Tìm kiếm bài viết theo id

Vì Trái Tim Anh Yêu Em Nhiều Lắm...Hạnh Phúc Bên Em Không Thể Nào Quên...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dickytino, 6/6/11.

ID Topic : 3341675
Ngày đăng:
6/6/11 lúc 15:24
  1. dickytino Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    31/3/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    6,564
    Hum nay tình cờ anh nghe lại bài hát này của Bảo Thy, hok bik với mọi người như thế nào nhưng với riêng anh, có 1 ý nghĩa rất đặc biệt...mỗi lần nghe bài hát này anh lại nghĩ đến em.

    [YOUTUBE]RW5-kP_4szI[/YOUTUBE]​

    Mỗi lần thấy em nói câu "Đợi Út 1 tẹo nha" anh lại thầm cười...thiệt tình, 1 chút thì nói là 1 chút chứ cứ 1 tẹo 1 tẹo hoài là sao chài Vì Trái Tim Anh Yêu Em Nhiều Lắm...Hạnh Phúc Bên Em Không Thể Nào Quên... nhưng câu nói này đã in hằn trong tâm trí anh rất lâu... ít nhất đến nay cũng đã hơn 4 năm rồi.

    Anh đã cố gắng và anh đã làm đc, nhưng chỉ là 1 phần nào thôi...anh luôn cố gắng, luôn tự nói với mình hãy thôi không ngừng nghĩ về em nữa, loại bỏ hết tất cả những gì về em trong tâm trí anh...uhm thì anh cũng đã và đang thực hiện rất tốt với việc này anh loại bỏ hết, chỉ giữ lại họ và tên, ngày tháng năm sinh, 1 vài tấm ảnh và câu nói "Đợi Út 1 tẹo nha"...thật ra đúng hơn là không phải anh giữ và cho dù anh không giữ thì những thứ này cũng không bao giờ mất đi...vì nó đã khắc sâu trong tâm trí anh, có lẽ đến khi nào anh ngừng thở, hok còn tồn tại nữa thì những thứ này mới mất đi.



    Anh có tâm sự với 1 vài ng bạn và a nhận được những ý kiến khách quan của tụi nó
    "mày đúng là ngu, có phước màh hok bik hưởng"
    "mày suy nghĩ kỹ chưa, hok hối hận chứ"
    "tùy mày thôi, như vậy cả 2 sẽ đau khổ chứ không riêng gì mày"
    "nếu mày đã nghĩ vậy thì mày cứ làm, tao chỉ sợ sau này mày hối hận thôi"
    (mấy thằng này tự nhiên bi giờ nói chuyện đàng hoàng quá ta Vì Trái Tim Anh Yêu Em Nhiều Lắm...Hạnh Phúc Bên Em Không Thể Nào Quên... - 1)

    Và rồi anh lại suy nghĩ tiếp...uhm thui đã quyết định kỹ rồi làm đàn ông con trai phải cứng rắn , đối diện với tất cả những gì sắp xảy ra cho dù có tồi tệ tới đâu...miễn sao điều đó là tốt đẹp đối với người mình yêu thương là được rồi.
    (lúc này đây ở bên ngoài thấy anh cứng rắn lắm, nhưng bên trong nó lại mềm yếu cực kỳ..đặc biệt là đã hình dung ra 1 chữ "đau"...)
    .....................


    Kể từ ngày hum ấy, cái ngày màh lần đầu tiên anh bik cảm giác đóng phim, diễn kịch là gì...anh trở nên lạnh nhạt với em...lẩn tránh em...và anh bik với 1 người con gái thông minh và nhạy cảm như em thì em sẽ hiểu những gì anh muốn nói với em qua việc làm, hành động của anh.

    Phải...anh muốn chia tay

    Anh bik câu hỏi tiếp theo em sẽ hỏi anh đại khái là "cho út bik lý do đc không", dĩ nhiên anh cũng đã có sẵn câu trả lời chứ: Anh không còn yêu út nữa
    ..........................

    Ngộ thiệt, đáng lẽ ng chủ động nói lời chia tay với đối phương vì lý do không còn yêu, không còn cảm giác nữa thì trong người phải nhẹ nhõm lắm chứ...sao anh lại không có cảm giác như vậy.

    Sau ngày hum đó, cả thế giới như sụp đỗ xung quanh anh...anh giống như người bị bệnh mù màu vậy, trong khi mọi thứ đều có những màu sắc riêng đặc trưng của nó vậy màh anh nhìn gì cũng toàn thấy màu xám hoặc đen thui...lại còn học theo mấy đứa con gái xì teen khi chia tay bạn trai khóc lóc nữa chứ...

    Anh khóc vì lý do gì ????? vì cảm thấy buồn, cảm thấy nuối tiếc, cảm thấy hối hận, cảm thấy đánh mất 1 thứ gì đó quý giá nhất trong đời mình ???? uhm..có lẽ là tất cả những thắc mắc đó.



    Không bik suy nghĩ của anh là đúng hay sai, là ngu ngốc hay chững chạc...vì út cần phải đi du học, đó là con đường tương lai sau này của út.
    Út là con gái cưng của 1 gia đình khá giả, anh chỉ là 1 thằng hok có được cái bằng Đại Học trong tay...thì làm sao xứng đáng với út...1 người con gái xinh đẹp, học giỏi, ngoan hiền lại đảm đang cả việc nhà như út phải kiếm 1 chỗ dựa thật tốt, 1 gia đình khá giả, 1 ng bạn trai tài giỏi, học thức cao mới có thể cho út 1 cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc được.
    ......................

    Thấm thoát đã hơn 4 năm rùi, không bik út có còn nhớ đến thằng DK này không...mah chắc không đâu, nó đã làm út đau, làm út căm ghét nó...và chắc nó hok còn tồn tại trong suy nghĩ của út 4 năm nay rùi...ước gì đc 1 lần nghe út nói câu "Đợi út 1 tẹo nha"




     
  2. lovein One Heart One Love

    chia sẻ cùng bạn
    tự bít thân phận mình nên nhìu lúc cũng cố gắng kìm nén vì bít tương lai sẽ k có nên sẽ đau khổ cho cả 2.
    đến giờ vẫn thích nghe bài : "Em luôn ở trong tâm trí anh" của The Men. Tâm trạng lắm.
     
  3. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    ko bik nói j hơn
    cũng đã wa ròi mà a
    hiện tại mới là thứ cân trân trọng..

    ps: lâu ròi ko chat vs a...Vì Trái Tim Anh Yêu Em Nhiều Lắm...Hạnh Phúc Bên Em Không Thể Nào Quên...
     
  4. v1nc3nt3 Thành Viên Cấp 5

    hoàn cảnh bạn rất giống mình. thật là éo le. vẫn fãi nói lời chia tay khi cả 2 vẫn còn rất iu nhau. vì tương lai của ng đó, ko thể để 1 ng con gái mà mình thuơg chờ đợi mình trog vô vọg như zị wài dc. khi ko thể mang lại tương lai cho ng mình iu thì tốt nhất nên buông tay. đau lắm, rất đau nhưg bit làm sao dc....
     
  5. buianhdinh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đã gởi :
    22:22:51
    04-06-2011

    Lòng a nhói đau, tại sao lại như thế. A đã cố gắng, nhưng rồi để như thế. A đã xác định muốn đi với e đến hết con đường, vậy mà ...


    [YOUTUBE]VUYWECoYh5c[/YOUTUBE]
     
  6. dickytino Thành Viên Bạch Kim

    Ừa anh bik mah, anh vẫn không làm gì sai trái, có lỗi với ngta hết.
    Hihi...dzạo này em có ngta nên chắc hok có thời gian chat chit dzới anh đâu ha...nếu có chuyện gì buồn thì pm anh đi hen...không thì chừng nào wedding gửi thiệp cho anh cũng đc :feel_good:


    DK cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng với DK

    Uhm...cái cảm giác không bik phải diễn tả = cách nào...bi giờ nghĩ lại chuyện này DK thấy tâm trạng nó mâu thuẫn nhau lắm...vui vì có thể mình đã có quyết định đúng đắn...nhưng lại hối tiếc vì đánh mất đi 1 ng con gái mà mình iu thương...phải chi nhà DK đc khá giả như những người con trai khác, có công ăn việc làm tốt chắc chắn hok bao giờ DK đánh mất cô ấy đâu...âu cũng là cái số, có duyên nhưng hok có phận với nhau rùi...
     
  7. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    hix, sao a nói dzị..sao lại ko rảnh chat chit vs a..bùn gê á...:sure:
    wedding còn lâu a ơi, chắc là a trước e ròi..hì hì
     
  8. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    mỗi người mỗi tâm trạng mỗi hoàn cảnh khác nhau. Các bác khác em là có thể chia sẻ đc suy nghĩ của mình cho nhìu người khác biết,còn em thì ko.
    Nhưng em cũng có phần giống bác chủ thớt. Hồi trước thì cứ "Làm ơn" với " When I dream about you"..... sau này thì " The Misery" " Better than me"..... còn bây giờ nghe " những khi ta buồn" của chị Lều ( chẳng biết Lều hát hay ko nữa nhưng Lều hát bài này hợp tâm trạng).......
     
  9. buôn_bán_vì_tình Thành Viên Bạch Kim

    Tình hình là Bảo Thy hát lại bài này thôi , người hát đầu tiên là Sỹ Luân cơ hehe
    Bài này thích hợp cho ai thích nghe nhạc bùn

    Kỷ niệm rồi mãi khắc ghi trong tâm hồn mỗi người, có thể đẹp, có thể xấu nhưng nó sẽ không bao giờ phai nhạt đi...
     
  10. dickynguyen86 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Giờ này chưa ngủ nữa mah còn đi lòng vòng 8 dzị ng đẹp Vì Trái Tim Anh Yêu Em Nhiều Lắm...Hạnh Phúc Bên Em Không Thể Nào Quên...h:

    Cảm ơn 2 bạn đã chia sẻ cùng DK
     
  11. lovein One Heart One Love

    mình thích dòng màu xanh hơn. cứ nghĩ vậy cho tinh thần nhẹ nhõm.
    mấy cái phải chi vs giá như... đừng nghĩ tới thì hơn.Vì Trái Tim Anh Yêu Em Nhiều Lắm...Hạnh Phúc Bên Em Không Thể Nào Quên... mình cũng cố gắng cày cuốc ngày đêm chẳng phải để tự an ủi hay để trốn tránh khoảng thời gian suy nghĩ lung tung mà để sau này sẽ không phải dùng đến những từ phải chi vs giá như nữa... cố lên nhé bạn :byebye:
     
  12. _nợn_béo_ Thành Viên Cấp 2

    share Út cho mình đc hem ?!? Vì Trái Tim Anh Yêu Em Nhiều Lắm...Hạnh Phúc Bên Em Không Thể Nào Quên...
     
  13. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    hết lợn béo lợn còi rồi qua đây xin share
    Vì Trái Tim Anh Yêu Em Nhiều Lắm...Hạnh Phúc Bên Em Không Thể Nào Quên... - 1

    @chủ top:con đường còn phía trước, ráng lên bạn
     
  14. dickytino Thành Viên Bạch Kim

    Thanks bạn đã góp ý...giờ DK cũng hok bik sao để quên đc quá khứ này nữa...mấy ng con gái khác DK còn quên đc chứ 1 ng như út...sao khó quá...
    Đang bùn nha nợn...muốn bị lên dĩa quay hok :sure:
     
  15. Angel090 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    - Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.
    - Hãy chuẩn bị sức lực & tiền bạc cho cuộc tình tương lai nha bác chủ top. Vì Trái Tim Anh Yêu Em Nhiều Lắm...Hạnh Phúc Bên Em Không Thể Nào Quên...
     
  16. dickytino Thành Viên Bạch Kim

    Hihi thanks bạn Angel...không phải là DK đang chờ đợi quá khứ...cho dù bi giờ ng đó có ở trước mặt thì DK cũng hok làm đc gì khác hết...tự nhiên thấy nhớ đến ng đó và cảm thấy bất lực
     
  17. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    bối rối, bất lực và mất phương hướng = cảm giác chung giữa tôi và bác Vì Trái Tim Anh Yêu Em Nhiều Lắm...Hạnh Phúc Bên Em Không Thể Nào Quên...
     
  18. dickytino Thành Viên Bạch Kim

    Đau quá bro nhỉ...làm 1 thằng con trai màh hok giữ lấy đc ng con gái mình iu thương ngay trước mắt đã đau khổ lắm rồi, nói chi tự chính mình bất lực buông tay đánh mất đi...
     
  19. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    nghĩ lại quá khứ thì đau lắm......
     
  20. dickytino Thành Viên Bạch Kim

    :confuse: đúng là vết thương lòng hok bao giờ chữa hết đc...nó chỉ tạm thời bớt đau 1 time...rùi cũng đến lúc nó đau lại...cứ như thế theo mình suốt cả cuộc đời...Vì Trái Tim Anh Yêu Em Nhiều Lắm...Hạnh Phúc Bên Em Không Thể Nào Quên... ước gì bị mất trí nhớ