Tìm kiếm bài viết theo id

Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phamminhdat2010, 5/6/11.

ID Topic : 3338202
Ngày đăng:
5/6/11 lúc 22:20
  1. phamminhdat2010 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    13/2/10
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    958
    Vừa trải qua 3 ngày thi tốt nghiệp căng thẳng xong, oh men cảm giác khi nghe tiếng trống kết thúc môn thi anh văn thật là sảng khoái
    3 ngày qua như ở dưới địa ngục, ngày nào cũng 12h đêm mới ngủ, ngủ đến 3h sáng dậy, ngày nào cũng ngủ đúng 3 tiếng :amazed::amazed::amazed:
    Vừa mệt vừa đừ... Bữa thi đầu tiên là môn Ngữ Văn với Lí, môn Ngữ Văn thì không lo vì đầu năm tới giờ học bài môn này rất nhiều và có khiếu làm văn từ bé nên bài làm môn này rất tốt, nhưng có điều bài của môn Văn có thế nói là nhiều nhất trong tất cả các môn học bài, trước khi thi cho nghĩ 4 ngày mà 4 ngày đó mình chỉ ôn mỗi môn Văn, mấy môn kia chỉ học qua loa, học 2 cuốn tập Văn từ đầu năm tới giờ tổng cộng 300tr...Ôi lạy chúa luônKết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lênKết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên - 1... Đọc sơ qua 300tr cũng hết 2 tiếng mấy rồi nói chi là học thuộc...đầu năm mà không học đến bây giờ thì chỉ có nói 1 chữ thôi : " Thua "... Văn làm 2 tiếng 30', ngồi làm muốn còng cái lưng mà lại nóng nực + mệt mỏi, nhức đầu vì vậy ý tưởng làm văn nó bay đi đâu hết trơn, sau 1 hồi suy nghĩ hết 20' mới ra dc vài ý :choler:... Nhưng cuối cùng thì bài làm cũng tương đối ổn
    Tới chiều thi môn Lí... môn này thi có 60' mà 10h là xong môn văn, ở Q.9 xuống Q.2 thi nên trưa ở lại ăn cơm vs đám bạn luôn, ăn xong mua nước uống rồi vào trường chơi chút thì 11h... ôi trời trong khi đó 2h30' mới thi môn tiếp theo:angry:... Lại tiếp tục ngồi ở ghế đá, ngồi mún xỉu luôn, bực bội kiếm cái bàn nằm lên làm 1 giấc tới 12h ngồi dậy ôn bài tiếp, ôn tới 1h thì rửa mặt, chỉnh sửa quần áo chuẩn bị 1h30' vào phòng thi, kiểm tra đầy đủ vật dụng + kiến thức tới 2h vào phòng, cho ngồi chơi chơi vậy cái 2h25' phát đề mà ko cho xem mới tức chứ:hell_boy:, kiu úp đề xuống tới đúng 2h30' nghe tín hiệu gõ trống mới dc xem đề và làm bài, làm dc 45' tự nhiên nghe tiếng trống cái tá hỏa luôn vì nhìn lại bài mình còn hơn chục câu chưa làm, miệng lẩm bẩm: " Má ơi gì mà lẹ vậy trời còn cả đống, chết bà rồi " lật đật đám lụi đáp án như cái máy, cái 10s sau nghe đọc loa thông báo " Còn 15' nữa là hết giờ làm bài môn Lí", thở phào nhẹ nhõm bôi mấy cái đánh lụi muốn điên luôn, làm xong tối về tra đáp án đúng dc 28/40c, mừng hết lớn vì nghĩ sẽ ko dc kết quả tốt vậy vì từ khi học tiết học cuối cùng của môn lí thì chỉ ôn lại đúng 1 tiếng vào buổi trưa nay mà lại làm dc 7d, chắc ôn nhiều hơn 1 tiếng chắc kết quả sẽ còn cao hơnKết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên - 2
    Qua bữa thi thứ 2 là môn Địa với Sinh, Địa thì ôi thôi khỏi nói lớp mình chẳng có ai học địa nên môn này là môn lo nhiều nhất... đầu năm đến giờ cô dễ quá nên chẳng ai chịu học bài...từ kì thi HKI, HKII đến kì thi thử tốt nghiệp THPT thì thành tích phải nói là nhất trường luôn, kì thi nào cũng trên 40 đứa dưới trung bình, trong khi đó lớp có 48 đứa Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên - 3. Mình cũng nằm trong số đó, tối thứ 2 quyết định bỏ môn Sinh luôn học môn Địa thôi, cuốn đề cương 40 mấy trang A4... lật ra toàn thấy chữ là chữ nhìn muốn choáng luôn, gặp đầu năm đến giờ k học bài nên nhìn thấy chữ nào cũng lạ, nó biết mình mà mình hok biết nó, qua buổi sáng hôm sau vào phòng thi môn Địa, ôi thôi ngồi làm 90' mà mình làm đúng hết thời gian luôn... kết quả thì ko cao nhưng cũng ko quá thấp chỉ tầm 5d đủ xài, mừng hết lớn Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên - 4.Chiều thi Sinh, nhớ đến hôm qua nói là bỏ môn Sinh học Địa cái mới chực hoảng lên : " Chết cha, bữa giờ có học bài môn Sinh đâu sao làm bài đây trời ". buổi trưa ko ngủ luôn ngồi cày Sinh, vào phòng thi rồi đến khi phát đề hồi hộp ko thể tả, đến khi phát đề làm bài thì thấy cũng tàm tạm đề cũng dễ, có thể nói 1 học sinh ko học bài mà cũng làm bài dc thì những học sinh học bài chắc chắn phải làm tốt hơn, chiều về lên mạng dò đáp án đúng dc 27/40c, vì môn Sinh ko cần học bài nhiều chỉ cần lắng nghe thầy cô giảng bài trên lớp + với 1 cái đầu có tư duy logic 1 chút là OK, nói chung phần lớn bài làm của em đều tư duy mà ra cả chứ ko có học bài, thấy câu nào hợp lí + với lại dùng phương pháp loại trừ thì sẽ chọn ra dc đáp án đúng thôi, ko cần bài bản lí thuyết sách vở Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên - 5
    Qua bữa thi thứ 3 môn Toán và AV, bữa này có thể nói là khỏe nhất, vì Toán và AV thì ko cần ôn nhiều chỉ chú ý nhớ lại công thức + cách làm bài chứ ko cần cái miệng phải đọc luyên thuyên như học bài Văn, Địa. Bởi vậy dc ngủ sớm thật là đã, sáng vào làm bài toán thì thấy rất OK, phỉa nói là rất tốt, đề thì có thể nói là dễ ẹt, bởi vậy nó cũng làm mình hơi lo vì cứ nghĩ : " Đề dễ vậy ko biết nó có lừa mình chỗ nào không ta? ". Thi toán 2h30' mà làm có 45' là xong hết trơn luôn, rồi ngồi lại trong phòng thi 1h45' ngồi không vậy đó, k dc nói chuyện ko dc làm gì cả như ngồi tù, ức chế muốn chết luôn:rap:Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên - 6. Khi tiếng trống báo đã hết giờ làm bài môn Toán , mừng muốn chết vì dc giải thoát, ra dò đáp án đa phần là làm giống mình y chang, chắc mẩm 9.5d luôn, thấy là ổn ổn rồi đỡ lo môn AV
    Chiều vào phòng làm bài môn AV, ôi thôi mới vô phát cái đề quốc ngay cái đoạn văn chình ình, cái phần này thường thì khi đã làm xong hết mới làm phần này, thấy là bực rồi lật qua làm mặt kia luôn, làm xong hết 45' còn 15' ngồi chơi tiếp. Chuông báo hết giờ làm bài AV thấy cũng ổn tối lên mạng dò đáp án dc 31/50c... Oh men, sống rồi Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên - 7. Không biết mấy thành viên 12A9 làm bài tới đâu nữa, ko biết 48 member A9 mọi người có đậu tốt nghiệp 100% như khẩu hiệu mà chúng ta đã đặt ra k nữa " A9 tốt nghiệp 100% ". Rồi tới đây thôi nha, mỏi tay + làm biếng viết quá, mấy bạn vào chém đi, chém thoải mái, mình đỡ hết ak... haha
     
  2. minhchung36 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    em trai à, học thi tốt nghiệp mà thấy viết vậy là không ổn rồi, ... e nên xem lại đi nhé, học vậy k đậu dh nổi đâu
     
  3. bigauto Thành Viên Cấp 4

    trời có thi tốt nghiệp thui là có gì lớn lắm đâu, đề năm nay thì dễ nữa chứ, vấn đề típ theo là thi đại học kìa,
     
  4. jen230891 Banned

    bình thường. học nguyễn khuyến thử đi rồi biết
    thi tốt nghiệp chứ có phải thi đại học đâu mà làm thấy ghê
    12 nk ngày nào cũng 5h30 sáng tới 10h30 tối kìa @@
     
  5. The.joker Thành Viên Cấp 3

    Ây da nhớ cái thời đó quá, lúc đó cũng cắm đầu học gần chết luôn, có thi sử nữa nên lúc nào cũng " ngày x tháng y năm z, phía ta........., phía địch............"
     
  6. ohaiya Thành Viên Cấp 5

    nhàm,
    năm xưa mình đi thi tốt nghiệp, éo học gì cả
    Toán Hóa => ruột => khỏi học

    English => có quái gì đâu mà học

    Sử + Địa => có coi sơ qua vài chục trang

    Văn => môn này chán, bỏ quách

    thi như bỡn

    vậy mà cuối cùng vẫn đạt điểm bình quân gần 9 !

    giờ tụi nó xem như đại sự :sad:
     
  7. ♠ Joker ♠ Thành Viên Cấp 5

    Bạn học trường nào ở q9 vậy :|.
     
  8. duyhaobili Thành Viên Cấp 3

    cách đây 5 năm mình cũng có tâm trạng giống như bạn nhưng mà ở kì thi đại học kia, chứ tốt nghiệp thi mình không học bài nữa là, làm môn toán với hóa kiếm 20 điểm thì không sợ gì nữa.

    Có khi thi đại học, năm đó thi tự luận chứ không có trắc nghiệm như giờ, làm xong ba môn mà về nhà tuyệt thực 3 ngày, ăn uống không còn cảm giác gì hết trơn. Nghĩ lại thấy ớn chè đậu thiệt.
    Chúc bạn có được kết quả 2 kì thi như ý muốn !
     
  9. djkhung Thành Viên Cấp 4

    k thích học nên nghỉ rồi ...
     
  10. bigauto Thành Viên Cấp 4

    ko cần biết ở đâu học nhiều cỡ nào nhưng thi là thi chung 1 đề toàn quốc hết,hehe, nói chung thi tốt nghiệp chỉ là chuyện nhỏ. ở sài gòn ăn roài cắm đầu đi học nhưng cuối cùng kết quả thi cử mới chính là cái ta cần nói đến
     
  11. vlcm2009 Thành Viên Cấp 6

    Thật sự thì thi tốt nghiệp cấp 3 dễ ẹc, học tàm tàm trung bình cũng qua cái một.
    Hồi năm mình thi (2006, mình thi ở THCS Hoàng Văn Thụ, quận 10) chỉ có 1 mối lo duy nhất là sợ bị rủi ro (bệnh đột xuất, đánh dấu lộn số đề trắc nghiệm...). Thi xong là coi như hoàn tất, có cái bằng cấp 3.
    Nói chung chiến trường chính vẫn làm thi DH.
     
  12. Ồ, thi tốt nghiệp mà học tới 12h khuya sao??? Vậy thi đại học, chắc khỏi ngủ quá em trai ơi!!! Hồi đó a thi, mắt nhắm mắt mở làm trung bình mỗi môn cũng được 8 điểm, chẳng phải ôn làm quái gì... Chỉ có đại học là làm bài xong thì thấy mệt mỏi thiệt thôi, nhất là thi đại học môn anh văn và văn!!!
     
  13. pinturicchio Thành Viên Bạch Kim

    tốt nghiệp thì đâu có gì căng thẳng mấy. điểm cao mới khó chứ đậu thì dễ dàng mà.
    khó là thi đại học kia kìa
     
  14. AppleFellow Thành Viên Cấp 5

    Trời. Thi TN mà làm thấy ghê vậy trời.
    Năm rồi mình thi tốt nghiệp có học quái gì đâu. Tối nào cũng ra đầu cổng ngồi tám với gấu.
    Thi ĐH thì ôn được 1 tuần đầu, sau đó là chơi cơ mà cũng may đc 16.5 vô đc trường dân lập vì bị TC-Marketing chơi 1 vố quá đau.
     
  15. sewalkman Thành Viên Kim Cương

    sợ ĐH thôi chứ TN phải qua rồi, học 12 ko lẽ ko ra ^^
     
  16. nguyenkingbida Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hồi đó đi học nguyên 3 năm cấp 3 ko có một con điểm 10, từ lớp 11 lên lớp 12 thì thi lại toán, vậy mà thi tn toán lại dc 10 điểm nó mới điêu chứ, đề toán tn năm 2007 là wá dễ, mình làm chỉ ko dc câu cuối cùng, nhưng hỏi đứa sau lưng thì nó chỉ luôn. mon lí 7,5, môn hóa 7,5 sử 5, văn 5, av cũng 5 luôn, vậy là dc 40 điểm ngon lành, như vậy là wá thỏa mãn rồi, vì năm nào cũng phải thi lại mới dc lên lớp vì wá ham chơi bida ^^,
     
  17. l0v3kut3765 Banned

    nói chung sức học của bạn như thế này. vào đại học hơi khó khăn Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên. chắc bạn pro toán.
     
  18. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    bro học trường nào vậy? năm mình thi tốt nghiệp hên ko có môn Sinh, cũng học làng nhàng, thi tưởng ko cao điểm ai dè cũng dc 48đ/6 môn. sẵn may thi đậu ĐH luôn
     
  19. black_rabbit Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hix.nghe chủ thớt than mà sao nản quá...mình thi tốt nghiệp năm 2007, năm đầu tiên thi trắc nghiệm.
    Đối với những ai học trường nội trú ( Nguyễn Khuyến, Hồng Đức, Trương vĩnh ký... )thì cuờng độ học của chủ top thức vẫn chưa thấm tháp vào đâu ( Mình củng học nội trú nên biết rất rõ ), ngoài áp llực học, còn có nhiều cái khác nữa như là nhớ nhà, ăn uống...nên với cường độ như vậy mà đã than rồi thì làm sao học thi đại học được....
     
  20. holo_8x Thành Viên Cấp 6

    ƯỚC GÌ MÌNH ĐƯỢC LO LẮNG NHƯ BẠN NÀY NHỈ:byebye: Hồi trước ngày đi thi còn nhậu nhẹt tới sáng thi mém đậu thủ khoa trường lunKết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên - 8