Tìm kiếm bài viết theo id

Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phamminhdat2010, 5/6/11.

ID Topic : 3338202
Ngày đăng:
5/6/11 lúc 22:20
  1. phamminhdat2010 Thành Viên Cấp 3

    trời đất ơi mấy bác chém mát tay quá, hôm qua viết bài lúc 10h mấy gần 11h tối mà tới hôm nay dc 40 mấy trả lời Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên. Đọc muốn xỉu luôn
    Đa phần em đều thấy các bác nói là thi tốt nghiệp " Hồi xửa hồi xưa " có học hành gì đâu, ko biết mấy cái Hồi xưa của mấy bác là 10 hay 20 năm về trước, hồi đó thì khác bây giờ thì khác học bây giờ đâu có dễ đâu bài vở rất nhiều mấy bác ko có trong hoàn cảnh của em nên đâu biết dc, bây giờ khác hồi đó rất nhiều, thời đại khác rồi phải đuổi kịp theo nhịp sống thời đại chứ, chậm chân là bị bỏ lại sau lưng ngay.
     
  2. phamminhdat2010 Thành Viên Cấp 3

    Nguyễn huệ bạn à Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên
     
  3. phamminhdat2010 Thành Viên Cấp 3

    nguyễn huệ Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên
     
  4. vlcm2009 Thành Viên Cấp 6

    Càng ngày việc thi tốt nghiệp càng dễ bác ơi!
    Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT: Đề thi quá dễ!http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110605/Ket-thuc-ky-thi-tot-nghiep-THPT-De-thi-qua-de.aspx
     
  5. phamminhdat2010 Thành Viên Cấp 3

    thằng cha này, nói năng vậy đó làm như tui như ông, suy bụng ta ra bụng người... mà nói thiệt hồi trước chỉ ngủ k thôi à... lớp tui ai cũng vậy á, môn Địa thì khỏi nói ko ai học 1 chữ nào, học tàn tàn chứ cả năm dc hạng 9 trong lớp chứ bộ giỡn à, cuối năm dc cái bằng khen hs tiên tiến với mấy cuốn tập :sure:
     
  6. phamminhdat2010 Thành Viên Cấp 3

    nói thiệt chứ trước khi thi thì ai cũng có tâm trạng như nhau thôi bác à, ko ai ko lo cả vì công sức học tập 12 năm trời của mình đều quyết định vào kì thi này nên ko thể nói là ko lo dc, dù biết trước là đề dễ nhưng vẫn lo lắm, ai nói mình ko lo tức là nói xạo :choler:
     
  7. l EPICA l ✬ ✭ Cool Like a Star ✪ ✫

    Dễ ẹt, "ai ko lo là nói xạo" mình mới thi năm 2009 nè, -'.'-, ko buồn coi bài, hi hi tiếc mỗi môn Địa, ko học j hết trơn .... thi TN là làm nháp thôi em ơi...
     
  8. phuonganhmobile Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ôi thi tốt nghiep thoi mah,chịu khó đi học đầy đủ lớp 12 đừng nghĩ bữa nào,cuối năm học xoàn xoàn cũng đậu thôi,vào phòng thi đừng quay tài liệu,có j cứ hỏi tụi nó chứ quay bài là coi như xong.nói tóm lại tốt nghiệp chỉ có bác nào hết thuốc chữa mới rớt thôi
     
  9. Trở Về Ngày Xưa Thành Viên Cấp 4

    tụi nhỏ bây giờ khôn lắm, không phải là quăng cái gì tụi nó cũng chụp hết đâu.
     
  10. vuongminh05 Thành Viên Kim Cương

    tốt nghiệp thi xong 4 môn là bik mình đậu Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên
     
  11. hymalaya922 No Pain No Gain

    Gì vậy trời, thi tốt nghiệp chứ có phải thi ĐH đâuKết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên. Đề thì cho cả nước (có cả hs vùng sâu vùng xa) nên nếu thật sự học thì còn dễ hơn thi học kỳ 2 nữa làKết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên - 1. Thật sự các trường làm quá, vô tình tạo áp lực cho hs về thi tốt nghiệp. Hồi đó mình thi 4 môn (Văn Anh Toán Lý) hầu như chỉ ôn tập bình thường cũng đc 48 điểm nhưng bị xếp trung bìnhKết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên - 2 vì Văn 5. Nói thật với chủ topic nếu nghĩ 3 ngày thi tốt nghiệp mà địa ngục thì ko cần phải thi đại học hay cao đẳng chi cho mất công.
     
  12. hymalaya922 No Pain No Gain

    Tưởng top 10 cũng phải hs giỏi chứ nhỉKết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên. Đề thi tốt nghiệp thì xu hướng càng dễ lấy điểm. Ví dụ Văn & Toán ko bị hệ số 2 khi thi 6 môn, mình thi 2007 đc xếp trung bình vì Văn 5:after_boom:. Nếu ko có hệ số 2 Văn Toán thì đã ko mất tới 12 điểm (Toán 9 coi như mất 2d Văn 5 coi như mất 10d) :sure:
     
  13. áo độc đáo Thành Viên Cấp 4

    mình thi năm 2006, trước ngày thi mới lấy tập ra coi,
    văn thì mình đọc sơ là nhớ nên cũng chẳng học làm gì,
    địa thì biết đọc atlat là đc rồi,
    sử cũng lười học, vô coi ai làm bài rùi thì xin chép,
    toán với anh văn hiểu sao làm vậy thôi
    trường thi gần nhà bà cô, nên qua ở nhà bả, tối ngày ra đầu nhà ngồi 8 ko, cả ngày có ôn bài gì đâu
    TN năm đó mình đc hình như 50 điểm thì phải, nói chung ko quan tâm lắm
    Lúc thi đại học (mình chỉ thi 1 trường duy nhất dù 3 mẹ phản đối rất nhiều), chờ kết quả, bấn loạn thật sự, rất hay khóc 1 mình vì sợ rớt, cuối cùng mình đậu vào ĐH Kiến Trúc
     
  14. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    thầy Ngôn chắc giờ già lắm rồi, thầy có cái câu cửa miệng mà giờ mình nhớ mãi "bây vừa phải thôi", cuối khóa viết cái dòng chữ này lên bảng, rồi mời thầy tới lớp, ôm thầy, chụp hình, mà muốn khóc, mãi ko quên được lớp 12A8. Thằng bạn mình học trò cưng của thầy,chuyên lí, qua BK học Điện Tử theo diện KS chất lượng cao, giờ ra lam tháng ~ 10k obama, mỗi lần nhắc tới thầy là nó khóc..
    Còn bà Thu thì khỏi nói, cứ đầu giờ là gom 1 số lại kiểm tra miệng = cách viết giấy, tui chép phạt hoài chứ gì, dạy học và cho điểm là sát thủ. Lớp mình khi đó cũng có bạn nữ hay đạt 8 điểm cô Thu cho, giờ đang là Bác Sĩ đa khoa...
    p/s thêm hình như co Thu chưa có chồng nên khó vậy hic hic
    bạn học khóa nào, mình 2000-2002 mặc áo trắng, lúc mình vào trường là trường có 1 chị học lớp 12 đóng phim gì đó, nổi tiếng và xinh đẹp lắm, bất chợt quên tên...
     
  15. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Tui sinh năm 90, thằng em tui 92 đó. Không lẽ cũng "hồi xửa hồi xưa" à? Đề dễ thì nói dễ. Chả thèm học hành luôn ấy chứ. Thằng em cóc học 1 chữ nữa (vì nó là con trai nên còn lười hơn tui) còn tui thì cũng ráng ngốn hết đống Sử vào ngày cuối cùng. Năm tui thi, con nhỏ kế tui (ở lại lớp 1 năm 11), học bết nhất lớp, bị gv đuổi về hoài vì học quá dốt. Vậy mà nó thi TN còn đậu nữa là.
     
  16. cunha2502 Thành Viên Cấp 3

    thi tốt nghiệp mà làm giống như thi làm chủ tịch thành phố không bằng!
     
  17. phungquyen Banned

    nhớ năm ngoái ta thi môn sử nữa, trong đầu lúc nào cũng ngớ ngày xx tháng yy năm zzzz.
    học muốn nổ tung cái đầu, may sao là vẫn đậu dc dh
     
  18. lamchianh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sao hok thây' phâ`n ba'c chuân~ bi. phao thi ??? Hay la` photo nho~ ..... chep cong thuc len chan nay no. =]] Oi nho' lai nhug ngay thang' do' sao ma` ........
     
  19. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Ngày nào thầy cũng nói với em câu đó Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên Bữa chọc thầy điên quá, thầy nói "Bây coi chừng mốt bây đang ngồi học, tao rình tao đá 1 cái đó nha" :sure: Trong lớp em năm đó có 2 thằng siêu nhân thú, thầy cưng lắm. Cuối năm 10.0 Vật lí. Thi ĐH 10 luôn :after_boom: (1 thằng đang học BK, thằng kia xây dựng bên Kiến trúc).

    P.S: em khóa 05-08
     
  20. Hani Thành Viên Vàng

    đọc xong nhớ thời đó wá, lúc ngồi thi toán chỉ lẩm nhẩm "thầy ơi cứu con" =))
     

Tình hình diễn đàn

  1. chinhchu812,
  2. MCT
Tổng: 1,207 (Thành viên: 4, Khách: 1,179, Robots: 24)