Cuộc sống đã sinh ra các em, mà không cho các em được quyền làm người Xem xong lòng không muốn nhưng lệ vẫn âm thầm rơi........! [YOUTUBE]exZ2Urf78S4[/YOUTUBE] [YOUTUBE]RNK5pcoeA3o[/YOUTUBE] Coi thấy tội quá
xem clip mình thật sự cảm thấy rất đau lòng và khóe mắt cay cay khi chứng kiến cảnh cô bé 8t tắm cho 2 em bị bại liệt của mình và bóc bánh cho em mình trước rồi mình mới ăn.Mình cũng vừa sinh con nhỏ hơn 1 tháng rưỡi nay, nên nhìn cảnh tượng này đáng thương wá, nhìn cảnh bé lê lết dưới đất thật ko thể cầm lòng, đáng buồn thay trên thế giới này, thậm chí ở VN mình còn có những mảnh đờì bất hạnh thế này
tội nghiệp ghê nhiều người vẫn không có cái mà ăn trong khi đó nhiều người vẫn phung phí rất nhiều thứ
VIỆT NAM cũng có hơn gì mấy,thế mà có thằng bỏ ra 700k ăn 1 tô phở buổi sáng đấy. Đúng là dân VIỆT NAM có nhiều thằng ngu mà tỏ ra nguy hiểm thật
hic, tội thật. Đời nq hok chỉ cóa sướnq, vẫn cóa nhìu nq khổ lém mừ. Châu Phi bị nạn đói triền miên oỳ =.=
VD điển hình Thế 1 ngày ng làm đc 700$ thì ăn tô phở 700 có sao k? Tiền ng ta làm thì ng ta ăn, k ăn chết nhét vào hòm à?
Moon không giàu - không nghèo. Làm công ăn lương tháng Vì còn những quan điểm như vậy nên vẫn có nhiều người đố kị với người giàu Dân không giàu thì làm sao nước mạnh dc Ông A ăn tô phở 700k. Chủ trả tiền lương cho nhân viên + tiền mua thịt bò Cứ thế dòng tiền luân chuyển trong xã hội. Tạo công ăn việc làm cho nhiều người.
Đồng ý với 2 bạn vấn đề như thế, nhưng cái tôi muốn nói là ,số tiền đó ở đâu ra. Ví dụ : anh ta tự làm chủ 1 mình và kinh doanh, nhưng anh ta đẩy món hàng đó lên giá quá cao so với thực tế,khiến người có nhu cầu phải điêu đứng. Hoặc anh ta là giám đốc 1 công ty(ông chủ) nhưng nhân viên của anh ta lương thì đủ sống quá ngày và ra sức cày để anh ta hưởng lợi -> Theo bạn thì có không ? Bạn không biết nhưng tôi biết,VIỆT NAM loại này rất nhiều. - Đúng là dân giàu thì nước mới mạnh, nhưng nếu như 50% dân số VIỆT NAM mà gọi là giàu thì bảo đảm chẳng có ai nghèo.Bởi vì những thằng nghèo đã kiệt sức và chết vì làm giàu cho 50% này. - Tôi chẳng đố kị với ai cả,bởi vì bản thân tôi làm nhiều việc và thu nhập chẳng thấp,nhưng có 1 công việc tôi đã làm qua.Và tôi đã làm công việc đó 3 năm, gặp khoảng 50k người(mỗi ngày phải gặp 50-70 ng để thu thập thông tin).Theo bạn thì tôi và 2 bạn ai hiểu rõ cái TPHCM này hơn 1 ngày làm 700usd ăn 1 tô phở 700k thì đáng gì,nhưng nuốt có trôi hay không khi là những loại người như trên.Đó mới là điều tôi muốn nói,chứ tôi không chê bai,ghanh tị ai giàu cả.Bởi vì đó là phúc đức và sức lao động mỗi người nếu nó là chân chính và có lương tâm.
chẳng dám coi ... coi xong chắc khóc như mưa ... chỉ nhìn thấy cái hình thôi là đã có cái j đó làm lòng quặn lại rồi ... đời là bể khổ mà con người sinh ra thì ko biết bơi
buồn thay cho những mảnh đời bất hạnh.được sinh ra mà ko được quyền sống đi lại và làm những đơn giản nhất...mình ko khóc nhưng cảm thấy chạnh lòng quá...