Tìm kiếm bài viết theo id

Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phamminhdat2010, 5/6/11.

ID Topic : 3338202
Ngày đăng:
5/6/11 lúc 22:20
  1. nouvo1509 Thành Viên Cấp 2

    thi tốt nghiệp là đồ bỏ,mà làm ra chuyện thấy ghê.Kiều như vậy chắc thằng nhóc này thi đại học,nó viết tiểu thuyết tại sao nó rớt quá
     
  2. kubanh <strong><font color="#0000FF">►► True Blue ◄◄</font></strong>

    hồi đó thi tốt nghiệp tui cũng đi chơi fè fỡn bình thường chứ đâu có thấy cực khổ như học sinh bây h đâu trời
     
  3. rune408 Thành Viên Cấp 5

    Năm ngoái mới thi xong, nghĩ lại 3 ngày thi tốt nghiệp mới là sướng nhất, trường cưng hết cỡ, ăn sáng thì hủ tíu nam vang với cơm sườn, ăn thoải mái:feel_good:, đi thi về là có nước chanh uống tới phê thì vô wc rồi ra uống típ Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên, còn đi thi thì chẳng có vấn đề gì. Học bài thuộc loại lười nhất lớp mà cũng qua Văn sử địa anh ngon ơ, điểm thì ko cao nhưng đã chắc mẩm là đậu rùi, tâm lí thoải mái Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên - 1. Hóa thì ngồi làm bấm thời gian, từ lúc lật đề tới lúc quăng bút là ~ 5 phút, ko nhớ chính xác, thi xong dò lại thì thấy 1 câu chưa làm :after_boom:, thôi kệ lun. Toán thì ngồi làm đua với thằng Nguyễn Thượng Hiền kế bên, nó làm thì mình làm, nó dừng thì dừng theo nó, công nhận mình cũng quởn quá :burn_joss_stick:, vừa làm vừa ngắm mây, gió hiu hiu nhè nhẹ, vừa làm xong là đánh lun 1 giấc, về dò đáp án thì nhìn lộn đề câu hình:beat_brick:, thôi cũng kệ lun. Chỉ quê nhất vụ mình là thằng duy nhất 9.5đ môn Toán trong lớp:beat_shot:.
    P/s: e học ở NKP Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên - 2
     
  4. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Cách đây 12 thì mình thi TN toàn ngủ ko ah!
    Sáng dậy sớm ăn sáng ở nhà rồi đi thi, Trưa về nhà ngủ rồi dậy đi thi, chiều về chơi bời gần 8h mới về nhà ăn cơm rồi ngủ., Chẳng thèm ôn bài chút gì. THế mà vẫn được trung bình 8đ. Vì trường mình một năm chỉ trượt nhiều nhất 5 người. Mình đâu phải là ngu lắm đâu nên bình chân như vại. He he he!
     
  5. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    THi TN ĐH thì đứt cả hơi! Ôn thi gần 3 tháng với 2 môn mà muốn chết. Gấp trăm lần thi ĐH luôn!
     
  6. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    nghe sợ vậy Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên
     
  7. Bsnobita Thành Viên Cấp 4

    roi sau do ban lam gi va gio la gi?Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên
     
  8. trinhut Banned

    năm 2000 tui thi 6 môn dc đúng 30 điểm Kết thúc 3 ngày thi tốt ngiệp THPT, như là ở dưới địa ngục mới lên thi đại học 3 môn được gần 10 điểm :burn_joss_stick:
     
  9. crystone9000 Thành Viên Mới

    Quan trọng bây giờ túi có bự ko :byebye:
     
  10. mizu Thành Viên Bạch Kim

    tui thi 12 hồi năm 1998 ^^
     
  11. Uyên Linh Idol Thành Viên Cấp 4

    bạn nói quá đáng. Kiến thức là sự tích lũy lâu dài. Có ai bắt bạn học một lần hết quyển sách không? Thi TN là chuyện vô cùng đơn giản. Làm gì mà như địa ngục? Đó là chưa kể chương trình bây giờ giản lượt hơn rất nhiều.
     
  12. phamminhdat2010 Thành Viên Cấp 3

    uhm bác này nói đúng nak, em cố tình viết bài cho mấy bác vào chém em đỡ chơi, bây giờ nghỉ học bùn quá ko có gì làm nên nghịch vậy mới có người nói đến mình, hihi:byebye:
     
  13. phamminhdat2010 Thành Viên Cấp 3

    ko dễ đâu bạn, 6 môn thi mình chẳng hỏi dc 1 tí gì, quay xuống 1 cái là nhắc số báo danh liền, cho thằng kia coi bài môn sinh, bả còn nói " Nãy giờ tui thấy nhiều rồi mà k muốn nói, tui sẽ lập biên bản người cho coi bài " bả nói mà bả dòm dòm mình, bik chắc là mình, thằng kia cũng biết điều nên cũng ko quay xuống hỏi, vẫn còn lì, cho nó coi tiếp bả nhắc : "1 lần nữa tui sẽ lập biên bản e " rồi thôi bb em kia luôn vì đã giúp đỡ hết sức :sure:
     
  14. Ben88Guitar Thành Viên Mới

    Năm 2006 mà thi Lý chắc vỡ mật, dốt Lý toàn tập!! =____=
     
  15. davuong Thành Viên Cấp 6

    bác chém gió vãi... hùi đó trước khi thi bác có dám nói câu này ko...
    mình học chết cha luôn, vãi đái ra mà dc có 57d hà... bác đừng nói vậy để đàn em thân iu nó bắt chước chứ...
    Thi tốt nghiệp tươn đối dễ, nhưng thi theo kiểu em trai này chắc chỉ học trung cấp, vs tối đa cao đẳng... phải học đàng hoàng, đặt mục tiêu cao hơn em trai ạ...
     
  16. NouvoLx_2749 Thành Viên Cấp 4

    năm ngoái mình cũng vừa thi xong.hi.ở quê mình thi thấy cô cho dở tài liệu thoái mái.thì 6 môn mình học lực trung bình cũng được 42 điểm....hi
     
  17. xoài xanh Thành Viên Mới

    Dưới quê thì giám thị thoải mái chút để cho tỉ lệ tốt nghiệp cao cao tí chớ....=)=)
    Mà mắc cười, hôm bữa đi thi gặp ông giám thị kia, mới nhìn thấy thôi là đã ơn ớn rồi. Nói chiện thì che miệng, mặc áo sơ mi màu hồng, đi cứ lắc lắc....Đang nghi....ai ngờ trúng, ổng là giám thị 1 nên ngồi ở trên, suốt buổi cứ nhìn chằm chằm thằng kia (thằng đó nhìn cũng đc) làm cho nó chả làm ăn được gì cả, còn mấy đứa ngồi ở góc # ít ra cũng còn đỡ hơn, làm ăn đc chút chút.....=)=)=)
     
  18. nam461987 Thành Viên Cấp 4

    có mỗi thi tốt nghiệp mà cũng rắc rối , nhớ hồi đó học tà tà ,trung bình trong lớp đi thi vẫn đậu.....làm bài thi thì còn thừa thời gian vẽ cái đầu lâu xương chéo lên giấy nháp khè giám thị nữa mà.......
    học cho lắm thì tắm cũng ở truồng thôi
     
  19. hayenot Thành Viên Cấp 6

    Thi tốt nghiệp đã thế , thì làm sao đậu nổi đại học nhỉ ?
     
  20. thanhvinhcao Thành Viên Cấp 3

    Mới thi tốt nghiệp đã vậy thì làm sao mà thi đại học...............