Tìm kiếm bài viết theo id

"Cụ bà 100 tuổi bán vé số mưu sinh bên lề xã hội"

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ♠ Joker ♠, 28/4/11.

ID Topic : 3160444
Ngày đăng:
28/4/11 lúc 18:49
  1. phương_nguyễn Thành Viên Vàng

    tội cho bà quá
     
  2. Kirataro Thành Viên Cấp 4

    đáng quý cho một lòng tự trọng mà lớp thanh niên ngày nay dường như nhiều người đã quên, không có điều kiện giúp nên up lên cho anh em ...
     
  3. phong310 Thành Viên Cấp 4

    quán Đào Viên chứ còn gì mà giống giốngCụ bà 100 tuổi bán vé số mưu sinh bên lề xã hội
    cái bàn cái ghế rất đặc chưng của quán
     
  4. phong310 Thành Viên Cấp 4

    nghĩ sao mà nói đc những lời như vậy vậy bạn, cha mẹ bạn 1 đời lo cho bạn là 1 cái tội hả, bạn nghĩ sao mà nói đc những lời như vậy ? kh còn gì để nói vơi bạn chỉ xin nói vài chữ về bạn" bạn là cái thứ vứt đi"
    sr mọi người mình hơi bức xúc với bạn đó nên hơi nặng lời
    mọi người nếu có đi thăm cụ thì cho mình xin 1 vé nha, cố gắng tranh thủ sớm sớm cụ già yếu rồi giúp cụ có cuộc sống thảnh thơi lúc tuổi già kh ,
    Đ thoại liên lạc: 0979635097 Phong
    Email : tuanphong310@gmail.com
     
  5. ♠ Joker ♠ Thành Viên Cấp 5

    Tụi mình mới thăm bà vào hqua và có gửi ít tiền + sữa cho bà. Tình hình bà hiện nay là nằm 1 chỗ k làm dc gì, tiếng nói yếu rồi bây giờ bà chỉ uống sữa k ăn uống dc gì. Tiền mà tụi mình gửi bà để đi BV chứ cũng k dám ăn uống gì hết. Hi vọng mọi người có chút tình thương thì hãy ghé bà. Nhà bà lụp xụp để vừa 1 cái bàn gỗ cho bà nằm. Bà yếu lắm rồi mình nghĩ ai có quen biết với hội cao tuổi hay trung tâm xã hội nào thì hãy liên lạc để giúp đỡ bà
     
  6. lamphonglatv Thành Viên Cấp 2

    thay thuong cu wa di ,duong ve que chong minh co di ngang tan an minh mong se co dip gap cu
     
  7. sanh3000 Thành Viên Cấp 5

    Ai tổ chức 1 chuyến về thăm cụ , đóng góp nhau đi đi, ke7u mình với cám ơn nhiều lắm 0909827117
     
  8. hieuq12 Thành Viên Cấp 3

    hôm rồi đi thăm cụ ở thạnh hóa-tân an xa quá về trể không ghé thăm cụ được
    thứ hai 6/6 7g sáng mình và mayman đi thăm cụ anh chị em nào rảnh thì đi cùng nhé
     
  9. barron Thành Viên Cấp 5

    tuổi bà cụ giờ này đáng ra phải được con cháu phụng dưỡng, đọc xong thấy thương bà cụ quá...Sao ng ta không đón bà cụ vào viện dưỡng lão nhỉ.
     
  10. 06_06_06 Thành Viên Cấp 2


    Trước khi nói bạn có suy nghĩ ko vậy?
    Hình ảnh của bạn sẽ giống với những người con của cụ bà trong tương lai.
     
  11. sell_elec Thành Viên Kim Cương

    Thấy thương bà cụ quá, tội nghiệp. Các bạn hãy giúp đỡ bằng hành động thay vì lời nói. 1 chút góp ý, mai mình sẽ ghé thăm cụ.
     
  12. phuongkakap Thành Viên Cấp 3

    tui bó tay bạn luôn, làm người không phải lúc nào củng được như ý muốn đâu bạn ạ
     
  13. raymond11233 Thành Viên Cấp 2

    cuộc sống có muốn vàng cái khó khăn, hj vọng trời thương tình cho bà
     
  14. fop_thi Thành Viên Cấp 3

    noi chung la moi nguoi mot canh! muon trach cung ko dc neu muon trach thi chac cung chua toi minh! cac ban hay nhin ky ti di
    doi lai minh rat Nguon Mo CU!
     
  15. KhoaiTâyLắc Thành Viên Cấp 5

    potay với cái đám con cháu, thất đức quá chịu không nỗi
     
  16. kellyvinh Thành Viên Kim Cương

    bro nào có đi thăm cụ lần nữa , please call mình nhé : 0902 987 112
     
  17. ShaolinAE Thành Viên Cấp 3

    dis mợ cái lũ con cháu khốn nạn!
     
  18. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    c.m khốn nạn nhất
    mìh nói thiệt, ko chịu nổi khi đọc c.m của bạn
    bạn có fải con ng, có trái tim và máu thịt ko????
    ko ai mún cuộc đời mìh như vậy
    thấy ko giúp thì thôi, nói 1 câu nge ko còn nhân tính con ng nữa :sure::sure:
     
  19. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    e hay đi chùa và làm từ thiện nhưng nghe thấy thế này thì e xin lỗi phải chửi thôi,mày ngu như cc ấy,bà cụ sinh đông con nhà nghèo,nên có tiền thì lo cho con cái trước rồi tới mình sau,sau này mày có con thì mày đi lo cho mày chứ đừng lo cho con mày nhá,móa,còn muốn chửi nữa ghê nhưng mà cái ngưỡng kn như vậy thì chắc là ko đáng để mình bận tâm nữa
    khi nào có dịp thì sẽ kêu gọi mọi người trong nhóm về đây thăm cụ
     
  20. Ericx Thành Viên Cấp 4

    tội nghiệp cho một cảnh đời, xã hội nhiều bất công quá