hehehe, cái này là em hỏi thiệt chứ không phải là spam bài đâu nha các bác. Đầu đuôi là thế này : trong công ty có bé kia mời em ăn kẹo, em nói không biết ăn kẹo ngọt. Từ nhỏ tới giờ em cũng chả ăn kẹo ngọt bao giờ. Thế là một bà chị già khác bảo rằng "Không biết ăn kẹo là ngu". Không biết ăn kẹo ngọt phải là ngu không nhỉ? Theo các bác thì thế nào? Em muốn tìm cách trả lời với bà kia mà không biết nói thế nào, hehehe. Em có lên google search mà chưa thấy ai hỏi ái này hết, hahaha!!!
hỏi bã ăn cức đc không... không ăn được là ngu.... ...nếu mà như vậy ngu thì trên đời này nhiều cái ngu không tránh khỏi lắm
Không ăn muối iode mới ngu chứ ~~! Nói với bả là : " Em ăn kẹo nhiều thì sẽ có nguy cơ tăng cholesteron , sẽ mắc bệnh tiểu đường, vậy thì sẽ có người bị sâu răng, như vậy thì không tốt .. " Bả mà hiểu sau 15' si nghĩ thì tôn bả làm ... phụ :dribble: