Tìm kiếm bài viết theo id

Tình yêu và gia đình !! Chán nản muốn tự tử quá

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Lãng xẹt, 3/6/11.

ID Topic : 3329810
Ngày đăng:
3/6/11 lúc 19:03
  1. cô_gái_nghèo Thành Viên Cấp 5

    - bạn nói đúng . mình vẫn giữ trong lòng rất nhiều khúc mắc. mình đang nghĩ . ko biết có nên liên lạc or ko liên lạc với him nữa hay ko ?..........vì :
    1. mình chỉ mới viết anh ta được chưa đầy 1 tháng ,nhưng anh ta thật sự rất ấn tượng với mình . mạc dù him ko đẹp .
    2...mình ko biết him có thich mình hay ko , nhưng mình rất thích him
    3.lâu lắm rồi mới có 1 người thật sự để mình thích. nên ko muốn bỏ lỡ cơ hội này .....nhưng alo nghe a.ta kêu đang đi coi phim với người iu cũ( nhưng bay giờ chỉ là bạn , vì him hứa với her có phim hài sẽ dẫn her đi xem ). nghe vậy . mình bùn lắm .
    nói chung .... ai đó có thể cho mình vài lơi khuyên, nên như thế nào đây ???????????????????
     
  2. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    đi bụi đi. cảm giác yomost lắm hehe
     
  3. Alarm_time Thành Viên Cấp 2

    Bạn là Girl nên khó chủ động được về vấn đề tình cảm. Bạn càng tỏ ra quan tâm, người ta sẽ càng đề phòng, càng bao vây, người ta càng muốn trốn thoát. Phàm , tính người là vậy!

    Bây giờ bạn nên set lại Level trong bạn rằng: Bạn và anh ta là 2 người bạn tốt! anh ta có cuộc sống của anh ta, bạn có cuộc sống của bạn, đừng cố kiểm soát ai cả, mệt thêm! Cứ vậy đi để con tim bạn nó dễ thở một chút!

    Việc nên làm bây giờ: Bạn hãy là người hiểu anh ấy, là nơi để anh ấy có thể cảm thấy thoải mái khi nói chuyện, tâm sự, để có cơ hội chia sẻ nhiều hơn với anh ấy về cuộc sống, đến lúc nào đó, bạn sẽ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh ây! Để làm được điều đó thì như thế nào? Đó chính là sự khéo léo của bạn, là cái duyên của bạn, bạn hãy bình tĩnh, suy nghĩ rồi hành động! Là người ai chẳng thích đến những nơi vui vẻ, thoải mái, yên bình, không ai thích sự ràn buột, trách nhiệm, bổn phận (phải làm cái này, nên làm cái kia )v.v...

    Hãy đối xử với nhau bằng sự tự nhiên đừng gò bó, cưỡng cầu! Cuộc đời sẽ nhẹ tênh bạn ah! thân.

    P/s : cũng nên mở lòng với tất cả mọi người, mọi việc, xã hội này không phải chỉ có anh ấy!
     
  4. pro_bidder Thành Viên Cấp 1

    Hehe e wen ba mẹ hem nói 1 tiếng nào , lớn hết roài mà ^^
     
  5. Harry_nhat Thành Viên Cấp 6

    khổ tận thì cam lai thôi,mình đã từng có 1 time rất khổ sở và muốn tự tử cho rồi nhưng bây giờ thì cuộc sống đã tạm ổn rồi,chia sẽ nhé,caphe cho vui hjhj