Tìm kiếm bài viết theo id

Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phamminhdat2010, 5/6/11.

ID Topic : 3338202
Ngày đăng:
5/6/11 lúc 22:20
  1. n3h1p5 Thành Viên Cấp 6

    - hizzz hồi truớc mình cũng thế Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên
    - cũng lo lắm, cuối cùng cũng thi xong, nhưng nói thật lúc ấy đầu cứ nghĩ tới kì thi đh ko àh, nên thi tốt nghiêp cũng lơ là, kết quả là vừa dư 0.5đ Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên - 1 mém chết
     
  2. bmw_uu Thành Viên Cấp 3

    mình thi tốt nghiệp năm đầu tiên thi trắ nghiệm:văn toán anh lý hóa sử..~~..tổng được 53
     
  3. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    vậy là bạn nhỏ hơn mình ít nhất 5t Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên - 1
    À mà cho mình hỏi, sao lúc này trường 26/3 ko còn tổ chức rầm rộ như xưa ta ? Lúc trước chơi vui lắm, sáng là đi kiếm tre nứa về làm 1 cái quầy nhỏ, rồi bắc lửa than lên, rồi chuẩn bị (gian hàng của mình là đồ hải sản nướng do 1 bạn nữ chuẩn bị trước, chỉ mang tới nướng thui), thằng rao, thằng nướng, thằng bán, có cả mấy người nước ngoài tới quay film nữa...bán trong khuôn viên trường à, nhìu lắm, lớp bán chè, bán xôi, phục linh sương sáo tè le hột me...chỉ tội cho thầy cô, bị ép mua, nhớ cô Tâm dạy toán, cao ơi là cao, dáng lưng tôm cong cong, qua gian hàng nào cũng bị bắt mua, mà cô ăn ko có nổi, 2 tay cầm tùm lum hết, bị lôi bị kéo, miễn là phải mua và trả tiền, hehe
    Còn có những cuộc thi khác như rao hàng, diễn kịch (lớp mình diễn tấm cám, mình đóng vai Mẹ của Cám, hehe), rồi trình diễn thời trang...Buổi tối có chương trình văn nghệ, lúc đó mời DVH, Lam Trường...rồi mấy nhóm kịch về diễn nữa (mấy nhóm này hùi trước nghiệp dư nhưng giờ thành danh hết rùi)..
    Lúc trước tới ngày 26/03 là vui lắm, sau này có dịp đi ngang trường buổi tối, ko thấy hát hò như xưa nữa..
     
  4. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Sáng 26/3 thì ca hát gì đó (mấy lớp thi văn ngệ), trưa vẫn có mấy gian hàng vậy đó. Tới chiều là dẹp hết rồi anh. Bà Chi riết ko ai ưa hết. Cái gì cũng cấm, cái gì cũng ko cho. Cuối năm cũng ko cho các lớp đi chơi xa, ko còn cho cắm trại tối trong trường, ko cho ca nhạc ca nhẽo gì nữa hết. 3 năm trời học BTX mà nó chán như con gián Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên - 1
     
  5. zaizai152 Thành Viên Cấp 4

    Thi tốt nghịp chịu khó ôn 1 chút là wa thui . Năm e thi là toán, văn, anh,hóa, lí, sử. Văn chỉ học phần giới thịu tác giả, mấy cái kia vô tự chế. Sử học phần thế giới bỏ phần VN. Toán, lý , hóa thì khỏi lo vì e thi khối A Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên
    Thi ĐH chỉ cần nắm kiến thức cơ bản thì cũng đủ làm rùi, ko cần phải học nâng cao gì đâu. Năm đó e dc 23đ mà vẫn rớt Bách Khoa , thíu đúng 0.5đ :cry_002:
     
  6. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    xời, vậy là ko bằng hùi xưa rùi, ông nội nào phụ trách văn-thể-mĩ của trường chắc cùi bắp lắm. Mình 1 năm 02 học kì là đi chơi đủ, 3 năm là đi 6 lần, cấm là cấm thế nào, GVCN với lớp tự tổ chức với nhau (lớp hùi xưa hùn tiền làm áo kỉ niệm-50K- mà cô còn ko biết, tự design, tự liên hệ bên ngoài làm y chang)..Lần cuối lớp 12 là đi Vũng Sình, hehe...
    vậy là cô Chi vẫn còn là HT à, hình như chồng của bả là hiệu phó luôn phải ko ta, cái này ko nhớ, hic
     
  7. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Tú tài bao đời cứ như là đối phó Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên Buồn cho giáo dục VN.
     
  8. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    hè hè, tự nhiên có 2 đứa mình trao đổi bên lề ace đang nch, sorry chủ thớt nhé, tại gặp người quen, kha kha.
    Mà công nhận học trường BTX thì ít có khả năng rớt tốt nghiệp lắm, trường cũng chẳng đầu tư cho mình nhìu để thi tốt nghiệp, ko như mấy trường khác thấy học ngày học đêm, cày cuốc vì sợ HS thi rớt, haizzz
    Quay ngược thời gian năm lớp 9, từ 1 trường cấp 2 vô danh bên quận 4, thi được 76.5d cho 6 môn (hùi đó BTX lấy 70-72 gì đó), tự hào bước vào trường, nhưng đâu ngờ vào lớp mình là đứa cùi bắp nhất, tháng đầu tiên xếp hạng 42/48, sau này bỏ cái vụ xếp hạng rùi nên đỡ nhục...hết 12 thì là 1 trong 10% lớp ko đậu vào bất cứ trường DH,CD nào...bạn bè cùng lớp thì giờ thành danh cả, hơn 50% du học ở nước ngoài, về toàn làm Sếp lớn, đi họp lớp thấy mà nhục, nhưng dù sao vẫn ngẩng cao đầu mình là HS BTX, hehe
     
  9. 0933773xxx Thành Viên Cấp 3

    nhớ mấy ngày thi tốt nghiệp vui vui,rồi từ từ cũng hết vui.lên tới đại học thì lại khoái đi học vì chả có gì để mà chơi nữa.vào học thì chả ai dạy ngày nào cũng là hè ngày nào cũng như tết
     
  10. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    mấy bác ném gạch em nó quá. nó cũng bỏ công ngồi viết mà Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên
     
  11. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Cha nội đó tên Tâm, gv dạy toán kiêm trợ lí thanh niên. Anh ko biết ổng đâu, ổng còn trẻ, mới về trường thôi.
    Năm 2009 cô Chi mới về hưu rồi, thế bằng ông Nam nào đó từ trường khác về làm hiệu trưởng. Còn hiệu phó vẫn là cô Dung (già già, tóc tém, dữ dữ). Mới hồi năm 2009 luôn, cô Dung với cha Minh (tổng giám thị sau này thế cái thầy già già) đám cưới. Cô Dung hơn thằng cha đó hơn chục tuổi (cô hơn 50, ông già đó 34). Thầy Dũng Lâm đi đám cưới về nói "đây là đám cưới lịch sử của trường BTX" Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lênh:
     
  12. vitxinh Thành Viên Cấp 6

    Chừng nào có kết quả thi nhớ báo nhé Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên
     
  13. clinh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bạn có làm quá hok ... hồi trước tui thi đâu có bấn loạn đến vậy. em trai tui cũng vừa thi xong cũng bình thường. chẳng nhăn nhó gì cả, cả 2 sức học chỉ kha khá thui...
     
  14. komuonkhoc Thành Viên Cấp 3

    cái thời đi thi qua rồi,................................
     
  15. rockydant Thành Viên Cấp 5

    lúc mình thi TN thì cảm giác như kiểm tra 1 tiết trong lớp, nghĩ lại thấy đề vn cho sỉ nhục học sinh cấp 3 quá Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên
     
  16. Angel090 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ra đời thi nhiều cái khác với người đời khổ nhục hơn nhiều :after_boom:
     
  17. nguoivietnamtramlang Thành Viên Cấp 2

    chữ ký hoành tráng thiệtKết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên
     
  18. haquangminh Thành Viên Vàng

    sao thấy mấy bác khổ nhỉ, hồi thi TN e 9h đóng sách, 10h đi ngủ, thong thả cho qua ngày tháng, thế mà vẫn đc 51đ kakaka
     
  19. xeko Thành Viên Cấp 5

    bệnh với ku này quá
     
  20. lonny1015 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Trời.......ghê vậy !!! Minh "sứt môi" đám cưới với cô hiệu phó Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên - 1h: !!! Phải công nhận là cô Chi làm hiệu trưởng, các hoạt động văn - thể -mỹ của BTX tèo quá.......chả bù với thời của 2 anh mình. Nhà 3 anh em mình đều từ BTX ra nè. Mình thì khoá 03-06 mà đa số thầy cô cũ đều về hưu hoặc chuyển qua Lương Thế Vinh hết rồi, như thầy dạy hoá Kim Vĩnh Phúc giờ đang là hiệu trưởng bên đó, còn thầy Dũng Lâm là giáo viên Toán năm 12 của mình :byebye:, sáng vô tiết đầu vừa gặm ổ bánh mì vừa đứng lớp Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên - 2 !!!
     

Tình hình diễn đàn

  1. Viettel HCM,
  2. DANGCAPSIMSO,
  3. takesi,
  4. passio,
  5. tranhthiec.net,
  6. SiriMobile
Tổng: 617 (Thành viên: 9, Khách: 517, Robots: 91)