Tìm kiếm bài viết theo id

Viết cho vơi mệt mỏi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi congaicuagio, 4/6/11.

ID Topic : 3332915
Ngày đăng:
4/6/11 lúc 12:42
  1. congaicuagio Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    8/2/11
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    1,273
    Viết cho vơi mệt mỏi



    Có lẽ đã đến lúc , em phải chấp nhận sự thật . Ko nên sống tự lừa dối bản thân mình nữa . Có cố hi vọng , trông mong cũng ko ích gì

    Một chút lòng thương hại để họ chấp nhận mẹ con em ??? Sẽ ko có đâu , em biết rõ điều đó . Nếu thật sự họ muốn chấp nhận , và sống có trách nhiệm thì đã ko im lặng như vậy

    { Khẽ cười }

    Thế mà họ lại là một gia đình có truyền thống nhà giáo cơ đấy

    Em ko nghĩ một gia đình như thế mà chỉ biết im lặng để trốn tránh . Một g/đ nhà giáo dạy cho người khác sống như thế nào là nhân là nghĩa . Nhưng mà cuối cùng chỉ vì 2 chữ danh dự , chỉ vì cái định kiến môn đăng hộ đối mà lại từ bỏ đứa cháu của mình

    Trong khi chính bà ngoại , bà mẹ của em . Những người nghèo khó , những người ko trí thức như họ lại dang rộng tay tha thứ , chấp nhận đứa bé

    Nhưng thật lòng , em cũng đã ko cần điều đó nữa

    Chỉ vì ngoại và mẹ em vẫn luôn tin tưởng . ngoại và mẹ em vẫn luôn cho rằng họ là giáo viên , và đây là cháu nội của họ nên ko có chuyện họ sẽ ko nhận . Nhưng ngoại và mẹ em ko biết được rằng , trong suy nghĩ của họ vẫn còn tồn tại cái định kiến môn đăng hộ đối . Trong thâm tâm của ngoại và mẹ em , họ ko nghĩ rằng đến họ còn thương và nhận cháu . Chẳng lẽ g/đ kia lại ko

    Nhưng mà sự thật vẫn là sự thật . Thôi thì em sẽ dứt khoát . Bây giờ cũng chỉ còn chưa đến 2 tháng nữa đứa bé ra đời rồi . Cái ngoại và mẹ em cần đó là việc gặp mặt và tờ giấy hôn thú trước khi đứa bé ra đời , để g/đ ko bị nói này nói nọ và bé có khai sinh tên cha . Nhưng nếu họ đã vẫn im lặng rồi thì điều đó ko quan trọng nữa

    Với lại một g/đ chồng như vậy , em có được chấp nhận cũng chẳng vui vẻ , hạnh phúc gì . Vài hôm nữa em sẽ nói thật với ngoại và mẹ , em biết họ sẽ buồn , sẽ khóc , sẽ thất vọng về em lắm . Em biết ngoại và mẹ sẽ nói tại em hư hỏng , có con với người ta rồi ba mẹ người ta ko chấp nhận

    Có lẽ lúc đó sẽ mệt mỏi lắm , sẽ đau lắm . Nhưng em sẽ cố gắng vượt qua
     
  2. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Có thấy chữ nào đâu???
     
  3. dickytino Thành Viên Bạch Kim

    DK hok hiểu cha của đứa bé chỉ là 1 người im hơi lặng tiếng và hok hề có trách nhiệm nào trong chuyện này hết sao...chỉ để 1 mình bạn đối mặt với chuyện lớn như vậy thì còn gì là "đàn ông con trai" nữa.

    Bạn đã suy nghĩ và có quyết định rất đúng đắn trong chuyện này, không cần bik sau này ra sao nhưng phải cho đứa be đc chào đời, đc làm con người...chúc 2 mẹ con bạn được mẹ tròn con vuông
     
  4. nana021090 Thành Viên Cấp 3

    dạng con trai như vậy nhìu lắm...>"<... chúc hai mẹ con luôn hạnh phúc hén
     
  5. hero6x6 Thành Viên Vàng

    dk đã nói hết những gì mình muốn nói Viết cho vơi mệt mỏi
     
  6. thattiennu Thành Viên Cấp 2 Thành viên BQT

    dài quá nên lười đọc,do vậy nên ko bít j để tư vấn chủ topic hết,sorry :-(
     
  7. _nợn_béo_ Thành Viên Cấp 2

    Làm con gái khổ nhỉ, người yêu rồi còn gđ ng yêu nữa.
    Cũng ko giúp đc ji. Chúc bạn sẽ vượt qua đc và có những quyết định sáng suốt...
     
  8. hoa tuong vi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nói thật tuy đau nhưng hay hơn là lừa dối chị ạ ^^, cố gắng vượt wa được thời khắc khó khăn này, hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình chị ạ
     
  9. VTD_9x Tửu Lượng Vô Biên

    nhắn tin cho chị mà hổng thấy trả lời.
     
  10. congaicuagio Thành Viên Cấp 4

    Lúc bạn đang xem là lúc mình đang viết Viết cho vơi mệt mỏi

    Tớ cám ơn DK nhiều về những lời chia sẻ và chúc của bạn . Tớ sẽ ổn

    Anh sống có trách nhiệm với tớ Viết cho vơi mệt mỏi - 1 . Nhưng sự trách nhiệm đó còn quá nhiều xáo trộn . Thiếu quyết đoán , cương quyết ..... Viết cho vơi mệt mỏi - 2

    Những gì tớ nói với DK , cũng dành để nói với bạnViết cho vơi mệt mỏi - 4

    :feel_good:

    Tớ sẽ vượt qua

    Cám ơn em đã ủng hộ chị ^^ . Sẽ cố gắng

    Chị có đọc tin nhắn của em trong 5s và cả sms nữa . Xin lỗi , t/gian này chị quá nhiều mệt mỏi . Đang bệnh trong người , tinh thần đang xuống dốc . Nên chưa nhắn tin hay trả lời cho em được . Khi ổn hơn , chị sẽ liên lạc với em . Thân
     
  11. thanh_hoang Thành Viên Cấp 2

    người đó cũng đang làm giáo viên hả em? em đã đăng ký đc giấy kết hôn chưa? chồng em ở tỉnh nào có xa sg lắm ko mà khó khăn quá vậy
     
  12. congaicuagio Thành Viên Cấp 4

    Đêm qua mẹ cứ tưởng là mình sinh nên chuẩn bị đủ thứ . Cứ một hai trong đêm bắt mình nhập viện vì cơn đau quặn bụng . Nhưng mình biết , có lẽ vì mình mệt mỏi , ăn uống thất thường , cùng với cả việc mấy hôm nay bị ốm , ho liên tục nên mới ảnh hưởng đến con Viết cho vơi mệt mỏi

    Cảm nhận từng cú đạp của con , mình biết bé cũng đang mệt . Chứ bé ko vui vẻ mà chòi chòi như t/gian trước nữa . Mình lo cho con lắm , càng lo lại càng mệt mỏi

    Tâm trạng của mình cứ ấm ức , cứ thấy tủi hờn ..... Chợt muốn chạy đến 1 nơi nào đó ko có ai ngồi khóc cho với nỗi buồn phiền , mệt mỏi . Muốn nói hết những gì chất chưa trong lòng . Muốn hét lên thật to rằng tại sao lại đối xử với tôi như vậy

    Nhưng mà vẫn phải cười , vẫn phải tỏ ra mình mạnh mẽ . Vẫn phải giấu giếm , vẫn phải sống tự dối lòng .....
     
  13. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Có lẽ bạn trẻ hơn mình.
    Và có lẽ bạn chưa phải va vấp với đời quá nhiều. Bởi lẽ bạn vẫn giữ đứa trẻ, đã từng giữ niềm tin về một tổ ấm, bạn chưa đủ va chạm để hiểu rằng người đàn ông đó, ngôi nhà đó sẽ không bao giờ để bạn đặt chân vào. Và bạn chưa đủ bản lĩnh để họ nhìn nhận bạn.

    Bạn biết không? Ba năm, năm năm, hay mười năm sau bạn sẽ nghĩ khác.
    Cái thế giới không chồng mà chửa, suy cho cùng ở cái xã hội này nó cũng bình thường. Có người vì con mà đứng lên, có người vì đứa con mà buông xuôi. Bạn dám sinh nó ra, bạn phải dám chứng tỏ rằng mình đủ khả năng nuôi dạy nó. Ranh giới giữa "đứng lên" và "buông xuôi" nó mỏng manh lắm, đừng bao giờ nghe những lời tổn thương của người khác.

    Mẹ của bạn, bà của bạn chỉ giúp đỡ bạn được hôm nay, ngày mai, một năm sau,... Khi con bạn cứng cáp, bạn có một công việc, bạn hạnh phúc khi nhìn con, lúc đó bà của bạn, mẹ của bạn sẽ không thể giúp bạn nhiều nữa.

    Cho nên, hãy hạnh phúc với thiên chức làm mẹ. Và hãy chuẩn bị tinh thần để đứng lên. Mình không có nhiều lời khuyên, nhưng mẹ mình là một người phụ nữ đơn thân, chưa bao giờ có tờ giấy kết hôn nào, nhưng mình vẫn tự hào vì bà ấy là mẹ của mình, và mình càng tự hào khi chứng minh cho người cha bỏ rơi mình năm nào thấy: Không có ông ấy, cuộc đời của mình vẫn đủ đầy với tình yêu duy nhất của mẹ, ông ấy muốn trở lại ư? Xin lỗi, mình quen rồi với câu: Con không biết cha con là ai cả, và con không quan tâm đến điều ấy.
     
  14. liyan_leer Thành Viên Cấp 5

    Ngay từ lúc bắt đầu đã vượt rào thì phải hiểu hậu quả sẽ là thế nào
    Tuy mình chưa ở trong trường hợp của bạn, nếu không muốn nói trường hợp của mình còn u tối hơn bạn nhìu, chẳng thấy tương lai ở đâu, nhưng mình hok cho phép mình yếu đuối. Bạn mang thai gần sinh rồi, đừng nghĩ vu vơ nữa. Cho dù có lấy đc người đó, liệu chắc sẽ giữ đc họ hok thay đổi? Nhưng con là con của mình, phải vui vẻ mà sống, và cố gắng sống thật tốt vì nó.
    Bạn hạnh phúc hơn mình vì có bà và mẹ. Nhưng gia đình mình chắc hẳn sẽ hok bao giờ chấp nhận 1 đứa như mình, mình cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rồi Viết cho vơi mệt mỏi
     
  15. congaicuagio Thành Viên Cấp 4

    Em cám ơn những lời chia sẻ của chị . Em hiểu những gì chị muốn nói với em . Nhưng em ko biết phải nói như thế nào để chị hiểu nữa . Em ko sợ c/s của 1 người mẹ đơn thân . Em ko lo mình ko có đủ khả năng để nuôi con . Em biết mẹ và ngoại ko thể ở đời với em được . Nhưng ít nhất ngoại và mẹ sẽ ko bỏ rơi em vào lúc này . Em biết , em sẽ cố gắng . Còn vì sao em mãi hi vọng , mãi nhìn theo họ . Ko phải em sợ người ta bỏ em , ko phải em sợ mọi người dèm pha , ko phải em sợ chỉ vì em muốn họ nhìn nhận em . Mà em chỉ sợ ngoại và mẹ em bị tổn thương và thất vọng . Nhưng chị à , em đang cố gắng , cố gắng nói thật với ngoại và mẹ . Dù biết là đau , nhưng rồi cũng như câu nói của anh N " em gượng sống , ngoại em gượng sống , mẹ em gượng sống chỉ để cho đứa con nhỏ nhắn của em được vui sống " .....Viết cho vơi mệt mỏi

    Viết cho vơi mệt mỏi - 2 Tớ tin sẽ chẳng có g/đ nào , người thân nào có thể từ bỏ con cháu của mình , cậu ạ . Cùng tớ , hãy cùng tớ tin rằng rồi chúng ta sẽ vượt qua , cậu nhé
     
  16. congaicuagio Thành Viên Cấp 4

    Ngày hôm nay cảm giác rất bơ vơ , rất mệt nhọc . Có cái gì đó rất nặng nề . Ko hiểu con đường mình đang đi là đúng hay sai , liệu mình có nên đi tiếp ? Lạc lõng , muốn có 1 bàn tay của ai đó nắm lấy mình lại nhiều lắm . Nhưng nhìn quanh chẳng có ai ....

    Bất giác thấy mình trơ trọi
     
  17. hoa tuong vi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chị nói vậy là ko được nhé, biết bao nhiu người wan tâm tới chị, anh em 5s ai cũng ủng hộ và thương yêu chị, chị phải can đảm lên để là chỗ dựa cho mẹ, bà và cho con gái của mình chị nhé. Chị mà gục ngã là ko dc đâu, em biết chị đang buồn nhìu lắm nhưng sau cơn mưa trời lại sáng mà chị :after_boom:
     
  18. lq1202 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    be strong, big sister!!!
    Cố lên chị ạ! Hãy nghĩ rằng mình đã làm đúng, sống hết mình, yêu hết mình, cố gắng và nỗ lực hết sức. Chị không còn gì để nuối tiếc nữa, đúng không?! Mong chị luôn khỏe và vui để em bé được vui.
     
  19. cô_gái_nghèo Thành Viên Cấp 5

    chia buồn cùng bạn
     
  20. gingtr Thành Viên Cấp 2

    Rất nể, ước gì bạn là bạn gái của mình nhỉ :burn_joss_stick:
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio,
  2. chinhchu2258,
  3. hoi nguyen,
  4. a&t pro,
  5. thumua_sach_cu
Tổng: 994 (Thành viên: 7, Khách: 963, Robots: 24)