Tìm kiếm bài viết theo id

Rớt tốt nghiệp, tôi sẽ đi về đâu

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi banveso9999, 8/6/11.

ID Topic : 3349667
Ngày đăng:
8/6/11 lúc 05:50
  1. shopbinhhoa Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bình tĩnh đi bạn , lạc quan lên , chúc bạn đạt điểm an toàn , lên đây chia vui với anh em nhé !
     
  2. thattiennu Thành Viên Cấp 2 Thành viên BQT

    tội nghiệp thím,chắc thím mới trong nhà đá ra nên vẫn còn mặc bộ quần áo trong đó,nhìn avatar và nick của thím là thấy hãm tài oy Rớt tốt nghiệp, tôi sẽ đi về đâu
     
  3. BienHoaPro Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đậu tốt nghiệp rồi sao nhỉ? MÌnh thấy bằng cấp 3 giờ cũng ko làm dc gì? cái chính là bạn chiến thắng được bản thân hay không thôi !!! Suy nghĩ thoáng chút đi !!!
     
  4. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Có lên bạn, ko bao giờ bó tay. Rớt tốt nghiệp, tôi sẽ đi về đâu
     
  5. datnn Thành Viên Cấp 4

    ĐẬU thì bản thân & gia đình được vui nhưng sau đó để làm gì ? liệu sức học, điều kiện tài chính có cho phép bạn theo đuổi con đường học vấn ?
    Còn RỚT có phải là thảm họa ? Chưa chắc ! Đường đời lắm nẻo, có biết bao người sống khỏe, thành đạt mà không cần đến cái bằng tú tài.
    Dù có đậu hay rớt thì "về đâu" cũng là do bàn tay & khối óc của bạn quyết định thôi.
     
  6. clinh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đi học Trung cấp, người ta sẽ cho mình nợ lại bằng TN THPT. bây giờ có nhiều lựa chọn mà. cố lên ^^
     
  7. Mình cũng chuyện gia đình nhiều lắm, ba, mẹ rồi chị từa lưa, đậu tốt nghiệp phổ thông với đại học dễ ẹc, giờ hết buồn chuyện gia đình rồi và cũng sắp tốt nghiệp đại học, lại vui chuyện gf rồi bạn bè gì nữa... nói chung cứ lì ra thì chuyện gì cũng vượt qua hết, với lại, có lo chuyện cũng là xong rồi, chơi cho nó sướng rồi tính tiếp hen bạn
     
  8. Ferari22 Thành Viên Cấp 3

    Nhìn avatar vậy mà vẩn phấn đấu học hành có chí khí cố lên. Thi hệ bổ túc giáo viên chấm nương tay lắm yên tâm đi. Chừng nào học tệ lắm mới rớt thôi sàng sàng là qua tuốt.
     
  9. Axslav Thành Viên Cấp 5

    thích ava với nick của chủ thớt ghê :X
     
  10. caothang2004 Thành Viên Vàng

    rớt thì học năm sau thi lại ...
     
  11. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    Môn địa bỏ câu 3 điểm...Điểm tối đa là 7...Cho đc 5đ đi..
    Môn văn bỏ câu 2 điểm...Điểm tối đa là 8...Cho 4đ...
    Vậy mới đậu đúng hok
    P/S: Mà Bro nhớ kĩ là Văn + Địa này khó ăn nhất. Mới thi 2 năm về trước thằng HS Giỏi có số phẩy cao nhất trường đành ngậm ngùi ôm môn Văn 4đ ..Xếp loại TN Trung Bình...
    Cứ chờ điểm đi lúc trước thi xong 4 môn kia e lên mạng coi là biết đậu Nhưng sợ ông môn Văn hay Địa chấm liệt số 0 thì toi mạng
     
  12. n3h1p5 Thành Viên Cấp 6

    - hi vọng điều kì diệu sẽ đến với bạn Rớt tốt nghiệp, tôi sẽ đi về đâu
     
  13. khiconit Thành Viên Cấp 2

    Cố lên có thua keo này ta bày keo khác!! Quân tử 10 năm tra thù không muộn.
     
  14. anima+ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Lo gì học ra đời cũng là kiếm tiền theo mình bro nên đi học nghề luyện kim rất tốt nghề này đang rất hot, nếu không thì học nấu ăn, không thì đi sửa xe bán kèm theo phụ tùng. Nghề nào cũng sống được chịu khó là xong hết.
     
  15. superbinh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Không thành công bằng còn đường học hành thì tìm con đường khác,Quan trọng là bác phải có chí cầu tiến Rớt tốt nghiệp, tôi sẽ đi về đâu.Người xưa có câu :"Không thành công thì thành Ma" Rớt tốt nghiệp, tôi sẽ đi về đâu - 1
     
  16. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    ...còn nếu mua thua tan nát, thì ta cứ từ từ tìm game khác mà chơiRớt tốt nghiệp, tôi sẽ đi về đâuRớt tốt nghiệp, tôi sẽ đi về đâu - 1
     
  17. nguoivietnamtramlang Thành Viên Cấp 2

    làm hết sức mình là ok rồi,học tài thi phận mà,keep 5ting,man
     
  18. CrazyDog.SG CON TRAI MIỀN TÂY

    Xem hết mấy trang comment thấy 3 cái này là có duyên nhất, ko bít nó ăn cái gì mà nói chuyện có duyên gê vậy ta...chắc toàn những người IQ cao ko wa' hjx..
    P/s: sry tại thấy ức chế wa' nên mới nói như vậy, còn chủ top thì đừng suy nghĩ lung tung nữa..nếu đậu thì gọi cho tui, tui sẽ đi uống cafe chúc mừng bạn. Còn nếu ko may mắn thì pm tui, tui sẽ đi nhậu chia bùn vs bạn Rớt tốt nghiệp, tôi sẽ đi về đâu
     
  19. Nhóc Toàn Thành Viên Cấp 2

    ngày 18 là biết kết quả ,lo gì bác biết đâu văn với địa điểm cao thì sao Rớt tốt nghiệp, tôi sẽ đi về đâu đậu rồi bác ạ Rớt tốt nghiệp, tôi sẽ đi về đâu - 1

    em mới đi tới tương lai coi bài bác được 32 điểm ,đủ đậu heeeee Rớt tốt nghiệp, tôi sẽ đi về đâu - 2
     
  20. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Ngày xưa mình cũng tưởng thiếu 0.5đ để vào đại học, biết điểm chuẩn mà chưa biết điểm thi làm teo trym luôn, về nhà nằm chèo weo, ai dè tối biết là mình vừa đủ điểm.

    Gud luck bạn, quay đầu là bờ