    Còn đàn ông thì phải là những chú ong, chú bướm cần mẫn, không nản chí mới có thể hưởng thụ được hương thơm mật ngọt.
    Nhớ đừng làm điều ngược lại nhé! Hậu quả khó lường
     
  7. asddsa Thành Viên Cấp 3

    Tình yêu và gia đình !! Chán nản muốn tự tử quáh:bro ku đây mà
    Nhắm mắt nhắm mũi mà sống thôi,cuộc đời ai chẳng có lúc muốn chết
     
  8. cô_gái_nghèo Thành Viên Cấp 5

    - Cám ơn bạn . chắc mình sẽ làm như bạn nói. giờ chỉ còn biết cố gắng vượt qua thui . sống vì bản thân . coi như hữu duyên vô phận với him vậy !
    - đúng là trên 5s mới thật sự là nơi mình gửi gấm tâm sự . chứ 1 tháng qua ... mình rất bùn . ko biết nc, giải bày cùng ai .....
    - gửi chủ top và các bạn trên đây lời cám ơn chân thành nhất !
    + Anh quay lui.....
    + Em lặng bước ..... nhói lòng
    + E đã xây tình yêu trên cõi mộng
    + Để bây giờ cõi mộng hóa phù du ...
     
  9. saokyvayne Thành Viên Cấp 6

    bác lên ủy ban trình bày thử xem
     
  10. Alarm_time Thành Viên Cấp 2

    Những tiếng thở dài, những khoảng lặng... Bạn còn ôm trong mình nhiều mảng tối Thật khó thay đổi nhanh chóng, tuy nhiên cứ tin, cứ nhắc mình yêu mình, yêu người, yêu đời trước đi đã, trời đã sập xuống đâu mà lo.

    Sáng mai thức giấc, bật điện thoại với giai điệu vui tươi rộn rã ( những tracks Nonstop chẳng hạn, chưa copy thì vứt cái thẻ cho thằng nhóc đầu xóm nó copy cho), nỡ một nụ cười thật tươi coi nào. Cớ sao đời không vui cho được. Yeah
     
  11. djkhung Thành Viên Cấp 4

    phê wá ... lâu lâu nghe mấy bài nhạc việt thấy cũng có cảm giác chứ bộ
     
  12. dickytino Thành Viên Bạch Kim

    Vì bạn chưa đc ba mẹ bạn tôn trọng, nghe và hiểu những gì bạn muốn...bạn thử đứng lên 1 lần xem sao, nói ra tất cả những gì u uất trong lòng, những gì mong muốn bấy lâu nay, nhưng gì để bạn có thể thấy đc sự tự do riêng cho bản thân mình...chứ bạn im lặng hoài thì sẽ còn chịu đựng hoài, sẽ cảm thấy chán nản hoài và cuộc sống của bạn bị ràng buộc hoài
     
  13. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đọc thì nghe có vẻ hoàn cảnh thương tâm lắm, nhưng nói thiệt bro đừng buồn nha:

    Bro sn 88 nghĩa là năm nay cũng 23 24t rồi. Bèo bèo cỡ bro người ta cũng đã ra trường đi làm hay có 1 cái gì đó trong tay. Còn bro thì sao ? 23t đi chơi với gái ngửa tay xin tiền ông bà già. Chưa kể, bro kêu bro mở tiệm net đúng ko ? Mở tiệm ko lẽ ko có đồng ra đồng vô ? Đừng nói đưa hết cho pama nha !! Thứ 1 tiền bro làm ra bro có quyền xài, đưa thì cũng chỉ 1 phần nào đó, chứ còn mà cái j cũng mẹ cũng ba thì em thấy như mấy đứa nhỏ lãnh tiền về gửi má mua kẹo cho con Tình yêu và gia đình !! Chán nản muốn tự tử quá.
    Thứ 2 bro muốn pama coi trọng mình, đề cao mình thì phải LÀM MỘT CÁI GÌ ĐÓ để chứng minh. Chứ còn cái kiểu mà làm ăn chả ra gì cứ đòi ng ta tín nhiệm mình thì cứ ngồi đó mà mơ đi.

    Làm một cái gì đó - trước hết là chủ động trong suy nghĩ, độc lập trong hành động. Chỉ nên tham khảo ý kiến thôi chứ ko phụ thuộc. Nghe bro nói mà mình mắc cười quá, 23 24t đầu mặc gì cũng theo ý ba má, bạn gái bảo thích bảo yêu, cuối cùng cũng chia tay - theo ý ba má, cái quỷ gì cũng theo ý ba má thì hỏi sao ổng bả cho là khờ khạo chẳng biết gì ? .

    Đàn ông con trai đụng chút xíu chuyện đòi tự tử, đòi dạt vòm. Nói thì hay lắm nhé, đủ can đảm để làm ko ? Tình yêu và gia đình !! Chán nản muốn tự tử quá - 1
     
  14. ChoySongJong Thành Viên Cấp 3

    cố gắng lên bạn, mỗi người đều có một hoàn cảnh và nỗi buồn riêng, ko ai tự giúp mình = bản thân mình, cố gắng chịu đựng và vượt qua, tuy mình ko bị vấn đề gd như bạn nhưng bị áp lực cv rất nặng và chiện tc thì rất là lận đận, mới ctay bg xong, ng kon gái mà mình yêu thật lòng nhất từ trc đến giờ mình chỉ yêu = nửa con tim, vậy mà nỡ đối xử tệ với mình. CŨng đang buồn lắm đây...
     
  15. HTC_coffee Thành Viên Cấp 6

    chắc chủ topic còn có j ẩn khuất á, huynh bình tĩnh tí ih, mỗi nhà mỗi cảnh màTình yêu và gia đình !! Chán nản muốn tự tử quá - 2
    đọc bài thấy chủ topic sao giống con ghẻ của papa mama wó vậy... Làm gì cũng bị chửi như dog... kiểu này thì ức chế thật, hay vì bạn là con trai 1 trong nhà, thương wa nên chửi...>"<
    Mình nhỏ hơn bạn 1t, là con trai 1 và duy nhất,ko có anh em j ráo, nhưng 4 năm rồi cũng tự lo cho bản thân, nói chung chỉ có tiền học phí là mình lo chưa được (vì em nó tính bằng OBAMA, mình đuối..T_T...), còn lại thì mọi tiền sinh hoạt, chi tiêu khác thì tự thân vận động cả, cũng thấy ngộ ngộ chiện bạn mở tiệm NET mà fai ngửa tay xin chục ngàn uống cafe zới bạn...Tình yêu và gia đình !! Chán nản muốn tự tử quá - 3
    Mình không bít gia đình của bạn có theo đường lối tiên tiến (nhìn thoáng) như trên SG ko, nhưng tốt nhất bạn nên có 1 bữa họp "bàn tròn" với pa mẹ bạn, nhất là với mẹ bạn, thay đổi đuoc suy nghĩ của cố ây thì mọi nút thắt sẽ được tháo gỡ, bạn cũng nên học thêm j đó để có 1 việc làm ổn định với thu nhập cao hơn, lúc đó mẹ bạn ko còn lo lắng đến nỗi lôi bạn ra chửi hoai đâu, và lúc đó cũng ko fai ngửa tay xin chục đồng ún cafe:sure:
     
  16. Lãng xẹt Thành Viên Cấp 2

    mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà, ba mẹ mình có tôn trọng mình đâu, làm nhiêu đưa hết cho ổng bả có để túi xu nào, mình muốn tự lập lắm đấy, nhưng nhà thế sao mà tách ra được.
     
  17. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thằng chủ top là kutumalu đây mà.

    Anh hỏi chú mày có còn là đàn ông không ? sn88 cũng 23t đầu rồi. Làm thằng đàn ông, làm thằng con trai trong nhà mà không có tiếng nói quyết định thì kể cũng hơi kém, hơi bị phụ thuộc quá.

    Tự mình yêu mà bố mẹ ngăn cản đã thấy phân vân, không kiên định với quyết định của mình, anh cho là hơi hèn.

    Không đưa ra được quyết định cho bản thân mình, lên mạng để hỏi. Anh thì đoán là chú đã có câu trả lời cho bản thân rồi, giờ chỉ còn tham khảo hoặc củng cố niềm tin cho chọn lựa của mình thôi. Nhưng như thế thì hơi bựa nhỉ.

    Đàn ông thế này, theo anh là vứt.
     
  18. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mỗi nhà mỗi cảnh, mình biết. Nhưng ko có nghĩa là giơ tay đầu hàng hoàn cảnh theo cái kiểu chủ topic nói :" thôi cái số nó vậy biết sao giờ" . Đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ, phải tự lập, chứ cái chuyện chút xíu có thể giải quyết được mà đòi tự tử thì...

    Như mình đã nói:
    - Bạn làm ra tiền thì bạn có quyền xài, có thể đưa một phần nào đó cho ba má, có ai bắt bạn đưa hết ko ? và bạn ko đưa thì làm gì dc bạn ko ? Chính bạn đưa hết thì than cái j ?
    - Mình từng có vài cuộc nói chuyện với 1 số người, họ thường nói như thế này:
    Anh muốn bay, muốn tự lập. Nhưng gia đình anh ko cho anh bay, họ lúc nào cũng xem anh như con búp bê trong lồng kính, sợ anh bị bắt nạt...etc các kiểu.
    Mỗi người mỗi khác, nhưng họ có 1 điểm chung, đó là : Rất hay đổ thừa cho hoàn cảnh.

    Lật ngược vấn đề 1 chút

    Họ muốn tự lập, muốn bay - thế sao họ ko bay đi ?
    Ai cấm ? ai ko cho ? Cứ cho là bị cấm đi, thì tay đó, chân đó, bước ra ngoài, tự lo cho bản thân, tự tìm việc, tại sao ko thể tự quyết định cuộc đời mình mà phải chờ sự cho phép của người khác ?

    Ba má ko cho, thế này thế nọ. Suy cho cùng chỉ là cái lý do
    Bây giờ thử hỏi bạn đi làm ở 1 cty nào đó, ko lẽ ba má chạy lên lôi cổ bạn về à ?

    Bạn muốn ba mẹ bạn tôn trọng mình - thế mình hỏi bạn 1 câu bạn đã làm được cái gì để ba mẹ phải tôn trọng, phải tự hào chưa ? Sự nghiệp ko có, tiền thì ngửa tay xin. Bạn muốn ai đó lắng nghe mình, muốn tiếng nói của mình có giá trị thì BẠN PHẢI CHỨNG MINH CHO HỌ THẤY.

    Mình khuyên bạn 1 câu, nên tự quyết định những vấn đề của mình. Đừng nhờ vả , dựa dẫm bất kỳ ai. Cho ba má bạn thấy là BẠN CÓ THỂ TỰ ĐỨNG VỮNG TRONG MỌI HOÀN CẢNH.

    Bạn nói đúng, mỗi nhà mỗi cảnh, nên người có thể hiểu bạn, cảm thông cho bạn, giúp đỡ bạn - chỉ có thể là CHÍNH BẠN
     
  19. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    là con trai mà, hãy mạnh mẽ lên.
     
  20. Lãng xẹt Thành Viên Cấp 2

    7h20 tối ngày 5 , vừa đi xuống nhà nhỏ bạn học chơi xong về, vác mặt vô nhà bị chửi nhục như con chó, à hà thì ra em con nhỏ mình đang kua nó vô tiệm nét hồi chiều, hôm qua mình bảo rõ ràng, thế mà hôm nay tiếp tục làm 1 con chó trên cái dòng đời này, k kẹt tiệm nét có lẽ mình bỏ nhà đi lâu, bây giờ bỏ nhà ai coi tiệm nét, làm sao đây, càng ngày càng stress nặng
     

Tình hình diễn đàn

  1. mingnguyet104,
  2. vatlieuxaydungnhanh,
  3. dogonoithatdomanh,
  4. sonhuynh1988tg,
  5. loc9000
Tổng: 424 (Thành viên: 10, Khách: 396, Robots: 18)