tới anh cafe Trung Nguyên, với anh này thì 2 từ "danh nhân" có vẻ vẫn chưa "đủ đô" nên anh ấy thuê người viết sách đặt anh ấy sánh ngang với các vĩ nhân
Đã đến đây 1 lần theo kiểu bon chen với đời, đi với Tây và Tây tuyên bố là: "Tao chỉ thích mỗi cái KS, nhìn nó... ngộ ngộ!"
ừ thì người giàu có khác,tui thì chỉ đi cày tàng tàng ăn Mac Donald là đủ rồi,ko dám mơ mộng ăn sang kiểu vịt quay bắc kinh
bác UY Dũng cũng quê với mình, lúc trc nghèo lắm, học hành chưa xong, còn lấy trộm xe đạp thấy giáo đi bán để vào sg, lúc còn cấp 2 ah. khi giàu có về quê phóng khoáng lắm, trả lại cho vị thầy đó đủ nhà cửa xe cộ
cái này có ai cho xuất bản đâu'do mấy bác nhà giàu nên show trên mấy công trình của bác ấy thôi - theo tiêu chí "makeno" - mặc kệ người ta nói
chả bao giờ đi Đại Nam. từ cái hồi nghe quẳng cáo nào là gác tía lầu son... thấy tạp nham hằm bà lằng, Tây ko ra Tây ta ko ra ta là chán rồi. giờ biết thêm cái vụ thơ văn này nữa, thiệt là càng chán hơn. dốt nát có tiền lại tưởng mua được chữ nhét vào đầu chắc!
Cũng có tin nói là Khu Đại Nam này cũng tương tự như hồ con rùa (dựng lên để trừ tà) Mr Six Wind trước khi rời vũ đài cũng đã đặt gạch cho quý tử.