Tìm kiếm bài viết theo id

Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phamminhdat2010, 5/6/11.

ID Topic : 3338202
Ngày đăng:
5/6/11 lúc 22:20
  1. Rủ_Nhau_Đi_Nhậu Thành Viên Mới

    Chiến hữu võ công cao,làm quen đi.Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên - 1
     
  2. crystone9000 Thành Viên Mới

    chúc mừng bạn đã vượt qua kỳ thi TN Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên
     
  3. banveso9999 Thành Viên Cấp 2

    hic Mình thi hệ bổ túc. hơi lo quá. văn ko làm đc câu 1 mất 2 điểm, còn câu 2 là nghi luận xã hội 3 điểm mình làm lấy dẫn chứng ít wa. cũng tàm tạm ko gọi là hay. câu 3 nghị luận văn học 5 điểm mình cũng làm tạm tạm. ko biết dc 4 điểm cho môn văn ko.

    Địa thì làm ko kịp giờ câu 1 mất 3 điểm, còn lại thì làm hết lun, những câu còn lại thiếu 1 vài ý nho nhỏ. ko biết đc 4 điểm ko

    sinh thì chỉ đúng được có 21 câu. bèo nhèo quá. 5,25 điểm

    lý thì đúng 5 điểm lun, bài tập chiếm hơn 30 câu, Mình học lý thuyết ko à huhu

    toán thì 6 điểm. đề dễ vì ỷ y quá với lại tuổi tác giờ trí nhớ nó sao sao á.

    sử thì trúng được 2 câu 6 điểm: nhưng chắc đc 5 điểm à


    Tóm lai mình học trung bình quá ko có môn nào làm chủ lực để kéo môn thấp điểm lên.

    Giờ lo quá ko biết mấy người chấm thi. Họ chấm có dễ không. Họ mà chấm gắt gao là mình thiếu 1 đến 2 điểm mới đủ 30. thiếu 1 hay 2 điểm chắc mình tiêu quá.

    Mình đã cố gắng lắm rồi giờ chỉ mong vào người chấm thôi. văn và địa chấm trên 4 điểm mình mới tốt nghiệp được hix hix.

    Cái phòng thì từ ngày đầu tiên tới ngày cuối cùng toàn là cao thủ coi thi, ngồi nhúc nhích cũng bị để ý.

    con nhỏ bạn thị kế bên. môn sử làm ko được no ngồi nó khóc quá trời. giám thi thấy tội kêu lấy tài liệu ra chép y. hic hic
     
  4. TiếnThịnh Thành Viên Vàng

    thi tốt nghiệp thôi mà
     
  5. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    xưa học Bùi Thị Xuân nên ko chú trọng cái thi tốt nghiệp là mấy...nhà trường chủ yếu tập trung cho mấy đứa hệ B thôi à, còn hệ A thì ko cần phải bàn..
    Lớp 12 chủ yếu là đi luyện thi DH, vô mấy trung tâm ngồi chung với con gái các trường khác, làm wen ôi thôi...tá lả, hehe. Vô sớm ngồi giữ chỗ bằng cách lấy tập để lên bàn, chứ vô trễ quá ngồi phía dưới chả nghe thấy gì, phòng luyện thi thì thưa người lắm, chỉ khoảng 300 con người ngồi chen chúc (1 bàn 4 người phải ngồi 9 mạng). ròng rã 1 năm cuồi cùng cũng có KQ vẻ vang, rớt DH và cà NV2 Cao dang. Ở nhà học thêm 1 cái lớp 13 nữa để luyện-thiếu 1,5đ vào Xâ Dựng BK năm 2003->dư điểm qua CN4, học 3,5nam Cao đẳng rùi đi làm 4 năm, giờ thì còn 1 tháng nữa là tốt nghiệp DH Liên Thông, haizzz
     
  6. jay_2_u Thành Viên Cấp 4

    nói chung thì cái đề TN là đề cho cả mấy đứa miền núi , hải đảo làm nên dễ
    còn đề ĐH thì , ôi thôi , thi 10d toán đề TN chưa chắc đc 3d toán đề ĐH
     
  7. Supersonic Thành Viên Cấp 4

    Bác thi tốt nghiệp thấy cực chứ hồi mình thi(cách nay 4 năm)
    Đi chơi phà phà zô thi,vác mỗi cái máy tính,bút,thước.Thi xong môn nào là về online lun ra thi típ
     
  8. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Hồi đó thi TN 6 môn: toán, văn, anh, sinh, lí, sử
    Toán, Sinh, Anh: khỏi học, vác đít đi thi (3 trong 4 môn ruột). 3 môn hết 30 điểm.
    Lí: Ngu nhất lớp @@ Cứ đinh ninh thi Hóa thì lại thêm 1 con 10 rồi. Ai dè Bộ công bố thi Lí, nhức đầu hết cả tuần sau khi nghe công bố 6 môn thi. Vô quánh lụi hết luôn (vì tập trung sức học thi khối B, bỏ hẳn môn Lí). Cuối cùng dc 6.5 (công nhận, số hên)
    Sử: Ngày cuối cùng lôi đề cương ra học (được nhiêu hay nhiêu). Cũng may dc cái yêu thích Lịch sử từ nhỏ nên nhanh tiếp thu. Học cũng dc gần hết. Ra thi có 1 câu ko học. Làm dc 8 điểm.
    Văn: Bà dạy Văn quần suốt 1 năm học, ngày nào cũng kiểm tra giấy. Ko thuộc bài cho chép phạt bỏ mie. Nhờ vậy trc khi thi TN chỉ coi lại 1 lần là nhớ gần hết (phần tác giả và tác phẩm). Quyết định sẽ chọn làm đề văn xui nên bỏ hết mấy bài phân tích thơ, chú tâm vô văn xui. Bà nội cha nó, đề thi phần văn xuôi kêu phân tích tâm lí nhân vật bà cụ Tứ (có ai tin nổi ko? Nhân vật phụ mà nó bắt phân tích). Ngậm ngùi chuyển phương án qua thơ. Cũng may bài Bên kia sông Đuống đã kt trong lớp 1 lần, thi giữa kì 1 lần, thi thử 1 lần. Vậy là làm lại cũng tạm dc. Thi Văn dc 7 điểm (trong khi phẩy va7n trong lớp thuộc dạng cao trong lớp. Ức chế thật. Con bạn học chuyên văn Trần Đại Nghĩa, nhất kì thi văn TP cũng dc có 7 điểm. Không biết chấm thi kiểu gì nữa).
     
  9. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Ai chủ nhiệm bác lớp 12 ấy nhỉ?
     
  10. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4


    Cô Châu, 12A8 (2002)
    người wen à, cô Châu dạy Sinh thì phải...học Lý thầy Ngôn già già
    vui tính, hé hé, toán hình như thầy Tuấn
     
  11. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    hehe, GV dạy văn nếu đúng theo lời bro nói thì hình như cô Thu, sát thủ của trường BTX rồi...bà nội này trước giờ chưa bao giờ cho mình 6 điểm Văn hết, năm đó mình thi được 5.5, haha
    Tổng kết hình như là Khá, mặc dù tổng cộng 6 môn có 40 gì à
    Còn thằng bạn tui tổng cộng 52, nhưng Văn có 5, đành TN trung bình...
    sau đó nó thi đậu BK, giờ ra trường làm 1 tháng ~ 10chai
     
  12. silentflash91 Thành Viên Cấp 5

    có cái bằng tn để ra đời dễ hơn . gác gắt wá tội mấy e hs
     
  13. HTC_coffee Thành Viên Cấp 6

    thấy bạn học lớp 12A9, làm mình nhớ đến lớp 12A9 của mình, lúc trước mình học trường Hùng Vương kế cái Parkson HV í, cũng ngót ngét 4 năm rồi..T_T...Nhớ quá điii
    Ủa? mà thi TN cấp 3 có gì đâu mà khó khăn nhỉ? Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lênchỉ có mí đứa mún rớt thì mới rớt thoy, chứ làm tà tà vẫn wa, chủ trương của các cấp là ko thể cho con em chúng ta rớt cấp 3:byebye:
    Nhớ lúc trước thi Văn-Toán-Anh-Lý-Sử-Hóa, học tà tà, cũng lấy được 57d (chưa cộng điểm khuyến mãi^^), wan trọng là có 1 cái lịch học ôn thi thoy, lúc trước dù quậy quọ nhìu trong trường, nhưng cũng phải lên 1 cái lịch ôn thi cách đó 2 tháng, học từ từ, đến lúc gần thi chỉ ôn sơ lại là lên đường đi thi thoy
    Chúc mừng bạn wa được cấp 3, cố gắng ôn luyện 1 tháng nữa cho ĐH nha.Gud luck!
     
  14. AQ - 45GIAIPHONG Thành Viên Cấp 4

    Nhọc thế bro, để nhớ lại mình thi TN:
    - Mấy ngày ngỉ, rủ bạn đi PES 3 tiếng, còn lại ăn vs học 1 ít hehe. Ngủ ư, 11h thẳng cẳng 5h30 sáng dậy mẹ đã lo sẵn đồ ăn (hehe, mẹ m chu đáo, sợ ăn ngoài đau bụng Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên) ... 6h chạy tới trường thi. Môn Văn đầu tiên ư, oke học tủ , lộ đề đâu đó học đại, vô chớt wot' đề lệch, phăng luôn 7đ5. Chiều thi Hóa, ngáp ngáp đánh cũng đc 80% dù ghét và tệ nhất môn này, đã thế đc đồng môn chỉ giá, thế là 9đ hehe
    - Ngày 2 Sử Địa, móa ơi 2 môn học bài sao đây. Ngủ trễ chút, 12h nhưng cũng 5h dậy hehe. Sáng Sử trúng tủ 2 câu quất gấp câu 3 thì đúng là điếc đặc, thôi 6 đ . Chiều Địa, nghe đồn ôm Atlat là có điểm, ban đầu dự tính 4đ là đủ, vô chém gió ra 7đ mừng thấy pà lun
    - Ngày thứ 3 Toán Anh thì đúng là đi chơi, Toán 10, Anh 9 (Anh có đồng môn chỉ giáo nữa hahah), nghĩ lại sao thi tốt nghiệp còn dễ hơn thj học kì Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên - 1

    Mấy buổi trưa nhà gần nhưng ko về vì sợ mệt mệt ngủ quên, thế là rủ chiến hữu ngày 1 bi-da, 2 ngày sau PS3 tằng tằng sảng khoái vô thi chém cho máu =))

    Sau đó mới là quãng thgian ban ngày thì nhong nhong thoải mái nhưng đầu đầy lo nghĩ căng thẳng, tối thì tập trung toàn lực vào học thj. Đó mới sợ , cứ nghĩ tới cảnh rớt ko có trường học là nhức cả đầu =.=
     
  15. chinh_rider Thành Viên Cấp 6

    giống mình lúc đi luyện thi quá.
    mình học Nguyễn Công Trứ ở Gò Vấp.
    sáng thì vô lớp đánh caro
    chìu tối vô phòng luyện thi (lúc đó có 50k/tháng/môn thui) chơi với mấy đứa con gái.
    có tháng hok đóng lấy tiền đó đi chơi.
    còn mấy ngày nghỉ thì sáng chơi cờ tướng với mấy ong già, chìu tối xách xe qua nhà bạn đánh pài.
    gần thi TN, ở nhà ngủ vì đi chơi sợ bệnh.
    Năm 2006, mình thi toán-hóa 20d, mấy môn còn lại cỡ 7-8 điểm thui.Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên
    Năm đó thi ĐH lun.
    khối A thi 21đ, vô được BK
    khối B thi 25đ, vô được Tự Nhiên
    Cuối cùng chọn học BK, ra trường trong năm nay rồi.
    Giờ nhìn lại, thấy mình già quá.Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên - 1
     
  16. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Em học Sinh cô Phương, Lí thầy Ngôn luôn Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên Năm dạy em thầy Ngôn già lắm rồi, tay cầm cục phấn run run luôn. Có lần thầy bị giãn dây chằng, phải nghỉ dạy hơn 1 tháng ở nhà tịnh dưỡng :sure:

    Yeah, chính xác luôn. 2 năm liên tục cô Thu dạy lớp em. 2 năm trời học môn Văn mà cứ đầu giờ là muốn nghỉ phức cho rồi :burn_joss_stick:
    Cô Thu cho em 8 với 9 (2 năm trời trong lớp có mình em lãnh dc nguyên con 9 đó) ko à. Vậy mà thi TN chấm em có 7. Ức chế dễ sợ.
     
  17. tcct1985 The Best Saler Of 5giay

    Nhớ lắm 1 thời đã qua...cũng tâm trạng y vầy...chúc e vượt qua kỳ thi ĐH sắp tới...
     
  18. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    hồi mình thi có toán lý sinh. thi xong thấy gần đủ điểm đậu rồi. sử địa mình vào chém gió cũng đc mỗi môn 8 điểm haha. 2 môn nào mồm dẻo chữ đẹp là đc =))
     
  19. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    giờ thi TNPT mà cũng căng như dây đàn nhể, lúc xưa mình chỉ có cây viết, cái máy tính, ngồi tiệm bắn CS đì đùng trống đánh cái bùm chạy vô thi thôi. lúc thi DH cũng rứa luôn....
     
  20. Angel090 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chắc trong 3 năm học cấp 3 toàn đi chơi, coi xxx, lên mạng chăn rau nên gần thi mới vắt cổ lên học tối tăm mặt mũi... Ha ha ha Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên
     

Tình hình diễn đàn

  1. SuperF1,
  2. thanhphutondan268,
  3. phu266,
  4. Anh88,
  5. vanquyensg2024,
  6. darcular,
  7. honeyz...,
  8. ductuan88,
  9. HONEYZ
Tổng: 905 (Thành viên: 12, Khách: 804, Robots: 89)